Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: VÔ NHẤT ĐẠI SƯ KIM XÀ THÁNH GIẢ (CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM).  (Đọc 3074 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 29-08-2014, 03:58 AM

LTS. Liên Tông sư tổ Huệ Viễn Đại Sư, Tổ thứ nhất trong số 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông tại Trung Hoa, được người đương thời tôn hiệu là "Bích Xà Thánh Giả". Sỏ dĩ có tôn hiệu này vì vô số rắn xanh đủ loại thường vây quanh đại sư để chờ nghe giảng pháp.
Tương truyền, vùng Lô Sơn có rất nhiều rắn độc, từng làm nguy hại tính mạng của dân cư trong vùng. Nhưng kể từ khi ngôi chùa Đông Lâm do Huệ Viễn Đại Sư dựng lên ở đây, thì các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành, ngày lẫn đêm thường vây quanh đại sư để nghe kinh kệ.
Tại miền Nam Việt Nam, từ 1968 tới 1992, có Hoà Thượng Thích Thiền Tâm, ẩn tu trong núi rừng tỉnh Lâm Đồng, cũng đã "qui y" cho hàng ngàn rắn độc. Loại rắn vùng này mình có xọc vàng, kêu là kim xà, và vị cao tăng được tôn là Vô Nhất Đại Sư, Kim Xà Thánh Giả.
Sau đây là các trích đoạn từ sách "Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm" do Ưu bà di Bảo Đăng biên soạn về vị Hoà Thượng có nhiều huyền thoại lạ lùng nhất, trong các vị cao tăng VN cận đại.
Link đầy đủ:
http://www.dharmasite.net/vonhatdaisu.htm

 Smiley
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #1 vào lúc: 29-08-2014, 07:47 AM

Thầy cũng kể nhiều chuyện hay về Hoà Thượng Thích Thiền Tâm, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện về Hoà Thượng Thích Thiền

Tâm và rắn cả (có thể Thầy chưa kể), ngay cả khi lần đầu Thầy xuống Đại Ninh để gặp Hoà Thượng thì Thầy trốn trong cái hàng

rào bụi cây Grin Grin Grin mà không biết Thầy có gặp con rắn nào không ta? Hay mấy con rắn gặp Thầy liền chạy mất dép ?  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 29-08-2014, 09:18 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #2 vào lúc: 29-08-2014, 07:57 PM

                             Đừng nói  dởn bạn ơi không tốt đâu,các vị kim xà thánh giả 2 vị chủ động cả ngàn tuổi đã quy y Hòa thượng Thiền Tâm nghiêm túc ,tu tập theo hơi hòa thượng mà đã đeo lon chữ vạn ,đổi màu từ đen ra vàng lóng lánh (hòa thượng kể cho cô Nguyệt thị giả hòa thượng lúc đó).Động rắn có vài ngàn vị ,với thế giới quanh ta còn nhiều cái ta phải cẩn trọng khi nói vì ta đã biết hết đâu ,ta thương kính thầy là lẽ đương nhiên nhưng đừng đưa thầy vào thế ...như vậy .Mến .(họ thù dai lắm đó nói thật tui bị họ trả thù nên biết).
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #3 vào lúc: 29-08-2014, 11:52 PM

                            Đừng nói  dởn bạn ơi không tốt đâu,các vị kim xà thánh giả 2 vị chủ động cả ngàn tuổi đã quy y Hòa thượng Thiền Tâm nghiêm túc ,tu tập theo hơi hòa thượng mà đã đeo lon chữ vạn ,đổi màu từ đen ra vàng lóng lánh (hòa thượng kể cho cô Nguyệt thị giả hòa thượng lúc đó).Động rắn có vài ngàn vị ,với thế giới quanh ta còn nhiều cái ta phải cẩn trọng khi nói vì ta đã biết hết đâu ,ta thương kính thầy là lẽ đương nhiên nhưng đừng đưa thầy vào thế ...như vậy .Mến .(họ thù dai lắm đó nói thật tui bị họ trả thù nên biết).

Dạ cảm ơn chị TuePhuong5 đã nhắc nhở. Nhưng xin chị đọc lại bài em viết đi, em không có nói khinh ai cả và nhất là em không bao giờ đưa Thầy vào thế này thế nọ. Em kính phục cái cách mà Thầy đi tìm Đạo, vậy thôi.

Cảm ơn chị

Mến Wink
« Sửa lần cuối: 30-08-2014, 12:15 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 19 câu truy vấn.