Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:19 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Mới tu, tu lâu… Ai ngon hơn ai?  (Đọc 17459 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #25 vào lúc: 27-07-2013, 03:21 AM

Cám ơn huynh AS nhen !
Tnt thật sự không biết chụp hình sao cho đẹp, nên " chộp " đại ....
Hy vọng những lần sau sẽ cố gắng có hình đẹp hơn cho bà con xem .... Grin Grin Grin
Cái này không biết có phải là " Xa xa thì giống hoa sen ....lại gần thì giống ....... hoa hồng y chang ! "  Grin Grin Grin
Đẹp quá cô tnt ơi ! bạn bè tinhnam giật mình hết ấy !  Grin Grin Grin
Logged
sirô
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sirô
Trả lời #26 vào lúc: 27-07-2013, 05:10 AM

Cám ơn huynh AS nhen !
Tnt thật sự không biết chụp hình sao cho đẹp, nên " chộp " đại ....
Hy vọng những lần sau sẽ cố gắng có hình đẹp hơn cho bà con xem .... Grin Grin Grin
Cái này không biết có phải là " Xa xa thì giống hoa sen ....lại gần thì giống ....... hoa hồng y chang ! "  Grin Grin Grin
cô ơi, mai mốt cô chụp nguyên cái vườn hoa sen luôn nha cô.. :x
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 27-07-2013, 07:54 AM

Cái này khi chụp bằng điện thoại thì nên:
Đụng ngón tay, trên màn ảnh, vào cái chỗ mà mình muốn cho nó chụp rõ.
Sau đó là kềm cái máy cho cứng và
Kế đó là nín thở mà bấm.

Chụp bằng máy chụp hình thì nên qua chế độ macro (cái hình hoa).
Sau đó là dí cái máy gần vào hoa rồi nín thở mà bấm. Nhớ vặn "iso" vào số nhỏ nhất.

Chụp đẹp hơn:
Một cách tự nhiên:
Nhớ di chuyển góc độ nhìn thế nào cho cái nền có màu sậm hơn hoa đó nghe.

Một cách nhân tạo:
Hay là để một cái bìa màu đen ở đằng sau hoa rồi cứ thế mà nín thở mà bấm.

Còn sang trọng hơn thì nên sữa soạn một tý là: xịt một tý nước lên hoa cho nó có mùi như là hoa đang chụp vào buổi sáng sớm, lúc hoa đang đọng sương mai...

Kỹ thuật điêu luyện:
Cái này thì tibu chụp bằng máy có phim và có cái ống kính zoom.
Khi chụp thì canh như bình thường, kế đó là xiết ống kính nhỏ lại. Sau đó là bấm.
Nhưng khi bấm thì di chuyển cả thân người đến gần cái hoa, vừa di chuyển vừa canh ống kính cho cái hoa nó rõ.
Khi rửa hình thì: Hoa sẽ rõ, còn chung quanh thì nó thành những đường vệt hội tụ vào cái hoa.

Đặc biệt:
Còn khi cái máy không có zoom thì:
1. Tháo cái ống kính ra và quay ngược cái ống kính lại và canh cho cái hình nó rõ và nín thở mà bấm.
Tibu có dùng cách này để phóng đại cái mặt của Ba BHT (hình gốc là Ba BHT đang đứng trong một tập thể và cái mặt lại nhỏ bằng đầu ngón tay út) và cái hình chụp lại này lại đẹp và... rõ hơn cái bản gốc Grin Grin Grin

Hiện nay thì... Photoshop thì 30 giây là xong ngay thôi! hihihi

===================

Nhận xét của tibu:
Hình này Vô Giá, dành cho những ai còn phân vân không biết Tịnh Độ có thiệt hay không, và cái ông Trung Hoa đó có bị ma nhập hay không!

Còn đối với HSTD thì với... ba cái đồ này, bọn em út... cho không để bà con cũng có cái hơi hám về chuyện xạo này! Grin Grin Grin

Nói cho nó hết ý:
Người ta nói là: Chuyện dĩa bay nó sai đến 99%!

