Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cám ơn Bạn! Cám ơn Bạn rất nhiều!  (Đọc 1549 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tamhienvuong
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
vào lúc: 10-06-2013, 11:21 PM

Cám ơn Bạn! Cám ơn Bạn rất nhiều!

Chắc Bạn cũng không biết được là đã giúp mình nhiều đến thế nào đâu. Trước đến giờ, trong cuộc đời mình chưa bao giờ nhận xét, đánh giá lời nói hay bài viết của ai đó là "rác" cả. Vì vậy khi đọc thấy 2 chữ đỏ chót đó, trong tâm mình bùng lên cơn sân hận thật khủng khiếp. Mình gần như không thở được, tim đập loạn lên, máu nóng dồn lên mặt. Có thể nói là mất kiểm soát hoàn toàn. Nếu lúc này mà người viết đó xuất hiện trước mặt mình thì dù đi tù mình cũng ....Thật không biết là do vô tình hay cố ý mà bạn xuất hiện thật đúng lúc, chỉ đọc vài chữ đầu trong tin nhắn của bạn, mình cảm thấy như có một dòng nước chảy ào qua, dập tắt gần như lập tức ngọn lửa đang cháy phừng phừng đó. Mình đã từng nghĩ là chỉ có tham dục làm mình sợ thôi, còn sân và si là trong tầm kiểm soát. Hóa ra không phải vậy! Vì mình chỉ dùng trí thông minh để trấn áp nên chúng nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi và sẽ bùng lên ngay khi có dịp. Ôi, tí nữa thì mình tiêu tùng chỉ vì vài chữ đơn giản như vậy. Cám ơn Bạn! Cám ơn Bạn rất nhiều!

Để mình coi lại cái "đống rác" đã xả chút xíu : bàn về thành thật nhưng không đứng trên góc độ tu hành, đơn giản chỉ là góp ý rằng ngay cả người không tu hay chưa tu cũng rất cần cái đức tính này, để không phải ai cũng thốt lên câu : bây giờ mà thành thật thì chỉ có ăn cám. Những những ai đang sống ở Viêt Nam thì có thể hiểu cái dân tộc này đang cần sự thành thực biết bao nhiêu, để quay về bản chất quí báu vốn có của người Việt, để có thể xây dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn, bền vững hơn, để khi đi ra nước ngoài du lịch sẽ không phải đọc dòng chữ : cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt, để không phải cảm thấy đau lòng mỗi khi đọc tin bà con ngư dân bị nước ngoài bắn giết...

Sự thành thật bản thân đã đem đến cho THV rất nhiều, từ lúc được vào nhận làm ngay khi chưa tốt nghiệp trong một công ty du lịch lớn nhất Việt Nam, nơi mà sau này ai cũng hỏi tốn bao nhiêu tiền để chạy vậy. Sự thành thật giúp THV vượt qua những sóng gió tranh đấu trong đó (tất nhiên cái giá là cũng không có cửa để lên cao rồi), giúp tạo ra một sự nghiệp be bé cho riêng mình, một cơ ngơi be bé cho gia đình mình. Rất bé nếu so với rất nhiều người nhưng to đùng với kẻ thường thường bậc trung chả có gì đặc biệt như THV này. Và tất nhiên là lúc đó làm gì biết tu hành là gì. Sự thành thật hiện diện trong đời sống của THV rất rõ ràng, rất cụ thể và chắc chắn nó không phải là "rác" đâu, hoasentrenda ạ.

Cũng chính nhờ nó mà THV tìm thấy ngôi chùa này. Lần đầu (hình như cuối 2010) search ra HSTD là khi đi tìm hiệu về tràng hạt, thật vô tình là mình có ngay bộ từ Đại Ninh như Chú đã viết. Lần 2 khi search khi tìm về thiền, và xin lỗi Chú là con đã bật cười khi đọc câu kết cách thiền hay nhất là nằm. Lúc đó trong đầu THV chỉ nghĩ chắc đây là một "đại ca" nào đó đang hướng dẫn một nhóm nho nhỏ tu hành giống như trong mấy forum thegioivohinh gì gì đó thôi. Lần 3 quyết định nhất là khi search về HT Thích Thiền Tâm, cũng là bước chân thực sự đầu tiên vào HSTD. Để rồi từ từ chìm hẳn vào trong lúc nào không hay.

