Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con muốn cho 2 nhóc nhà con Tu tập

Bắt đầu bởi miendatmoi, Th10 08, 2015, 11:02 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

miendatmoi

hai nhóc nhà con Đứa đầu con trai 7 tuổi ( vừa qua sinh nhật) Đứa thứ 2 5 tuổi Con gái.
Con đang bắt tay vào hướng dẫn đứa thứ nhất.Niệm Phật Quán chấm đỏ.
Do là con trai và hay nghịch nên kèm cu cậu rất khó..
còn con em thì hay chen vào ( nó chăm hơn thằng anh..tuy là con không có hướng dẫn) mỗi khi kèm thằng anh thì con em nó cũng mè nhoe cho ngồi bên cạnh.
Hôm qua nhóc đầu nó tập...mà nó bảo nó nhìn thấy cục đỏ nhưng không phải hình tròn mà là hình tam giác và hình vuông ( nó bảo cái này nó nhìn quen từ hồi trước rùi nên khó ra hình tròn được). Nó kêu là tập một lúc nó buồn ngủ mà mơ choi với các bạn .
Con dang theo dõi thời gian nữa xem cu cậu tập thế nào rùi báo cáo với Thầy.
Thầy canh chừng 2 nhóc nhà con giúp con. vì con tập cũng chưa đến đâu cả...

miendatmoi

Con quên chưa hỏi Thầy. Thầy cho Nhóc lớn nhà con Pháp môn để tập. Hiện tại con đang tập theo chương trình Tịnh độ nên con chỉ cho Nhóc tập theo con.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 09, 2015, 03:48 AM
Con quên chưa hỏi Thầy. Thầy cho Nhóc lớn nhà con Pháp môn để tập. Hiện tại con đang tập theo chương trình Tịnh độ nên con chỉ cho Nhóc tập theo con.
Cho nó vừa chơi vừa học cách của Tịnh Độ.
Con điều chỉnh: là làm ra cục tròn màu đỏ.
Và giữ yên chừng nào hay chừng đó.

miendatmoi

Nhóc đầu nhà con đang tập. Con đang hướng dần cho hắn bằng cách xem các phim về cuộc đời Đức phật cũng như các câu chuyện khác, vì nhỏ tuổi nên trẻ con hay thích dẫn dụ bằng những hình ảnh này. Hắn xem thì mải mê và bắt đầu ngấm dần. Tuy nhiên đến phần thực hành thì hắn chưa thích lắm. Cục đỏ có hôm hiện ra có hôm không. Hôm qua nhóc bảo con là hắn nhìn ra cục đỏ rùi nhưng mà nó chưa tròn lắm " Con nhìn nó giống hòn bi ve". Con đang cố gắng hướng dẫn cho hắn, lúc nào hắn tập là con cũng tập cùng,

miendatmoi

Hôm qua bé con nhà con nhìn thấy ông Phật. Con hỏi thì hắn nói là nhìn chấm đỏ sau đó hắn cho nó nhỏ lại thì nhìn thấy mái tóc và mặt ông
Phật. Con hỏi là Ông Phật đứng hay ngồi thì hắn nói là ông Phật đứng. Thầy kiểm tra giúp con nhé. Cảm ơn thầy nhiều.

Tibu

#5
Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 24, 2015, 05:10 AM
Hôm qua bé con nhà con nhìn thấy ông Phật. Con hỏi thì hắn nói là nhìn chấm đỏ sau đó hắn cho nó nhỏ lại thì nhìn thấy mái tóc và mặt ông
Phật. Con hỏi là Ông Phật đứng hay ngồi thì hắn nói là ông Phật đứng. Thầy kiểm tra giúp con nhé. Cảm ơn thầy nhiều.

Nhờ nó giữ ông Phật y chang như nó đã gặp. Và cừ giữ yên như vậy càng lâu càng tốt
Có thể lâu như vậy cả năm luôn đó con.

Giải thích:
Lý do bài tập là luyện tâm.

Cho nên một tâm thức khoẻ mạnh thì tâm lực này có thể chịu đựng được rất nhiều cơn gió thổi qua nó.

Nếu nó cng vũng vàng và yên lặng thì tâm lực lúc này thăng bằng nhất và khoẻ mạnh nhất.

Tất nhiên được tiêu chuẩn này là cái mạnh nhất.

Đây là xuống tấn. Cho nên muốn làm được việc thì việc xuống tấn là một trong những tiêu chuẩn đầu tiên mà tu sĩ nên tập.

miendatmoi

Dẫn dụ bé con nó tập cũng là cả một quá trình...tính nhóc nhà con là ham chơi, bị mất tập trung ( tăng động nhẹ) nên để bé tự giác tập thì vất vả. Hôm qua con cũng ngồi nói chuyện với bé...Con bảo ông Phật nhắc con là cần tập trung nhìn và không có làm gì hết,cứ tập dài dài như thế, sau một hồi trao đổi thì cu cậu có vẻ hiểu ra.. hàng ngày trước khi đi ngủ thì bé đều tập, thường là khoảng 5 đến 10 phút rùi bé ngủ luôn. Giai đoạn đầu con cho bé làm quen vừa chơi vừa học như vậy.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 25, 2015, 09:37 PM
Dẫn dụ bé con nó tập cũng là cả một quá trình...tính nhóc nhà con là ham chơi, bị mất tập trung ( tăng động nhẹ) nên để bé tự giác tập thì vất vả. Hôm qua con cũng ngồi nói chuyện với bé...Con bảo ông Phật nhắc con là cần tập trung nhìn và không có làm gì hết,cứ tập dài dài như thế, sau một hồi trao đổi thì cu cậu có vẻ hiểu ra.. hàng ngày trước khi đi ngủ thì bé đều tập, thường là khoảng 5 đến 10 phút rùi bé ngủ luôn. Giai đoạn đầu con cho bé làm quen vừa chơi vừa học như vậy.
Tụi nhỏ mà dợt một lèo 5 tới 10 phút là bằng người lớn "nhập cốc" cả ba tháng cũng chưa bằng!

Cho nên, sau này mà tụi nhỏ tác pháp thì chỉ cần hai ba phút là mặt nó xanh lè xanh lét liền. Đủ hiểu năng lực nó hao nhiều và nhanh như thế nào!

Do vậy, không nên chỉ vì tò mò vớ va, vớ vẫn mà cho tụi nhỏ tìm hiểu về tính tình này nọ ...

Thứ nhất, là vì màn tivi chỉ tắt sau đó tới... ba tháng!
Cho nên có khi dư âm của một câu hỏi tầm thường, có thể làm cho tụi nhỉ thấy luôn cả những chuyện bậy bạ của người lớn. (Tụi nó sẽ nói: Làm như vậy là dơ màn tivi của tụi nó).

Vì vậy nên cẩn thận khi sử dụng phương tiện cục kỳ tốt đẹp này.

miendatmoi

Con đã quán triệt là không bao giờ đẩy bé vào tình trạng như vậy. vì con cũng rút kinh nghiệm từ bản thân mình. Bây giờ lúc nào cu cậu tập thì con cũng ngồi tập cùng luôn. Khi công phu thic thỉnh thoảng con tác ý hồi hướng cho hắn,, cho hắn nghe các bài pháp âm. Hôm qua hắn nghe bài quán chấm đỏ và kỹ thuật niệm phật  hắn rất khoái chí và hắn nói với con là hắn có làm sai một số chỗ.
Con cảm ơn thầy rất nhiều.