Nhưng nếu được hỏi về... 1% kia thì sao???

Ở đây cũng vậy:

Trong việc độ tử, HSTD làm sai 99% (do đồn đó là ảo ảnh) nhưng chỉ cần làm đúng 1% thôi thì Tịnh Độ cũng đã... có thiệt rồi!

Lời dặn đặc biệt:

Bà con còn nghi tình, thì cứ tự nhiên mà bàn lựng nghe.
Nhớ ghi thẳng thắng vào đây, đễ cho tibu có dịp hầu chuyện với bà con đó nghe!
« Sửa lần cuối: 27-07-2013, 08:49 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #28 vào lúc: 27-07-2013, 08:46 AM

Hồng nào hồng chẳng ngát hương

Sen vàng từ cõi tình thương đưa về

Con xin quyết trọn lời thề

Lỡ mai con chết, lối về...là đây !!!

 Grin Grin Grin
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #29 vào lúc: 27-07-2013, 08:55 AM

Thầy hay BHT ơi cho con hỏi tí xíu: giống hoa hồng này nếu trồng ở nơi khác thì cho ra hoa sen như trong hình hay trở về hoa hồng lại bình thường ah  Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #30 vào lúc: 27-07-2013, 09:13 AM

Việc "đột biến gene" của vườn hồng này có hai yếu tố:
+bé dùng nước trên đó đem về tưới ròng rã ba năm trời.
+bé tập liên tục (liên tục là hổng có nghỉ 1 tí xíutí xiu nào luôn nha) và cái hào quang của bé nó to lắm ấy.
Chính vì thế mà cái thổ nhưỡng nó đã thay đổi nên mới có thể trồng những hoa sen trên đất này.
Níu đem về chỗ nào mà có thổ nhưỡng gipóng vậy thì chắc có lẽ trồng được á.
Vấn đề là tìm đâu ra ấy hehehe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #31 vào lúc: 27-07-2013, 09:14 AM

Thầy hay BHT ơi cho con hỏi tí xíu: giống hoa hồng này nếu trồng ở nơi khác thì cho ra hoa sen như trong hình hay trở về hoa hồng lại bình thường ah  Grin Grin Grin
Khi bàn cái chuyện này thì rắn con có dùng chữ:
- - Không thấy thì không thể tin được, vì không hiểu làm sao mà BHT lại có thể thay đỗi "cái Thỗ Nhưỡng" của hoa hồng này được?

Chữ Thỗ Nhưỡng chứng tỏ là khi trồng vào chỗ khác thì nó lại là... hoa hồng mà thôi. Y như trái quít chỗ này thì ngọt. Nhưng khi đem trồng vào vùng khác thì nó chua lè luôn!

Thật ra tnt có chụp những hoa đằng trước sân để làm chứng, và đây lại là hoa hồng bình thường.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thổ_nhưỡng_học

Chỉ cần lăng xê lên báo Utah, sau đó là ngồi không bán vé... cho bà con vào coi là... tiêu đời cái Vườn Thanh Tịnh Của Con liền thôi!

Ý, chào rắn con! Grin Grin Grin Không hẹn mà gặp hớ! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-07-2013, 09:07 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #32 vào lúc: 27-07-2013, 11:11 AM

Tuyệt vời quá!

Con không biết phải nói gì hơn câu cảm ơn khi ngắm những bông sen- hồng tuyệt đẹp này: xin cảm ơn Bé Hạt Tiêu đã dầy công xây dựng khu vườn sen- hồng thanh tịnh; xin cảm ơn Thầy đã giới thiệu cho chúng con biết khu vườn có một không hai này, xin cảm ơn cô TNT và chú Ánh Sáng đã chụp ảnh và đưa lên diễn đàn.

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #33 vào lúc: 27-07-2013, 01:07 PM

Vườn sau nhà có chừng vài bụi hồng lớn và mấy cây hồng tỷ muội ( dạng hồng mini ) thôi ..
Hôm trước mới cắt những hoa hồng đã tàn hết giờ nó mới ra lại lác đác vài bông nhỏ của hồng tỷ muội.
Chờ khi nào hoa nhiều tnt sẽ nhờ Chú vác " đồ nghề " của chú lên " chộp " lại cho đẹp hơn ! Grin

Cái vụ phát hiện ra vườn sen trên đất này là chỉ có mình Chú mới biết ...la làng lên chứ BHT nó không hề nói
Sau khi bị chú phát hiện nó mới kể rõ cho tnt biết là làm sao để thành cái vườn hồng sen này.

BHT nói:

 Con đem nước từ cõi Tịnh Độ của A Di Đà Phật ( chính xác là ở Thượng Phẩm Hạ Sanh )
về tưới cho Hoa Hồng trong vòng 3năm.
Con đựng nước từ trên đó đem về trong một cái chung nhỏ cỡ cái tách trà mình uống vậy.
( cái chung nước này là do Ben tìm được ở đâu đó con cũng không biết nữa )
Con dùng nó để xách nước về tưới hoa trong vườn.
Cái chung nước nhỏ vậy thôi nhưng lại rất nặng kinh hồn ....vì nó chứa một lượng nước rất lớn, mới tưới đủ cho hết tất cả hoa hồng lớn nhỏ ở vườn sau.
Nó giống cái chung " Thạch Sanh " vậy đó !  Grin Grin Grin
Con chỉ tưới ở vườn sau nhà thôi ...nên hoa sân trước không có gì khác hoa hồng bình thường cả.
« Sửa lần cuối: 27-07-2013, 01:36 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #34 vào lúc: 27-07-2013, 01:23 PM

Cám ơn huynh AS nhen !
Tnt thật sự không biết chụp hình sao cho đẹp, nên " chộp " đại ....
Hy vọng những lần sau sẽ cố gắng có hình đẹp hơn cho bà con xem .... Grin Grin Grin
Cái này không biết có phải là " Xa xa thì giống hoa sen ....lại gần thì giống ....... hoa hồng y chang ! "  Grin Grin Grin
cô ơi, mai mốt cô chụp nguyên cái vườn hoa sen luôn nha cô.. :x
Nguyên một vườn thì không có đâu, chỉ là lác đác chỗ này vài bụi chỗ kia vài cây rải rác xung quanh vườn vậy thôi!
tnt trồng cũng tuỳ hứng nên nói nó giống mấy " bãi " hoa thì đúng hơn là vườn hoa....vì nhìn chẳng có hàng lối thẩm mỹ gì cả ... Grin Grin Grin
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #35 vào lúc: 27-07-2013, 02:30 PM

Cám ơn huynh AS nhen !
Tnt thật sự không biết chụp hình sao cho đẹp, nên " chộp " đại ....
Hy vọng những lần sau sẽ cố gắng có hình đẹp hơn cho bà con xem .... Grin Grin Grin
Cái này không biết có phải là " Xa xa thì giống hoa sen ....lại gần thì giống ....... hoa hồng y chang ! "  Grin Grin Grin
cô ơi, mai mốt cô chụp nguyên cái vườn hoa sen luôn nha cô.. :x
Nguyên một vườn thì không có đâu, chỉ là lác đác chỗ này vài bụi chỗ kia vài cây rải rác xung quanh vườn vậy thôi!
tnt trồng cũng tuỳ hứng nên nói nó giống mấy " bãi " hoa thì đúng hơn là vườn hoa....vì nhìn chẳng có hàng lối thẩm mỹ gì cả ... Grin Grin Grin

Nhìn đẹp quá đi ! Nhìn y chang Hoa Sen Trên Đá ấy ! Linh ảnh của đạo tràng mình dường như đang thành hiện thực rồi, bộc  lộ ra ngoài thế giới vật chất luôn rồi. Cám ơn Bé hạt tiêu và chị tnt nhiều nhiều. Bạn bè tinhnam coi mà không chớp mắt, không tin vào mắt mình nữa ấy!  Grin Grin Grin
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #36 vào lúc: 28-07-2013, 12:00 AM

Rồi cũng có ngày hoasentrenda cho ra đời nhiều HOA THƠM CỎ LẠ hơn nữa, hiện hữu như thời kỳ còn Chánh Pháp vậy.

