SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
vào lúc: 28-03-2014, 11:19 AM
|
|
Thưa Thầy TiBu, Con được nhận đề mục của Thầy và các Bồ Tát Nhí từ ngày 26 /3. Đến nay đã được 3 ngày. Con chưa từng ngồi Thiền bao giờ, nhưng con muốn tập bài bản từ cái '' cơ bản '' nhất lên con cũng cố ngồi bán già trong khi công phu ạ. Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 do hăng tập, con công phu nhiều hơn 2 tiếng lận. Do cơ địa chưa quen và với nghiệp sát của con..... lên người con tê cứng như điện giật, đau 2 bả vai, bụng và mặt cùng lưỡi con còn nổ lách tách Thầy ạ. Đằng sau đầu cả 2 bên sau tai đều đau và rất nặng trong khi Quán. Khi công phu con có ngửi thấy mùi '' thối lắm '' con vào tìm đọc các bài viết của các sư Huynh, sư Tỷ khác được Thầy trả lời đó là mùi của Quỷ lên con bỏ qua hết trong khi công phu. Mới đầu công phu quán chấm đỏ, con nhắm mắt lại để Quán thì gặp con mắt nhìn vào con '' tức cái con Quán chấm đỏ thì nó cứ hiện con mắt '' con có dùng Tâm Lực đuổi nó đi.... và rồi con cũng đến được khoảng không mầu trắng. Từ mầu trắng này con cũng cố tô mầu cho nó thành đỏ, nhưng khi được khi không và chủ yếu vẫn còn mầu hồng và nó chạy lăng nhăng con không kiểm soát được nó, dù đã cố dùng hết Tâm Lực của mình - trong khi Quán thì con vẫn Niệm theo hơi thở và hét lên trong Tâm - Aaaaaa Diiiiiiiii Đàaaaaaa Phậttttttt !!!!!! Ngày hôm nay con công phu cảm giác có sự tinh tấn hơn, khi con quán được chấm đỏ '' nhưng thực ra nó chỉ có mầu hồng nhạt '' và con duy trì được đó tương đối lâu thì nó mất hoặc chạy lăng nhăng như kiểu cầm đèn pin đưa đi đưa lại trên tường. Trong khi công phu con cũng không để ý thời gian nó hiện là bao nhiêu ạ. Trong khoảng thời gian công phu thì 2 tiếng, con chia làm 4 lần, mỗi lần khoảng 30 p kể cả thời gian nghỉ ngơi trong công phu. Sau khi công phu 3 lần rồi con hơi mệt, nhưng lần thứ 4 tức lần cuối có hiện tượng này xẩy ra ạ. Con vào và Niệm Phật cùng quán chấm đỏ, chấm mầu chỉ hơi hồng hồng thôi...... và hình nó không được tròn lắm. Con Niệm to trong tâm thức lắm thì bỗng nhiên, người con bắt đầu được thả lỏng nhưng vẫn được con kiếm soát. Con thấy hơi thở mình bắt đầu nhẹ và không còn thở khổ sở như trước nữa..... con vẫn duy trì Niệm đó to lắm. Khi con Niệm to và kéo dài...dài.....con ngừng một nhịp để Niệm tiếp - Con chưa kịp Niệm tiếp..... thì '' Con Tim '' của con nó Niệm Phật ạ. Khi này con Niệm phụ họa cùng nó thôi để con xem nó Niệm thế nào và con biết rằng nó Niệm Phật theo nhịp đập của nó thật Thầy ạ !!!!!!! Con chưa có cảm giác xung sướng và hoan hỷ nào hơn như thế và con vẫn tiếp tục Niệm Phật cùng nó và Quán chấm đỏ.... trước mắt con khi này không có chấm đỏ nữa và một cảnh giới y như kiểu đi vào vũ trụ. Đầu tiên con thấy một tinh cầu nghiêng 23 độ 5 rồi Cảnh bay qua nó.... tiến tiếp về phía trước gặp cả những ngôi sao nhỏ và con cố gắng Niệm to hơn nữa để cho cả vũ trụ nghe thấy, nhưng không ăn thua  . Con định Thần lại và Quán thử chấm đỏ nhưng không được ạ, chỉ còn mỗi cái Niệm vẫn đang làm việc thôi ạ...... được một lúc lâu lắm thì bắt đầu con cảm thấy mệt và hình ảnh mờ dần ạ và con trở về trạng thái bình thường. Khi này con cố gắng Quán cho ra Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và con xin hồi hướng toàn bộ công đức này đến tất cả chúng sinh đều được Hoan Hỷ ạ./. Điều đặc biệt ở đây, mọi lần công phu xong con mệt và tê chân tay lắm. Nhưng lần cuối này sau khi con thở và xả Thiền như hướng dẫn con đứng dậy bình thường và không tê chân tay chi cả, chỉ có những giọt mồ hôi được chảy ra nhiều hơn thôi ạ. Con xuống dưới nhà uống chén trà, nghĩ đến Thầy và các Bố Tát Nhí..... tự nhiên con khóc trong hoan hỷ  !!!!!! Đây là những ngày đầu công phu con, con mong được Thầy chỉ dậy thêm ạ !!!!!!!! SuTruan.
|

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 28-03-2014, 07:43 PM
|
|
Chỉ có 3 ngày mà giaithoat thấy Ông tu tập thật tinh tấn, nhưng Thầy thường dặn chỉ nên dùng 70% sức thôi. Chúc Ông tu tập ngày càng tinh tấn
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #2 vào lúc: 29-03-2014, 02:18 AM
|
|
Kính chào sư Huynh GiaiThoat,
Cảm ơn sư Huynh đã khích lệ tinh thần và căn dặn lại lời của Thầy là chỉ nên dùng 70% sức lực./.
Cũng vì mới công phu lên ST không biết mình đã dùng bao nhiêu % sức của mình. Vì trong khi công phu ST quên mình là ai và cũng không kiểm soát được mình có bao nhiêu sức lực ạ. Khi đó chỉ biết là đề mục phải hiện chấm đỏ và phải giữ cho nó ổn định cùng Niệm Phật....
