Khoảng còn 3 ngày nữa là tới cúng 49 ngày của Ba vợ con , nhà có bà chị vợ tu theo thầy chùa nên hay cúng kiến này nọ , mấy ngày trước chị vợ có hỏi bà thầy nào đó về tình trạng ông cụ hiện giờ ở đâu thì nói rằng ông về nhà rồi có thêm một số bạn mới nữa

( ông chết ở bệnh viện) . Đến hôm nay hỏi lại một thầy khác thì lại nói ông còn ở bệnh viện chưa về nhà .
Chị vợ hay kêu thầy chùa về tụng kinh siêu độ , và nói nhà ăn chay 49 ngày để tăng phước cho ông cụ trong đó có vợ con , con thì khuyên BX cái em cần làm lúc này là hằng đêm NPQCD rồi hồi hướng cho ông cụ chớ không cần ăn chay tụng kinh gì cả , BX có làm theo bữa đực bữa cái và nói thà làm nhiều cách chứ không để thiếu nên vẫn cứ ăn chay .
Với tình trạng ông cụ như thế nên nhà vợ không yên tâm , BX nhờ con hỏi Thầy dùm ,do chuyên mục Độ Tử bị giải tỏa nên không nhờ ĐT được , trước đây con có nhờ hồi hướng công đức cho Má vợ đang thập tử nhất sanh , sau 2 lần sém "cắt hộ khẩu" Nhí đã độ CHTT lên thượng phẩm thượng sanh , nay bà cụ vẫn sống tốt . Do nguyên nhân này nên con giải thích với BX là ông cụ đã lên tây phương rồi , vì ông cụ cũng nằm trong hệ thống CHTT của Má vợ cũng của con luôn , sau này chị em trong nhà cũng được độ tử (nếu mọi người không làm gì ác) không biết con giải thích vậy đúng không ? lúc ông chết mặt rất tươi miệng giống như cười mỉm vậy .
Có phải BX ít Phước Báu Vô Lậu hơn con không , BX ít chịu tìm hiểu Phật Pháp chưa tin tưởng tuyệt đối vào Chánh Pháp , lâu lâu BX nghi ngờ hỏi anh tu pháp môn nào vậy , Phật chứ gì ,con trả lời .
Theo con nhận xét nếu BX chịu tu chuyên cần thì con xách dép chay theo không kịp , BX có nhiều điều tốt mà con chưa có , ngoài xã hội có nhiều "quí nhân" giúp đỡ . Con đeo bám dụ dỗ , dỗ ngọt , hù dọa cho BX tu

, một phần cũng do con tu chưa ra ngô ra khoai nên chưa tạo được niềm tin .