Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Viết thêm về vấn đề kiểm tra tư tưởng liên tục.  (Đọc 1879 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 18-07-2015, 11:36 AM

Chuyện này rất là dể bể dĩa nghe bà con! Tibu hay tự nhủ thầm những phản ứng nhà nghề này:

1. Để ý và bênh vực phía bên kia.

Nhận xét:
Mọi hành động, xem ra rất là thấp kém ở... phía bên kia lại là chính là những chuyện mà mình đã từng làm vào thời quá khứ xa xưa nào đó!

Tự nhủ:
Đã lâu lắm rồi, mình đã quyết tâm không làm những chuyện thấp kém đó nữa!
Vì chính mình chán ghét, và đã từng loại trừ nó đi.

Do vậy, mà mình mới có kết quả tâm linh như ngày hôm nay.

Tất nhiên, sau khi kết luận rất là hợp nhân quả như trên:
Tuy rằng mình vẫn bị ác cảnh, ác nghiệp... nhưng đồng thời, mình cũng cảm nhận được trái tim nó ấm áp như thường.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 18-07-2015, 06:05 PM

Ngoài cái câu “Mình đã từng như vậy mà ...”, em hay suy nghĩ thêm.
Việc đó chỉ là biểu hiện của một tâm thức ở cấp độ nhất thời của nó. Nó có thể tệ hơn và chắc chắn sẽ thay đổi.
Suy nghĩ nhiều lần như vậy thì em thấy nhẹ đi.
Nhưng cũng có những lúc em làm không được. Thì em biết đó là chướng của em và kiếm cách sám hối.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #2 vào lúc: 19-07-2015, 07:21 AM

Cảm ơn thầy Tibu đã nhắc nhở bài học.

Vì thật ra, em cũng có nhiều lúc lơi lỏng với chính mình rồi cũng say sưa phê phán phía bên kia, sau đó bỗng giật mình vì chắc gì mình đã không phạm sai lầm như họ khi ở vào hoàn cảnh của họ.

Có lúc cũng qua đi chưa nhớ ra lỗi mình để làm Sám hối như anh Trigia, cảm ơn anh Trigia nữa. He he he. 

Chúc thầy Tibu luôn mạnh khỏe. hi hi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.027 seconds với 19 câu truy vấn.