Xin chào thầy cùng các tiền bối.
TS mới vào, chưa biết tu tập gì, TS mới tìm đọc để tích lũy kiến thức. Đọc tới mục này TS có điều thắc mắc, hỏi ra nếu ko đúng mong mọi người chỉ giúp ạ.
Trước đây con có tham gia lễ trai đàn chẩn tế, con nghe người chủ quản nói lễ này độ CHTT và người chết bình thường, còn các bé thai nhi xảy thai vẫn ko siêu được, phải người mẹ tu hành cầu, độ cho bé. Vậy không biết là thông tin này đúng ko? hstd có độ cho bé nhi đó được ko?
Xin cảm ơn.
Câu chuyện CHTT có thể tóm tắt như sau:
Câu chuyện hư cấu do tibu sáng chế:- - Anh ơi, tui cũng chế một cái cục vuông vuông như cái của anh. Nhưng khi tui liên lạc thử với bà con của tui! Khi hỏi này nọ thì sao không có ai trả lời tui hết vậy?
- - Anh muốn nói về cái điện thoại của tui đây hả?
- - Ủa, cái cục vuông vuông này được gọi là cái "điện thoại" à! Tui có biết đâu? Hèn chi cái cục vuông vuông của tui... khi hỏi, thì đâu có ai trả lời?
Giới thiệu về điện thoại:- - Đây nè, nó là cái cục vuông vuông mà anh hỏi đây. Khi hỏi thì phải biết bên kia người đó có điện thoại hay không? Rồi bấm số, rồi chuông reo, rồi đợi người ta nhất máy, rồi mới xưng danh, rồi mới hỏi chuyện được!!!
- - Chu cha, sao rắc rối vậy? Mà tui có thấy ai làm cái chuyện anh kể đâu? Họ lấy cái cục vuông vuông của họ ra... rồi họ bấm một cái thôi rồi họ nói cả ba bốn tiếng đồng hồ luôn!
- - À cái đó là HAI TÁCH! Còn cái của tui là "
cục gạch"!
- - Chu cha! Mới có HAI TÁCH mà đã như vậy rồi thì... BA TÁCH nó ra sao vậy anh?
- - Nó không có BA TÁCH mà chỉ có HAI TÁCH (*) thôi!
- - Hèn chi cái cục của tui không thể nào làm được như anh được vì nó là
cục gỗ!
========
Cũng y như vậy, khi làm đàn pháp này nọ thì người chủ đàn phải biết "Nhập Định" và khi đã "Nhập Đinh" được rồi thì người chủ đàn phải "Quán" cho ra đối tượng mà mình muốn cầu nguyện hiện giờ đang ở đâu?
Khi tìm ra được họ rồi thì lại có vô số trường hợp nay đề cử vài trường hợp thường gặp mà thôi:
1. CHTT lại có người là Ngạ Quỷ (quỷ đói) dạng này thì
phải biết cách quán tưởng... để làm cho họ có thể ăn được.
2. CHTT lại có người là những Ông/Bà Tiên:
Loại này không cần thắp hương, không cần hoa, không cần quả, không cần thức ăn... mà
chỉ cần sự quán tưởng và hồi hướng công đức tu hành là được toại nguyện.
3. Tất nhiên, cũng có trường hợp CHTT lại có người đã đầu thai thành thú vật, thành người, hay là... thành Người (chữ hoa)...
Ứng với mổi thành phần, người chủ đàn phải thông hiểu cách ứng xử từng loại chúng hữu tình...
========
Câu hỏi đặt ra là:
- - Nhiều như vậy thì làm sao mà làm? Và ai có thể làm... cho xuể?
Câu trả lời là:
- - Dùng Phân Thân.
Trên đây chỉ là kiến thức phổ thông để cho bà con hiểu sơ sơ thôi.
Chi tiết thì chỉ có Tu Sĩ thứ thiệt mới có thể làm được.
Còn không, thì nói ra... lại mất lòng:
Ý là:
Không có cách thức làm việc như trên thì...
Chỉ là ba láp, đanh lừa thế gian mà thôi.
(*) Hai Tách viết tắt của:
high tech. kỹ thuật cao cấp.