Đêm nay, vợ con bị mệt, đang nằm thì nhìn thấy 2 vong gồm 1 người đàn ông và 1 em bé gái.
Vậy là câu chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi.
Một lúc sau thì con gái con (mới 1 tuần tuổi) đang ngủ thì tự nhiên hét lên
Do luồng hơi lạnh toát ra từ những vong kia đó
, sau đó vợ con bị nhập.
Đây là những biểu hiện về trình độ tâm linh trong gia đình.
Lý do: Nghiệp sát quá lớn. Cho nên hệ thần kinh bị yếu. Dẫn tới chuyện bị nhập này nọ.
Qua cách nói chuyện và biểu hiện của vợ con khi nói chuyện với con và mẹ vợ lúc đó, con biết rõ là vợ con đang bị nhập, và khả năng là bé gái nhập vào. Vợ con có để con dao ở đầu giường nhưng không có tác dụng, con có thử để còng lưỡng kim lên người vợ con, nhưng không thấy phản ứng (con hiểu là phải đeo vào mới có tác dụng). Sau đó, con nghĩ tới ảnh Phật của hoasentrenda mà trước đây con có đóng khung ảnh. Con sợ vợ con bị nhập lâu sẽ mệt, ảnh hưởng sức khỏe trong khi vợ con vốn đang bị ốm nên con đã cầm ảnh Phật và hỏi: "em có biết đây là ai không?". Khi vợ con nhìn thấy bức ảnh thì tự nhiên sợ hãi, người hơi đơ đơ 1 lúc rồi sau đó thì vợ con về lại, và không nhớ những gì trong lúc bị nhập cả!
Không nhớ gì hết, là vì lúc đó linh hồn của em con vẫn ở ngay thân thể, nhưng bị sức ép của vong kia... ép nhỏ lại và bị dồn vào "tùng quả tuyến".
Trên đây là quy trình bị nhập.
Thưa Thầy con muốn hỏi, vì lý do gì mà trong nhà con lại có vong ạ (theo như lúc hỏi chuyện thì em bé đó hay đến chơi cũng được 1 thời gian rồi)?
Lý do?
Trong nhà, bất cứ ai, cũng có rất là nhiều chúng hữu tình cư ngụ.
Tibu cố gắng giải thích:
Trong một sợi dây điện thoại, khi điện thoại reng và khi nhất điện thoại lên để nói chuyện: Ngay lúc đó, đã có hàng chục ngàn người đang dùng sợi dây đó để mà liên lạc nhau! Nhưng tại sao lại
không thể nào nghe được hiện tượng xem ra rất là lộn xộn này?
Mà chỉ có nghe... một người nói với mình mà thôi?
Là vì: những cuộc nói chuyện này hoàn toàn khác nhau về tần số.
Như vậy,
hoạt động của điện thoại ra sao?
Tibu chẳng hiểu gì hết về điện thoại, nhưng hiện tượng này lại xảy ra khi nói chuyện qua điện thoại.
1. Bên nói (bên máy phát):
- - A DI ĐÀ PHẬT!
2. Thì máy điện thoại ( máy phát này)
tự động cộng thêm một dao động nữa vào câu "A DI ĐÀ PHẬT", rồi phát đến đầu dây bên kia.
3. Máy điện thoại bên kia (máy thu) nhận được cả hai tần số:
a. A DI ĐÀ PHẬT
b. Một tần số mà máy bên phát... đã thêm vào.
4. Cũng máy này (máy thu) lại có thể loại trừ nguyên con cái tần số đã thêm vào, và chỉ còn câu A DI ĐÀ PHẬT là phát ra loa mà thôi.
5. Bên kia đầu dây nghe rất rõ: A DI ĐÀ PHẬT!
Hết chuyện giải thích về điện thoại.Tibu lại bàn tiếp về hiện tượng nhập:
Như vậy, ngay "Tông Đài điện thoại" thì tổng đài viên có thể nghe lén bất cứ chuyện gì.
Cùng một thể thức ấy: Nếu một người
không thể lọc được thì họ lại có thể thấy rất là nhiều chúng hữu tình đang sinh sống ngay trong nhà của mình. Nhất là khi thấy "yếu người".
Tất nhiên, trong đó cũng kể luôn các Tu Sĩ, do sự chú tâm mảnh liệt mà có thể thấy được những chúng hữu tình khác ở khắp nơi trong Vũ Trụ.
Vợ con bị nhập do đang bị ốm hay hào quang, tư tưởng có vấn đề gì không ạ? Làm sao để chấm dứt được những chuyện tương tự, hay chỉ có cách là con tu cho ra ngô ra khoai thì sẽ ổn ạ?
Chúc mừng con: Con đã tìm ra chìa khóa.
Vợ con đang ốm thì sau khi bị nhập tự nhiên khỏe hẳn ra?
Nghiệp sát của em con rất là nhiều. Cho nên hệ thần kinh rất là yếu.
Khi bị nhập thì vong đã dùng sức tập trung tư tưởng để lấn áp (với mục đích là dồn linh hồn em con vào tùng quả tuyến) và điều khiển toàn thân của em con, qua những cơn nói chuyện này nọ.
Khi xuất ra thì dư âm của sự tập trung tư tưởng này đã làm cho em con có "cảm giác là khỏe ra".
Nhưng thật ra là do
dương suy mà sinh ra cảm giác khỏe này.
Do vậy mà vũ khí chỉ là nên: cho em con ăn bí đỏ (nó bổ óc)
Liệu có phải con đã làm hại em bé kia, khiến năng lượng của em bé đó chuyển sang người vợ con không ạ? Nếu thật vậy thì cũng tội em bé đó quá!
Ai cũng muốn giúp người khác:
- - Có người giúp tiền để có cái ăn (cho con cá)
- - Có người giúp cách làm ăn (cho cần câu)
Về tâm linh thì cũng vậy:
- - Tu Sĩ giỏi thì giúp cho bà con
cách thức tự tu hành, và
tự họ thắp đuốc lên mà đi. Tất cả cách này tạo nên một một trình độ tâm linh rất là đúng cách: "Mở Huệ Dương"
- - Tu Sĩ dõm thì nhập vào thân thể khác và cùng với thân thể này tập tành (học võ, viết bùa, đọc thần chú, đọc kinh ở cõi của họ...)
Tất cả những hoạt động này tạo nên cảnh "mở Huệ Âm".
HSTD không chơi, nhất quyết vạch trần sự thật này cho bà con hiểu và tránh.
Nhân đây bđt xin nhờ Nhí (nếu Nhí không thấy phiền), nhờ Nhí độ giúp cho họ lên tịnh độ và kiết giới căn nhà giúp cho bđt!
A Di Đà Phật!!!
Chuyện bán cái này nó chỉ là tạm thời thôi.
Cái lâu dài hơn là chính mình làm. Vã lại, vì đây là em của mình mà? Sao lại tính chuyện bán cái cho người khác?