Đức phật xuất hiện giữa đời để làm gì? Ngài xuất hiện là để truyền bá và dạy dỗ cho thế gian những điều tốt đẹp, ngài là một trong những người đã vượt qua sự phân cực về tư tưởng , sự chia rẽ, nói đúng hơn ngài như ánh hào quang xuất hiện để dẫn dắt thế gian khỏi vũng lầy bóng tối, ngài xuất hiện để chỉ cho ta con đường đến sự giác ngộ vượt qua sự tăm tối đã bao trùm loài người quá lâu, những gì mà ngài muốn ở thế gian là hãy hiểu đúng những lời ngài dạy và áp dụng nó vào đời sống thực tế, nhưng tiếc thay người đời đã không hiểu đúng những điều đó mà người ta lại biến ngài thành một biểu tượng để thờ phụng , một biểu tượng để thưởng phạt, nhiều người đã biến những lời ngài nói thành những gì có thể mang lại lợi lộ cho họ, cứ như việc làm từ thiện chẳng hạn,tại sao ngài lại bảo người giàu làm từ thiện để giúp người nghèo?bởi vì xã hội thời đó còn chưa phát triển nên người nghèo , đói khổ còn nhiều nên ngài khuyên người có của thời đó hãy giúp đỡ đồng loại của mình , nhưng tiếc thay hiện đại này nó đã bị lợi dụng , nhiều người lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình chẳng khác nào là cỡi ngựa xem hoa, có nhiều người cố gắng tạc tượng của ngài cho to vào để che giấu hành động tội lỗi của mình,bạc đãi ,cắt lương của người làm để dồn tiền đó tạc tượng phật, đại đa phần những người sống trên thế gian đều hiểu sai ý nghĩa mà ngài đã truyền dạy, đã thế còn có kẻ biến hình ảnh của phật thành một biểu tượng để hù dạo, để kiếm chác
Đề mục thì chưa ra, thì tất cả những vấn đề bên trên đối với mình thì nó là cái phần nước đá đang nỗi trên mặt biển mà thôi.
Muốn bàn về nó thì nên có cái nhãn quang đủ sức mạnh để có thể thấy được 80% đang nằm khuất ở dưới mặt nước! Sách vở gọi là: Thấu hiểu cả nhân, lẩn quả đó.
Khi chính mình chưa làm ra được cái đề mục, thì chỉ nên câm cái miệng lại. Cắm đầu, cắm cổ để làm cho nó ra mà thôi. Tất nhiên chưa ra là chưa phải là thành viên, và chưa là cái gì hết.
Vì khi chính mình chết, nếu Nhí đang bận việc, và tìm chính mình không ra! Thì chính mình bị rơi vào con đường dài và trong khi đó tư lương lại không có. Khổ vẫn hoàn khổ!