THV lục tung lên, đọc càng nhiều càng tốt, suy nghiệm, đối chiếu để rồi thốt lên là ôi sao hay quá. Lúc này THV đã có Thầy và pháp môn của mình. THV cũng có đưa Thầy xem về HSTD nhưng lại không có can đảm để hỏi xin thầy tu theo, tất nhiên là cũng không muốn bỏ.Quyết định cuối cùng là mình cứ học thử xem thế nào rồi tính. Nhưng học gì??? Thiền ư??? THV cũng thích Thiền lắm, nghe có vẻ sang sang sao đó, lại còn có tính thượng căn đi kèm( hì, ai mà chả thích mình là thượng căn chứ). Nhưng đọc kỹ thấy có quá nhiều đề mục mà phải do Chú và Các Nhí chọn (tức là phải xin đề mục) thì lại không được. Tịnh Độ thì sao? May quá, chí có 1 chấm đỏ thôi, chứ lỡ có thêm chấm trắng, xanh, vàng thì chắc là đứng ngoài rồi.

Nếu coi HSTD là chiếc xe đưa mọi người giải thoát thì THV là kẻ lậu vé 100%, nhưng cũng không quá tự tin tới mức cứ vậy mà bám càng. THV có pm cho Chú để xin tập cả pháp môn của Thày mình và cả Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Bức thư cũng hơi dài (không biết Chú có còn nhớ con không nữa), nhưng trả lời rất ngắn gọn : nên tập thật là cẩn thận. THV dịch lại ra là : tập được.

Vì hơi mặc cảm với thân phận của mình nên nhiều lúc muốn vào tranh luận, chia sẻ cùng mọi người nhưng lại thôi (mà thực ra đề mục chưa xuất hiện thì cũng không có gì nhiều để mà chia). Đến nay cũng là 18 tháng rồi. Có một điều là do vài sự kiện xảy ra nên THV lại hầu như không tập tí nào pháp môn của Thày mình mà chỉ có tập trung vào chấm đỏ thôi. Có lẽ sự thuận tiện là số 1, chẳng phải thay đồ, cứ thế ngồi trên giường mà tập, 30-40 phút hay 1 tiếng tùy sức, rồi sau đó ...kềnh ... ngay tại chỗ và tập tiếp cho khi ngủ. Chấm đỏ vẫn chưa ra một cách chính thức, nhưng không sao, mỗi buổi công phu là xem như mình có 1 thanh củi, và mình cứ góp đều đều như vậy để chờ mồi lửa xuất hiện.

Những dòng này chính là những tàn lửa còn sót lại từ hôm qua, thảy ra nốt để tiếp tục vào đề mục (hôm qua không tập được). Bây giờ hoasentrenda có coi nó "rác" là cái gì đi nữa thì mình cũng kệ. Xong rồi (à, nhưng xin đừng ban nick nhé, mình rất thích cái nick này)

Cuối cùng, vẫn là Cám ơn Bạn! Thật sự Cám ơn Bạn rất nhiều.

THV
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #1 vào lúc: 11-06-2013, 12:22 AM

Khen Đạo Tràng thì không phải khen nữa vì khác gì con khen mẹ hay ^^!
Copy chị tnt  "Các Thầy rất là Mafia đó" mà Mafia thiệt Sad .

Vì đôi khi mình cũng không biết mình là cái gì, mong muốn của mình là cái gì, nói chung là ngu hết chỗ nói, nên đôi khi theo một cách nào đó sự chỉ dẫn lại hoàn toàn khác với mong đợi của mình là chuyện rất là bình thường, cái chương trình các ngài dành cho mình sáng suốt hơn nhiều lần mình có thể tưởng tượng ra được "copy nốt", chỉ là ngẫm nghĩ cho thật là kỹ thì sẽ thấy không thấy lúc này thì lúc khác thấy ^^!, Cái duy nhất nên biết là Tình Thương mà các Ngài dành cho mình không bao giờ tận cả !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.