Tin rằng cho đến ngày hôm nay thì tất cả chỉ mới là khởi đầu.

Đâu đó nhớ lại câu nói của bác Sơn A la hán : "sau này người ta sẽ nói về các vị như những bồ tát"

 Grin Grin Grin
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #37 vào lúc: 28-07-2013, 03:42 AM

Hoa hồng vàng đẹp quá, mà lại giông giống hoa sen. ko biết mình lấy cái võ (ngay mắt lá) của cây hoa hồng vàng này rồi đem ghép vào cây hoa hường dại (như dân ghép hường ở Đà Lạt hay làm) không biết nó có sống và ra hoa giống như vậy ko nửa  Grin Grin Grin.
nếu mà được như vậy thì mình nhân giống rộng ra thì hay quá  Roll Eyes  Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #38 vào lúc: 28-07-2013, 04:49 AM

ADIĐAPHẬT TNT và cụ tổ BHT ui chừng nào hoa tàn nhớ nhặt hết cánh hoa phơi phô tặng bạn bè trên đạo tràng, cái này có thể hổ trợ sức khỏe (bỏ đi uổng )giúp ích trong việc tập .
       Nước tưới hoa hông phải là nước bình thường ,đừng phí uổng lắm .hì hì ...hồi đó mẹ TNT còn ở Việt Nam có nghe câu 3 lợi ích ....hông nó đó...
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #39 vào lúc: 28-07-2013, 05:27 AM

Tiếp tục nha Bà con (tnt gửi nhờ AS pót dùm). Đây là quang cảnh Vườn Thanh Tịnh của cụ  Bé Hạt Tiêu. hihihi Grin Grin Grin















Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #40 vào lúc: 28-07-2013, 05:34 AM

Cái này khi chụp bằng điện thoại thì nên:
Đụng ngón tay, trên màn ảnh, vào cái chỗ mà mình muốn cho nó chụp rõ.
Sau đó là kềm cái máy cho cứng và
Kế đó là nín thở mà bấm.

Chụp bằng máy chụp hình thì nên qua chế độ macro (cái hình hoa).
Sau đó là dí cái máy gần vào hoa rồi nín thở mà bấm. Nhớ vặn "iso" vào số nhỏ nhất.

Chụp đẹp hơn:
Một cách tự nhiên:
Nhớ di chuyển góc độ nhìn thế nào cho cái nền có màu sậm hơn hoa đó nghe.

Một cách nhân tạo:
Hay là để một cái bìa màu đen ở đằng sau hoa rồi cứ thế mà nín thở mà bấm.

Còn sang trọng hơn thì nên sữa soạn một tý là: xịt một tý nước lên hoa cho nó có mùi như là hoa đang chụp vào buổi sáng sớm, lúc hoa đang đọng sương mai...

Kỹ thuật điêu luyện:
Cái này thì tibu chụp bằng máy có phim và có cái ống kính zoom.
Khi chụp thì canh như bình thường, kế đó là xiết ống kính nhỏ lại. Sau đó là bấm.
Nhưng khi bấm thì di chuyển cả thân người đến gần cái hoa, vừa di chuyển vừa canh ống kính cho cái hoa nó rõ.
Khi rửa hình thì: Hoa sẽ rõ, còn chung quanh thì nó thành những đường vệt hội tụ vào cái hoa.

Đặc biệt:
Còn khi cái máy không có zoom thì:
1. Tháo cái ống kính ra và quay ngược cái ống kính lại và canh cho cái hình nó rõ và nín thở mà bấm.
Tibu có dùng cách này để phóng đại cái mặt của Ba BHT (hình gốc là Ba BHT đang đứng trong một tập thể và cái mặt lại nhỏ bằng đầu ngón tay út) và cái hình chụp lại này lại đẹp và... rõ hơn cái bản gốc Grin Grin Grin

Hiện nay thì... Photoshop thì 30 giây là xong ngay thôi! hihihi

===================

...

