Thầy ơi, Thầy khỏe không?
Trong tu tập Tịnh Độ thì Thầy thường khuyên rất nhiều và trpmg đó có câu:
"tập đều đều (70% sức lực của mình thì ngưng), và nhớ là làm cho vui số 10."
Tập đều đều và 70% sức lực thì con có thể làm khá dễ. Tuy nhiên , 'cái vụ' vui số 10 là nó không dễ chúc nào hết Thầy ơi.
Con ví dụ:
1. Hôm nào cự nự với ai đó thì vào công phu rất là khó.
2. Trước khi vào công phu mà zính đến chuyện cơm áo gạo tiền là coi như ko dám vào công phu luôn vì sợ THTT nó chen vào, nên thôi.
3..... nói chung còn nhiều nguyên nhân nữa...
Cho nên, hôm nào mà con cảm thấy mình vui thì rất nôn đến buổi công phu để zợt

Con xin Thầy giúp:
1. Có cách nào để con vui số 10 nhiều nhiều được không? (đọc báo Tuổi Trẻ Cười được không Thầy?

)
2. Kiểm soát tư tưởng liên tục để hể thấy nó nghĩ về chuyện giận hờn, thù ghét, ... là con cảnh báo và bỏ qua liền. cách này cũng hay nhưng nó mang đến vui số 10 Thầy ơi. Nó chỉ giúp mình ko bị buồn thôi.
3. Con hết ý rồi Thầy.
Khi nào Thầy khỏe thì chỉ giúp con nhé!
Chúc Thầy bình an!
A DI ĐÀ PHẬT ....
Đúng lý thuyết thì hể mà ra được đề mục thì nó có luôn cái vui.
Tuy nhiên, cái rắc rối là mình chưa ra đề mục!
Chuyện coi vậy mà cứ lúng túng: Không biết ứng sử ra sao luôn.
=============
Theo kinh nghiệm của đời sống hằng ngày. Trước khi đón chào người yêu từ một chỗ quá khổ (Địa Ngục) sang chỗ sướng (chỗ mình đang ở) thì cái tâm lý nó vui vẻ hơn thường ngày.
Sự vui vẻ này có trước khi người yêu xuất hiện.
=============
Do vậy mà mình mới cố mà tạo nên niềm vui để đón chào đề mục.
Bằng cách tự bơm lên.
Thủ thuật này làm cho tinh thần phấn chấn cho nên, đề mục có thể xuất hiện dể dàng hơn.