Do những trải nghiệm về Tâm Linh này ST chưa có và chưa gặp lên không biết đây là trải nghiệm gì, vì khi đọc bài của Thầy hướng dẫn thì có nói về THTT, có thể mình gặp một dạng Tha Hóa cao cấp hoặc bị ảo giác do mệt chẳng hạn.... nên muốn hỏi Thầy để Thầy chỉ dẫn xem cách nhìn nhận và mình công phu có lệch lạc không. Nhưng cái cảm giác đi vào vũ trụ chỉ với 2 nền mầu trắng và đen cùng cái hành tinh nó nghiêng.......có trục quay ấn tượng thật Huynh ạ.....
Một lần nữa cảm ơn Huynh !!!!!!!
SuTruan.
|

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 31-03-2014, 07:16 PM
|
|
Đề mục chính của Ông là chấm đỏ, sau khi chấm đỏ sáng rực rỡ và nổi 3D thì Ông sẽ niệm câu thần chú: Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không thấy vậy kìa, và gặp Phật A Di Đà. Đó là mục đích chính của người tu Tịnh Độ
Còn những cái thấy râu ria bên ngoài thật không đáng quan tâm và giaithoat cũng không đủ năng lực giải thích. Nhưng tui thấy Thầy và các huynh tỷ hay dùng câu thần chú này của Ngài Xá lợi Phất: Con không muốn thấy các cảnh giới này nữa, con biết còn có các cảnh giới khác cao đẹp hơn.
Khi Ông tập mà thấy hơi bị nhức, đau đầu có nghĩa là ông đã tập đến ngưỡng hơn 70% rồi, Ông nên tập từ từ, đều đều không nên nôn nóng.
Chúc Ông tu tập ngày càng tinh tấn.
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 31-03-2014, 09:58 PM
|
|
Con vào và Niệm Phật cùng quán chấm đỏ, chấm mầu chỉ hơi hồng hồng thôi...... và hình nó không được tròn lắm. Con Niệm to trong tâm thức lắm thì bỗng nhiên, người con bắt đầu được thả lỏng nhưng vẫn được con kiếm soát. Con thấy hơi thở mình bắt đầu nhẹ và không còn thở khổ sở như trước nữa..... con vẫn duy trì Niệm đó to lắm. Khi con Niệm to và kéo dài...dài.....con ngừng một nhịp để Niệm tiếp - Con chưa kịp Niệm tiếp..... thì '' Con Tim '' của con nó Niệm Phật ạ. Khi này con Niệm phụ họa cùng nó thôi để con xem nó Niệm thế nào và con biết rằng nó Niệm Phật theo nhịp đập của nó thật Thầy ạ !!!!!!! Con chưa có cảm giác xung sướng và hoan hỷ nào hơn như thế và con vẫn tiếp tục Niệm Phật cùng nó và Quán chấm đỏ.... trước mắt con khi này không có chấm đỏ nữa và một cảnh giới y như kiểu đi vào vũ trụ. Xin được hỏi " Con Tim" nó niệm là cái ji đang niệm ạ? Là cái tâm thức của mình, con tim hay là cái ji đang niệm?
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #5 vào lúc: 01-04-2014, 03:15 AM
|
|
Con vào và Niệm Phật cùng quán chấm đỏ, chấm mầu chỉ hơi hồng hồng thôi...... và hình nó không được tròn lắm. Con Niệm to trong tâm thức lắm thì bỗng nhiên, người con bắt đầu được thả lỏng nhưng vẫn được con kiếm soát. Con thấy hơi thở mình bắt đầu nhẹ và không còn thở khổ sở như trước nữa..... con vẫn duy trì Niệm đó to lắm. Khi con Niệm to và kéo dài...dài.....con ngừng một nhịp để Niệm tiếp - Con chưa kịp Niệm tiếp..... thì '' Con Tim '' của con nó Niệm Phật ạ. Khi này con Niệm phụ họa cùng nó thôi để con xem nó Niệm thế nào và con biết rằng nó Niệm Phật theo nhịp đập của nó thật Thầy ạ !!!!!!! Con chưa có cảm giác xung sướng và hoan hỷ nào hơn như thế và con vẫn tiếp tục Niệm Phật cùng nó và Quán chấm đỏ.... trước mắt con khi này không có chấm đỏ nữa và một cảnh giới y như kiểu đi vào vũ trụ. Xin được hỏi " Con Tim" nó niệm là cái ji đang niệm ạ? Là cái tâm thức của mình, con tim hay là cái ji đang niệm? Cho BS hóng hớt, xí mê một tí: Có một câu hỏi mà từ lâu rồi BS đã nghe... nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.  "Ai đang nhận biết, Ai đang tu...  " Bà con có biết thì chỉ dùm. hihi 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 01-04-2014, 04:27 AM
|
|
Con vào và Niệm Phật cùng quán chấm đỏ, chấm mầu chỉ hơi hồng hồng thôi...... và hình nó không được tròn lắm. Con Niệm to trong tâm thức lắm thì ... kiểu đi vào vũ trụ. Xin được hỏi " Con Tim" nó niệm là cái ji đang niệm ạ? Là cái tâm thức của mình, con tim hay là cái ji đang niệm? Cho BS hóng hớt, xí mê một tí: Có một câu hỏi mà từ lâu rồi BS đã nghe... nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.  "Ai đang nhận biết, Ai đang tu...  " Bà con có biết thì chỉ dùm. hihi  dear bongsen, Tui thì nghỉ mấy câu hỏi kiểu nhu bongsen thắc mắc này thì mình nên bỏ qua... vì nó không có gì cụ thể và sẽ đi vào mê hồn trận không lối thoát... Chi bằng mình nên nói cái gì cụ thể đơn giản, thiết thực và giải quyết nhanh chóng được cái chuyện tu hành ra được cái đề mục sáng chói đẹp đẽ bóng loáng ít nhất là tới tứ thiền hữu sắc rồi thì mới tính tiếp... Còn không thì mấy cái thấy do đi lang bang hái hoa lạc bên đường, hoặc mấy cái thắc mắc trả lời chỉ là để thõa mãn mấy cái hý luận suông... thì thôi mình nên tránh đi cha lụi... Hiện tại thì tui chưa thấy ai trả lời rõ ràng được như Sư phụ/Đại ca/Thầy Tibu... nên tui đâm lo. Tụi mình phải tiến tu kiểu nào đó để có thể nhanh chóng kế thừa gia tài Thầy đã để lại, sớm phụ giúp được ông Thầy chứ câu trả lời thì tui nghỉ tốt nhất nên để mấy Nhí, cho nó vui làng vui xóm và khách quan, vì là Nhí cho nên ai muốn nghỉ sao thì nghỉ, kiểu nào cũng được...  Tui chỉ mong tui sớm tiến tu để được nhanh chóng hầu Thầy bên tả bên hữu... giống như mấy cái hình tam tôn đó mấy cha lụi  PS: hỗm rày tui kéo thằng oát tỳ nhà tui bắt buộc nó phải tập thì ngay buổi đầu tiên nó đã ra được cái cục đỏ khoảng 2s rồi biến thành màu vàng làm nó khoái trá và ham tập luôn... tóm lại mấy nhí nó mần ngon lành hơn mình vì nó đâu có mấy lý luận và thắc mắc theo kiểu đó cha lụi...
