SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #25 vào lúc: 25-04-2014, 12:31 AM
|
|
Chào bạn GiaiThoat,
Thực ra mình đang rất lo lắng đây..... mình đang sợ mình bị cảnh giới chi phối mà không biết, hồi này thấy người nó cũng lạ và khác quá ạ. Nói ST chỉ mong Thầy xác nhận giúp cho là mình đang tập có đúng không ? và có bị cảnh giới chi phối không.... chứ không thể mới tập mà khác ngay như thế được lên rất LO sợ.
SuTruan.
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #26 vào lúc: 25-04-2014, 12:35 AM
|
|
Thưa Thầy TiBu,
Thầy TiBu ơi..... Con mong Thầy và các Bồ Tát Nhí xác nhận giúp con xem con có bị cảnh giới chi phối không ạ !!!! Hồi này người con thấy khác quá ạ, mà con tập rồi vào rồi báo cáo Thầy..... không thấy Thầy xác nhận đâm ra con càng lo lắng không dám tập đâu ạ.
Thầy xem dùm con nếu bị cảnh giới chi phối Thầy bảo con cách tập hoặc điều chỉnh cho con với. Con mong tin Thầy rồi con mới dám tập tiếp ạ !!!!!!!!!!!
SuTruan.
|

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 25-04-2014, 07:40 PM
|
|
Theo giaithoat thì bạn đang tập hay lắm đó, bạn đã vượt qua cận định và vào được chánh định rồi. Bạn tập lẹ quá nên chắc phải nhờ Thầy và các thánh tăng trong chùa kiểm chứng và hướng dẫn thêm. Ở đây giaithoat thấy có mấy điểm nổi bật - chấm Đỏ nó chói lóa hơn cả mặt trời - mất toàn bộ cảm giác về thân thể - đầu óc khi đó nếu không nghĩ gì thì nó trong veo và có mầu đen mịn, cảm giác nó không còn cảm nhận bất kỳ gì về tự nhiên nữa - Nghỉ một hai hôm con ngồi nghế dựa và thử vào trạng thái đó con vào được ngay, sau 3 hoặc 4 Niệm đẩy lên sự ngột thở là con vào được. - Tự nhiên mấy ngày nay con thấy không Chấp gì nữa..... vì con cảm nhận hiện tại là hiện tại không có trước và cũng chẳng có sau Nếu những điều bạn nói là thật thì xin chúc mừng bạn, mình ước gì được như bạn  Ông này tập hay quá mà sao không thấy bà con trong chùa mình nói gì vậy cà 
|

Logged
|
|
|
3Thâm
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 25-04-2014, 10:34 PM
|
|
..hehe..tại ổng tập hay quá,còn mình chưa tập ra Đề Mục..và chưa được như vậy nên đệ không biết nói gi.  .không biết bà con nghĩ sao??
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #29 vào lúc: 26-04-2014, 12:24 AM
|
|
Theo giaithoat thì bạn đang tập hay lắm đó, bạn đã vượt qua cận định và vào được chánh định rồi. Bạn tập lẹ quá nên chắc phải nhờ Thầy và các thánh tăng trong chùa kiểm chứng và hướng dẫn thêm. Ở đây giaithoat thấy có mấy điểm nổi bật Nếu những điều bạn nói là thật thì xin chúc mừng bạn, mình ước gì được như bạn  Ông này tập hay quá mà sao không thấy bà con trong chùa mình nói gì vậy cà  Bạn GiaiThoat ơi...... mình học đến đâu rồi không biết nhưng ST lo lắng lắm vì hiện tại đọc bài trong diễn đàn mới biết là đang bị cảnh giới chi phối. Hình như là điện thần nhân đó Bạn, cho lên rất mong Thầy và các Thánh Tăng xác nhận giúp để còn có hướng giải quyết. Cho nên học thì phải từ từ..... như lời căn dặn của Thầy và các Bồ Tát Nhí cùng các Bạn mới là chuẩn ạ !!! Đúng là Tu Hành thì không thể vội được, chỉ vì ST sốt ruột nôn nóng nhiều việc quá mà thành ra đầu óc hơi u mê lên tập Ham, Tham, Si, và Vượt Pháp ạ  . Hiện tại đang thấy hối hận và có lỗi với Thầy cùng các Bồ Tát Nhí, cho lên GiaiThoat cũng chớ nên buồn mình chậm hay nhanh và ST cũng chẳng nên vội vui là thế  . Từ qua tới nay sám hối suốt, buồn, lo, sợ..... nhất là khi mới đọc được bài Thầy và các Bồ Tát Nhí ít và không còn thường sinh hoạt ở đây nữa. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát !
