Xuất hồn là y như thật đó huynh, chứ không phải khơi khơi. Nói chung trình độ mình chưa tới đó (ít ra cũng tương đương Tứ Thiền Hữu Sắc), thì mình không nên quan tâm nhiều cái vụ chu du này nọ. Mình niệm Phật chưa tới giai đoạn linh ảnh tam tôn thì cứ nhằm đề mục mà xơi thôi, tới đó rồi thì hỏi ông thầy ổng chỉ cách đi qua đó một cách an toàn, đâu cần lo gì, cứ y theo lời ông thầy hướng dẫn mà múc thôi và hỏi thì chỉ nên sát với thực tế công phu của mình là hay hơn hết, "tập...tập...tập" tới đó rồi tính tiếp hen. Mình đang trên đường quán chấm đỏ và niệm Phật, như được ông ba bế mình qua vũng bùn vậy. Còn anh em bên thiền phải xoay xở lội qua.
Vd như thầy kể cái vụ in bàn tay trên bột đó huynh.
Đoạn cuối trong bài:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/91-moi-gia-nhap-281hoặc
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/86-a-la-han-va-than-thong-276(con xin trả lời tới đây thôi và ngưng đàm luận thêm về vấn đề này, vì con sợ rằng nói việc mình chưa làm thì dễ bị "vượt pháp" và dễ bị cảnh giới chi phối. Con trốn vô cái chuồng của con luôn đây!)