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 01-04-2014, 05:21 AM
|
|
BM hỏi là để xác đinh lại với Sutruan xem là cái ji rồi sẽ chỉ tiếp. Chứ không phải hỏi ý thách đố đâu.
Còn câu hỏi của bông sen thì dễ đi lạc vào một phạm trù khác, gọi là Thiền công án chăng?
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 01-04-2014, 05:55 AM
|
|
BM hỏi là để xác đinh lại với Sutruan xem là cái ji rồi sẽ chỉ tiếp. Chứ không phải hỏi ý thách đố đâu.
Còn câu hỏi của bông sen thì dễ đi lạc vào một phạm trù khác, gọi là Thiền công án chăng?
dear, Nhờ BrightMoon kiếm dùm tui cái đề mục để tui sớm tiến tu... coi như thí pháp cho trieutulong. Nếu mà tui tu thành công thì tui sẽ hồi hướng phước báu như trăng rằm mỗi tháng cho BrightMoon  Còn cái bài sám hối Thầy cho tui thì dĩ nhiên ngày nào tui cũng mần, nhất là khi không ra đề mục. Cám ơn rất nhiều nhe.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 01-04-2014, 07:29 AM
|
|
BM hỏi là để xác đinh lại với Sutruan xem là cái ji rồi sẽ chỉ tiếp. Chứ không phải hỏi ý thách đố đâu.
Còn câu hỏi của bông sen thì dễ đi lạc vào một phạm trù khác, gọi là Thiền công án chăng?
dear, Nhờ BrightMoon kiếm dùm tui cái đề mục để tui sớm tiến tu... coi như thí pháp cho trieutulong. Nếu mà tui tu thành công thì tui sẽ hồi hướng phước báu như trăng rằm mỗi tháng cho BrightMoon  Còn cái bài sám hối Thầy cho tui thì dĩ nhiên ngày nào tui cũng mần, nhất là khi không ra đề mục. Cám ơn rất nhiều nhe. Thế cái chữ màu đỏ là cái gì mà còn đi xin đề mục! 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 01-04-2014, 09:38 AM
|
|
Còn cái bài sám hối Thầy cho tui thì dĩ nhiên ngày nào tui cũng mần, nhất là khi không ra đề mục.
Cám ơn rất nhiều nhe.
Thế cái chữ màu đỏ là cái gì mà còn đi xin đề mục!  Dear LangNghiem, Ông tu rồi thì đừng chấp chặt vô mấy cái văn tự của người còn đầy lỗi lầm và tham sân si như tui... Tóm lại là cần hiểu ý và có hảo tâm giúp đở để cùng tiến tu, cùng bảo bọc thương nhau người cùng một nhà (mà ít nhất là cùng chịu Khổ và Vô minh) như nhau, với lại vô úy thí ông đừng làm người ta sợ mỗi khi vô chùa... nói ít hiểu nhiều nhe cha lụi!
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #11 vào lúc: 01-04-2014, 10:03 AM
|
|
Cảm ơn các sư Huynh, sư Tỷ đã quan tâm và giúp đỡ - ST xin giải thích..... Đề mục chính của Ông là chấm đỏ, sau khi chấm đỏ sáng rực rỡ và nổi 3D thì Ông sẽ niệm câu thần chú: Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không thấy vậy kìa, và gặp Phật A Di Đà. Đó là mục đích chính của người tu Tịnh Độ
Còn những cái thấy râu ria bên ngoài thật không đáng quan tâm và giaithoat cũng không đủ năng lực giải thích. Nhưng tui thấy Thầy và các huynh tỷ hay dùng câu thần chú này của Ngài Xá lợi Phất: Con không muốn thấy các cảnh giới này nữa, con biết còn có các cảnh giới khác cao đẹp hơn.
Khi Ông tập mà thấy hơi bị nhức, đau đầu có nghĩa là ông đã tập đến ngưỡng hơn 70% rồi, Ông nên tập từ từ, đều đều không nên nôn nóng.
Chúc Ông tu tập ngày càng tinh tấn.
Vâng, cảm ơn Huynh...... ST biết là phải cố gắng làm và duy trì chấm đỏ rực rỡ và nổi 3D rồi. ST sẽ cố gắng !
Xin được hỏi " Con Tim" nó niệm là cái ji đang niệm ạ? Là cái tâm thức của mình, con tim hay là cái ji đang niệm?
