Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc xin nhờ thầy và các bạn đồng tu.  (Đọc 1522 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
vào lúc: 21-10-2013, 10:04 PM

Lúc trước mới nhận đề mục thì con cứ căng mắt ra nhìn, sau này đọc bài của anh hhdl thì con lại chuyển qua mường tượng. Mường tượng được một thời gian thì con quán mồi ra chấm đỏ, lúc đó con mới hiểu đề mục là cái hiện ra như thật. Từ đó con tập thì cứ kẹt và loay hoay giữa cái nhìn và mường tượng. Con nhớ có một lần mới ngủ dậy ( mắt vẫn còn nhắm ) con thấy chấm đỏ hiện ra một lần. Một làn khác thấy nữa là trong giấc mơ. Chỉ hai lần đó thôi, còn lại các buổi công phu của con chỉ toàn là cái đốm trắng bùi nhùi thỉnh thoảng thì ửng hồng lên chút xíu.

Mới gần đây đọc bài thầy viết cho TLH, con lại hiểu thêm một điều :

- Trú niệm trước mặt là của thể xác.

- Mường tượng ( sám hối ) là của linh hồn.

Thể xác, linh hồn đồng bộ và khớp với nhau thì đề mục mới xuất hiện. Điều này con khẳng định được sau khi đã đọc thêm bài Giấc mơ, xin thử đọc qua của Brightmoon.

Và mới sáng nay tập, con nghĩ trước giờ con cứ loay hoay giữa hai bên, thì giờ con gộp lại làm một, cho thể xác và linh hồn nó khớp với nhau. Và con tập như vầy :

1 - Nhắm mắt và con nhìn vào một điểm đằng trước, cái nhìn của con gôm lại được trong một đám bùi nhùi trắng trắng, thỉnh thoảng cái điểm sáng trắng này nó nhỏ xíu như một ngôi sao.

2 - Giữ nguyên cái nhìn như trên, con tiếp tục mường tượng chấm đỏ, và phóng niệm vào đó ( câu niệm con cũng tưởng tượng cho nó ở trước mặt chứ không vang trong đầu )

Con nghĩ con tập như vậy là cho thể xác và linh hồn cùng nhìn ra phía trước, cho nó đồng bộ và khớp với nhau. Cái chấm đỏ mường tượng thì xa ơi là xa, nhưng lạ là cái chấm trắng nhìn bằng mắt nó cũng tự vươn ra xa như cố hướng về chấm đỏ. Con tin là khi chấm trắng nó đụng phải chấm đỏ thì hai cái nhìn đã khớp nhau, là lúc đề mục xuất hiện như thật.

Con vui và hài lòng với buổi công phu này, nhưng con sợ con chế chiêu, nên xin thỉnh ý kiến của thầy và các bạn trước khi về nhập cốc ạ.

Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #1 vào lúc: 21-10-2013, 10:29 PM

Thể xác, Linh hồn và tư tưởng của chúng ta đa phần đã không còn đồng bộ, và bị chi phối bởi nghiệp (đã được quyết định sau khi chết ở kiếp trước)...
Bây giờ chỉ có cách là "tu nguyên con" để cho cả 3 được đồng bộ trở lại... Khi cả 3 đã đồng bộ trở lại thì đề mục sẽ dễ dàng xuất hiện và được kiểm soát..

===
- Trú niệm trước mặt là của thể xác. ==> tập kiểm soát  thể xác

- Mường tượng ( sám hối ) là của linh hồn. ===> tập kiểm soát linh hồn.
- Sau cùng là đi vào lãnh vực của tư tưởng..

Chỉ là thiển ý của BS.
TĐ, chờ thêm tin trả lời của Thầy và bà con nhé.
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 19 câu truy vấn.