bupsen
Thành viên
Bài viết: 52
|
 |
Trả lời #125 vào lúc: 16-01-2014, 05:18 AM
|
|
Con nghe thầy nói, đúng là ghê thiệt. Thánh mà còn vậy thì tụi con tới mức nào Con xin y giáo phụng hành và nhất là bám sát thầy. Con đạ tạ thầy rất nhiều.
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #126 vào lúc: 19-01-2014, 06:21 PM
|
|
Mọi thứ trong cuộc đời này đang âm thầm lặng lẽ "bốc hơi " Những vật bất tri vô giác thì bốc hơi ra bằng một thứ khói vừa đen vưà trắng đục lẫn trong hàng ngàn hàng tỷ những hạt bụi màu đen Còn những thứ có mang trong sự sự sống lại cũng đang bốc hơi với những màu sắc khác nhau … Tất cả đều đang trên con đường đi đến " ngày ấy lụi tàn" ! Cảm giác này làm cho tnt cảm thấy mình bước vào " Đề Mục " nhẹ nhàng và dễ dàng hơn ..
Nhắm mắt lại nhưng không hề thấy bóng tối mà lại thấy một màu trắng sáng, khi nhìn kỹ vào đó thì tnt thấy xuất hiện một cầu vồng giống như cầu vồng hay xuất hiện sau cơn mưa khi có ánh mặt trời chiếu vào vậy … Rất là đẹp và nhẹ nhàng cảm giác bồng bềnh chao nhẹ đã đưa tnt vào giấc ngủ lúc nào không hay …
Khi được thấm vào trong dòng cảm xúc đó thì làm cho con người ta cứ luôn muốn tìm vào để hưởng thụ cái khoái cảm đó hoài không thôi .. Và tnt lại nghĩ đến nó trong suốt cả ngày rồi tối đến lại thả suy nghĩ mình đi vào chuyện đó …nó luôn thôi thúc mình tìm kiếm để biết thêm về những cảm giác kỳ lạ trong thế giới tâm linh này !
Cũng có đôi lúc khi vào qúa nhanh thì tnt lai bị tức ngay chấn thuỷ và khi bị như vậy thì tnt biết mình cần phải hộ thân và thư giản lại cho đàng hoàng.
Một màn ánh sáng trắng hiện ra bao trùm khắp không gian cái thấy của mình rồi thì tnt nhẹ nhàng đọc thầm trong tâm "hỷ lạc", sau đó nghĩ vài giây rồi lại đọc tiếp….. "hỷ lạc"…… và rồi lại đọc " hỷ lạc" …
Và rồi lắng nghe cơ thể của mình đang âm thầm hiểu hai chữ "hỷ lạc" đó như thế nào ? Cơ thể tuy là nằm trên giường rất là vững vàng nhưng nó vẫn có một cảm giác chao nhẹ như mình đang trên máy bay trong lúc nó trượt khỏi đường băng và cất cánh lên vậy …và từ ngay nơi lòng ngực ở chấn thuỷ tự nhiên lan toả một cảm giác rất nhẹ nhàng như sương khói vậy …và tnt đã "nhìn" vào cảm giác này thì thấy ngay nơi đó có một hoa sen nhỏ màu trắng đang từ từ nở ra từng cánh và khi cánh sen nở ra là cảm giác nhẹ nhàng lan toả ra khắp cơ thể một cách diụ dàng không thể tả được …bởi có cái gì đó còn nhẹ nhàng hơn cái gọi là diụ dàng nữa …chữ diụ dàng nghe vẫn còn rất nặng và thô so với cái cảm giác đó …cảm giác đó không có chữ để diễn tả …
Và trong cái ánh sáng trắng ấy giờ đây lại xuất hiện vô vàn hàng hà sa số những chấm li ti đủ màu sắc như màu cầu vồng vậy ..nó tràn ngập hết cả không gian cái thấy ….và một niềm vui lan toả khắp người như chạy vào trong từng mạch máu nhỏ li ti trong cơ thể vậy.
Tnt cảm thấy mọi thứ diễn ra rất là trình tự như có một sự sắp xếp sằn mà đầu óc mình không cần phải tác ý là làm cái gì tiếp theo … Cứ như một con tàu điện đang chạy trên đường ray của sân ga và nó đã có sãn một quy trình rõ ràng rồi …con tàu sẽ đi trên đó và sân ga nào nó sẽ đến thì đã có sẵn hết cả rồi …chỉ cần người lái tàu hãy giữ cho tâm mình thật yên tịnh và thoải mái để điều khiển con tàu một cách an toàn nhất thôi !
|
« Sửa lần cuối: 19-01-2014, 11:26 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #127 vào lúc: 19-01-2014, 09:02 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #128 vào lúc: 19-01-2014, 09:40 PM
|
|
Dạ ! toàn là nằm trên giường trùm mềm thật ấm, vì trời bên này lúc này lạnh lắm lận. Rồi bắt đầu " phê phê " thôi ! 
|
« Sửa lần cuối: 19-01-2014, 10:56 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #129 vào lúc: 19-01-2014, 10:40 PM
|
|
Ờ hớ! Dân Mẻo gọi là cái gường, còn dân Việt Nam gọi là cái giường! Bây giờ mới biết! Hù hù hù!
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #130 vào lúc: 19-01-2014, 10:57 PM
|
|
Ờ hớ! Dân Mẻo gọi là cái gường, còn dân Việt Nam gọi là cái giường! Bây giờ mới biết! Hù hù hù!
Giống nhau thôi chỉ là tại tnt viết sai chính tả hờ hờ hờ !
