Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tâm sinh lý ở tuổi Bảy, Mười bảy, Hăm mốt.  (Đọc 1687 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 27-09-2015, 03:11 AM

Có lần con đọc trong tập tin nào đó Thầy có giảng về sợ thay đổi tâm sinh lý ở những mốc tuổi 7, 17, 21... đặc biệt là tuổi dậy thì, con trai - con gái bị tác động dữ dội bởi "kích thích tố", (con hiểu là sự biến đổi của hocmon)... Nay con xin được hỏi lại, điều đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với khả năng tu tập và có cách nào  để mình thích nghi hay chống lại nó....?

Trường hợp của con... tuy là đã hơn 30 tuổi rồi nhưng nhiều lúc tự dưng con bị mất kiểm soát khi bị những luồng "khí" nó ớn lạnh nên không giữ được bình tĩnh để theo dõi hơi thở nữa... Con cũng có nghĩ đến sự ảnh hưởng của THTT và biệt nghiệp của mình (như là bị bệnh).. hoặc do thức ăn, môi trường tác động.. Không biết con nghĩ vậy có đúng không?Huh

--
Khi nào Thầy khỏe cho chúng con bài pháp về chủ đề này nhé... Cảm ơn thầy.
Kính! Smiley
« Sửa lần cuối: 27-09-2015, 03:20 AM gửi bởi bongsen »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-09-2015, 07:03 PM

Có lần con đọc trong tập tin nào đó Thầy có giảng về sợ thay đổi tâm sinh lý ở những mốc tuổi 7, 17, 21... đặc biệt là tuổi dậy thì, con trai - con gái bị tác động dữ dội bởi "kích thích tố", (con hiểu là sự biến đổi của hocmon)... Nay con xin được hỏi lại, điều đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với khả năng tu tập và có cách nào  để mình thích nghi hay chống lại nó....?

Chuyên nghiệp:

Giữ đề mục 24/24 bảy ngày một tuần. Vui số 10. Tất nhiên... giữ cái quyền lợi của mình: Giới Luật!
Có thể tóm tắt lại như sau: Mở hết tốc lực để vượt qua tình trạng say vì hocmôn.

Tu Tài Tử:
Tất nhiên, kết quả cũng chỉ là tài tử. Khả năng không được mạnh bằng dân "chuyên nghiệp" nhưng... rùa rùa vớ phải một tên thương mình trên 90% là ăn tiền liền thôi.
Trích dẫn
Trường hợp của con... tuy là đã hơn 30 tuổi rồi nhưng nhiều lúc tự dưng con bị mất kiểm soát khi bị những luồng "khí" nó ớn lạnh nên không giữ được bình tĩnh để theo dõi hơi thở nữa... Con cũng có nghĩ đến sự ảnh hưởng của THTT và biệt nghiệp của mình (như là bị bệnh).. hoặc do thức ăn, môi trường tác động.. Không biết con nghĩ vậy có đúng không?Huh

--
Khi nào Thầy khỏe cho chúng con bài pháp về chủ đề này nhé... Cảm ơn thầy.
Kính! Smiley
Tâm lực con yếu, cho nên so với Nhí (Tu Tài Tử) nó đã hơn con vài trăm dậm luôn đó con.
« Sửa lần cuối: 29-09-2015, 07:09 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.064 seconds với 19 câu truy vấn.