Nhà nghề...hihi.
 Grin Grin Grin
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #41 vào lúc: 28-07-2013, 05:35 AM

Hồng trước hiên nhà  Grin



Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #42 vào lúc: 28-07-2013, 05:38 AM

Hồng Ti Muội  Grin






Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #43 vào lúc: 28-07-2013, 08:20 AM

Hoa hồng vàng đẹp quá, mà lại giông giống hoa sen. ko biết mình lấy cái võ (ngay mắt lá) của cây hoa hồng vàng này rồi đem ghép vào cây hoa hường dại (như dân ghép hường ở Đà Lạt hay làm) không biết nó có sống và ra hoa giống như vậy ko nửa  Grin Grin Grin.
nếu mà được như vậy thì mình nhân giống rộng ra thì hay quá  Roll Eyes  Grin
Những cái hoa hồng lai sen đó được tạo bởi :

- Linh khí của hột sen Nước Hoa Sen của cõi Tịnh Độ A Di Đà Phật
 
- Linh khí của hoa sen sống được là phải nhờ tưới nước hoa sen Tịnh Độ ....

-Nếu thiếu Nước Sen Tình Thương ở cõi Tịnh Độ thì Linh Khí Hoa Sen sẽ chết nghiã là hình dáng của Hoa Sen trong hoa hồng sẽ "biến mất " và cây hồng trở về nguyên thuỷ của nó. Grin Grin Grin
Logged
VTH
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VTH
Trả lời #44 vào lúc: 28-07-2013, 08:30 AM

Tiếp tục nha Bà con (tnt gửi nhờ AS pót dùm). Đây là quang cảnh Vườn Thanh Tịnh của cụ  Bé Hạt Tiêu. hihihi Grin Grin Grin



Sao bên đó giống cảnh quê mình thế nhở trời?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #45 vào lúc: 28-07-2013, 08:35 AM

Tiếp tục nha Bà con (tnt gửi nhờ AS pót dùm). Đây là quang cảnh Vườn Thanh Tịnh của cụ  Bé Hạt Tiêu. hihihi Grin Grin Grin



Sao bên đó giống cảnh quê mình thế nhở trời?
Mang nó đi theo mình mà! Grin Grin  Grin
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #46 vào lúc: 28-07-2013, 01:05 PM

  Vườn Thanh Tịnh của BHT thấy đẹp và Thanh Tịnh nhiều so với tưởng tượng của Tí qua diễn tả của chị tnt  Cheesy Cheesy Cheesy.
  BHT cho Tí hỏi sao bé lấy nước ở phẩm Thượng phẩm Hạ Sanh mà không phải là ở Thượng phẩm Thượng Sanh hay những phẩm khác? Như vậy ở trên chổ Phật A Di Đà là có 9 hồ nước?
   Linh Khí của Hoa Sen thì cũng nhiều cánh hay chỉ có 8 cánh? Cái Linh Khí của cái Hoa Sen lớn ở phòng khách của đã có sẳn trước khi gia đình BHT dọn đến, còn Linh Khí của những Hoa Sen mới có thể tồn tại không nếu không được tiếp tục tưới bằng nước được lấy từ Thượng phẩm Hạ Sanh?
« Sửa lần cuối: 30-07-2013, 12:56 AM gửi bởi 2 Tí »
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #47 vào lúc: 29-07-2013, 12:37 PM

Chú Tibu ơi,

Con theo địa chỉ được cho sang trang Vi Diệu Pháp đọc, thì thấy có một bình luận. Bạn đó đã bịa ra tên một linh hồn, rồi nhờ các Nhí độ tử. Sau đó được các Nhí thông báo lại đã độ xong lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Con thắc mắc là tại sao các Nhí không phát hiện ra chuyện bịa đó hả Chú ơi?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #48 vào lúc: 29-07-2013, 03:59 PM