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #131 vào lúc: 01-02-2014, 02:00 PM
|
|
Đọc một loạt bài của Rancon mới thấy Cô Nàng này thật là đáng nể với một Tâm Lực thật qúa tuyệt vời. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg36454#msg36454Vào đến cái gọi là " Thanh Tịnh - Thanh Tịnh - Thanh Tịnh " thì thật sự không còn nhớ nổi cái gì nữa cả, thật là rất khó khăn để nhớ ra cái chữ gì mình sẽ phải đọc trong đầu … Đầu óc giống như không có não …nó trống rỗng, trống không, …không nghĩ ngợi ra được cái gì hết … ………………… Con luôn dạo đầu bằng suy nghĩ với những linh ảnh những hạt bụi vô thường rồi mới bắt qua bài tập. Con lại thấy một màu trắng sáng, nhưng khi nhìn vào đó sẽ thấy nó có màu cầu vồng giống như những màu trong cái vỏ của con trai, con sò …nó ánh cái màu như vậy đó .. 1. Con niệm : Hỷ - Lạc 2. Con niệm : Lạc - Lạc - Lạc …. Khi niệm Lạc thì con thấy những màu sắc chuyển động nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, hoà quyện và cuốn vào nhau … Cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng …giống như mình đang bồng bềnh trong những cuộn mây ngũ sắc này vậy … 3.Con niệm : Thanh Tịnh - Thanh Tịnh - Thanh Tịnh …. Con đã không còn ngợp như những lần đầu tiên nữa …một trạng thái rất là đê mê …hihi Con thấy màu xanh biếc nhạt rất trong sạch và không khí nhẹ tênh ...nó có màu xanh xanh giống như khi mình nhìn ở dưới nước biển một độ sâu vừa phải vậy ...cái màu xanh biếc đó làm mình thấy rất thanh ...và rất tịnh ... Vẫn trong màu xanh biếc đó ... Thì con thấy những màu này bắt đầu chuyển sang màu sáng vàng và rồi con thấy hình ảnh Ông Phật màu vàng ngồi trên Hoa Sen. Đồng thời con cũng thấy những tia sáng như những chùm Pháo Hoa phát ra liên tục không thôi …không biết đây có phải là hình ảnh phóng Quang của Nhí và Chư Thiên trong ngày Tết này không ? Sau đó trong cái ánh sáng vàng trắng đó con lại thấy gương mặt của mình, nhưng lại có cái gì đó không giống con …vì nó có một cái cười rất ngờ nghệch ……và đệch đệch ...sao ấy  ! Xung quanh cái ánh sáng trắng vàng đó thì vẫn có một màu xanh biếc rất đẹp bao phủ. Ánh sáng trắng vàng ở giữa và màu xanh biếc đó ở vòng bên ngoài ... Không cũng không biết vì sao lại có màu xanh đó ở đây ? Lúc tới đây là con cảm giác được mình đang rất ….rất là đờ …không biết phải nói sao ….vì rất là khó khăn cho con để nhớ và nhìn vào mặt "cái con si khờ" kia mà nghĩ ra : Khổ - Vô thường - Vô ngã . Sau một hồi con cũng ráng rặn ra được những chữ : - KHỔ - VÔ THƯỜNG - VÔ NGÃ … và sau đó con biết, giờ thì mình đi luôn vào giấc ngủ đây …. …………………….. Cảm giác sau những lần vào Thanh Tịnh là con đờ đờ …cứ như một con ngốc chẳng nhớ được cái gì cả …quên trước quên sau …Nhưng cảm giác thì không tồi tí nào!  Lúc nào cũng nghĩ tới cái cảm giác Thanh Tịnh …và chỉ muốn yên tĩnh để tập …cái cảm giác đó thật là đê mê làm sao, nó làm mình nhớ và muốn nó hoài thôi ….! Bây giờ con mới hiểu Nhí bảo là nó không bao giờ ngủ …là thế nào !
|
« Sửa lần cuối: 01-02-2014, 02:09 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #132 vào lúc: 01-02-2014, 05:57 PM
|
|
Sự cố không đồng bộ xảy ra giữa Linh hồn và thể xác. Thể xác thì tập vào tới Lạc - lạc - lạc. Và bắt đầu qua Thanh tịnh thì bên kia Linh hồn lại đang bị một con rồng nó cắn .... Nên sự nhập vào Thanh Tịnh đã bị rối loạn ...và những cái thấy sau đó là do BHT tìm cách chữa trị vết thương rồng cắn cho me .... Khi bị nghiệp như vậy thì chỉ còn cách là " Sám Hối " !
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #133 vào lúc: 02-02-2014, 05:05 AM
|
|
Chào Tnt ông tập dzách quá mà ở trong tình trạng này :thể xác và linh hồn không đồng bộ thật là tiếc quá .5 già tui nhớ trong một câu chuyện Tiểu Liên Hoa có nói về hào quang nghiệp bao quanh con người gây ra bệnh v...v.Ông thử xem lại coi có giúp ích gì trong việc chửa bệnh cho linh hồn của ông không . Đừng mắng 5 già nhiều chuyện nhe chứ mỗi lần nhớ đến linh hồn mẹ khờ sao tui cứ nao nao .Thôi thây kệ cứ nói đại vậy giúp gì được cho ai thì giúp.Con vẫn cám ơn ông phật thầy có nhiều đệ tử giỏi như các ông giúp ích cho đời . Sẳn cho tui hỏi thêm một chút lúc sám hối sao ông không niệm và quán ông phật ngồi trên hoa sen mà quán niệm 6 chử di đà .Có gì không phải ông đừng nói tui hỏi hoài nhe .cám ơn ông .
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #134 vào lúc: 02-02-2014, 08:27 AM
|
|
Đọc một loạt bài của Rancon mới thấy Cô Nàng này thật là đáng nể với một Tâm Lực thật qúa tuyệt vời. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg36454#msg36454Vào đến cái gọi là " Thanh Tịnh - Thanh Tịnh - Thanh Tịnh " thì thật sự không còn nhớ nổi cái gì nữa cả, thật là rất khó khăn để nhớ ra cái chữ gì mình sẽ phải đọc trong đầu … Đầu óc giống như không có não …nó trống rỗng, trống không, …không nghĩ ngợi ra được cái gì hết … ………………… Con luôn dạo đầu bằng suy nghĩ với những linh ảnh những hạt bụi vô thường rồi mới bắt qua bài tập. Con lại thấy một màu trắng sáng, nhưng khi nhìn vào đó sẽ thấy nó có màu cầu vồng giống như những màu trong cái vỏ của con trai, con sò …nó ánh cái màu như vậy đó .. 1. Con niệm : Hỷ - Lạc 2. Con niệm : Lạc - Lạc - Lạc …. Khi niệm Lạc thì con thấy những màu sắc chuyển động nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, hoà quyện và cuốn vào nhau … Cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng …giống như mình đang bồng bềnh trong những cuộn mây ngũ sắc này vậy … 3.Con niệm : Thanh Tịnh - Thanh Tịnh - Thanh Tịnh …. Con đã không còn ngợp như những lần đầu tiên nữa …một trạng thái rất là đê mê …hihi Con thấy màu xanh biếc nhạt rất trong sạch và không khí nhẹ tênh ...nó có màu xanh xanh giống như khi mình nhìn ở dưới nước biển một độ sâu vừa phải vậy ...cái màu xanh biếc đó làm mình thấy rất thanh ...và rất tịnh ... Vẫn trong màu xanh biếc đó ... Thì con thấy những màu này bắt đầu chuyển sang màu sáng vàng và rồi con thấy hình ảnh Ông Phật màu vàng ngồi trên Hoa Sen. Đồng thời con cũng thấy những tia sáng như những chùm Pháo Hoa phát ra liên tục không thôi …không biết đây có phải là hình ảnh phóng Quang của Nhí và Chư Thiên trong ngày Tết này không ? Sau đó trong cái ánh sáng vàng trắng đó con lại thấy gương mặt của mình, nhưng lại có cái gì đó không giống con …vì nó có một cái cười rất ngờ nghệch ……và đệch đệch ...sao ấy  ! Xung quanh cái ánh sáng trắng vàng đó thì vẫn có một màu xanh biếc rất đẹp bao phủ. Ánh sáng trắng vàng ở giữa và màu xanh biếc đó ở vòng bên ngoài ... Không cũng không biết vì sao lại có màu xanh đó ở đây ? Lúc tới đây là con cảm giác được mình đang rất ….rất là đờ …không biết phải nói sao ….vì rất là khó khăn cho con để nhớ và nhìn vào mặt "cái con si khờ" kia mà nghĩ ra : Khổ - Vô thường - Vô ngã . Sau một hồi con cũng ráng rặn ra được những chữ : - KHỔ - VÔ THƯỜNG - VÔ NGÃ … và sau đó con biết, giờ thì mình đi luôn vào giấc ngủ đây …. …………………….. Cảm giác sau những lần vào Thanh Tịnh là con đờ đờ …cứ như một con ngốc chẳng nhớ được cái gì cả …quên trước quên sau …Nhưng cảm giác thì không tồi tí nào!  Lúc nào cũng nghĩ tới cái cảm giác Thanh Tịnh …và chỉ muốn yên tĩnh để tập …cái cảm giác đó thật là đê mê làm sao, nó làm mình nhớ và muốn nó hoài thôi ….! Bây giờ con mới hiểu Nhí bảo là nó không bao giờ ngủ …là thế nào ! Cảm ơn chị tnt! đầu xuân được nghe nhiều bài viết hay của chị và RC thấy đã quá lại có thêm động lực để cố rặn cho thấy chấm đỏ đây?
