Những năm gần đây tại VN, giới trẻ thanh thiếu niên bị nhiễm ma túy rất nhiều chiếm tới 70% trong số trên 100 ngàn người ma túy...
Trong bài báo này có video ghi lại cảnh một cậu thanh niên nghi bị say thuốc gây ảo giác đang lăn lộn bơi giữa đường:http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/video/thanh-nien-bi-nghi-ngao-da-quan-quai-giua-duong-ha-noi-2967344.html
Xem cái video đó thì trieutulong có vài thắc mắc:
1. Người mà nghiện ma túy thì tình trạng có giống như 1 dạng tha hoá tự tại nào đó cấp thấp không, vì cũng là sự hưởng thụ cảm giác thể xác?
2. Suy ra sự thụ động hưởng thụ 1 cảm giác thể xác khoái cảm nào đó, như: ghiền chơi game bạo lực, ma túy, hay sex nặng... thì nó có hại như thế nào khi mà người này phát tâm đi tu, nếu không thì nhân quả lâu dài của nó như thế nào ạ?
Namo A-Di-Đà-Phật.
cha nậu ui là cha lụi

tụi mình đang tu, đang đi, đang hướng về ông Phật; mà mình ngắm cái này, rồi mình nghía cái kia, rồi liếc cái nọ. rồi mình nhận xét, đánh giá, phân tích... thì. bà mẹ nó. tha hóa tự tại kìa.
rồi mình thì thầm cầu xin, minh van vái nè....thì đây có THTT
rồi cái bãng ngã to lên, mình ta đây, mình kẻ cả, mâm trên, mình hóng hách......thì nó đó. THTT đó.
tụi mình đang tiến về đề mục để vào chánh định thì tụi mình mạnh dạng sang bằng, gạt bõ tất cả những gì cản đường, không có ích cho việc tiến tu....
đệ quý cha lụi cái tính thích tu nên đệ có mấy lời góp ý cùng cha nậu. mến!