Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con kể Thầy nghe  (Đọc 1792 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
vào lúc: 15-08-2015, 08:50 PM

Thầy ơi,

Đã có nhiều thay đổi vô cùng quan trọng trong cuộc đời con kể từ khi con biết đến hoasentrenda, kể từ khi con gia nhập diễn đàn, kể từ khi con viết cho Thầy, kể từ khi...

Thầy kể một ngày 12 tiếng "khất thực". Con học Thầy và những giờ khắc như vậy đã trở nên nhẹ nhàng đối với con.

Đời đạo song tu. Nhờ Thầy, con đã biến chuyển "cả đạo, cả đời, cả học và cả thụ truyền" trong công việc và cuộc sống từng luôn làm con sa vào bế tắc thấy con người ta sao có thể đại gian, đại tham, dối trá và lươn lẹo nhiều khi đến tận cùng như thế.

Nhờ Thầy, con đã biết ngán, biết thương hại bao người quanh ta sao cái màn vô minh còn dày quá, cái siêu bản ngã còn chềnh ềnh quá, biết bao giờ thấy được cái vô thường, vô ngã của cuộc đời và trong cuộc đời.

Nhờ Thầy, cùng với công phu tu tập con cảm nhận rõ trí nhớ của con tốt hơn, con tươi vui hơn, hiểu cái cõi ta bà này dễ dàng hơn. Đặc biệt, con đã có thể giải thích rất nhiều điều theo cách vừa rất tâm linh vừa rất khoa học con học được từ Thầy, từ hoasentrenda.

Con sâu sắc cảm ơn Thầy và các bạn đồng tu. Khi ánh sáng đã rọi đến cuộc đời con, không cách gì, không lực nào có thể ngăn cản hay làm con bỏ cuộc. Hầu như mọi điều đều đã được Thầy giải đáp qua các bài viết, các tập sách, các kinh nghiệm tu tập của các bạn trên diễn đàn. Con cảm kích vô cùng. Con chỉ còn biết tâm niệm qua lời dạy của Thầy và trải nghiệm của người đi trước, những người như Cô Vân (Ông Ba Hột Nút), Cô Trang, Brightmoon, Trieutulong, v...v để con xin ghi khắc:

- NẾU TU DỄ THÌ PHẬT THÁNH ĐẦY ĐƯỜNG (Lời Thầy dạy)
- KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN (Tục ngữ)
- THERE ARE NO SHORTCUTS TO ANY PLACE WORTH GOING (Beverly Sills)
- THERE ARE NO SECRETS TO SUCCESS. IT IS THE RESULT OF PREPARATION, HARD WORK, AND LEARNING FROM FAILURE (Colin Powell)

Con cũng xin Thầy cho con thêm một điều. Con sợ lắm khi tự kiểm điểm bản thân con được học Thầy và tham gia diễn đàn chẳng làm được điều gì mà đã nhờ này nhờ khác. Vì thế, con dè dặt mãi mới dám Kính Thầy và các Nhí độ tử cho anh trai của con mới mất cách nay hơn 2 tháng. Con hiểu rằng không có Phước Báu nào lớn hơn khi con có thể tự làm điều này cho bố mẹ và các anh chị của mình. Nhưng việc "đốt đuốc lên mà đi" của con đã, đang và chắc chắn sẽ còn vô cùng gian nan, gập ghềnh thác trở có khi đến hết cuộc đời. Xin Thầy cho con hỏi với Thầy ơi:

- Nếu con chết giữa cuộc hành trình đại gian khó này và không cách gì thông báo được xin Thầy và các Nhí có thể biết và độ tử cho con?
- Bố mẹ con sinh được 8 anh chị em và một nửa tổng số người trong gia đình con đã mất. Con rất may mắn đã được Kính Thầy và các Nhí độ tử cho anh trai con mất 29-04-2015 (âm lịch). Nay do thời gian mất đã lâu (bố con và chị cả đều mất 1998, chị thứ ba mất 2003 và mẹ con mất 2004) liệu con có thể tiếp tục Kính Thầy và các Nhí độ tử?

Con xin được Kính Thầy và sâu sắc cảm tạ Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-08-2015, 05:15 AM

Thầy ơi,

Đã có nhiều thay đổi vô cùng quan trọng trong cuộc đời con kể từ khi con biết đến hoasentrenda, kể từ khi con gia nhập diễn đàn, kể từ khi con viết cho Thầy, kể từ khi...

Thầy kể một ngày 12 tiếng "khất thực". Con học Thầy và những giờ khắc như vậy đã trở nên nhẹ nhàng đối với con.

Đời đạo song tu. Nhờ Thầy, con đã biến chuyển "cả đạo, cả đời, cả học và cả thụ truyền" trong công việc và cuộc sống từng luôn làm con sa vào bế tắc thấy con người ta sao có thể đại gian, đại tham, dối trá và lươn lẹo nhiều khi đến tận cùng như thế.

