3. Cách của Việt Nam (đồng thời là của anh Sơn) là vào ngay Cõi Vô Sắc hay đúng hơn là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định. Để rồi hướng đến Diệt Thọ Tưởng Định luôn cho nó tiện.
Con thật sự không hiểu, nếu tâm lực không/chưa có thì sao đi vô vô sắc được ạ, có phải giống cách Niệm Phật Quán Chấm Đỏ không ạ

Nó có cách tập cho có tâm lực rồi mới tính tiếp. Tất nhiên, làm chuyện này không phải dể, là vì tu sĩ phải có đủ thứ:
1. Phải là Con Người (chữ hoa).
Có nghĩa là con người thì chầu rìa, hay nhất là... đứng ngoài, ăn tục, nói phét mà thôi.
Một hình ảnh của con người (chữ thường):
Người chỉ đường hay dùng hình ảnh sau để làm ví dụ cho con người (chữ thường):
Suốt đời là cái muổng múc canh. Tuy là đụng nước canh nhưng không thể nào hiểu được mùi vị của nó.
2. Phải có đầy đủ phước báu, như có thời giờ tập.
3. Thói quen làm gì cũng khép mình vào kỹ luật.
Nói việc mình làm, làm việc mình nói!