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #135 vào lúc: 02-02-2014, 01:54 PM
|
|
Con Sám Hối ! Con mường tượng ra Ông Phật ngồi trên Hoa Sen trong ánh sáng trắng vàng, với góc nhìn là con phải ngước cổ lên và nhìn từ dưới đáy Hoa Sen nhìn lên. Khi hình ảnh hiện ra ngay ngắn yên tĩnh con bắt đầu niệm thầm câu : - Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ... Con niệm rất chậm và từ từ từng chữ một rõ ràng ... Và cái nhìn vẫn dán chặt và hình ảnh của Đức Phật Khi niệm con bỗng thấy từ phía dưới chỗ con ( cái chỗ phát ra câu niệm ) có một vòng màu vàng kim xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, cứ xoay xoay như thế mà đi lên, nó đi từ dưới Hoa Sen đi lần lên phiá trên và qua khỏi đầu Ông Phật mới biến mất ...Cứ mỗi một câu niệm là lại có một cái vòng phát ra theo sau đó. Và cứ mỗi tiếng niệm thì cái hình Ông Phật cùng Hoa Sen đều phát Hào Quang loé sáng. Ánh Sáng Vàng Kim cùng màu với cái vòng xoay xoay xung quanh Ông Phật luôn. Khi con niệm như vậy thì hình ảnh của Ông Phật từ từ tuột xuống thấp hơn trước, Con không còn phải ngữa cổ ra nữa mà giờ chỉ là cái nhìn chếch lên một chút ... nếu nhìn thẳng thì cái nhìn của con chạm ngay đỉnh của cánh Hoa Sen và tư thế ngồi của Ông Phật ...Con giữ cái hình ảnh đó một thời gian không nhớ bao lâu. Sau đó con ngưng hẳn không niệm nữa, thì hình ảnh đó càng xuống thấp hơn tí nữa, cái hình ảnh lúc này là hình ảnh như con được thấy trong lúc con tập bình thường.... ( nghĩa là không còn chếch cao như khi con làm sám hối, vẫn còn chếch nhưng không cao lắm) Khi con thấy hình ảnh đó thì con biết sự Sám Hối của con đã xong và trong đầu con nghĩ đến chuyện tập ( vì hình ảnh hiện gần như ngay ngắn trước mặt đã làm con suy nghĩ như vậy ) Bỗng hình ảnh đó biến mất và một màn đen thui hiện ra và trên đó xuất hiện một chấm trắng nhỏ xiú như cái chấm này (.) nhưng có màu trắng rất rõ Khi con nhìn vào nó thì nó lại sáng lên hơn một tí nhưng vẫn như thế ... Tới đây thì con hết xí quách rùi .....và chấm trắng đó hình như tuột xuống và biến mất ..  Buổi sám hối chấm dứt ...con cảm thấy vui vui và rất làm lạ vì nó không giống như những lần sám hối trước đây của con .... Cũng là bài tập cũ nhưng mỗi lần làm đều có sự đổi mới đầy thú vị !  - Con thắc mắc vì sao lại có cái vòng vàng chạy lên theo sau mỗi câu con niệm ? - Đồng thời cứ niệm là lại thấy hình ảnh của Ông Phật cùng Hoa Sen lóe lên ánh sáng vàng...câu niệm dứt thì ánh sáng mới tắt lại ...rồi lại phát ra hào quang mỗi khi con niệm ? - Và khi ý nghĩ chấm dứt buổi sám hối thì con lại thấy ngay được cái chấm trắng trong màn đen tối thui ..liền ngay sau đó ...?
|
« Sửa lần cuối: 03-02-2014, 06:33 AM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #136 vào lúc: 07-02-2014, 11:25 PM
|
|
Con Sám Hối ! Con mường tượng ra Ông Phật ngồi trên Hoa Sen trong ánh sáng trắng vàng, với góc nhìn là con phải ngước cổ lên và nhìn từ dưới đáy Hoa Sen nhìn lên. Khi hình ảnh hiện ra ngay ngắn yên tĩnh con bắt đầu niệm thầm câu : - Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ... Con niệm rất chậm và từ từ từng chữ một rõ ràng ... Và cái nhìn vẫn dán chặt và hình ảnh của Đức Phật Cho tới đây thì con làm đúng cách 100% Khi niệm con bỗng thấy từ phía dưới chỗ con ( cái chỗ phát ra câu niệm ) có một vòng màu vàng kim xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, cứ xoay xoay như thế mà đi lên, nó đi từ dưới Hoa Sen đi lần lên phiá trên và qua khỏi đầu Ông Phật mới biến mất ...Cứ mỗi một câu niệm là lại có một cái vòng phát ra theo sau đó. Và cứ mỗi tiếng niệm thì cái hình Ông Phật cùng Hoa Sen đều phát Hào Quang loé sáng. Ánh Sáng Vàng Kim cùng màu với cái vòng xoay xoay xung quanh Ông Phật luôn. Cái này là do con đã vào Vô Sắc trước đó rồi (cái ngôi sao sáng chói phát ra cầu vòng) cho nên thần lực của câu niệm nó có biểu hiện như vậy đó.  Khi con niệm như vậy thì hình ảnh của Ông Phật từ từ tuột xuống thấp hơn trước, Con không còn phải ngữa cổ ra nữa mà giờ chỉ là cái nhìn chếch lên một chút ... nếu nhìn thẳng thì cái nhìn của con chạm ngay đỉnh của cánh Hoa Sen và tư thế ngồi của Ông Phật ...Con giữ cái hình ảnh đó một thời gian không nhớ bao lâu. Do tâm lực của con ở cõi Vô Sắc, cho nên nó cao hơn là Hữu Sắc. Vì nguyên nhân chênh lệch nhau về cõi giới này mà các linh ảnh có nguồn gốc từ Hữu Sắc đều tự động đi xuống theo như con thấy. Và hiện tượng nay lại... đúng 100%. Sau đó con ngưng hẳn không niệm nữa, thì hình ảnh đó càng xuống thấp hơn tí nữa, cái hình ảnh lúc này là hình ảnh như con được thấy trong lúc con tập bình thường.... ( nghĩa là không còn chếch cao như khi con làm sám hối, vẫn còn chếch nhưng không cao lắm) Khi con thấy hình ảnh đó thì con biết sự Sám Hối của con đã xong và trong đầu con nghĩ đến chuyện tập ( vì hình ảnh hiện gần như ngay ngắn trước mặt đã làm con suy nghĩ như vậy ) Tất nhiên cái biết khi ở Vô Sắc nó rất là ngắn gọn và chính xác. Bỗng hình ảnh đó biến mất và một màn đen thui hiện ra và trên đó xuất hiện một chấm trắng nhỏ xiú như cái chấm này (.) nhưng có màu trắng rất rõ. Khi con nhìn vào nó thì nó lại sáng lên hơn một tí nhưng vẫn như thế ... Tất nhiên trú xứ của con là Vô Sắc cho nên khi hết tập là con lại trở vào Vô Sắc là... đúng 100% luôn! Tới đây thì con hết xí quách rùi .....và chấm trắng đó hình như tuột xuống và biến mất ..  