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 26-04-2014, 01:31 AM
|
|
Từ ngày con Tu Thiền đến nay có điểm nổi bật là mắt con trong veo như hòn bi ve, nhìn thấy tận đáy.... mà trước nay con chẳng nghĩ mắt mình có thể trong veo và đen như vậy . Mấy ngày nay con cảm giác con được gặp đức Bổn Sư của mình Thầy ạ, hỏi gì ông ấy cũng tự trả lời rất đúng theo cái '' Thấy '' hiện tại của ông ấy - tức là cái Thấy của con. Tự nhiên mấy ngày nay con thấy không Chấp gì nữa..... vì con cảm nhận hiện tại là hiện tại không có trước và cũng chẳng có sau. Và giờ con nhắm mắt lại thì một không gian đen vắng lặng đến tĩnh mịch ạ. Thtt đấy ạ. Cách tập bị sai căn bản trong điều khí, quá chú trọng vào dồn hơi và tinh lực lên đầu, hay là chú ý nhiều đến biểu hiện trong cơ thể. Sutruan tập lại phần thư giãn và quán số điện tử đi a. Đúng như sutruan nói đó, học phải từ từ và tu là để nhằm giải thoát thôi, chứ tu cũng ko giúp mình giàu sang hoặc hạnh phúc theo nghĩa vật chất thông thường đâu ạ.
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 26-04-2014, 01:54 AM
|
|
Thường có 1 quy luật như thế này, mà mọi ng ít khi để ý đến. Đo là : đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Những chủ đề mà ng dính thtt vào hỏi thì cũng đông ng dính thtt vào trả lời hoặc tung theo. Đây đc gọi là vấn đề vô thức mà mình ko kiểm soát dc. Hoặc như những ng cùng chung sở thích rất hay thích chơi và nói chuyện với nhau, chỉ bởi họ thấy thế là thoải mái. Tất nhiên, quy luật thì vẫn có 1 chút sai số, ví như 1 ng ko thích uống rượu nhưng vì để độ cho nhóm uống rượu thì người ấy lại cùng vào uống với nhóm này để làm quen dần dần ( trường hơp ông thầy) Kết luận: uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhe bà con 
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #32 vào lúc: 26-04-2014, 02:46 AM
|
|
Nhớ lại khi được gặp Thầy, Thầy hỏi: - Con thích màu gì? - Dạ, màu trắng. Con cũng hay thích niệm Bồ tát Quan Thế Âm nữa ! Thầy trả lời: - Ừ, vậy thì khi niệm, nhớ An trú chánh niệm đằng trước mặt nha con ! Lúc đó, vì Thầy biết mình đang chơi với THTT nên, đã đi vào phòng lấy cho cái còng lưỡng kim ... và còn chỉ phương pháp tập thoát khỏi THTT nữa... Đã gần 3 năm trôi qua, giờ nghĩ lại... khi đã nhiễm THTT rồi thì tập sám hối cũng khó, huống chi là quán đề mục... Nhưng cũng không trách được ai, tại vì nếu cố tình không tham những chuyện ở đời thì cũng dính mắc chuyện Đạo... Cái khó là làm sao có cái tham vừa vừa đủ, chớ không phải là tham dục... Nam Mô cầu sám hối bồ tát. 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 26-04-2014, 07:28 PM
|
|
Nhớ lại khi được gặp Thầy, Thầy hỏi: - Con thích màu gì? - Dạ, màu trắng. Con cũng hay thích niệm Bồ tát Quan Thế Âm nữa ! Thầy trả lời: - Ừ, vậy thì khi niệm, nhớ An trú chánh niệm đằng trước mặt nha con ! Lúc đó, vì Thầy biết mình đang chơi với THTT nên, đã đi vào phòng lấy cho cái còng lưỡng kim ... và còn chỉ phương pháp tập thoát khỏi THTT nữa... Đã gần 3 năm trôi qua, giờ nghĩ lại... khi đã nhiễm THTT rồi thì tập sám hối cũng khó, huống chi là quán đề mục... Nhưng cũng không trách được ai, tại vì nếu cố tình không tham những chuyện ở đời thì cũng dính mắc chuyện Đạo... Cái khó là làm sao có cái tham vừa vừa đủ, chớ không phải là tham dục... Nam Mô cầu sám hối bồ tát.  dear bongsen, Ở cái dòng màu đỏ, sao ông nói đúng quá dzậy... híc Tui sám hối cái kiểu gì mà thánh tăng check lại thì là zero cha lụi... Tui nghỉ tha hóa tự tại là vua cõi dục giới thì mấy ổng sẽ khoái hưởng thụ về vật chất, cảm giác, sự tiện nghi, thoải mái... cho nên tui đang có kế hoạch cắt đứt mấy cái món gì liên quan tới sự thụ hưởng thiên về cảm giác đó trong hết mấy chuyện ăn uống ngủ nghỉ ý thích... giống như xác chết, tui cũng sẽ bám theo kiểu khùng điên vô cái hình ông Phật sám hối... cho tới khi nào mấy ông đó bỏ đi mới thôi.
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #34 vào lúc: 26-04-2014, 10:03 PM
|
|
Nhớ lại khi được gặp Thầy, Thầy hỏi: - Con thích màu gì? - Dạ, màu trắng. Con cũng hay thích niệm Bồ tát Quan Thế Âm nữa ! Thầy trả lời: - Ừ, vậy thì khi niệm, nhớ An trú chánh niệm đằng trước mặt nha con ! Lúc đó, vì Thầy biết mình đang chơi với THTT nên, đã đi vào phòng lấy cho cái còng lưỡng kim ... và còn chỉ phương pháp tập thoát khỏi THTT nữa... Đã gần 3 năm trôi qua, giờ nghĩ lại... khi đã nhiễm THTT rồi thì tập sám hối cũng khó, huống chi là quán đề mục... Nhưng cũng không trách được ai, tại vì nếu cố tình không tham những chuyện ở đời thì cũng dính mắc chuyện Đạo... Cái khó là làm sao có cái tham vừa vừa đủ, chớ không phải là tham dục... Nam Mô cầu sám hối bồ tát.  dear bongsen, Ở cái dòng màu đỏ, sao ông nói đúng quá dzậy... híc Tui sám hối cái kiểu gì mà thánh tăng check lại thì là zero cha lụi... Tui nghỉ tha hóa tự tại là vua cõi dục giới thì mấy ổng sẽ khoái hưởng thụ về vật chất, cảm giác, sự tiện nghi, thoải mái... cho nên tui đang có kế hoạch cắt đứt mấy cái món gì liên quan tới sự thụ hưởng thiên về cảm giác đó trong hết mấy chuyện ăn uống ngủ nghỉ ý thích... giống như xác chết, tui cũng sẽ bám theo kiểu khùng điên vô cái hình ông Phật sám hối... cho tới khi nào mấy ông đó bỏ đi mới thôi. Con chào chú Trieutulong !!! theo như cách nghĩ của chú để thoát khỏi THTT thì con nghĩ nó không đúng cho lắm...nó như kiểu hành xác vậy chú ạ.Có khi muốn nằm nghe Pháp ông Thầy trên salon cho thoải mái cũng sợ bị THTT nó chơi nữa thế là phải ra nằm đất chơi. Chú cứ đọc lại cái link này cho kĩ nhé Chú https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0 và cứ Sám Hối với Ông Phật là cách Thầy chỉ cho Chú thì chú cứ tiếp tục làm ạ...Con chúc Chú sức khỏe,tập tấn tới ạ...
|

Logged
|
|
|
SuTruan
Khách
|
 |
Người gởi: SuTruan
Khách
Trả lời #35 vào lúc: 27-04-2014, 11:06 PM
|
|
Từ ngày con Tu Thiền đến nay có điểm nổi bật là mắt con trong veo như hòn bi ve, nhìn thấy tận đáy.... mà trước nay con chẳng nghĩ mắt mình có thể trong veo và đen như vậy . Mấy ngày nay con cảm giác con được gặp đức Bổn Sư của mình Thầy ạ, hỏi gì ông ấy cũng tự trả lời rất đúng theo cái '' Thấy '' hiện tại của ông ấy - tức là cái Thấy của con. Tự nhiên mấy ngày nay con thấy không Chấp gì nữa..... vì con cảm nhận hiện tại là hiện tại không có trước và cũng chẳng có sau. Và giờ con nhắm mắt lại thì một không gian đen vắng lặng đến tĩnh mịch ạ. Thtt đấy ạ. Cách tập bị sai căn bản trong điều khí, quá chú trọng vào dồn hơi và tinh lực lên đầu, hay là chú ý nhiều đến biểu hiện trong cơ thể. Sutruan tập lại phần thư giãn và quán số điện tử đi a. Đúng như sutruan nói đó, học phải từ từ và tu là để nhằm giải thoát thôi, chứ tu cũng ko giúp mình giàu sang hoặc hạnh phúc theo nghĩa vật chất thông thường đâu ạ. Vâng cảm ơn Bác Brightmoom00..... Vậy ST sẽ phải tập thư giãn và quán số điện tự ạ, đúng là bị THTT tri phối rồi..... sợ quá Bác ơi  . ST sẽ cố gắng làm theo lời Bác hướng dẫn..... nhưng vẫn cứ mong Thầy TiBu nói cho vài lời xác nhận lắm. Hồi này đúng như là bị người khác kiểm soát Bác ạ, giờ ST đang hỏi mục đích Tu Hành đề làm gì ? Tự nhiên thấy khổ hơn Bác ạ.... Bác Brightmoom00 ơi.... Bác cho ST hỏi giờ trước và sau khi tập ST có phải hộ thân không Bác. Mấy hôm nay hỏi gì cũng thế, như có người nheo nhéo bên tai, lắm khi thấy lưỡi mình cũng bị điều khiển Bác ạ. Hay em bị cảnh giới Ma Quỷ tri phối nặng quá rồi, mong Bác và các Bồ Tát tư vấn thêm cho với ạ. Em ở một mình lên hơi ghê ghê, nếu bị tri phối thật em ở cùng Bạn em và sẽ cố gắng Tu Hành cho tốt để thoát khỏi cảnh giới này. Em thấy Hãi quá.....
|
« Sửa lần cuối: 28-04-2014, 03:27 AM gửi bởi SuTruan »

Logged
|
|
|
|