Con Tim nó Niệm Phật chính là '' Qủa Tim '' của ta thường ngày nó đập phịch phịch để dẫn máu đi nuôi cơ thể nó Niệm Phật đó. Rất khó diễn tả chính xác cụ thể ra sao, nhưng ST sẽ cố gắng mô tả thế này ạ. Khi ST Niệm Phật nhìn đề mục quán chấm đỏ, đề mục hiện tuy không rõ nét..... nhưng mình vẫn cố Quán và duy trì cho bằng được nên '' khi thì chấm đỏ to, khi đỏ nhỏ, khi lóe sáng...vv '' và tự nhiên cả thân thể trở lên trạng thái Vô Thức. Khi này mắt vẫn nhắm và thấy Con Tim nó Niệm y như mình Niệm trong đầu, rồi ST mới nhìn xuống nó '' nhìn đây là nhìn bằng Tâm Thức thì phải ? '' vì mắt không mở đâu ạ. Khi này thích thú lắm.... vì nhìn thấy hình dáng của nó. - Cuống nó có mầu đỏ..... - Thân nó mầu nhờ nhờ.... và nó Niệm Phật y như cái đầu mình đang tự Niệm '' nói đúng hơn là Vô Niệm ạ ''. Nhìn xuống thấy nó rồi và không quên đề mục mới nhìn lên để cố gắng tạo đề mục cho đúng thì tự nhiên Lóe sáng một cái. Khi này ST vẫn cứ '' Lỳ Đòn '' Niệm tiếp và nhìn thẳng vào đề mục. Tự nhiên một không gian đen xì bao trùm và cảm giác mình tắt thở, khi này con Tim nó không Niệm nữa..... và đầu óc của mình nó nhẹ tênh như được nghỉ ngơi toàn bộ - Rồi... Không gian đó được mở ra đầu tiên là thấy Vũ Trụ và một Hành Tinh nghiêng 23,5 độ. '' Cái độ này không phải do ước lượng đâu, mà cái mình biết nó cảm giác PHẢI là như vậy ạ ''. Tinh Hệ này nó nằm lệch về bên mắt Phải của ST..... rồi như đã kể trên là thấy các vì sao nhỏ lấp lánh khi mình bay qua tinh hệ đó..vv.... Trong mấy ngày qua ST công phu ít hơn, vì sức khỏe không tốt và chủ yếu nghĩ về những gì mình thấy. - Trước này mình chăm bẵm cái Thân này cũng chỉ chăm được cái Vỏ '' cái răng, cái tóc, cái quần, cái áo...''. Mà mình không biết rằng mình cần phải chăm bẵm và thương yêu tất cả những thứ đang tồn tại trên cơ thể mình. - Nếu Tinh Hệ đó chỉ là 1 thể đồng nhất và ta cũng là 1 thể đồng nhất trong tinh hệ đó ? Thì..... Cho nên mấy ngày nay ST ngồi buồn nghĩ quẩn, khi khóc trong ân hận khi khóc trong hoan hỷ, cảm xúc tham sân si nó loạn cả lên và hiểu được nhiều điều lắm.... cho dù đây là Ảo không phải Thật, thì cái Ảo này đáng giá ngàn vàng và không gì có thể mua được '' Nó '' !!!!!!!! SuTruan.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 01-04-2014, 06:34 PM
|
|
Chào bạn TTL, LN có lòng nhắc nhở bạn, ngược lại bạn còn trách cứ  ? Không phải bạn đã có đề mục rồi hay sao?? Nay lại còn yêu cầu BM kiếm đề mục nào nữa cho bạn?   Đề mục Thầy và Nhí kiếm cho bạn không hợp ý bạn?  ? SH thấy bạn tham gia "ý kiến, ý ruồi" hơi nhiều và phạm lỗi cũng không ít (?), bạn có bao giờ đọc lại những bài viết mà mình đã viết không? Nếu mình có nói hơi thẳng, mong bạn đừng giận. MONG LẮM THAY !!! SH999999 Dear, Tui biết tui còn nhiều lỗi lầm và ruồi bu rồi... Dù sao nó cũng là lời nói thành thật từ tâm can của tui. Còn chuyện Đọc lại bài viết của tui thì tánh trieutulong rất kỹ hay sợ sai chính tả hoặc người ta đọc hiểu lầm nên nhiều lúc phải viết dài dòng sửa tới sửa lui rất mất thời gian. Tui chưa thấy ai và sách vở nào kể cả cuốn " Thanh tịnh đạo" mới vừa đọc gần đây liệt kê tất cả đề mục phật giáo và tất cả phương pháp tu Giới-Định-Huệ của Phật giáo nguyên thủy mà có cái đề mục nào là sám hối, chẳng thà nói rỡ cho tui biết luôn là Quán Hình Ông Phật (chứ không phải là nhìn cái hình mờ mờ và đọc chầm chậm... để sám hối). Đọc trong đây thì Thầy nói sám hối là bóp cái thắng xe lại, còn trieutulong thì muốn tiến tới giống như ông SuTruan mới đây tui nghỉ chắc ông SuTruan này đã bị xuất thần, vì không có hộ thân nên đã bay ra giữa chừng chưa tới cõi Adida mà thành ra ngao du ngoài vũ trụ...
|
« Sửa lần cuối: 01-04-2014, 07:11 PM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 01-04-2014, 07:19 PM
|
|
Qua các hiện tượng Sutruan đang miêu tả thì giaithoat có cảm giác Sutruan đang tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong ba ngày tập mà hơn cả 30 năm ấy, giaithoat niệm Phật 30 năm nữa không biết có được cái thấy như Sutruan không nữa. Vi tâm giaithoat còn nhiều vọng niệm, lăng xăng, giới luật thì chắc phạm phải tùm lum  . Sutruan cố gắng tập trung hết sức lực vào cái chấm đỏ ấy, nhưng phải làm từ từ và đều đều thôi, đừng nôn nóng. Chúc Ông tu hành tinh tấn
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 01-04-2014, 08:08 PM
|
|
Cuống nó có mầu đỏ..... - Thân nó mầu nhờ nhờ.... và nó Niệm Phật y như cái đầu mình đang tự Niệm '' nói đúng hơn là Vô Niệm ạ ''.