Thì phải có lúc là đừ chớ! Con Người chớ đâu phải là máy? Do hiện tượng là như vậy cho nên sự Vô Thường càng thấm vào tâm của con. Hiện tượng này sẽ trợ duyên cho cú dứt điểm cuối cùng của con trong tương lai.  Buổi sám hối chấm dứt ...con cảm thấy vui vui và rất làm lạ vì nó không giống như những lần sám hối trước đây của con .... Cũng là bài tập cũ nhưng mỗi lần làm đều có sự đổi mới đầy thú vị !  Con sám hối xong thì tâm thức nó nhẹ như vậy là đúng 100% rồi đó con! Nhận xét quan trọng:Cái hay của bài sám hối này là con đã vào Vô Sắc mà còn... sám hối! Cho nên cái tâm lực này nó biểu hiện rất là đặc biệt như là hình vòng tròn vừa quay theo chiều kim đồng hồ, mà vừa bay lên. Hai động tác này (vừa quay và vừa bay lên) rất là khó thực hiện (quán) khi còn ớ Hữu Sắc! Nhưng khi lên Vô Sắc, với sức giữ giới luật không chê vào đâu được của con, cho nên linh ảnh đã có thể tự động biến chuyển một lúc hai chiều: 1. Quay theo chiều kim đồng hồ! 2. Vừa bay lên! Có thể nói:Nó gần giống như sự tác ý khi tập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề đó.========== - Con thắc mắc vì sao lại có cái vòng vàng chạy lên theo sau mỗi câu con niệm ? Đó là biểu hiện của tâm lực cưa Vô Sắc. - Đồng thời cứ niệm là lại thấy hình ảnh của Ông Phật cùng Hoa Sen lóe lên ánh sáng vàng...câu niệm dứt thì ánh sáng mới tắt lại ...rồi lại phát ra hào quang mỗi khi con niệm ? Thì đâu có gì là trái với giáo pháp đâu mà linh ảnh phải mờ đi? - Và khi ý nghĩ chấm dứt buổi sám hối thì con lại thấy ngay được cái chấm trắng trong màn đen tối thui ..liền ngay sau đó ...?
Thì con trở về lại cõi Vô Sắc của con, cho nên nó lại ra cái ngôi sao trong màn đêm hihihi Tóm lại: Con tập không chê vào đâu được! 
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #137 vào lúc: 07-02-2014, 11:34 PM
|
|
Con Sám Hối ! Con mường tượng ra Ông Phật ngồi trên Hoa Sen trong ánh sáng trắng vàng, với góc nhìn là con phải ngước cổ lên và nhìn từ dưới đáy Hoa Sen nhìn lên. Khi hình ảnh hiện ra ngay ngắn yên tĩnh con bắt đầu niệm thầm câu : - Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ... Con niệm rất chậm và từ từ từng chữ một rõ ràng ... Và cái nhìn vẫn dán chặt và hình ảnh của Đức Phật Khi niệm con bỗng thấy từ phía dưới chỗ con ( cái chỗ phát ra câu niệm ) có một vòng màu vàng kim xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, cứ xoay xoay như thế mà đi lên, nó đi từ dưới Hoa Sen đi lần lên phiá trên và qua khỏi đầu Ông Phật mới biến mất ...Cứ mỗi một câu niệm là lại có một cái vòng phát ra theo sau đó. Và cứ mỗi tiếng niệm thì cái hình Ông Phật cùng Hoa Sen đều phát Hào Quang loé sáng. Ánh Sáng Vàng Kim cùng màu với cái vòng xoay xoay xung quanh Ông Phật luôn. Khi con niệm như vậy thì hình ảnh của Ông Phật từ từ tuột xuống thấp hơn trước, Con không còn phải ngữa cổ ra nữa mà giờ chỉ là cái nhìn chếch lên một chút ... nếu nhìn thẳng thì cái nhìn của con chạm ngay đỉnh của cánh Hoa Sen và tư thế ngồi của Ông Phật ...Con giữ cái hình ảnh đó một thời gian không nhớ bao lâu. Sau đó con ngưng hẳn không niệm nữa, thì hình ảnh đó càng xuống thấp hơn tí nữa, cái hình ảnh lúc này là hình ảnh như con được thấy trong lúc con tập bình thường.... ( nghĩa là không còn chếch cao như khi con làm sám hối, vẫn còn chếch nhưng không cao lắm) Khi con thấy hình ảnh đó thì con biết sự Sám Hối của con đã xong và trong đầu con nghĩ đến chuyện tập ( vì hình ảnh hiện gần như ngay ngắn trước mặt đã làm con suy nghĩ như vậy ) Bỗng hình ảnh đó biến mất và một màn đen thui hiện ra và trên đó xuất hiện một chấm trắng nhỏ xiú như cái chấm này (.) nhưng có màu trắng rất rõ Khi con nhìn vào nó thì nó lại sáng lên hơn một tí nhưng vẫn như thế ... Tới đây thì con hết xí quách rùi .....và chấm trắng đó hình như tuột xuống và biến mất ..  Buổi sám hối chấm dứt ...con cảm thấy vui vui và rất làm lạ vì nó không giống như những lần sám hối trước đây của con .... Cũng là bài tập cũ nhưng mỗi lần làm đều có sự đổi mới đầy thú vị !  - Con thắc mắc vì sao lại có cái vòng vàng chạy lên theo sau mỗi câu con niệm ? - Đồng thời cứ niệm là lại thấy hình ảnh của Ông Phật cùng Hoa Sen lóe lên ánh sáng vàng...câu niệm dứt thì ánh sáng mới tắt lại ...rồi lại phát ra hào quang mỗi khi con niệm ? - Và khi ý nghĩ chấm dứt buổi sám hối thì con lại thấy ngay được cái chấm trắng trong màn đen tối thui ..liền ngay sau đó ...?  Hi chị tnt ! chị tập hay quá thầy lại phải khen rùi Em cũng đang cố gắng tối đa khả năng để tập cho tốt nhưng em không quán nổi gì từ cái đề mục của em nên em chọn cách sám hối câu"Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát mọi lúc mọi nơi lúc quên thì thôi khi mà chợt nhớ là niêm vì khó quán nên đành chấp nhận quyết tâm sám hối với tâm mình vậy nhìn nghe mọi người tập thèm quá mà mình lại phải bán than! hi hi niệm nhiều câu này thấy bỏ được tâm dục đáng kể chị ạ! Chúc chị ngày càng tinh tấn như BHT. Chắc thầy vui nhứt đây! 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #138 vào lúc: 08-02-2014, 08:45 PM
|
|
Cám ơn DOMOC đã chia xẻ chuyện tu tập .. Vạn sự khởi đầu nan ...gian nan đừng có nản thì sẽ được thôi ...  Thời gian buổi đầu của tnt cũng lâu lắm mới được ...cái này không cần giỏi hay tài mà chỉ dựa vào phước báu của mình, nên cứ rị mọ mà làm tuỳ theo sức của mình ( phước báu) Miễn đừng có nản chí là ngon lành à ! Chúc cho DOMOC ngày một thêm tin tấn và nhất là không chiụ thua ... 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #139 vào lúc: 08-02-2014, 09:15 PM
|
|
