Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:20 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: có nên chuyển bàn thờ gia tiên từ tầng 3 xuống tầng 1?  (Đọc 6401 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
vào lúc: 06-12-2013, 06:07 AM

Con chào chú Tibu và các huynh tỉ!
Thưa chú, việc chuyển bàn thờ từ tầng 3 xuống tầng 1 cho tiện hướng khói hàng ngày có ảnh hưởng gì đến phần âm và phần dương không ah? Nhà con định chuyển nhưng có thầy nói là việc đại kỵ.
Xin chú và mọi người giảng giải.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #1 vào lúc: 06-12-2013, 06:29 AM

Theo mình nghĩ ngon nhất là người trong nhà sống cho đàng hoàn, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, có người tu tập rồi hồi hướng phước báu cho cửu huyền thất tổ là hay nhất. Còn chuyện lập bàn thờ, hay để ở đâu không có quan trọng đâu, không có gì gọi là đại kỵ gì đâu.

bạn thử nghĩ, lập bàn thờ ông bà thiệt đẹp, rồi để lên tầng cao nhất..... Mà người trong nhà cứ cãi lộn, không tôn trọng nhau, mạnh ai náy sống, tham lam giận tức, không biết tu hành, không tin nhân quả.
Thì đó mới gọi là đại kỵ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 06-12-2013, 06:59 AM

Theo mình nghĩ ngon nhất là người trong nhà sống cho đàng hoàn, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, có người tu tập rồi hồi hướng phước báu cho cửu huyền thất tổ là hay nhất. Còn chuyện lập bàn thờ, hay để ở đâu không có quan trọng đâu, không có gì gọi là đại kỵ gì đâu.

bạn thử nghĩ, lập bàn thờ ông bà thiệt đẹp, rồi để lên tầng cao nhất..... Mà người trong nhà cứ cãi lộn, không tôn trọng nhau, mạnh ai náy sống, tham lam giận tức, không biết tu hành, không tin nhân quả.
Thì đó mới gọi là đại kỵ.
Lời khuyên của CáiGìRồiCũngSẽHết đúng 100%.

Nhưng vì cháu mới ra đời, CáiGìRồiCũngSẽHết chỉ nên đọc tin tức chơi cho vui thôi. Lo cho em của con (Bà xả) và em bé đi.
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #3 vào lúc: 06-12-2013, 07:13 AM

Theo mình nghĩ ngon nhất là người trong nhà sống cho đàng hoàn, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, có người tu tập rồi hồi hướng phước báu cho cửu huyền thất tổ là hay nhất. Còn chuyện lập bàn thờ, hay để ở đâu không có quan trọng đâu, không có gì gọi là đại kỵ gì đâu.

bạn thử nghĩ, lập bàn thờ ông bà thiệt đẹp, rồi để lên tầng cao nhất..... Mà người trong nhà cứ cãi lộn, không tôn trọng nhau, mạnh ai náy sống, tham lam giận tức, không biết tu hành, không tin nhân quả.
Thì đó mới gọi là đại kỵ.
Lời khuyên của CáiGìRồiCũngSẽHết đúng 100%.

Nhưng vì cháu mới ra đời, CáiGìRồiCũngSẽHết chỉ nên đọc tin tức chơi cho vui thôi. Lo cho em của con (Bà xả) và em bé đi.
Dạ, con cám ơn Chú và CáiGìRồiCũngSẽHết.
Con cũng nghĩ như vậy nhưng chờ chú trả lời cho yên tâm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 06-12-2013, 07:51 AM

Theo mình nghĩ ngon nhất là người trong nhà sống cho đàng hoàn, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, có người tu tập rồi hồi hướng phước báu cho cửu huyền thất tổ là hay nhất. Còn chuyện lập bàn thờ, hay để ở đâu không có quan trọng đâu, không có gì gọi là đại kỵ gì đâu.

bạn thử nghĩ, lập bàn thờ ông bà thiệt đẹp, rồi để lên tầng cao nhất..... Mà người trong nhà cứ cãi lộn, không tôn trọng nhau, mạnh ai náy sống, tham lam giận tức, không biết tu hành, không tin nhân quả.
Thì đó mới gọi là đại kỵ.
Lời khuyên của CáiGìRồiCũngSẽHết đúng 100%.

Nhưng vì cháu mới ra đời, CáiGìRồiCũngSẽHết chỉ nên đọc tin tức chơi cho vui thôi. Lo cho em của con (Bà xả) và em bé đi.
Dạ, con cám ơn Chú và CáiGìRồiCũngSẽHết.
Con cũng nghĩ như vậy nhưng chờ chú trả lời cho yên tâm.

Cái gì cũng vậy:
Thắc mắc.
Suy nghĩ
Dùng cái thường thức suy ra đáp số.
Thấy đúng... thì thôi.

Không thấy đúng thì mới hỏi. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 19 câu truy vấn.