Chú Tibu ơi,

Con theo địa chỉ được cho sang trang Vi Diệu Pháp đọc, thì thấy có một bì luận. Bạn đó đã bịa ra tên một linh hồn, rồi nhờ các Nhí độ tử. Sau đó được các Nhí thông báo lại đã độ xong lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Con thắc mắc là tại sao các Nhí không phát hiện ra chuyện bịa đó hả Chú ơi?
hstd lại... đi đúng hướng, và đã có dịp dạy cho tâm thức thích ăn thua đủ đó Grin Grin Grin

Một người không thích học hỏibất chấp sự nghiêm trang của vấn đề đã tỏ ý giởn chơi trên xương máu của bà con thì sẽ tự hiểu vấn đề khi tới phiên mình... có việc!

Lời khuyên: nên ráng hết sức để khi ... có việc thì cũng ... không có việc gì xảy ra Grin Grin Grin Tất nhiên, bên này cũng sẽ cố gắng Grin Grin Grin

Tình cảnh tương tự như vậy đã xảy ra vào thời Đức Phật: Ngài bỏ cái băng tu sĩ thích ăn thua đủ đó (băng này không nghe lời của Đức Phật) và thay vì nhập hạ ở chỗ này: Ngài đi vào rừng để... quán hơi thở trong vòng ba tháng.

Nói như vậy xong.

Bà con nên chú ý chuyện này:

Khi tibu leo lên hoa sen mà không hề bị chóng mặt và bay lại vào màn Vô Minh một cách bình thường thì Anh Sơn đã hỏi một cách quán tính:
- - Sao anh làm được như vậy? Lên hoa sen là chóng mắt và là bài tập khó! Vã lại Người ta bay ra chớ tại sao lại anh lại bay vào?

Câu trả lời một cách quán tính của thằng đàn em:
- - Là để cám ơn người đã tìm ra phương pháp này.

Tất nhiên, người bay ra thì thấy Pháp của sự bay ra

Lời khuyên:
một khi đã học theo phương pháp của người bay ra rồi thì không nên bàn về chuyện của những người đang bay vào.

Vì người bên ngoài không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra phía bên trong.

Chuyện xảy ra trên trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt:
Cô em chồm người ra cửa sổ để phơi đồ, và hụt tay rơi thẳng góc xuống nền đá (3 phân x 5 phân).
Bồ Tát bay tới ôm người em và đáp xuống an toàn. Người chị chạy bay xuống thấy em nằm yên đó và không bị gì hết!

Lời kẻ lại:
- - Một bóng người đàn bà bổng nhiên  bay tới và ôm Na! Khi Na chạm đất vào ngay lúc chị thấy em nằm đó! Và cũng là lúc em cám ơn... cái bóng người đó!
=====================
Y như chuyện, khi biết rằng có người mang bầu bị rơi trên cao 10 mét xuống. Thì Bồ Tát bay vào... bay đại lên và ôm người bị nạn và vừa lôi vừa hét!

Kết quả thì người nhà thấy là thay vị rớt xuống đất theo đường thẳng góc thì không thể nào hiểu đượcnạn nhân lại bị rơi nghiêng đichạm vào một điểm cách xa điểm rơi là 10 mét.

Lời kể:
- - Thân hình của hai Mẹ Con (đứa con nằm trong bụng Mẹ) đè lên em và em gần chết ngay lúc đó.

Tất nhiên linh hồn Bồ Tát phải chịu một lực ép trên một 1000 kg , chưa kể cái lực trượt ngang của thân thể nạn nhân khi đụng mặt đất.

Rõ hơn:
Khi đứng phía bên ngoài cái nhà đang cháy thì không thể nào có thể hiểu chuyện gì đang xảy cho những vị anh hùng đang làm việc ở bên trong.
« Sửa lần cuối: 30-07-2013, 07:38 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.003 seconds với 19 câu truy vấn.