Khi con tập được con cũng rất là vui ...nhưng khi đọc những lời giảng giải của Chú con càng thấy vui hơn và thêm năng lực để tập hơn nữa ... Mấy ngày nay con bị bệnh cúm làm cho bẹp dí ... Thế mà khi đọc bài của Chú xong con thấy cái gì cũng có bảy sắc cầu vòng bao phủ xung quanh ...người ta nói thấy cuộc đời màu hồng....nhưng giờ con đang thấy cuộc đời mang sắc cầu vồng ...  Trong niềm vui như vậy con lại thấy thấp thoáng hình ảnh Đức Phật Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh ....mới đầu con thấy gần gần ...nhưng khi con cố nhìn thì linh ảnh bỗng đưa ra rất xa ..và con đang còn mệt vì bệnh nên linh ảnh không được rõ nét lắm ...nhưng cái màu trắng phát mạnh ra xung quanh hình Đức Phật và màu vàng đậm hơn phía ngoài cùng đã làm cho con thấy vui và thấy mình khoẻ lên rất nhiều .... Đối với con mỗi lời bình của Chú không đơn giản là lời nói mà nó ẩn tàng một nội lực rất thâm hậu ...khi con đọc nó là lúc con " hấp thụ " năng lực đó bằng tất khả năng có được của mình ....từng lời, từng chữ đối với con là năng lượng giúp con có thêm sức mạnh và nhìn rõ hơn hướng đi trong cách tu tập của mình. Sao nói giống như " hấp tinh đại pháp" qúa vậy nè! 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #140 vào lúc: 08-02-2014, 09:32 PM
|
|
Con Sám Hối ! Con mường tượng ra Ông Phật ngồi trên Hoa Sen trong ánh sáng trắng vàng, với góc nhìn là con phải ngước cổ lên và nhìn từ dưới đáy Hoa Sen nhìn lên. Khi hình ảnh hiện ra ngay ngắn yên tĩnh con bắt đầu niệm thầm câu : - Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ... Con niệm rất chậm và từ từ từng chữ một rõ ràng ... Và cái nhìn vẫn dán chặt và hình ảnh của Đức Phật Cho tới đây thì con làm đúng cách 100% Khi niệm con bỗng thấy từ phía dưới chỗ con ( cái chỗ phát ra câu niệm ) có một vòng màu vàng kim xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, cứ xoay xoay như thế mà đi lên, nó đi từ dưới Hoa Sen đi lần lên phiá trên và qua khỏi đầu Ông Phật mới biến mất ...Cứ mỗi một câu niệm là lại có một cái vòng phát ra theo sau đó. Và cứ mỗi tiếng niệm thì cái hình Ông Phật cùng Hoa Sen đều phát Hào Quang loé sáng. Ánh Sáng Vàng Kim cùng màu với cái vòng xoay xoay xung quanh Ông Phật luôn. Cái này là do con đã vào Vô Sắc trước đó rồi (cái ngôi sao sáng chói phát ra cầu vòng) cho nên thần lực của câu niệm nó có biểu hiện như vậy đó.  Khi con niệm như vậy thì hình ảnh của Ông Phật từ từ tuột xuống thấp hơn trước, Con không còn phải ngữa cổ ra nữa mà giờ chỉ là cái nhìn chếch lên một chút ... nếu nhìn thẳng thì cái nhìn của con chạm ngay đỉnh của cánh Hoa Sen và tư thế ngồi của Ông Phật ...Con giữ cái hình ảnh đó một thời gian không nhớ bao lâu. Do tâm lực của con ở cõi Vô Sắc, cho nên nó cao hơn là Hữu Sắc. Vì nguyên nhân chênh lệch nhau về cõi giới này mà các linh ảnh có nguồn gốc từ Hữu Sắc đều tự động đi xuống theo như con thấy. Và hiện tượng nay lại... đúng 100%. Sau đó con ngưng hẳn không niệm nữa, thì hình ảnh đó càng xuống thấp hơn tí nữa, cái hình ảnh lúc này là hình ảnh như con được thấy trong lúc con tập bình thường.... ( nghĩa là không còn chếch cao như khi con làm sám hối, vẫn còn chếch nhưng không cao lắm) Khi con thấy hình ảnh đó thì con biết sự Sám Hối của con đã xong và trong đầu con nghĩ đến chuyện tập ( vì hình ảnh hiện gần như ngay ngắn trước mặt đã làm con suy nghĩ như vậy ) Tất nhiên cái biết khi ở Vô Sắc nó rất là ngắn gọn và chính xác. Bỗng hình ảnh đó biến mất và một màn đen thui hiện ra và trên đó xuất hiện một chấm trắng nhỏ xiú như cái chấm này (.) nhưng có màu trắng rất rõ. Khi con nhìn vào nó thì nó lại sáng lên hơn một tí nhưng vẫn như thế ... Tất nhiên trú xứ của con là Vô Sắc cho nên khi hết tập là con lại trở vào Vô Sắc là... đúng 100% luôn! Tới đây thì con hết xí quách rùi .....và chấm trắng đó hình như tuột xuống và biến mất ..  Thì phải có lúc là đừ chớ! Con Người chớ đâu phải là máy? Do hiện tượng là như vậy cho nên sự Vô Thường càng thấm vào tâm của con. Hiện tượng này sẽ trợ duyên cho cú dứt điểm cuối cùng của con trong tương lai.  Buổi sám hối chấm dứt ...con cảm thấy vui vui và rất làm lạ vì nó không giống như những lần sám hối trước đây của con .... Cũng là bài tập cũ nhưng mỗi lần làm đều có sự đổi mới đầy thú vị !  Con sám hối xong thì tâm thức nó nhẹ như vậy là đúng 100% rồi đó con! Nhận xét quan trọng:Cái hay của bài sám hối này là con đã vào Vô Sắc mà còn... sám hối! Cho nên cái tâm lực này nó biểu hiện rất là đặc biệt như là hình vòng tròn vừa quay theo chiều kim đồng hồ, mà vừa bay lên. Hai động tác này (vừa quay và vừa bay lên) rất là khó thực hiện (quán) khi còn ớ Hữu Sắc! Nhưng khi lên Vô Sắc, với sức giữ giới luật không chê vào đâu được của con, cho nên linh ảnh đã có thể tự động biến chuyển một lúc hai chiều: 1. Quay theo chiều kim đồng hồ! 2. Vừa bay lên! Có thể nói:Nó gần giống như sự tác ý khi tập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề đó.========== - Con thắc mắc vì sao lại có cái vòng vàng chạy lên theo sau mỗi câu con niệm ? Đó là biểu hiện của tâm lực cưa Vô Sắc. - Đồng thời cứ niệm là lại thấy hình ảnh của Ông Phật cùng Hoa Sen lóe lên ánh sáng vàng...câu niệm dứt thì ánh sáng mới tắt lại ...rồi lại phát ra hào quang mỗi khi con niệm ? Thì đâu có gì là trái với giáo pháp đâu mà linh ảnh phải mờ đi? - Và khi ý nghĩ chấm dứt buổi sám hối thì con lại thấy ngay được cái chấm trắng trong màn đen tối thui ..liền ngay sau đó ...?