Tuy vị trí là con tim nhưng nhịp đập lại lan ra phần ngực. Lúc này tâm đang an trụ vào 1 điểm trên thân thể, chứ không an trú vào 1 điểm trên trán. Phần ngực là phần tương đương với vị trí quán của con người. Khi thầy cho đề mục chấm đỏ, phương pháp quán là ở anjina trước trán, để nâng tâm lên vị trí chư tiên, thiên... Các phần mô tả tiếp theo, từ phần lóe sáng rồi thấy thiên hà là cận định, vì chỉ xuất hiện 1 lần chứ không lặp lại. Bởi vậy, tuy có hỷ lạc nhưng Sutruan miêu tả thêm: Cho nên mấy ngày nay ST ngồi buồn nghĩ quẩn, khi khóc trong ân hận khi khóc trong hoan hỷ, cảm xúc tham sân si nó loạn cả lên và hiểu được nhiều điều lắm.... Bởi vì khi tâm đã an tịnh vào đề mục thì không thể có tham, sân, si loạn cả lên được. he he... Sutruan cứ an trú vào 1 điểm đằng trước mặt là cái chấm đỏ của mình đó, cho nó sáng lên và cố định mới được.
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 01-04-2014, 08:52 PM
|
|
Cho tp tui có ý kiến lúc này sức khỏe thầy không tốt nên việc trên dđ các thánh tăng tạm thời gánh vác, bạn Sutruan tập xuất xắc ,nhưng vẫn phải chờ sự dẫn đường tiếp của các vị có đủ khả năng lúc này .Bạn mạnh dạn đưa kết quả tập của bạn sẽ có người dẫn đường tiếp .ADIĐAPHẬT.
|

Logged
|
|
|
*Tiểu Liên*
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 02-04-2014, 05:06 AM
|
|
Chào bạn TTL, LN có lòng nhắc nhở bạn, ngược lại bạn còn trách cứ  ? Không phải bạn đã có đề mục rồi hay sao?? Nay lại còn yêu cầu BM kiếm đề mục nào nữa cho bạn?   Đề mục Thầy và Nhí kiếm cho bạn không hợp ý bạn?  ? SH thấy bạn tham gia "ý kiến, ý ruồi" hơi nhiều và phạm lỗi cũng không ít (?), bạn có bao giờ đọc lại những bài viết mà mình đã viết không? Nếu mình có nói hơi thẳng, mong bạn đừng giận. MONG LẮM THAY !!! SH999999 Dear, Tui biết tui còn nhiều lỗi lầm và ruồi bu rồi... Dù sao nó cũng là lời nói thành thật từ tâm can của tui. Còn chuyện Đọc lại bài viết của tui thì tánh trieutulong rất kỹ hay sợ sai chính tả hoặc người ta đọc hiểu lầm nên nhiều lúc phải viết dài dòng sửa tới sửa lui rất mất thời gian. Tui chưa thấy ai và sách vở nào kể cả cuốn " Thanh tịnh đạo" mới vừa đọc gần đây liệt kê tất cả đề mục phật giáo và tất cả phương pháp tu Giới-Định-Huệ của Phật giáo nguyên thủy mà có cái đề mục nào là sám hối, chẳng thà nói rỡ cho tui biết luôn là Quán Hình Ông Phật (chứ không phải là nhìn cái hình mờ mờ và đọc chầm chậm... để sám hối). Đọc trong đây thì Thầy nói sám hối là bóp cái thắng xe lại, còn trieutulong thì muốn tiến tới giống như ông SuTruan mới đây tui nghỉ chắc ông SuTruan này đã bị xuất thần, vì không có hộ thân nên đã bay ra giữa chừng chưa tới cõi Adida mà thành ra ngao du ngoài vũ trụ... Chào chú Trieutulong  Đề mục Thầy và Nhí cho chú là sám hối với ông phật,thì chú cứ thực hiện theo chương trình thôi ạ.  Đề mục của chú tuy khác với đề mục của số đông như chấm đỏ(tịnh độ),ngọn lửa(thiền),...nhưng đó là đề mục mà Nhí chọn hợp với biệt nghiệp riêng của chú nhất rồi ạ.  Cháu đọc đâu đó trên đạo tràng có 1 số đề mục lạ,hiếm như:tam giác vàng,nhành dương liễu,,....Nên cháu nghĩ,chú không phải là người duy nhất có đề mục khác với đề mục của số đông đâu ạ...hihihi  Mong chú đừng mất nhiều thời gian và công sức vào việc xin đề mục nữa .Cứ đề mục Nhí cho mà ủi tới thôi ạ. Chú cố lên nhé 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 02-04-2014, 07:56 AM
|
|
Chào bạn TTL, LN có lòng nhắc nhở bạn, ngược lại bạn còn trách cứ  ? Không phải bạn đã có đề mục rồi hay sao?? Nay lại còn yêu cầu BM kiếm đề mục nào nữa cho bạn?   Đề mục Thầy và Nhí kiếm cho bạn không hợp ý bạn?  ? SH thấy bạn tham gia "ý kiến, ý ruồi" hơi nhiều và phạm lỗi cũng không ít (?), bạn có bao giờ đọc lại những bài viết mà mình đã viết không? Nếu mình có nói hơi thẳng, mong bạn đừng giận. MONG LẮM THAY !!! SH999999 Dear, Tui biết tui còn nhiều lỗi lầm và ruồi bu rồi... Dù sao nó cũng là lời nói thành thật từ tâm can của tui. Còn chuyện Đọc lại bài viết của tui thì tánh trieutulong rất kỹ hay sợ sai chính tả hoặc người ta đọc hiểu lầm nên nhiều lúc phải viết dài dòng sửa tới sửa lui rất mất thời gian. Tui chưa thấy ai và sách vở nào kể cả cuốn " Thanh tịnh đạo" mới vừa đọc gần đây liệt kê tất cả đề mục phật giáo và tất cả phương pháp tu Giới-Định-Huệ của Phật giáo nguyên thủy mà có cái đề mục nào là sám hối, chẳng thà nói rỡ cho tui biết luôn là Quán Hình Ông Phật (chứ không phải là nhìn cái hình mờ mờ và đọc chầm chậm... để sám hối). Đọc trong đây thì Thầy nói sám hối là bóp cái thắng xe lại, còn trieutulong thì muốn tiến tới giống như ông SuTruan mới đây tui nghỉ chắc ông SuTruan này đã bị xuất thần, vì không có hộ thân nên đã bay ra giữa chừng chưa tới cõi Adida mà thành ra ngao du ngoài vũ trụ... Chào chú Trieutulong  Đề mục Thầy và Nhí cho chú là sám hối với ông phật,thì chú cứ thực hiện theo chương trình thôi ạ.  Đề mục của chú tuy khác với đề mục của số đông như chấm đỏ(tịnh độ),ngọn lửa(thiền),...nhưng đó là đề mục mà Nhí chọn hợp với biệt nghiệp riêng của chú nhất rồi ạ.  Cháu đọc đâu đó trên đạo tràng có 1 số đề mục lạ,hiếm như:tam giác vàng,nhành dương liễu,,....Nên cháu nghĩ,chú không phải là người duy nhất có đề mục khác với đề mục của số đông đâu ạ...hihihi  Mong chú đừng mất nhiều thời gian và công sức vào việc xin đề mục nữa .Cứ đề mục Nhí cho mà ủi tới thôi ạ. Chú cố lên nhé  Chào TieuLien, Cám ơn nhe vì đã nhắc nhở trieutulong. Cũng là do ai nấy đều có đề mục để mần trong khi trieutulong tui thì cứ đứng ngoài cửa chùa chầu rìa hoài xin vô mà Ông Phật không cho vô, bắt tui quỳ hoài ngoài cửa... híc Tui chỉ còn biết đứng coi lén, học lõm bỏm mấy miếng như là quán chấm đỏ, mặt trăng, đất nước lửa gió, bộ xương... Tui đọc truyện Tổ Milarepa đi chôm pháp của Sư Tổ Naropa, cũng học lén mà làm hoài không ra, nghĩ tới chuyện của tui thì thấy sợ thiệt chuyện mò mẫm thử tới thử lui của trieutulong kiểu này hoài đâm lo. Đó là câu chuyện của Tô Milarepa là người tài năng (trước đó Tổ đã là phù thủ biết dùng phép thuật hô mây gọi mưa) chứ còn không thể nào mà đem ra so sánh với hạng tu tép riêu như tui thì die là cái chắc... Bây giờ chỉ cần ai đó mở lời coi như hóa giải chuyện đề mục của tui thì tui mới dám tu tiếp.. Về sám hối thì tui đã mần vài lần thấy cái bông sen có cái cánh giữa nó tròn trịa và sáng nhất (nó tròn trịa sống động và đẹp hơn hình vẽ ở hoasentrenda nữa... thiệt là khó diễn tả) làm con người tui cứng đờ luôn. Tui còn thấy có 2 hàng ông gì mập lùn có màu hồng hồng chạy ra khỏi đầu tui. Nằm mơ nửa tỉnh nửa mơ thấy ai đó thõa thuận gì đó trong nhà tui rồi người ta khiêng mấy cái hòm trong nhà đi chôn cái gì đó hổng biết... sau đó thì thì có bà già khô đét tóc tai lòa xòa nắm đầu tui lắc dữ tợn thiệt là hoảng hồn may nhờ cầu cứu Thầy thì không gian im lặng như tờ và bà già đó biến đi đâu mất. Mấy lần thấy đi toalet. 1 lần thấy con rồng đất Komodo nó rượt, tui đang nằm ngủ thì nó chạy tới kê mỏ vô mặt tui, 1 chân trước thì gác lên vai bên phải của trieutulong. 1 lần đang thiền thì nó chớp lên 1 cái thấy nguyên ông Vi Đà mặt trắng y chang trong chùa đứng chống kiếm ngay bàn thờ giữa nhà làm tui sởn tóc gáy... 1 lần nữa tui thấy đi xe lửa thăm quan 1 khu rừng rất yên bình có cây cối đẹp và rất lớn, mà tui ngồi toa đầu kéo ở trên cùng hết với mấy người nữa mấy cha lụi, toa này lạ cái là nó không có mái che, và tui còn chạy xuống phụ ở mấy toa đỡ người ta lên tàu nữa... lần mới đây thấy bị 3 con cọp bự nó rượt tui chạy tơi bời hoa lá... mới đây nhất là nằm mơ thấy tui với Ba tui đào đất, Ba tui đứng chỉ đạo và ổng kẻ hàng bố trí rất ngay ngắn chỗ đào trước mặt tui, còn tui thì cứ y thinh vậy mà đào rất ngay ngắn cho tới khi thấy 1 xác chết nó lộ ra, ý mà cái xác này nó không hôi thúi hay mục gì hết mà còn nguyên hồng hào, tui kêu Ba tui rồi thì ổng tui cúi xuống ẳm nó đem lên thì tui tỉnh giấc mơ... Thôi tui biết phận tui rồi... tiếp tục chương trình chuyện mình mình làm, nhưng mà có cái gì hay nhớ réo tui chứ đừng bắt tui sám hối tới hết đời thì còn gì nửa đời còn lại trong kiếp này đã gặp được Chánh pháp để mà tu hành. Và nếu tui có mệnh hệ nào tu không tới đâu thì tui sẽ bắt đền, tui sẽ vô hoasentrenda réo tên từng người không cho ngủ đó nghen mấy cha lụi... 
