Bạch Thầy, trieutulong có thắc mắc sau:
2. Tới trình độ "Hết nghiệp sát" này rồi không còn làm chuyện độ tử nữa, thì Nhí sẽ làm những chuyện nào khác khó hơn nữa?
Cha lụi ơi,,, câu hỏi của ông Thầy có nói rồi nè:
Lúc xưa (1983), tibu bổng nhiên bị trúng gió gần chết. Trong khi vui mừng khi được gần chết, tibu lại có những linh ảnh báo hiệu là:
- - Ông hết nghiệp sát rồi.
Và sau đó hoàn cảnh lại đưa đẩy sang chuyện chỉ cho bà con tu hành như hiện nay.
3. Bạch Thầy, trieutulong muốn mình có thể vừa làm việc, vừa tu (nhưng tu vẫn là chính để có thể quán sát trên các hành động Thân Khẩu Ý ở trên - tóm lại tu theo kiểu động chứ không phải chỉ thuần tĩnh... trieutulong không biết phải diễn tả cái này nó ra sau nữa cho rõ ràng) thì có cách nào hay không? nếu không có hoặc con người không thể nào làm nổi (bị điên) thì cách tốt nhất trong trường hợp này là phải làm sao? Trong Phật giáo có cách tu "Thân hành niệm" (quán mình ở trong hột vịt cùng làm việc), vì nghề nghiệp trieutulong dùng đầu óc hơi nhiều, do đó có pháp môn "Ý hành niệm" hay "Suy nghĩ hành niệm" hay không?
Sau thời gian thử tùm lum, trieutulong xin tham gia tu tập (online) chính thức tại đạo tràng hoasentrenda từ hôm nay. Mong Thầy và các Nhí gia hộ cho con tu tập được tinh tấn.
Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Cha lụi ơi là cha lụi,,, ông cứ lo nghĩ lụi rồi vui lụi và cuối cùng nó dẫn ông đến chuyện làm lụi, một khi mà nghiệp sát nó tới thì Nó Lụi cho ông một phát thì ông lúc đó vừa khóc mếu máo vừa cắm đầu cắm cổ mà tu đó nghe cha lụi

. Tui đã bị như vậy rồi đó.
Ông cứ thích nghĩ chuyện Mai sau, còn chuyện trước mắt thì ông không thèm tập chung vô làm cho nó ngon lành.
Nguyên tắc là: Ngày Mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Tui thì mỗi ngày tập trung sức khoẻ ( do ít nói và suy nghĩ tùm lum), sức lực ( do tui đặt trọn niềm tin vào Thầy và phương pháp) chỉ làm có mỗi việc là " chơi vui vẽ với cái màn đen và đám bùi nhùi đằng trước mặt" . Ông thấy tui làm cái việc cỏn con chưa? Chắc ông đang làm việc lớn hơn!!!
Vài hàng chia sẽ nghe Đại Ca Lụi,,,