Thưa thày và các đồng tu , cho con hỏi là gần đây con có hiên tượng , bất chợt sờ vào những thứ như kim loại ( thành cầu thang làm bằng kim loại, và màn hình máy tính , ) lại có hiện tượng bị giật nhẹ , có khi kêu thành tiếng nhỏ ! Cỏ phải là con bị điện thần nhân nhập hay theo ko ạ !? Và 1 thắc nữa là con thường ngồi thiền thả lỏng cơ thể , với y nghĩ là thư giãn thì
hơi thở tự HIT thở ra vào bằng cách 1 bên mũi bên phải bên kia ko hit vào và rồi lại đổi qua lỗ mũi bên kia , luồng hơi thở tự đi xuống hình con rắn xuống đen lỗ rốn rồi lại tự đông đi lên theo kẻu vậy ,
có người bảo con đó là kuladdini , điều này có đúng ko ạ !? Và nếu đúng thì con phải làm j khi mà trình đọ con chua dc j cả , (. Chấm đỏ mới ra rất mù mờ ) vì theo mọi người bảo mở kuladini ít nhất phải tới tam thiền mới tốt phải ko a! , biết vậy nén con đã cố ko để ý đến nó va atcnbtm ! Nhưng chỉ cần để âm đến hơi thở là nó lại đi theo kiểu đó ! Con phải làm ji với nó ạ !? Xin thầy và các đông tu cho con lời khuyên !
Cũng hay lắm đó con:
Con tiếp tục tập thì nó sẽ chạy Kundalini và con bị tiêu đời trai như bao nhiêu người tưởng bở tập thử coi ra sao!!!
Bây giờ, tibu phải đi rướt cháu Ngoại về cái đã nghe.
Bây giờ thì chưa có gì là ầm ỷ: Con nên sám hối và ngưng hết tất cả các hình thức tự phát về công phu như vừa kể trên.
Ngưng ngay lại...
Nếu con thích sống cho vui nhà vui cửa!