|
« Sửa lần cuối: 02-04-2014, 08:07 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 02-04-2014, 08:44 AM
|
|
@ TrieuTuLong: nói qua nói lại, mọi người cũng nói nhiều nhưng Chú đọc và hiểu theo ý Chú. Nên đọc mãi, đọc hoài cũng không hiểu ra vấn đề cần hiểu. Thl xin giải thích rõ ràng luôn này. Hi vọng Chú đọc lần này sẽ không bị che mờ mà hiểu ra được đôi chút vấn đề. Chú rất có nhiệt tâm với việc thực hành tu tập. Điều đó rất đáng khen . Nhưng Chú biết vì sao đến giờ Chú vẫn phải sám hối không ạ? Đơn giản vì Chú hiện tại vẫn bị Tha hóa tự tại tác động. Chú chưa đọc cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho kỹ. Thẳng thắn ra là Chú chưa nắm được thật sự lý thuyết để mà thực hành nó ra làm sao. chưa sám hối đúng 1 lần nào cả. Và dĩ nhiên bởi cái biệt nghiệp đó của Chú. Nên Chú cứ loay hoay chạy vòng quanh và làm lung tung theo lời xúi giục. Nên Chú chưa thấy được việc cần làm. Việc Chú cần làm bây giờ là bỏ hết những suy nghĩ và cách tập mà chú đã và đang thực hành đi. Bình tâm đọc lại tất cả hướng dẫn thực hành sám hối. Ngẫm cho kĩ. Hỏi lại cho thật hiểu thì bắt tay vào làm. Không ngó nghiêng bất kì điều gì nữa. Chỉ vậy thôi. Chúc chú sớm hiểu và thực hành tốt Lời nói thẳng thắn quá dễ gây sốc . Hi vọng Chú đọc chậm. Đọc kỹ để hiểu nha
|
« Sửa lần cuối: 02-04-2014, 08:53 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 02-04-2014, 10:01 AM
|
|
Nhấn mạnh thêm 1 lần nữa với anh/chú Ttl: mặc dù Ttl đọc khá nhiều kinh sách, nhưng cái tâm thì lại chạy nhảy như con khỉ. Điều này được thể hiện rất rõ qua cách hành văn: có tếu táo nhưng búa xua ý ở trong 1 đoạn văn, thể hiện qua cách tập: hết sám hối lại tập cái nọ cái kia. Không buộc được cái tâm con khỉ thì tập tán loạn vài chục năm cũng không ăn thua đâu ạ. Chỉ nên nhất tâm vào 1 việc là Sám Hối cho tròn đầy, làm 1 việc thì cố gắng làm cho trót lọt đi. Khi nào ttl tập được xong phần Sám hối thì ít nhất có Tlh và Bm sẽ cho Ttl biết là đã thoát ra khỏi thtt rồi, khi thầy vắng mặt. Hì hì  cháu nói thẳng, mong chú đừng buồn.
|
« Sửa lần cuối: 02-04-2014, 10:19 AM gửi bởi brightmoon00 »

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 02-04-2014, 05:42 PM
|
|
Dear TLH,BM, Tu hành mà tui cần là cần cái nói thẳng, chỉ thẳng đúng như là... trieutulong đâu có thấy sốc gì đâu nà. Tui cần phải bị dập lên dập xuống te tua nhiều lần thì may ra mới khá nổi... Có gì mong bà con cứ nói thẳng cho tui biết, cám ơn nhiều lắm. Trước đây Thầy và HHDL cũng có nói là tui chưa tập gì hết làm tui phải coi lại cách mần ăn của mình hổng hiểu sao tui tập cái kiểu gì mà kết quả là như vậy = zero thì nó cũng y như cách làm việc đời thường của tui: làm cái gì cũng rất là vất vả khổ sở hơn người ta, nhưng cũng có cái may là sau cùng nó cũng ra kết quả tuy không xuất sắc gì lắm, nhưng đã biết thì biết rất rành (tóm lại cũng chỉ là biết để nói bằng cái miệng... Hihi). Thôi trieutulong mần ăn tiếp nhờ bà con canh dùm chừng nào tui thoát nạn THTT... Tui thấy 2 hàng ông lùn chạy ra khỏi đầu té ra mới có 1 phần mà thôi, tui nghỉ mấy ông THTT còn lại chắc là thứ dữ dằn lắm nên mới dai sức chịu trận như vậy.
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 03-04-2014, 02:27 AM
|
|
Dear TLH,BM, Tu hành mà tui cần là cần cái nói thẳng, chỉ thẳng đúng như là... trieutulong đâu có thấy sốc gì đâu nà. Tui cần phải bị dập lên dập xuống te tua nhiều lần thì may ra mới khá nổi... Có gì mong bà con cứ nói thẳng cho tui biết, cám ơn nhiều lắm. Trước đây Thầy và HHDL cũng có nói là tui chưa tập gì hết làm tui phải coi lại cách mần ăn của mình hổng hiểu sao tui tập cái kiểu gì mà kết quả là như vậy = zero thì nó cũng y như cách làm việc đời thường của tui: làm cái gì cũng rất là vất vả khổ sở hơn người ta, nhưng cũng có cái may là sau cùng nó cũng ra kết quả tuy không xuất sắc gì lắm, nhưng đã biết thì biết rất rành (tóm lại cũng chỉ là biết để nói bằng cái miệng... Hihi). Thôi trieutulong mần ăn tiếp nhờ bà con canh dùm chừng nào tui thoát nạn THTT... Tui thấy 2 hàng ông lùn chạy ra khỏi đầu té ra mới có 1 phần mà thôi, tui nghỉ mấy ông THTT còn lại chắc là thứ dữ dằn lắm nên mới dai sức chịu trận như vậy.
