Tha hóa tự tại là vua cõi Dục giới, mấy ông ở đây giúp người (mà không biết thật ra mình đã hại người ta) và còn cái tính rất là tự hào... cái này do tui đọc hoasentrenda chỗ nào đó Thầy có nói mà không nhớ, vui lòng lục lại mấy cái link...
----------------------------------
Tui có tham khảo mấy kinh sách thì:
Nếu nói về thế giới thì gồm có 3 gọi là "Tam giới: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới".
- Dục giới (có giống đực cái và còn tham dục), thấp nhất là Địa ngục, kế đó theo thứ tự: Thú vật, Ngạ quỷ, Atula, Loài người, Tứ thiên vương, Đạo lợi thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên.
- Sắc giới (Không có đực cái và không còn tham dục, có hình sắc), gồm Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại phạm thiên (3 cõi này thuộc về Tầng Sơ Thiền); Thiểu quang thiên (trú xứ của Thầy mình hiện nay đóng vai trò người đưa đường), Vô lượng quang thiên, Quang minh thiên (3 cõi này thuộc về Tầng Nhị Thiền); ... cho tới Tầng Tam thiền và Tứ thiền.
- Vô sắc giới (cõi của tư tưởng và ánh sáng rất lớn): Không vô biên, Thức vô biên, Vô sở hữu thiên, Phi tưởng Phi phi tưởng (các cõi này thuộc về các Tầng Thiền Vô Sắc).
-----------------------------------
Nếu nói về luân hồi sinh tử thì có 6 đường gọi là "Lục đạo luân hồi": đọa Địa ngục, đọa Ngạ quỷ, đọa Atula, đọa Thú vật, Loài người, Chư Thiên.
Tóm lại cõi nào rồi thì cũng sẽ bị rớt lên rớt xuống trôi lăn, Khổ, Sinh Lão Bệnh Tử hết, ví dụ như kiếp này ông là Thầy chùa đi tu có phước đức nên kiếp sau được làm Vua, sau đó do ăn chơi hưởng thụ làm bậy bạ nhiều quá nên kiếp sau nữa xuống Địa ngục, xuống đó Khổ quá nên tu hành lên làm Người, làm Người tu sai có thể thành Tha Hóa Tự Tại, rồi do ở cõi đó không lo tu tiếp mà hưởng thụ hết phước + đi làm chuyện giúp người (thật ra là hại người) tầm bậy tầm bạ nên kiếp sau cứ rớt lên rớt xuống tiếp... híc
Cho nên có thể mấy triệu kiếp trước tui đã có thần thông thuộc loại thứ dữ, rồi làm vua, làm quan, làm ăn xin, thú vật, atula, địa ngục, làm thầy chùa... tùm lum lộn tùng phèo hết rồi, trong lục đạo biết bao cảnh khổ nồi da xáo thịt... cho nên kiếp này rút kinh nghiệm không có tu tầm bậy tầm bạ thành Tha Hóa Tự Tại hay cái gì nữa hết mà theo Thầy tu dứt điểm luôn (con đường Diệt Đế trong Tứ Diệu Đế) đó cha lụi.
---------
Nhân điện thì phải coi trình độ Thiền ông đó cỡ nào rồi, theo tui Nhân Điện ở trình độ là Cận Định cấp cao vì con dùng nhân điện là dạng năng lượng sóng điện từ trường, chưa tới trình độ của Tha Hóa Tự Tại (trình độ thần thông và quang năng) đâu cha lụi. Thấp nhất là năng lượng Nhiệt, kế đó là năng lượng Từ trường, cao hơn là Ánh sáng và Thần thông... Thiên chúa chủ yếu dùng niềm tin để tu, nên tương ứng với cõi ở Nhị Thiền mà thui. Đức Phật mình thì tầng thiền nào ổng cũng rờ tới được và chơi trò với Nhân-Quả không hà (Thầy TiBu mình cũng vậy... hihihi).
Trieutulong có nói sai thì anh em chỉ sửa lại dùm.
A-Di-Đà-Phật.