Hoa Sen Trên Đá > Đề Mục Tu > Đề Mục Tu > Chủ đề mới
Do tình cờ mở được trang chủ đề mới , để qua một bên , tìm lại trang chủ đề nầy lại tìm không ra TIBU ơi , vui lòng để chữ to hết cở trang nào cũng có nghen Ti BU , mới nhập cư đã làm phiền rồi cái phiền nảo thứ 2 là TI BU trả lời cho người khác tui đọc cũng không hiểu , vì trả lời không theo từ câu hỏi mà trả lời chung chung, cho nên hôm nay hỏi TI BU 2 câu thôi , hỏi nhiều có trả lời từ câu đâu mà hỏi , thấy ghét chưa ?
Tôi tập ngang xương vào Tam thiền, khi ngó đèn cầy , không tìm thấy ngọn lửa , mà chỉ thấy tim đèn cầy một chổ nào đó chung quanh bất chợt hiện ra và chạy tới mình ,khoảng cách chổ ngồi và đèn cầy là một mét, chỉ giử được 12 giây rồi không thấy có lẻ do ánh sáng chung quanh , thật ra tim đèn còn đó ở yên vị trí vừa biến mất , nếu nhắm mắt lại thì nó vẩn ở đó , giữ 60 giây dể dàng , nếu nó biến mất thì ngó lại chổ đèn cầy sẽ có lại tim đèn khác , tim đèn thật đang cháy là màu vàng , tim đèn mình thấy là màu đỏ hình dáng y trang , bên trong tim đèn màu đỏ là tim màu vàng y trang như màu tim đèn cầy đang cháy , khi tim đèn đang cháy rung rinh , tim đèn mình thấy màu đỏ không rung rinh , mà tim màu vàng trong tim màu đỏ rung ring theo tim đèn thật đang cháy ,trong phạm vi 1 mét giữa mình và đèn cầy có khói mờ ảo như mình vào phòng trà có ai hút thuốc , ngó chung quanh , trong veo , chỉ có khói trong phạm vi mình ngó cây đèn cầy , khi ngưng thì chổ đó trong veo lại , tôi nghĩ có khói vì khi họ đốt nhang trên
bàn thờ thì lâu dần trần nhà có ám khói , khi tôi đổi lại đèn dầu tim hình chữ nhật thì cũng thấy như trên , nhưng tim đèn màu đỏ dĩ nhiên là hình chữ nhật
câu hỏi là :
1/ cái nhìn tam thiền như vậy là sai hay đúng , có phải , phải có khói
2/ tim đèn bên trong cùng màu và rung rinh theo tim đèn thật là đúng ?
khi nhìn vào ly nước thì trong ly nước từ từ mọc ra cây cổ thụ bằng nước cây cổ thụ bằng nước nầy quay tròn , cành lá cũng bằng nước , thật là tôi điên không chịu xem diễn tiến lâu sẽ ra sao , thấy ngộ tôi đưa tay vào lá bằng nước kéo ra chơi ,
từ sau ngày hôm đó , khi chiều tối , khi ngồi tập thiền ( mở mắt) thì thấy không khí
chung quanh , lấy tay kéo qua lại chơi nó dẻo dẻo trong trong cũng ngộ ngộ
cái gì đã cho thấy chỉ thấy một lần cây cổ thụ 3D bằng nước
3/ vậy nhị thiền chỉ thấy một lần là chưa thành công
4/có cần làm tứ thiền không , vì mắt thường đã có một lần thấy GIÓ rồi , nó thật dữ tợn
chạy tới y như mình đang giủ cuộn chiếu ra
5/sơ thiền chưa làm , nằm ngó bải biển , chưa tìm ra chân lý
note : những gì đang và đã thấy là ban ngày lúc còn thức , và chỉ cho thấy một lần
6/ khi mình đang niệm A MI ĐÀ PHẬT , do thương cảm 2 người ăn xin ,do bụi đường xa đi đến , nên nói trong óc các hương linh chung quanh đây đứng lại nghe niệm Phật để đựợc giải thoát , nói xong thì thấy có con bé ẤN Độ dìu bà già đến ngồi chung sofa với mình , thì khi mông họ chạm ghế thì cái sofa rung ring , vậy lúc đó mình đã ở cảnh giới nào , tại sao ở cánh giới đó , mắt đang nhắm cũng như không nhắm , vẩn thấy bàn ghế chung quanh nhà
7/có phải người sống cỏi khác ban ngày họ vẩn hiện ra trong bóng răm , như trong lều cao , ra một bước là ánh sáng mặt trời lúc 12 giờ trưa ,và màu áo của họ y trang màu hoa ,nơi họ đang đứng , ( con trai )
8/ có phải nhả cửa cũng có hào quang , nhìn nhà dối diện với bầu trời xanh thấy vậy , và cây cũng có

9/ tại sao mình thấy mình ở cảnh nơi khác mà trong đầu mình vẩn biết mình ở nhà
đó là phân thân hay phân tậm , ví dụ lúc 9 giờ sáng thứ 7 vẩn biết bà vợ đang xếp
quần áo , mà thấy cảnh đường phố ở dưới , muốn đang nhìn và muốn thuật lại cùng lúc cho bả nghe
Tại sao khi thấy cái gì cảnh đó như dản ra , giống như cảnh không có thật dù lúc đó đang mở mắt tập tam thiền : khi tôi ngồi nhìn cây đèn cầy xa 0,7 mét cái bàn nhỏ đã đụng vách tường , lúc 8.30 sáng ( mặt trời mọc 5.30 sáng ) khi đang bắt đầu nhìn thì chút xíu có thằng da đen đến đứng ngang tôi và đèn cầy với tay lấy cái gì đó , thấy lâu tôi nói trong óc tiếng việt không thấy đường , nó liền lui ra tức khắc , khi nó vừa lui ra thì 2 thằng da đen mập dắt 2 con vợ ốm nhách , ngồi xuống băng dài sau lưng cây đèn cầy , miệng cười ha hả cười vui không phải phá mình , có nghĩa là nhìn cây đèn là phải thấy tụi nó , thấy phiền nảo đến , tôi nói trong óc , ai ở đâu ngồi đó tôi đang làm việc
do mãi nhìn cây đèn tụi nó đi hồi nào không hay ? mà khung cảnh tôi thấy là giống như tôi ngồi dưới đất ở ngoài đường trong vườn trước mặt là cây đèn sau cây đèn có cái băng
khi nào rảnh hỏi tiếp nha TIBU