Thưa anh Hai Lúa!
.
.
.
Đức Hải có thể gọi anh bằng anh Hai được không?
Đức Hải.
tibu có thể nhớ lại một sự sống liên tục, không gián đoạn hồi mà Trái Đất này chưa có sinh vật nào hêt á!
Suy ra... ai cũng đã từng sống lâu như vậy cả hihihi.
Trong thời gian đó tibu là chó, là chim, là nai... Cũng có khi là tên sát nhân, và lắm khi là hoàng hậu, là ăn xin, là đĩ...
lên voi xuống chó lung tung cả lên...
Cách đây rất là lâu, tibu có làm cây thuốc nam (cây cỏ xước)hihihi Cho nên bà con muốn gọi gì cũng được.
Ăn nhằm là khi quen được tibu rồi thì có thể... lợi dụng tibu để chứng được cái gì hay không mà thôi.
Và đó mới là điều quan trọng.