Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Anh hùng hào kiệt!

Bắt đầu bởi lengoctao27, Th9 30, 2013, 09:47 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27

Thầy ơi, cho con hỏi:
Một người yếu như cọng bún, đau tim rồi lại thiếu máu, mà lại ăn như chim thì năng lượng đâu mà tập, mà làm việc!!!???
Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 16, 2013, 11:06 PM
Thầy ơi, cho con hỏi:
Một người yếu như cọng bún, đau tim rồi lại thiếu máu, mà lại ăn như chim thì năng lượng đâu mà tập, mà làm việc!!!???
Con cáo chình Thầy!
Tất cả đều cạn thì còn ý chí. Chính nó giúp cho tu sĩ lầm lủi tiến tu.

lengoctao27

Ý chí nghe bà con!Rồi đến con tim!Hù hù!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

tuephuong5

theo ngu ý tp phải thêm phước báu nữa và cũng như cô dán thêm chữ tử trên trán nữa ,cô tập quyết liệt trong 3 tháng xong chắc cô phải trải qua trạng thái đầu đau ,mắt hoa mày váng nhưng vì cô đã quyết dán chữ tử nên sống chết đối với như hoa mộng (thơ của cô)không quan trọng nên cô đã xong cô thành công.
             Con nói có gì sai không sư phụ thầy (hì hì hì). :P :P :P :P :P :P
              ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .