Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chữa bệnh bằng trứng.  (Đọc 2407 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
vào lúc: 25-04-2013, 12:34 AM

Con xin chào Chú Tibu và các anh chị em!

Con mới đọc bài chữa bệnh, con nhớ ra chuyện con đi chữa bệnh bằng trứng cách đây hơn một năm, con xin kể cho mọi người nghe.

Gia đình con có một người họ hàng bị bệnh thận và tiểu đường nhiều năm, lúc đó anh ấy mới bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bypass (con không nhớ rõ, chỉ nhớ phải làm phẫu thuật rất đắt đỏ). Có người chỉ cho một chỗ chữa bệnh miễn phí, gần núi, chỉ dùng trứng gà. Bản thân người bạn này bị vô sinh, khi đi chụp hình bác sĩ nói là có một cái ống gì đó bị tắc mà họ cũng bó tay không thể mổ được, thì sau khi chữa ở núi đó, đi chụp hình lại bác sĩ thông báo là đã hết tắc, sau đó chú này đã có em bé.

Chồng con chở anh họ hàng đến đó. Đến nơi (cũng phải chờ đợi đến lượt) thì vào một phòng không sáng lắm, có một tu sĩ đạo Hồi (tất cả có 4 người) hỏi tình hình bệnh tật. Thường thì các bệnh nhân đã biết rõ bệnh rồi vì chữa Tây y không khỏi mới đến đó. Sau đó vị đó mời bệnh nhân nằm xuống, mỗi tay cầm một quả trứng gà, còn vị tu sĩ đó cầm một quả, (tất cả trứng bệnh nhân tự chuẩn bị) đặt vào rốn bệnh nhân, rồi lầm nhẩm cầu nguyện rất nhanh khoảng 1 phút. Sau đó vị đó đập ngay quả trứng đó ra 1 cái đĩa cho bệnh nhân xem. Của anh bị nhồi máu cơ tim thì có rất nhiều màu đen trong đó, và hôi. Sau nhiều lần làm, dù trứng vẫn còn màu đen, thì anh ấy tái khám, cũng không phải làm phẫu thuật nữa. Còn chồng con bị bệnh gan, có những mụn nhỏ đen khắp lưng, mặt cứng của tay và chân, thì đập ra có màu trắng, lần thứ 2 có màu đen. Sau 4 lần đến đó, khoảng 2 tháng, lần cuối cùng trứng đập ra bình thường, cùng lúc da cũng khỏi hẳn (trước đó đã chữa nhiều năm nhiều nơi mà k khỏi). Hỏi nhiều người xung quanh thì biết là ở đó họ mạnh về chữa u, ung thư.

Còn con lúc đó vừa mới mang bầu, nhưng trước đó con lại nghi con có một u bên bụng trái, đi siêu âm bác sĩ nói giờ mang bầu rồi thì không xem được có u hay không. Con cảm thấy dù mới bầu 2 tháng nhưng bụng rất chật chội, nhưng con vẫn sợ làm "cái đó" ảnh hưởng đến em bé. Vị ấy nói nếu không lấy thì cái u nó ăn hết thức ăn của em bé. Lúc đập trứng ra thì quả trứng của con có nhiều những trứng nhỏ như trứng ốc bươu vàng. Sau đó con thấy bụng con nó rộng ra thật. Lần thứ 2 sau đó một tháng thì trứng đập ra có chất gì màu đỏ. Con sau đó không theo nữa, vì đường xa mà con cũng thấy khỏe rồi. Hai quả trứng gà mình cầm tay thì để lại đó (con có hỏi thì họ nói là trứng đó vẫn ăn được nhưng phải làm thủ tục gì đó)

Chữa xong 3 người thì vị ấy mệt nói không ra hơi, nhưng chỉ một lúc rồi lại khỏe lại ngay dặn ăn kiêng và... kê đơn thuốc (họ bán thuốc như thuốc Nam thuốc Bắc, đóng viên đóng chai như thuốc Tây. Có người mua, người không mua). Chồng con hỏi xin học (chồng con đạo Công giáo) thì vị ấy nói có 2 giai đoạn. GĐ 1 học như học Thiền, cũng điều thân điều tức.. Sau đó giai đoạn 2 là ra ...nghĩa địa ngủ.. 3 năm  Shocked, nếu một tuần ngủ một ngày thỉ ngủ 10 năm.  Grin Grin Tất nhiên là chồng con ... chạy rồi.

Con biết là chữa như vậy cũng giống Tây y, chỉ chữa ngọn, vì chồng con sau đó đã bị lại. Về sau may mắn gặp một linh mục đạo Tin lành, Thầy ấy cũng đi khắp nơi chữa bệnh. Nhưng Thày này bệnh nhân không cần khai bệnh mà thầy vừa xoa bóp vừa chẩn bệnh và chỉ cần ăn kiêng (rất nhiều thứ) thì một thời gian sau là khỏi.

 
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #1 vào lúc: 26-04-2013, 08:28 PM

Bài này lúc đầu đọc hấp dẫn thế..đến đoạn ngủ 3 năm ngoài nghĩa địa thấy nó tà tà....rồi chỉ chữa ngọn và không khỏi thì rõ rồi ^_^
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 28-04-2013, 01:46 AM

Bài này lúc đầu đọc hấp dẫn thế..đến đoạn ngủ 3 năm ngoài nghĩa địa thấy nó tà tà....rồi chỉ chữa ngọn và không khỏi thì rõ rồi ^_^
Tà hay chính thì cũng khó biết vì nó chỉ cách nhau sợi tóc... chưa có thiên nhãn thì không thể biết. Chỉ có điều: 1. Dùng tha lực và 2. Trị thân bệnh mà tâm bệnh còn nguyên thì Phật giáo mình ít xài 2 thứ này.

Xem lại tiểu sử nhiều tổ Mật Tông thì rất nhiều ông đã lấy nghĩa địa làm nhà. Tổ Thanh Liên Hoa (Liên Hoa Sanh) là một ví dụ tiêu biểu, ngoài ra ngài còn có chiêu "tu đôi" nữa... tóm lại mình còn vô minh thì phải ráng mà tu thui, không nên bình loạn mấy cái vụ này cho nó càng thêm loạn và tăng đầu óc phân biệt phàm phu nữa...

Vô minh ơi, tui đã khổ với ông nhiều quá rồi...  khổ ơi là khổ... híc
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #3 vào lúc: 28-04-2013, 09:43 AM

Bài này lúc đầu đọc hấp dẫn thế..đến đoạn ngủ 3 năm ngoài nghĩa địa thấy nó tà tà....rồi chỉ chữa ngọn và không khỏi thì rõ rồi ^_^

Chào Cát!

Lúc đi chữa dt cũng sợ lắm, lúc đấy chỉ biết nghĩ là "dù là ai chữa cho con thì con cũng xin cảm ơn". Dt có đọc trong tập tin, thấy có đoạn nói ngủ ở nghĩa địa thì tăng phước báu, không biết có đúng cho trường hợp này không nữa. Chữa cái này rất giống Tây y, nhưng lại không đau đớn, như kiểu cấp cứu, nhiều người khỏi được ung thư vì người ta có thể lấy những cái u đấy vào quả trứng.

Tóm lại là muốn "buôn" với mọi người là có một kiểu chữa bệnh lạ như vậy!  Smiley Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.037 seconds với 19 câu truy vấn.