Thì con trở về lại cõi Vô Sắc của con, cho nên nó lại ra cái ngôi sao trong màn đêm hihihi Tóm lại: Con tập không chê vào đâu được!  Cái hay của bài sám hối này là con đã vào Vô Sắc mà còn... sám hối! Con nhớ Chú có nói trong bài Sám Pháp : https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202"...Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Xuất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn...."Với cái linh hồn điên điên khùng khùng của con thì chắc con phải sám hối dài dài .... Con cũng không biết mình phải làm sao và tập thế nào để cho linh hồn không còn ngớ ngẩn nữa mà có thể đồng bộ cùng thể xác hở Chú ?
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #141 vào lúc: 08-02-2014, 09:48 PM
|
|
Cho con xin ké câu hỏi ngu ngu này xí: là khi sám hối xong có hồi hướng được không ạ?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #142 vào lúc: 09-02-2014, 04:49 AM
|
|
Khi con tập được con cũng rất là vui ...nhưng khi đọc những lời giảng giải của Chú con càng thấy vui hơn và thêm năng lực để tập hơn nữa ... Mấy ngày nay con bị bệnh cúm làm cho bẹp dí ... Thế mà khi đọc bài của Chú xong con thấy cái gì cũng có bảy sắc cầu vòng bao phủ xung quanh ...người ta nói thấy cuộc đời màu hồng....nhưng giờ con đang thấy cuộc đời mang sắc cầu vồng ...  Cái này là cái hướng đi của con về Tâm Linh đó nghe  Đó là con đường Vô Sắc. Trong niềm vui như vậy con lại thấy thấp thoáng hình ảnh Đức Phật Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh ....mới đầu con thấy gần gần ...nhưng khi con cố nhìn thì linh ảnh bỗng đưa ra rất xa ..và con đang còn mệt vì bệnh nên linh ảnh không được rõ nét lắm ...nhưng cái màu trắng phát mạnh ra xung quanh hình Đức Phật và màu vàng đậm hơn phía ngoài cùng đã làm cho con thấy vui và thấy mình khoẻ lên rất nhiều .... Và đây là chỗ thấp nhất để con nghỉ mệt. (ý của chú: đây là trú xứ của con... khi con trở về Hữu Sằc). Giải thích:Trong Tâm Linh, có hai vị trí trụ tâm, thế nào cho hiện tượng năm mơ không còn hay là bị triệt tiêu. 1. Đó là dùng kinh nghiệm của hai cháu Ngoại của chú: Uyên Thy và Thoại Vy. Hai đứa này cứ nằm mơ thấy ma, thấy quỷ, thấy lung tung ác mộng. Ông Ngoại cũng bí lối khi thấy tụi nhỏ chiến đấu trong những cơn ác mộng một cách kiên cường! Một hôm, đầu óc của ông Ngoại lấy lại được sự thăng bằng, cho nên nó nghĩ ra được một chiêu rất là độc đáo: - - Tui con nghe nè: khi đi ngủ là vào ngồi dưới chân của " Thiên Thần ngồi trên cái bông đó" và cứ ở như vậy, ngay chỗ đó... thì sẽ hết nằm mơ! Y giáo phụng hành: Tụi nhỏ hết nằm mơ! hihihi Như vậy khi bị đừ, con nên giử linh ảnh của Đức Phật (ngồi hay đứng) để cầm chân cái linh hồn điên điên khùng khùng của con lại, và không cho nó nằm mơ! Một điều kiện để nó đi phá mầy bạn rồngCách này yếu hơn cách thứ hai.2. Còn một cách thứ hai là: con xin nhận nơi này làm quê hương! Có nghĩa là con ngủ với các đề mục của cõi Vô Sắc: a. Ngôi sao phát sáng trắng trong đêm đen (cõi Không Vô Biên Xứ) b. Tầm nhìn đầy những cầu vòng (Cõi Thức Vô Biên Xứ) c. Cã không gian là cầu vòng (cõi Vô Sở Hữu Xứ) d. Sau khi con đến cõi Vô Sở Hữu Xứ một cách dể dàng rồi, thì lúc này con lại trở về cách quán ngôi sao: không gian bảy màu sẽ tắt phụp và chỉ còn là màn đêm đen, xâu, bóng, sạch sẽ... Con vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Chú ý:Trong khi con ở (a) (b) (c) (d) con chỉ còn cái Lạc và Nhất Tâm mà thôi. Tất nhiên trong điều kiện này thì con không có linh hồn mà chỉ còn là tư tưởng. Cho nên chuyện phá mấy bạn rồng không thể nào xảy ra.Hiệu quả là khi con ngủ thì con hết nằm mơ!Một vài bài đọc chơi cho vui nè con: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/19-tu-thien-tt-huu-sac-414Hào quang của tu sĩ khi vào Vô Sắc https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/110-vo-sac-505Thời trang các cõi từ Hữu Sắc cho tới Vô Sắc: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/151-mu-ro-voi-152Đối với con mỗi lời bình của Chú không đơn giản là lời nói mà nó ẩn tàng một nội lực rất thâm hậu ...khi con đọc nó là lúc con " hấp thụ " năng lực đó bằng tất khả năng có được của mình ....từng lời, từng chữ đối với con là năng lượng giúp con có thêm sức mạnh và nhìn rõ hơn hướng đi trong cách tu tập của mình. Sao nói giống như " hấp tinh đại pháp" qúa vậy nè!  Đâu có gì lạ đâu con. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà con  Định luật cộng hưởng đó mà hihihi
|
« Sửa lần cuối: 09-02-2014, 05:01 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #143 vào lúc: 09-02-2014, 05:03 AM
|
|
Cho con xin ké câu hỏi ngu ngu này xí: là khi sám hối xong có hồi hướng được không ạ?
Thì con cứ hồi hướng thôi, đâu có gì là bất hợp pháp đâu nè 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #144 vào lúc: 09-02-2014, 07:59 AM
|
|
Con Sám Hối ! Nhận xét quan trọng:Cái hay của bài sám hối này là con đã vào Vô Sắc mà còn... sám hối! Cho nên cái tâm lực này nó biểu hiện rất là đặc biệt như là hình vòng tròn vừa quay theo chiều kim đồng hồ, mà vừa bay lên. Hai động tác này (vừa quay và vừa bay lên) rất là khó thực hiện (quán) khi còn ớ Hữu Sắc! Nhưng khi lên Vô Sắc, với sức giữ giới luật không chê vào đâu được của con, cho nên linh ảnh đã có thể tự động biến chuyển một lúc hai chiều: 1. Quay theo chiều kim đồng hồ! 2. Vừa bay lên! Có thể nói:Nó gần giống như sự tác ý khi tập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề đó.========== - Con thắc mắc vì sao lại có cái vòng vàng chạy lên theo sau mỗi câu con niệm ? Đó là biểu hiện của tâm lực cưa Vô Sắc. - Đồng thời cứ niệm là lại thấy hình ảnh của Ông Phật cùng Hoa Sen lóe lên ánh sáng vàng...câu niệm dứt thì ánh sáng mới tắt lại ...rồi lại phát ra hào quang mỗi khi con niệm ? Thì đâu có gì là trái với giáo pháp đâu mà linh ảnh phải mờ đi? - Và khi ý nghĩ chấm dứt buổi sám hối thì con lại thấy ngay được cái chấm trắng trong màn đen tối thui ..liền ngay sau đó ...?
