Vì mưu sinh thoát hiểm, tibu đã quên là mình đã biết chơi kèn Harmonica từ lúc 17 tuổi. Đến 1975, trong thời gian này do tinh nghịch mà tibu tự mò ra cách thổi những nốt thăng (#) và gián (b) trên cây kèn chỉ có 10 lỗ!
Kỹ thuật thổi này rất là khó tập.
Hôm nay, cũng do tình cờ mà tibu mò ra được cái chương trình học thổi kèn.
Tibu lại quay một đoạn phim diển tả những nốt thăng và gián này.
Tuy khi diễn tấu, tibu vẫn cứ lụp chụp như mọi khi, nhưng những ai có cây kèn 10 lỗ và thổi thử coi mình có thể thăng (#) hay gián (b) như tibu thì sẽ hiểu nó khó đến như thế nào! hihihi
xin mời bà con giải trí:
http://youtu.be/JmXknYB3nwsÝ của tibu, khi đăng cái này lên là:
Khi mọi chuyện êm xuôi, cơm ấm nệm êm... vợ hiền con ngoan... thì cũng y như khi thổi kèn một cách rất là bình thường, âm thanh cứ thế mà phát ra một cách trơn tru, theo kiểu: hít vô thì nó kêu cái é... é... é..., thở ra thì nó lại kêu cái e... e... e...
Nhưng khi gặp chuyện.
Nghĩa là gặp lúc Tiểu Hạn, Đại Hạn bản nhạc cứ thăng (#) gián (b) lung tung cả lên! Nhạc công lúc này chỉ còn cong đít lên mà thổi.
Vì phải thổi cho thật là đúng, nếu không thì sẽ bể dĩa (ý là...
ly thân, ly dị...) thì bản nhạc lại trở nên khó thổi không thể tưởng tượng được!
Tuy là về...
kỹ thuật mình không phải là không biết!
Ý của tibu là làm những động tác tâm linh như:
1. Nhẫn Nhục (nhìn vào cái NHẪN mà lúc nào đó mình đã đeo kè kè trên bàn tay... dùm đi bà con)
2. Suy nghĩ về cái tính VÔ THƯỜNG của những người xung quanh theo kiểu... mới đây đã chết mất tiêu rồi! Không kể gì là: ông này bà nọ; bất kể đó là: culi hay là cử nhân!
3. Kiểm soát tư tưởng liên tục
4. Thiền Định.
Cố Gắng mà thiền định: cứ nhè đề mục mà bám y như là đĩa trâu, đĩa đói...
Nhưng phải nói là áp dụng vào lúc loạn lạc, sắp ly biệt như vậy nó... khó không thể tưởng tượng được luôn!
Những bà con nào làm được và đã vào được cảnh "TAI QUA NẠN KHỎI" thì phải hiểu đó là TRONG ĐƯỜNG TƠ KẺ TÓC đó nghe!!!
Trong đó dĩ nhiên là có cả tibu hihihi YEAHHH (đọc là "de" theo kiểu tây phương).
=======================
*** Một tý xíu về cái bài này:
Bài có tên là Greensleeves (tibu tạm dịch là: tà áo màu xanh lá cây)
Bài này theo truyền thuyết thì được viết vào thời Vua Henry VIII:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_của_Anh Về bản nhạc Tài liệu (viết bằng tiếng Anh):
http://en.wikipedia.org/wiki/GreensleevesTrong tài liệu này:
Bản nhạc được sáng tác vào cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17.
Và còn một bản khác có tên là: "What Child Is This" mang màu sắc Noel lại được sáng tác vào năm 1865 bởi nhạc sĩ: William Chartteton Dix
Bài nhạc "Greensleeves" này... không có tác giả!
Chuyện như sau:
- - Khanh à! Khanh cũng biết là ta yêu nàng lắm không?
- - Muôn Tâu Thánh Thượng! Con biết ạ!
- - Vậy sao khanh còn chần chờ gì nữa... trong việc sáng tác một bản nhạc cho sự kiện lịch sử này?
- - Muôn Tâu Thánh Thượng! Con sẽ cố gắng ạ!
Và bản nhạc đã ra đời có âm hưởng cực kỳ "đi vào lòng người" Và dĩ nhiên ai cũng "hum húm" bài này!
Dĩ nhiên, sau khi nghe dân giang hát bài này với câu:
"cast me off discourteously" Dịch là thật là dõm từ ý của Google là: "quăng tôi ra bất lịch sự" đã làm cho nhà Vua nỗi giận và cho tác giả đi bán muối... có nghĩa là... bốc hơi luôn!
Bởi vậy mà tác giả bản nhạc, cho tới nay, vẫn là Vô Danh.
Ghen tương và thiếu suy nghĩ chắc chắn sẽ là thảm họa trong mọi chuyện tình.