Hehehe Khi xe rời bến, thì cũng có người nói với Bác Tài là:
- - Xí mê bác tài nghe: Cho em ấy ấy cái đã, nếu mà không được thì em sẽ ấy ấy ngay đây đó nghe!
Dĩ nhiên là Bác Tài sẽ la lên:
- - Sao mà bây giờ mới đòi ấy ấy!...
Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Có ai muốn như vậy đâu?
Tất nhiên, bà con trên xe cũng đành phải chờ cho người này ấy ấy xong cái đã! Rồi mới tính chuyện thượng lộ bình an được!

===================
Câu hỏi cúa Tumot nó rất là thực tế, và có thể ví dụ như chuyện đánh bất tỉnh một ai đó, qua sách vở thì:
- - Nếu mà đánh chỗ này là xỉu liền tại chỗ!
Nhưng một đứa con nít mà đánh ngay vào chỗ đó thì nó đánh tới cả năm luôn thì chuyện xỉu không bao giờ xảy ra luôn! Nguyên nhân là đánh thì đúng chỗ rồi đó, nhưng đánh nhẹ quá!
Cũng chỗ đó, nhưng người đánh là một Võ Sư
thì chỉ cần ông này đánh nữa cái thôi là chết ngắt luôn đó chớ!
Cũng vậy, trên nguyên tắc là 7 lần thì A La Hán, nhưng do tâm lực quá mạnh thì chỉ cần một lần là xong! Và như vậy cũng có nghĩa là tùy vào đối tượng mà có khi chỉ cần 3 lần là xong, và dĩ nhiên không ai cấm cái chuyện là chỉ cần hai lần là xong!
Kết luận:Ý là nói đến cái cường độ tác pháp.
Trên nguyên tắc là xỉu nhưng do đánh quá mạnh thì chết!