Con kính chào thầy và bà con ạ
Vào tối ngày 17/7,con chuẩn bị vào cf ,con nhớ đến tiếng chuông ấm áp nhắc tuồng của thầy cho chúng con tập , con liên tưởng đến chuyện thầy đang như một người cha ,hướng dẫn ,động viên khích lệ một dứa con mới chập chững biết đi ,đứng cách xa cha .
Dù cho bước đi ,bước ngã ,cha vẫn khen ,làm cho bé vui ,gắng gượng dậy bước tiếp cho mau tới cha mình ,con bắt đầu mở tiếng chuông để vào cf ,mọi khi con nghe tiếng thầy cười là con mắc cười theo ,hôm nay con không cười mà nó lại thổn thức nghẹn ngào ,từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi .Con tự hỏi nước mắt buồn ư ? Không phải ,nước mắt hạnh phúc ,từ trong tiếng nói của thầy ,con cảm nhận như thầy đang truyền dạy cho chúng con bằng cả trái tim ,khối óc của thầy ,thầy tìm mọi phương tiệnđể dẫn dụ cho các con ra khỏi nhà lửa ,đến chốn bình an . Thầy dạy chúng con lúc nào cũng thế ,nhưng lúc này con cảm nhận thấy thấm thía hơn ,tửng tiếng nấc bẫn tức tưởi ,nước mắt vẫn nhòa đi ,con chưa bao giờ vó được một người thầy như vậy .
Con tự nhủ : Biết vậy là được rồi ,ơn thầy phải thể hiện bằng hành động tu tập cho tốt kìa ,chúng ta vào tu tập nha .phải ATCNDTM ,niệm phật QCD,chị npqcd ,bắn cái niệm qua AJNA ,còn em làm sao cho cđ
càng ngày càng rõ,lôi nó ra xa cho chấm đỏ nhỏ lại ,giữ nó lại đừng cho nó chạy,làm cho nó sáng lên nữa nghe ,thầy dạy cuối giờ nhắc em không được mượn đồ chơi của người khác và khen nó ,con sợ nò mê chơi mên lén mượn đồ chơi người khác,nên vào cf con phải nói ngay .
Ê nhớ không được mượn đồ chơi của người khác ,họ đòi là ta không cò,chúng mình phải tự sắm lúc đầu xấu,dùi mài miết nó cũng phải đẹp như của họ ,nhưng mình có sài hoài .nhớ đó thầy cấm đấy.
Vào tập nha ,con miệm một lúc chỉ thấy bùi nhùi ,ê chưa thấygì cả ,lúc trước em tập gỏi lắm chứ ,thấy cđ mà cố lên . Con vừa niệm vừa quán theo dõi cđ thấy trong đám bùi nhùi có mầu đỏ nhưng nó nhòe ,ê vui số 1 rồi em cố lên ,cứ mỗi lần như vậy con thấy niềm vui trong con tăng dần,miệng cứ tủm tìm cười , tùy vào mức xuất hiện của cđ mà con cho là vui số mấy và khen nó . Con thấy buổi tập hưng phấn vô cùng ,con qyay tới 4 lần cơ thầy ,con không thấy mệt là con làm tới bù những giờ ngủ thiền chứ ,có những lúc cđ mất con la lên ,êmất tiêu rồi ,tím cđ về đi .
Thế là niệm một lúc lại thấy ,hôm nay em con nó tích cực hẳn ,có lúc con thấycđ xuát hiện không phải thẳng AJNA ,ê cái này không được tính ,không phải của của mình đâu , thầy bảo chỉ được tính cđ thấy từ AJNA thôi , có lúc cđ cứ ở gần ,một phần tâm lực của con yếu
con phải kêu em kéo cđ ra xa đi , con thấy cđ ra xa thật ,nhưng con chưa thấy được lâu ,con đếm chỉ đuọc7 giây thôi ,chấm đỏ cũng lúc mờ lúc tỏ ,nhưng con thấy có tiến bộ hơn ,trong con thấy rất vui khi nghĩ đến cf.
Con xin thầy ,các nhí cùng bà con kiểm tra dùm con với ạ ,chỉ cho con cái nào đúng con phát huy ,cái nào sao sai con sửa ạ
Con luôn mong thầy và bà con khỏe mạnh,tinh tấn .
Thì các Nhí và các Tu Sĩ Gạo Cội đều mĩm cười khi bà con hè nhau tập dợt!
Các Vị này hay nói đùa với nhau:
- - Tới giờ hét rồi đây!
Thế là tiếng niệm cứ như vậy mà rần rần rộ rộ vang rền, vang ré đủ các kiểu

Phóng viên tường thuật từ Đạo Tràng HSTD, xin kính chúc quý bà con cứ như vậy mà tập, miễn làm sao cho nó hiện ra cái đề mục là ngon lành.
Tuy nhiên, trên đây là kỹ thuật.
Bà con nên giữ giới luật theo sức chịu đựng của mình.
Và cũng nên nhớ là giới luật càng ngon lành thì sự tinh tấn càng mạnh.