Con chào Thầy và các huynh , tỷ !
Sau vài tháng vô chùa đọc ké sach vở, hôm nay con chính thức xin phép Thầy và các huynh tỷ cho con gia nhập làm thành viên. Con vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống " vô thần " , nên kiến thức của con về các tôn giáo rất kém, trong đó có đạo Phật. Ba năm trước đây, con đọc được một quyển sách chủ đề tâm linh của một khoa học gia, lần đầu tiên trong đời , con quyết định phải tìm hiểu tâm linh ngay lập tức...( hehe...may ghê !! ).Sau khi quần nát trên mạng tìm kiếm một kỹ thuật phù hợp, con về VN học một khóa thiền ở một tịnh xá nhỏ ở Cần thơ, đúng là như Thầy nói, có vô số kỹ thuật thiền định được quảng cáo trến mạng, lúc đó con chưa có khái niệm Chánh _ Tà gì cả, (nhưng con có vái trong lòng như vầy" Con xin các thầy dạy Tâm linh , nếu có, cho con quyết định chọn được một Pháp môn tốt nhất", rồi con quyết định đại, không biết lời cầu xin có ép phê không !),từ đó đến nay con tập tành rất chăm chỉ, mới đó đã gần 3 năm, và con đạt được kết quả " ngứa, lắc,nổ,rần"...hì hì. Công nhận chùa mình có nhiều bài vở và kinh sách đọc " tâm phục, khẩu phục "( con chỉ mới đọc sách, chưa đọc 2 cuốn kinh cơ bản " ĐPVPP và TBK ") Con sẽ đọc từ từ và nghiền ngẫm thật kỹ, vì ngay cả các bài vở của Thầy trong mấy tập tin mà con còn chưa hiểu trọn vẹn, chắc là phải đọc lại nhiều lần nữa ).
Mấy bữa nay con tập thử niệm Phật quán chấm đỏ, " chấm đỏ " ra thành một quầng sáng mờ mờ ( giống như nhìn thấy quầng sáng của ngọn đèn dầu trong sương mù vậy !) khi có khi không....Nếu có gì khả quan hơn, con xin phép Thầy cho con báo cáo sau.
=============
Tuy nhiên mục đích chính hôm nay con vô đây là muốn hỏi cho Má con, Ngài cũng tu ( một cách tự phát) lâu rồi , mới đầu thì chỉ ngồi thiền thư giãn vì lý do sức khỏe ,( theo kiểu trường sinh học hay sao đó), chưa tin Trời Phật Quỉ Thần, thiền dược vài năm, thấy này thấy nọ thì tin rồi..hì hì...tuy nhiên vì cũng không có kiến thức gì về đạo Phật, hàng ngày cứ thiền một cách khơi khơi như vậy nên không tiến tu được bao nhiêu, con thấy uổng phí quá, mà tụi con , có lẽ do " nghiệp che, nghiệp đậy thế nào " mà gợi ý cho ngài một vài phương pháp này nọ mà Má không chịu nghe../( nghĩ cũng phải, tâm lực của tụi con chắc chắn kém hơn Má rồi ) Thầy ơi, Thầy thấy có cách nào khả dĩ hơn để Má con nghe theo mà tu theo p/p của Thầy không, cho tụi con lời khuyên với?
Lý do là chưa có ai có đầy đủ kinh nghiệm đề nói về chuyện Tâm Linh.
Tập khơi khơi và bị cứng người như Mẹ là do Cận Định đó. Ngồi theo cách này thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) tự động lân la tới làm quen (qua cảm giác "cứng người"). Nếu tập tiếp thì THTT sẽ tìm cách nhập vào thân thể của Mẹ.
Lý do chưa có biết An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Gần đây Má con có hơi lo,không dám ngồi thiền lâu, vì cứ ngồi xuống khoảng 1/2 tiếng là bị " cứng người" ( Gọi là cứng ngắc như đóng băng ) , hàng ngày khi hoat động thì không sao, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi thư giãn là hiện tượng cứng ngắc lại xuất hiện, em con có hỏi vị hòa thượng ( người dạy thiền cho tụi con ), thì sư trả lời không sao đâu, cứ làm tới đi....mà không có giải thích rõ ràng nên má con vẫn còn sợ , không ngồi thiền lâu nữa...Má con nay đã 78 tuổi, vẫn khỏe mạnh và sáng suốt lắm.Thầy ơi, Thầy coi dùm Má con với, Ngài có bị làm sao không?
Bị các cõi giới thấp lân la làm quen như cho thấy vài hình ảnh nhá nhem tối... Còn về cảm giác thì cứ nằng nặng ở bả vai kéo lên hai sợi gân ở sau cổ.
Từ hôm phát hiện ra thế giới tâm linh ( mà Má con hay kể chuyên này nọ về nó nhiều năm trước, hai chị em con vẫn không tin, còn bấm nhau cười...nghĩ là Má " già rồi" nên trổ tánh " mê tín" ),
Hihihi, chuyện trở nên rất là thật rồi đó con.
con và đứa em gái phát tâm tu hành nghiêm túc lắm, bỏ hết làm ăn, bán nhà về núi rồi, dự kiến khi thời điểm đến là " lập cốc " thôi.
Mình chưa là dân chiến đấu mà đã hấp tấp đi lên núi tu hành! Không nên tý nào hết.
Em con bi cái nghiệp gì gì với điện thần nhân hay THTT gì đó , nên phải nỗ lực nhiều hơn con gấp đôi mà tiến tu thì bị chậm rề rề..
Mỗi người một nghiệp quả. Chẳng ai giống ai hết đó con.
Thầy ơi, dù Thầy có nhìn ra " không phải Thầy của con " thì con vẫn là " học trò của Thầy" vì những gì con học được từ Thầy không có gì có thể so sánh.
Con cầu chúc Thầy và các Huynh , Tỷ Sức khỏe dồi dào , tu hành tinh tấn.
Thì con nên chuẩn bị cho kỹ, như nghiên cứu lý thuyết tu hành.
Kế đó là dạo chùa, đọc coi những cái kiến thức để mà có những hiểu biết căn bản. Và đủ sức để ứng phó với những thực tế tâm linh mà con hay gặp.
Đọc: Đức Phật và Phật Pháp
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15772.0===============
Ăn ngay nói thật
https://www.hoasentrenda.com/fp/danh-muc/thuc-hanh-18Có hiếu:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=127.0;wap2===============
Nimita
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924Máy tiện
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928Cây Bồ Đề
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cay-bo-de-974Cái búa tạ
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cai-bua-ta-932================
Tha Hóa Tự Tại
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.25================
Tẩu hỏa nhập ma
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/99-dieu-can-ban-trong-dao-phat-289Đại khái là như vậy.
Chi tiết hơn thì nó có sẳn ở đây:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh_1991.pdfhttps://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh_2009.pdfhttps://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanhTuTap_2010.pdfTịnh Độ:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdfBao la bát ngát luôn:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/LaCayTrongRungDaiNguyen.pdf