Kính chào thầy
Con sinh năm 1975 âm lịch, qui y Tam Bảo khoản 7 năm rồi, pháp danh Thiện Quang, vợ con sanh 1975 âm lịch , pháp danh Diệu Hoa, coi gái đầu sanh 2012 âm lịch pháp danh Diệu Hướng, Con trai sinh 2012 âm lịch pháp danh Tịnh An. Nhà con ở phường Phước Long A quận 9, HCM. Nhà có thờ Đức Phật Dược sư và Ngài Quan Âm.
Thưa thầy nhà con tin ở ba ngôi Tam Bảo, nhưng nghiệp dầy, nên vợ con gần 10 năm nay bệnh liên miên, tiền làm ra trả tiền thuốc cũng nhiều, trước khi mang thai đứa con trai vợ cũng bệnh một trận rất nặng, và gặp nạn lớn, khi khoẻ lại có thai thì bị thai hành, sau khi sanh ra (con khôi ngô tuấn tú) thì khó nuôi đến giờ, nên vợ con rất cực và xuống sức rất nhanh. (cách đây 3 năm, năm Tân mão chị hai con và mẹ con mất trong vòng có 4 tháng làm ba con sóc nặng vì cả 2 không bệnh gì nặng nhưng nhập viện người 7 ngày, người 10 ngày là mất, con nghĩ chị con mất do lỗi bác sỹ nhưng người mất rồi nên không tra cứu, còn bản thân mẹ con là người có bệnh nhiều)
Trước đây vợ con gặp nạn và bệnh mỗi ngày con đều tụng Kinh Dược sư và Phẩm Phổ Môn, và trì 10.000 biến chú Đại bi và còn phóng sanh để hồi hướng công đức, vầy mà cứ ì ạch hết chuyện này tới chuyện khác hoài. Khi mang thai đứa con trai con cũng tụng Kinh, phóng sanh, vợ con phát nguyện chép một bộ Kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho con của con, thế mà trong thời gian mang thai ăn không ngon, ngủ không được, sanh xong đi bác sỹ hoài đến giờ luôn.
Sau khi sanh xong con bận rội quá nên không còn tụng kinh vào buổi sáng sớm nữa, cũng không còn đi phóng sanh nữa, con chỉ còn trì chú Đại Bi ban ngày (tranh thủ thời gian đi làm, đi về và ở công ty). Con đọc sách thấy công đức thí thực cúng rất lớn (như cúng Phật, được các lợi ích này nọ,….) nên mấy tháng nay trước khi đi ngũ lấy ly nước sạch và 7 hạt gạo đẹp niệm 7 Như Lai, chú biến thuỷ biến thực, chú Cam lồ và rãi thí bên ngoài sân để tăng thêm phước mà hồi hướng thêm.
Thưa thầy các pháp con hành chủ yếu con đọc được trong Kinh sách và nghe giảng Pháp trên mạng mà làm theo thôi.
Gần đây trong đầu con nghĩ phải tự mình tình hiểu nguyên nhân của mình bằng cách tìm học Mật tông để có thể hỏi Linh sư của mình, nên tìm đọc Bộ mật tông của thầy Thích Viên Đức, trong đó đã đọc thuộc nghi quỹ trì chú Chuẩn Đề để chuẩn bị hành trì (nhưng trưa trì), để cũng cố thêm tinh thần lên mạng tìm thêm thông tin về nghi quỹ này thì gặp các trang mạng thần quyền Vũ trụ Huyền bí của Thầy Già cũng vào nguyên cứu, rồi lồi ra Mậtviệt.com, rồi Tâmmật.com, muốn tu pháp phải điểm đạo giống y như khởi linh trong Linh cơ thần toán của Thầy Lư Thắng Ngạn ở Đài loan, sau thời gian muốn lung lai thì nhận thấy không nên theo vì con qui y Tam Bảo rồi phải giữ.
Rồi tìm ra trang Hoasentrenda của Thầy, con cũng dành thời giờ đọc rất nhiều bài trên trang mạng, đặc biệt con đã đọc hết quyển Hướng dẫn tu Tịnh độ 325 trang rồi. Con nhận thấy có lẽ con sẽ thích hợp với pháp môn này, nó vẫn có thể tu cho mình và tu cho người , cho nên con xin Thầy nhận con làm đệ tử và hướng dẫn con tu niệm Phật quán chấm đỏ. (Con có niềm tin khi hành pháp, nhưng còn chuyện quán thì con không biết làm, vì trong nghi quỹ trì chú Đại bi có mục quán linh ảnh Ngài Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay rồi từ tâm của Ngài hiện ra mặt trăng màu vàng bên trong có toà sen, bên trên toà sen là chủng tử HRIH màu trắng, con làm không được, con chỉ đọc chay thôi. ), mong Thầy chỉ thêm cho con.
Thầy ơi rất tham vọng, con còn muốn thầy nhận con, sau này con còn muốn vợ con, con gái con và ba con pháp danh Thiện Bảo năm nay 71 tuổi và em gái con pháp danh Diệu Đức năm nay 31 tuổi (độc thân), bị tiểu đường từ năm 15 tuổi cũng học luôn nữa.
Thưa Thầy, chỉ dạy thêm cho con những gì con đang làm là đúng hay sai luôn nha, để con con mà sửa đổi kẻo muộn mất. Bây giờ phải tu được công đức để hồi hướng cho vợ khoẻ, con khoẻ, rồi vợ con mới có thể tu được vì vợ con thần kinh yếu lắm nếu quán thì nguy thầy ơi.
Con cảm ơn Thầy.
Con nên suy nghĩ cho kỹ, vì Đạo Phật không phải là công cụ có đầy đủ quyền năng để có thể... ám xì bùa xì bà là... tất cả đều thanh bình liền đâu.
Và chuyện mình gặp tai nạn là do mình đã gây ra ác nghiệp vào thời rất là xa xưa (tiền kiếp).
Theo kiểu:
1. Hể mà mình hại người ở chốn công cộng thì mình bị nạn ở chốn công cộng.
2. Hể mà mình bỏ bê gia đình thì hệ thống những người bị bỏ bê này sẽ có cơ hội để gây khó khăn lại cho mình trong khi mình lập gia đình.
Do vậy, khi được mời ăn đám cưới, thì tibu ít khi đi, và cũng không biết chúc cặp vợ chồng này ra làm sao!
Là vì tibu thấy rất rõ chuyện:
Màn Vô Minh đã vén mở, Bánh Xe Luân Hồi đã được quay! Hai cặp vợ chồng sẽ gặp nhiều trở ngại nhiều hơn là thuận bườm xuôi gió.
Trừ trường hợp hai người đã có hiểu về nhân quả. Và lúc nào cũng lo tu tâm dưỡng tánh, sống nhẫn nhục với nhau.