Nhờ Thầy, con đã biết ngán, biết thương hại bao người quanh ta sao cái màn vô minh còn dày quá, cái siêu bản ngã còn chềnh ềnh quá, biết bao giờ thấy được cái vô thường, vô ngã của cuộc đời và trong cuộc đời.

Nhờ Thầy, cùng với công phu tu tập con cảm nhận rõ trí nhớ của con tốt hơn, con tươi vui hơn, hiểu cái cõi ta bà này dễ dàng hơn. Đặc biệt, con đã có thể giải thích rất nhiều điều theo cách vừa rất tâm linh vừa rất khoa học con học được từ Thầy, từ hoasentrenda.

Con sâu sắc cảm ơn Thầy và các bạn đồng tu. Khi ánh sáng đã rọi đến cuộc đời con, không cách gì, không lực nào có thể ngăn cản hay làm con bỏ cuộc. Hầu như mọi điều đều đã được Thầy giải đáp qua các bài viết, các tập sách, các kinh nghiệm tu tập của các bạn trên diễn đàn. Con cảm kích vô cùng. Con chỉ còn biết tâm niệm qua lời dạy của Thầy và trải nghiệm của người đi trước, những người như Cô Vân (Ông Ba Hột Nút), Cô Trang, Brightmoon, Trieutulong, v...v để con xin ghi khắc:

- NẾU TU DỄ THÌ PHẬT THÁNH ĐẦY ĐƯỜNG (Lời Thầy dạy)
- KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN (Tục ngữ)
- THERE ARE NO SHORTCUTS TO ANY PLACE WORTH GOING (Beverly Sills)
- THERE ARE NO SECRETS TO SUCCESS. IT IS THE RESULT OF PREPARATION, HARD WORK, AND LEARNING FROM FAILURE (Colin Powell)

Con cũng xin Thầy cho con thêm một điều. Con sợ lắm khi tự kiểm điểm bản thân con được học Thầy và tham gia diễn đàn chẳng làm được điều gì mà đã nhờ này nhờ khác. Vì thế, con dè dặt mãi mới dám Kính Thầy và các Nhí độ tử cho anh trai của con mới mất cách nay hơn 2 tháng. Con hiểu rằng không có Phước Báu nào lớn hơn khi con có thể tự làm điều này cho bố mẹ và các anh chị của mình. Nhưng việc "đốt đuốc lên mà đi" của con đã, đang và chắc chắn sẽ còn vô cùng gian nan, gập ghềnh thác trở có khi đến hết cuộc đời. Xin Thầy cho con hỏi với Thầy ơi:

- Nếu con chết giữa cuộc hành trình đại gian khó này và không cách gì thông báo được xin Thầy và các Nhí có thể biết và độ tử cho con?
- Bố mẹ con sinh được 8 anh chị em và một nửa tổng số người trong gia đình con đã mất. Con rất may mắn đã được Kính Thầy và các Nhí độ tử cho anh trai con mất 29-04-2015 (âm lịch). Nay do thời gian mất đã lâu (bố con và chị cả đều mất 1998, chị thứ ba mất 2003 và mẹ con mất 2004) liệu con có thể tiếp tục Kính Thầy và các Nhí độ tử?

Con xin được Kính Thầy và sâu sắc cảm tạ Thầy.

Không hề có chuyện gì xảy ra thêm cho Nhí đâu:
Hể mà là thành viên thì Cữu Huyền Thất Tổ được Phân Thân tận tình theo dõi.
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #2 vào lúc: 20-08-2015, 05:37 AM

Thầy ơi, con xin lỗi. Vài ngày nay con phải "khất thực" hoàn toàn vì chưa thể dứt bỏ được bao ràng buộc ở đời ở cái cõi ta bà uế độ này. Vì thế mãi chiều nay con mới trở lại được với diễn đàn.

Con đã khóc như chưa bao giờ được khóc khi đọc Thầy trả lời con.

Cuộc đời con từ nhiều năm nay hầu như không ngày nào con ngừng nghĩ vô cùng đau đớn và xót xa về tất cả những gì bố mẹ và hai người chị đã khuất của con đã phải chịu đựng gần như trong suốt cuộc đời họ, cả về vật chất và cả bao thống khổ về tinh thần. Gần đây nhất, con lại được ở bên anh trai con gần ba tuần trước khi anh mất, trong cái gia đình riêng của anh nơi người ta hầu như chưa bao giờ mang lại được cho anh con một ngày có niềm vui vẹn tròn. Những nỗi đau tưởng như kéo dài vô tận và không thể chịu đựng nổi.

Phước Báu lớn nhất của cuộc đời con là con đã được gặp Thầy và hoasentrenda để con đã có thể Kính Thầy và các Nhí không chỉ đã độ cho anh trai của con mà bây giờ còn có thể là bố mẹ và hai chị của con, cũng như Cửu Huyền Thất Tổ xung quanh gia đình con.
 
Không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được sự biết ơn của con đối với Thầy và các Nhí và hoasentrenda, Thầy ơi.

Let me write this letter with all gratitude from the deepest bottom of my mind, my soul, and my heart, please.     
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 19 câu truy vấn.