Thì con trở về lại cõi Vô Sắc của con, cho nên nó lại ra cái ngôi sao trong màn đêm hihihi Tóm lại: Con tập không chê vào đâu được!  Có thể nói:Nó gần giống như sự tác ý khi tập đàn pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề đó.Câu này làm con tò mò muốn biết nó là cái gì ? Và con đã tìm và đọc : https://www.hoasentrenda.com/fp/ngu-thien-phat/duc-phat-a-di-da-1126Cái hình Đức Phật Đứng trên Hoa Sen ở đây thật là giống y chang với linh ảnh mà con đã được thấy Cái mà con khó quên nhất đó chính là màu Hào Quang cũng từ trắng rồi ra vàng như vậy đây. Khi đọc những dòng ở đây làm con nhớ lại cái Thấy đã rất lâu rồi, cũng cỡ chừng mười năm hơn về trước, lúc đó thật sự tâm lực con còn rất là yếu ...nhưng không nhớ vì cái gì mà con đã quán chữ HRIH Nói là chữ nhưng lúc đó con nhớ nó giống như một ký hiệu vẽ như cái đầu con chim có cái mỏ rồi cái cổ .....Con nghĩ con diễn tả vậy chắc Chú biết cái đó ra sao rồi ....  Nói về cái qúan cái ký hiệu chữ HRIH này : Lúc đó tnt tập rất yếu, nên tnt vẽ cái ký hiệu này hoài thôi ....tnt làm việc ...đi kiểm hàng và cứ như vậy trên mỗi thùng hàng mà tnt kiểm xong thì tnt lại vẽ cái ký hiệu chữ HRIH xuống ....có bao nhiêu thùng hàng kiểm là có mấy nhiêu ký hiệu đó ....quanh chỗ làm tnt cũng dán nó lên để nhìn .... đến nổi nhắm mắt cũng thấy được chữ đó luôn ......tnt làm như vậy cũng lâu lắm .... tnt vẽ lung tung đến nổi mọi người ở chỗ làm hỏi cái ký hiệu này là gì vậy mà sao tao thấy mày hay vẽ nó vậy ....tnt chỉ biết cười trừ thôi chứ chẳng biết nói gì .... Rồi một ngày đang ngồi làm việc ....nhưng tâm trí thì dừng lại ở cái hình chữ HRIH đó ....và bỗng dưng chuyện lạ xảy ra ..... Khi con qúan ra cái hình đó xong thì tự nhiên, con thấy cảnh nước mênh mông tràn ngập như lũ vậy, và giữa dòng nước cuồn cuộc đó có một chiếc xuồng nhỏ như cái lá tre tròng trành mà trên đó có qúa trời người đang ngồi ...chiếc xuồng thật là nhỏ bé và mong manh giữa dòng nước cuồn nộ kia và những con người thì nhỏ bé như những con kiến đang hổn loạn lo sợ giữa cơn thác lũ của nước ....cứ như thế con xuồng trôi đi vật vờ giữa biển nước mênh mông không thấy bến bờ là đâu ... Đặc biệt con người ở đây đều là đầu trọc lóc .... Cái Thấy của con khi ấy là cái Thấy như từ trên con nhìn xuống ....và hình như rất cao ...vì mọi cái trong cái Thấy của con rất nhỏ bé và đáng thương ...họ mong manh trước sự cuồng nộ hung hãn của nước ... Xong cảnh đó con lại thấy tiếp qua cảnh Lửa cháy ....Lửa khắp mọi nơi tràn khắp lối .....giống như cảnh trong chiến tranh vậy ....người ta chết trong lửa ....người ta bị lửa thiêu cháy khắp người vừa chạy vừa la .....nhưng cảnh rất là hoang vắng không ai làm gì để cưú họ hay ai đó giúp họ thoát khỏi những tai nạn thảm khốc ấy .....Lửa ...Lửa ...Lửa tuôn tràn mọi lối đi của họ ....như thể không có cách nào để họ có thể thoát ra khỏi cảnh lửa đó ....Lửa bao quanh họ ....tuôn tràn trên mọi lối đi của họ .. Đặc biệt chỉ có lửa không thôi tuyệt nhiên không hề có khói gì cả ..... Con nhìn Thấy như đang được xem xinê 3D vậy ...rất là sống động đến nổi tâm can con tự nhiên phải thốt lên : "Con làm được gì giúp cho họ con sẽ làm " Khi trong tâm con phát ra suy nghĩ như vậy thì lập tức tất cả những cảnh đó biến mất .... Hình ảnh mất đi nhưng con thì vẫn còn ngẩn ngơ trước những gì mình bỗng dưng được thấy đó! Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng giờ kể lại con vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đó .... - Vì sao khi quán chữ HRIH con lại thấy những cảnh như vậy ? - Những cảnh đó là gì vậy ? - Con thật sự không biết vì sao mà mình đã thấy được như vậy ? - Tại sao khi con phát nguyện xong thì những hình ảnh đó không còn nữa ? - Vậy là con đã tự Phát ra lời Đại Nguyện của mình rồi chăng ?
|
« Sửa lần cuối: 09-02-2014, 03:49 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #145 vào lúc: 09-02-2014, 08:58 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
hstd
|
 |
Người gởi: hstd
Global Moderator
Trả lời #146 vào lúc: 09-02-2014, 09:09 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #147 vào lúc: 09-02-2014, 12:19 PM
|
|
Khi con tập được con cũng rất là vui ...nhưng khi đọc những lời giảng giải của Chú con càng thấy vui hơn và thêm năng lực để tập hơn nữa ... Mấy ngày nay con bị bệnh cúm làm cho bẹp dí ... Thế mà khi đọc bài của Chú xong con thấy cái gì cũng có bảy sắc cầu vòng bao phủ xung quanh ...người ta nói thấy cuộc đời màu hồng....nhưng giờ con đang thấy cuộc đời mang sắc cầu vồng ...  Cái này là cái hướng đi của con về Tâm Linh đó nghe  Đó là con đường Vô Sắc. Trong niềm vui như vậy con lại thấy thấp thoáng hình ảnh Đức Phật Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh ....mới đầu con thấy gần gần ...nhưng khi con cố nhìn thì linh ảnh bỗng đưa ra rất xa ..và con đang còn mệt vì bệnh nên linh ảnh không được rõ nét lắm ...nhưng cái màu trắng phát mạnh ra xung quanh hình Đức Phật và màu vàng đậm hơn phía ngoài cùng đã làm cho con thấy vui và thấy mình khoẻ lên rất nhiều .... Và đây là chỗ thấp nhất để con nghỉ mệt. (ý của chú: đây là trú xứ của con... khi con trở về Hữu Sằc). Giải thích:Trong Tâm Linh, có hai vị trí trụ tâm, thế nào cho hiện tượng năm mơ không còn hay là bị triệt tiêu. 1. Đó là dùng kinh nghiệm của hai cháu Ngoại của chú: Uyên Thy và Thoại Vy. Hai đứa này cứ nằm mơ thấy ma, thấy quỷ, thấy lung tung ác mộng. Ông Ngoại cũng bí lối khi thấy tụi nhỏ chiến đấu trong những cơn ác mộng một cách kiên cường! Một hôm, đầu óc của ông Ngoại lấy lại được sự