Chúc mừng cho huynh vì huynh đã được hai vị bồ tát dòm ngó 
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #22 vào lúc: 17-04-2014, 10:27 AM
|
|
Thưa Thầy TiBu, Con báo cáo thêm Thầy về việc con công phu và mong Thầy kiểm tra giúp dùm con..... Hồi này con tập quán chấm Đỏ, trước kia khi nhắm mắt vào thì có nhiều mầu sắc và hình ảnh linh tinh. Nhưng đợt này con rợt khi nhắm mắt vào thì thấy không gian đen hơn, có lúc không gian đen này mịn, có khi không được mịn lắm.... Con tập ngày thành mấy đợt, khoảng vài ngày nay con cảm giác khi Niệm thì có Lực mạnh ạ '' mạnh theo cảm nhận của con thôi vì không biết lấy gì làm mốc và kiểm chứng ạ.... ''. Con diễn tả thêm thì..... thi thoảng cái Lực này nó không phát ra từ cuống họng, cũng không phát ra từ cái đầu của mình mà con cảm giác cả khối óc nó '' đồng điệu '' với cái Niệm đó, chỉ có khác là mình vẫn kiểm soát cho Lực mạnh hay yếu mà thôi. Và khi Niệm như thế con cảm thấy lực nó rất căng và hình như nó phóng ra từ khu giao nhau của chân mày.... hay trên 1 tí thì phải. Lần nào rợt cũng đều có chấm Đỏ hiện cả nhưng chỉ có khác là. Nhiều khi con rợt độ to nhỏ nó khác nhau, mình chưa zoom theo ý mình được. Có khi chấm đỏ chỉ bé bằng đầu tăm, có khi lại to như đầu đũa..... lắm lúc nó như đống bùi nhùi. Con duy trì nó được lâu phết nhưng chất lượng chưa được 3D và âm thanh Hifi ạ  Thường hiện tại thi thoảng con cảm giác hơi bị Rung, chấm Đỏ không rõ nét là do Rung lắc từ người hay hệ thần kinh của con ý...... Con vào đọc bài thì thấy các Bạn tập vất vả thế mà khi có khi không, con cũng bỏ nhiều thời gian để tập ạ. Nhưng tự nhiên nó tốt như vậy thành con đâm lo, có thể do cảnh giới THTT hay Quỷ Thần chi phối hoặc do con bị Ảo Giác mà tưởng vậy chăng ? Nên con mong Thầy vào cho con vài lời lắm..... Nếu có thể Thầy và các Bồ Tát kiểm cha giúp thiệt là kỹ cho con.... trong khi tập và đời thường con có bị cảnh giới chi phối hay tác động tới con không ạ. Vì con đọc bài của Thầy thấy có nói THTT nó nằm ở ngay chỗ giao nhau chân mày.... mà mấy hôm nay con tập xong thì lần nào khu vực chân mày hay cao hơn chân mày một tí nó cũng nhức và hơi tức ạ. Cảm giác nó còn có nhiệt sinh ra từ đây..... Con cảm ơn Thầy và con mong Thầy thường mạnh khỏe ạ !!!!!!! SuTruan.
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #23 vào lúc: 23-04-2014, 08:52 PM
|
|
Thưa Thầy TiBu, Thầy TiBu cho con hỏi ạ, đợt vừa rồi con Thiền nằm..... tập trung tư tưởng về phía trước mặt và tập trung Niệm làm cho hơi thở được đẩy lên rất mạnh. Con cảm giác liên tục có sự ngộp thở và con cứ Niệm và đẩy tiếp hơi thở của mình lên '' cảm giác luồng khí nó chạy từ mũi qua đầu chạy xuống chân rồi rung lắc ở bụng rất mạnh, tê tê.... ''. Sau khi con cố đẩy hơi thở cùng Niệm và Quán như vậy trong sự ngột thở thì.... chấm Đỏ nó trói lóa hơn cả mặt trời, tiếp đó xuất hiện hào quanh xanh biếc như tia la re. Đề mục bị mất, con vẫn tiếp tục Niệm và đẩy hơi thở trong sự ngột thở đó, rồi con nín thở thì tự nhiên con ngột thở và như có bóng đêm trùm lên con và mất toàn bộ cảm giác về thân thể '' khi này cảm giác mình bất lực ạ  ''. Tuy nhiên đầu óc khi đó nếu không nghĩ gì thì nó trong veo và có mầu đen mịn ạ. Con cảm giác nó không còn cảm nhận bất kỳ gì về tự nhiên nữa, nhưng khi con cố xoay người thì trên đầu như có một lớp mành bao bọc bằng điện, nằm nghiêng sang 1 bên thì lớp màng điện nổ nhỏ tanh tách này nó xẹp xuống ạ và ôm lấy đầu mình.....con cứ nằm trơ như thế rồi ngủ lịm đi luôn. Ngủ khoảng vài tiếng ạ, khi dậy thì hơi mệt nhưng có cảm giác trên cơ thể và đầu óc có nhiều thay đổi lắm. Ngày hôm sau cả người con cứ rung như có điện kích hoạt, các huyệt vị '' Huyệt lòng bàn chân, ở ức, hai bên tay..vv... '' mọi thứ con thấy nó thay đổi hết Thầy ạ. Nghỉ một hai hôm con ngồi nghế dựa và thử vào trạng thái đó con vào được ngay, sau 3 hoặc 4 Niệm đẩy lên sự ngột thở là con vào được..... và vẫn cái cảm giác như vậy ạ. Nói chung con vào mấy lần rồi.... đều ngon lành, chỉ cần quên và tạm dứt hơi thở là con vào được rồi nó lại tự thở ạ. Từ ngày con Tu Thiền đến nay có điểm nổi bật là mắt con trong veo như hòn bi ve, nhìn thấy tận đáy.... mà trước nay con chẳng nghĩ mắt mình có thể trong veo và đen như vậy  . Mấy ngày nay con cảm giác con được gặp đức Bổn Sư của mình Thầy ạ, hỏi gì ông ấy cũng tự trả lời rất đúng theo cái '' Thấy '' hiện tại của ông ấy - tức là cái Thấy của con. Tự nhiên mấy ngày nay con thấy không Chấp gì nữa..... vì con cảm nhận hiện tại là hiện tại không có trước và cũng chẳng có sau. Và giờ con nhắm mắt lại thì một không gian đen vắng lặng đến tĩnh mịch ạ.  Con nhờ Thầy kiểm tra giúp con và chỉ đường cho con ạ.... SuTruan.
|

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 23-04-2014, 09:14 PM
|
|
Ông tập thật là hay ghê  . Chỉ còn chờ Thầy và các sư huynh tỷ xác nhận và hướng dẫn Ông những bước tiếp theo 
|

Logged
|
|
|
|