Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:22 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy cho con hỏi  (Đọc 1464 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
vào lúc: 26-09-2015, 05:47 AM

Thầy ơi, con đi "khất thực" về đọc trả lời của Thầy bao mệt nhọc và nghĩ suy trong con về cái cõi Ta Bà nơi đây tan biến hết.

Câu "Điểm Nhãn" hay quá, Thầy ạ. Con rất xin lỗi vì quả thực trước đó con chẳng biết từ nào hơn. Rồi con cứ suy nghĩ mãi về sự dốt nát ấy. Sao con đã có thể cứ dùng mãi một từ như vậy về Chư Phật, Chư Bồ Tát mà không hề có chút động tâm suy xét cỏn con nào. Con xin được cảm ơn Thầy và xin lỗi Thầy again.

Thầy cũng làm con tăng thêm bao ước mơ. Vâng, con mơ về sự thành công nhiều lắm Thầy ạ. Con biết, nói ra điều này trong hoàn cảnh tu tập hiện tại của con thì thật... buồn cười nhưng thôi con đành cứ ước mơ đã vậy. Khi đó, con sẽ có bao điều hữu ích để làm và bao người con có thể giúp trong cái xã hội sự uế trược đã đến mức cực điểm này.

Con cũng xin Thầy cho con hỏi một điều vô cùng có ý nghĩa đối với con. Thầy ơi, sau mỗi thời công phu con đều hồi hướng theo bài Thầy dạy và luôn luôn sau khi đọc (thầm trong tâm với giọng trầm nhất) xong 21 lần câu "Om Sarva Tathagata Hridaya Mani Jvalate Avisthiya, Hùm" con luôn thấy người con nhẹ bỗng đến mức không thể ngờ được. Con nhớ đã đọc ở đâu đó Thầy dạy là nhiều khi không cần phải biết hay hiểu nghĩa của câu niệm nhưng vì lý do này xin Thầy cho con hỏi với, trong trường hợp này, Thầy ơi, có phải đó là câu mình xin sám hối cho tất cả mọi tội lỗi mình đã mắc phải cả trong các kiếp quá khứ và cả trong kiếp hiện tại không ạ, nếu vậy thì có bao gồm cả nghiệp sát và có giống như trường hợp chúng con niệm câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát không ạ? (Xin Thầy tha thứ cho con nếu con hỏi thật ngu ngốc).


Con xin được mãi mãi Kính Thầy  
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-01-2016, 10:22 AM

Câu thần chú
Thầy ơi, con đi "khất thực" về đọc trả lời của Thầy bao mệt nhọc và nghĩ suy trong con về cái cõi Ta Bà nơi đây tan biến hết.

Câu "Điểm Nhãn" hay quá, Thầy ạ. Con rất xin lỗi vì quả thực trước đó con chẳng biết từ nào hơn. Rồi con cứ suy nghĩ mãi về sự dốt nát ấy. Sao con đã có thể cứ dùng mãi một từ như vậy về Chư Phật, Chư Bồ Tát mà không hề có chút động tâm suy xét cỏn con nào. Con xin được cảm ơn Thầy và xin lỗi Thầy again.

Thầy cũng làm con tăng thêm bao ước mơ. Vâng, con mơ về sự thành công nhiều lắm Thầy ạ. Con biết, nói ra điều này trong hoàn cảnh tu tập hiện tại của con thì thật... buồn cười nhưng thôi con đành cứ ước mơ đã vậy. Khi đó, con sẽ có bao điều hữu ích để làm và bao người con có thể giúp trong cái xã hội sự uế trược đã đến mức cực điểm này.

Con cũng xin Thầy cho con hỏi một điều vô cùng có ý nghĩa đối với con. Thầy ơi, sau mỗi thời công phu con đều hồi hướng theo bài Thầy dạy và luôn luôn sau khi đọc (thầm trong tâm với giọng trầm nhất) xong 21 lần câu "Om Sarva Tathagata Hridaya Mani Jvalate Avisthiya, Hùm" con luôn thấy người con nhẹ bỗng đến mức không thể ngờ được. Con nhớ đã đọc ở đâu đó Thầy dạy là nhiều khi không cần phải biết hay hiểu nghĩa của câu niệm nhưng vì lý do này xin Thầy cho con hỏi với, trong trường hợp này, Thầy ơi, có phải đó là câu mình xin sám hối cho tất cả mọi tội lỗi mình đã mắc phải cả trong các kiếp quá khứ và cả trong kiếp hiện tại không ạ, nếu vậy thì có bao gồm cả nghiệp sát và có giống như trường hợp chúng con niệm câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát không ạ? (Xin Thầy tha thứ cho con nếu con hỏi thật ngu ngốc).


Con xin được mãi mãi Kính Thầy 
Hihihi Khi Hỏi thì... Phải hỏi hay như vậy mới là hỏi chớ! Hihihi
Bây giờ đi khám bác sĩ cái đã (khám về chuyện bác nó nghi chú tibu bị ho lao hihihi) cho nên hôm nay phải đi đến đó, để coi kết quả xét nghiệm ra sao.
Đi về rồi đây, tibu thưa với bà con là bác sĩ nghi ngờ và không thấy tibu bị lao nào hết.

Tibu lại bàn tiếp đây:
Sau khi tập xong thì ai ai cũng tính chuyện hồi hướng một cái gì đó cho đối tượng nào đó.
Các Ngài, hồi xa xưa, cũng vậy: Các Ngài cũng hồi hướng.

Nhưng vì đây là những lần đầu tiên vũ trụ có được chấn động này.  Nên dư chấn rất là mạnh. Có thể nói là cả pháp giới đều chấn động và sự cộng hưởng này rất là mạnh y như một giòng nước lũ vậy.
Lợi dụng vào dư chấn này: Các tu sĩ sau này đều bắt chước chuổi âm thanh gốc để mà chữa bệnh, hồi hướng, trừ tà... Do đó mà Mật Tông có rất là nhiều thần chú.
Với hiệu quả rõ ràng như vậy, nên những câu chú này lại có Vô Lượng Nghĩa (chớ không phải là chỉ là cái ý nghĩa mà các thầy đã dịch ra mãi sau này).
« Sửa lần cuối: 28-01-2016, 01:44 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.059 seconds với 19 câu truy vấn.