thăng bằng, cho nên nó nghĩ ra được một chiêu rất là độc đáo: - - Tui con nghe nè: khi đi ngủ là vào ngồi dưới chân của " Thiên Thần ngồi trên cái bông đó" và cứ ở như vậy, ngay chỗ đó... thì sẽ hết nằm mơ! Y giáo phụng hành: Tụi nhỏ hết nằm mơ! hihihi Như vậy khi bị đừ, con nên giử linh ảnh của Đức Phật (ngồi hay đứng) để cầm chân cái linh hồn điên điên khùng khùng của con lại, và không cho nó nằm mơ! Một điều kiện để nó đi phá mầy bạn rồngCách này yếu hơn cách thứ hai.2. Còn một cách thứ hai là: con xin nhận nơi này làm quê hương! Có nghĩa là con ngủ với các đề mục của cõi Vô Sắc: a. Ngôi sao phát sáng trắng trong đêm đen (cõi Không Vô Biên Xứ) b. Tầm nhìn đầy những cầu vòng (Cõi Thức Vô Biên Xứ) c. Cã không gian là cầu vòng (cõi Vô Sở Hữu Xứ) d. Sau khi con đến cõi Vô Sở Hữu Xứ một cách dể dàng rồi, thì lúc này con lại trở về cách quán ngôi sao: không gian bảy màu sẽ tắt phụp và chỉ còn là màn đêm đen, xâu, bóng, sạch sẽ... Con vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Chú ý:Trong khi con ở (a) (b) (c) (d) con chỉ còn cái Lạc và Nhất Tâm mà thôi. Tất nhiên trong điều kiện này thì con không có linh hồn mà chỉ còn là tư tưởng. Cho nên chuyện phá mấy bạn rồng không thể nào xảy ra.Hiệu quả là khi con ngủ thì con hết nằm mơ!Một vài bài đọc chơi cho vui nè con: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/19-tu-thien-tt-huu-sac-414Hào quang của tu sĩ khi vào Vô Sắc https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/110-vo-sac-505Thời trang các cõi từ Hữu Sắc cho tới Vô Sắc: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/151-mu-ro-voi-152Đối với con mỗi lời bình của Chú không đơn giản là lời nói mà nó ẩn tàng một nội lực rất thâm hậu ...khi con đọc nó là lúc con " hấp thụ " năng lực đó bằng tất khả năng có được của mình ....từng lời, từng chữ đối với con là năng lượng giúp con có thêm sức mạnh và nhìn rõ hơn hướng đi trong cách tu tập của mình. Sao nói giống như " hấp tinh đại pháp" qúa vậy nè!  Đâu có gì lạ đâu con. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà con  Định luật cộng hưởng đó mà hihihi Con muốn hỏi lại chỗ này cho rõ hơn: : con xin nhận nơi này làm quê hương! Có nghĩa là con ngủ với các đề mục của cõi Vô Sắc: a. Ngôi sao phát sáng trắng trong đêm đen (cõi Không Vô Biên Xứ) Khi con quán ngôi sao phát ra ánh sáng trắng trong đêm đen ...rồi con dừng hay con dùng ánh sáng trắng của ngôi sao phát sáng ra làm nó sáng rộng ra hết tầm nhìn luôn, rồi nhìn vào màu trắng đó sẽ thấy màu cầu vồng giống như mình thấy cầu vồng trên trời sau cơn mưa vậy ...? b. Tầm nhìn đầy những cầu vòng (Cõi Thức Vô Biên Xứ) Bắt đầu vào qúan là con qúan ngay cầu vòng này liền. Giữa hai cái ngôi sao và cầu vồng không nối tiếp nhau ? Khi ở đây thì con tác ý là : LẠC ...LẠC ...LẠC Giữ cái nhìn ở đây một chập con sẽ bắt đầu thấy trong màu trắng đó có màu cầu vồng ....và những màu đó đang cuộn lại hoà với nhau như những cuộn mây hay có lúc như những phân tử đang chuyển động ....hoặc có lúc nó giống như bọt xà bông dưới ánh mặt trời vậy ...lúc này là cả không gian tràn ngập là cầu vòng ... c. Cã không gian là cầu vòng (cõi Vô Sở Hữu Xứ) Hay là ra khỏi cái Thấy trên đi thẳng vào qúan không gian là cầu vòng ...... Và khi thấy cảnh này thì con hay niệm : THANH TỊNH ....THANH TỊNH .....THANH TỊNH ... d. Sau khi con đến cõi Vô Sở Hữu Xứ một cách dể dàng rồi, thì lúc này con lại trở về cách quán ngôi sao: không gian bảy màu sẽ tắt phụp và chỉ còn là màn đêm đen, xâu, bóng, sạch sẽ... Con vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.Và tại đây con sẽ ngủ ở cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Có phải tác ý là hãy ngủ trong này không chú ? - Còn nếu con không đi qua các bước mà chỉ qúan ngôi sao trong màn đêm đen, sâu, bóng, sạch sẽ này không thôi ...thì có được không ? Chú ý:Trong khi con ở (a) (b) (c) (d) con chỉ còn cái Lạc và Nhất Tâm mà thôi.
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #148 vào lúc: 24-02-2014, 11:27 PM
|
|
Tnt trước đây khi còn niệm chú đại bi trong cơn đau khổ quá sức tp có niệm danh hiệu Quán Thế Âm bồ tát kêu cứu khổ ,thì trong cái thấy của mình thấy ở một thời nào xa xưa lắm một người đàn ông cưởi ngựa ,mặt giáp đang chém giết rất nhiều người kể cả phụ nữ và trẻ em ,có nghĩa là lạm sát người vô tội có lẽ trong chiến tranh ,và trí lại nói đó là tp tui .Tp tui nghĩ đó là nghiệp sát thời quá khứ bây giờ đang ảnh hưởng đến tp nên tui bị chận đầu chận đuôi trong mọi việc ,và có lẽ cái linh hồn của tp tui cũng rong chơi suốt đêm mặc kệ cho thể xác năn nỉ tu tập đi you.Tui rút nhửng kinh nghiệm tập của Tnt mần theo và củng thấy chấm đỏ I tờ v...v. Vì vậy mong bạn đừng phiền những câu hỏi cù nhây của Tp.Như lá chuối nói trong bài tẩm ướt có lẻ cái buồn nó gặm nhắm tâm tp từ lâu lắm rồi nên niềm vui tìm khó quá.Mặc dù những câu chuyện tếu củng làm mình phá lên cười nhưng xong rồi đâu vào đó. Bạn ở gần thầy xin vui lòng thông báo cho đám học trò ở VN biết chút đỉnh về sức khỏe của thầy ,biết rằng có nhửng học trò gạo cội sẽ lo cho thầy rốt ráo hơn nhưng nếu không biết vẫn cứ lo.Vì vậy bạn thấy thầy khỏe chút đỉnh nào thì báo cho bà con mừng với,cám ơn bạn.
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #149 vào lúc: 25-02-2014, 12:02 AM
|
|
Tnt có ghé thăm Chú hai ngày trước đây , thấy Chú thì cũng tươi rói hà ... Nhưng chắc cái tươi của "lan huệ " quá !  Nghe nói ngày mai Chú sẽ về nhà ... Tnt cũng chỉ biết được bấy nhiêu ....khi nào biết nữa sẽ nói thêm nhen !
|

Logged
|
|
|
|