Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: MẠN ĐÀ LA???  (Đọc 2129 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 19-10-2014, 05:50 PM

Nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại không dám làm phiền Thầy những chủ đề ngoài lề tu tập. Nhưng câu hỏi này nó ấp ủ bữa giờ mà con chưa tìm ra được lời đáp...
Vậy Mạn đà la là gì, có chỗ nguời ta nói là Vòng Phép...v...v...
Còn con thì tự nhiên nghĩ đó là cái hào quang, hoặc là cái sức ảnh hưởng của người tu ra xung quanh... Huh Huh Huh
Thôi con lặn tiếp đây.  Cool
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #1 vào lúc: 19-10-2014, 09:20 PM

Nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại không dám làm phiền Thầy những chủ đề ngoài lề tu tập. Nhưng câu hỏi này nó ấp ủ bữa giờ mà con chưa tìm ra được lời đáp...
Vậy Mạn đà la là gì, có chỗ nguời ta nói là Vòng Phép...v...v...
Còn con thì tự nhiên nghĩ đó là cái hào quang, hoặc là cái sức ảnh hưởng của người tu ra xung quanh... Huh Huh Huh
Thôi con lặn tiếp đây.  Cool
Không biết cái này có giúp gì cho bông sen không, cứ búp đại vậy hihi Grin Grin Grin
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/T%C3%ACm_Hi%E1%BB%83u_v%E1%BB%81_M%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A0-la:_Ph%C6%B0%C6%A1ng_ti%E1%BB%87n_Tu_H%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BA%A7y_T%C3%ADnh_Ngh%E1%BB%87_Thu%E1%BA%ADt_c%E1%BB%A7a_M%E1%BA%ADt_t%C3%B4ng_T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 19-10-2014, 10:02 PM

Theo tui biết thì chừng nào tu cao rồi thì tập bằng cách quán cho ra cái mạn đà la thì mới có công dụng... còn thì vẽ hình ra chơi cho đẹp thôi chứ chả ăn thua hay có ý nghĩa gì Undecided

Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 19-10-2014, 11:49 PM

Có một lần BS gặp một tu sĩ, Ngài chỉ tay lên cái đồ hình Ngài vẽ loằn ngoằn trên bức tường và hỏi BS có thấy điều gì khi nhìn vào đó không...
BS trả lời là không thấy hay hiểu gì cả...
Bữa đó cũng có mặt Thiện Đặng...hihi
 Grin Grin Grin
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #4 vào lúc: 21-10-2014, 05:54 AM

hồi đó có nghe Bác Sơn nói:"... Mạn Đà La thực chất là những kịch bản, dùng sự tập trung tư tưởng để vẽ ra. Kịch bản hay Mạn Đà La càng phức tạp thì độ tập trung tư tưởng càng cao...." em chỉ nhớ mang máng được có bi nhiêu ak  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.