Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: " Điều không thể tưởng "  (Đọc 1783 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 30-10-2016, 08:10 PM

     Con kính thưa thầy và bà con HSTD .
   Cách đây mấy ngày ,con đi qua phòng của con gái con,thấy thầy THÍCH CHÂN QUANG  đang thuyết pháp cho phật tử ở chùa ,con thật bất ngờ khi nghe thầy nói : "Hôm nay tôi chính thức tuyên bố không có thế giới Cực Lạc  và cũng không có Phật ADI ĐÀ , không những tôi nói mà thầy THÍCH CHÂN TÍNH chùa HOÀNG PHÁP   thầy THÍCH PHƯỚC TIẾNcũng công b ố như vậy  " (con nhìn thấy và nghe trên mạng ).
       Nghe rồi mà con thấy thật là một điều không thể tưởng tượng nổi ,thầy THQ là người  tu thiền ,thường đi giảng pháp khắp nơi ,thầy TCT là trụ trì một chùa rất lớn với pháp tu TỊNH ĐỘ đã bao lâu  rồi ,hàng năm có biết bao phật tử trẻ già khắp nơi đổ về tu tập ,nhưng không hiểu sao giờ này con lại nghe thầy TCQ nói vậy , còn thầy PT là người thường xuyên đigiảng pháp ở khắp nơi ,cũng có những lời nói như vậy (từ thầy TCQ nói ) .
       Thé thì giờ này (nước đã lên đến đâu rồi ?) thầy họ đẫn họ đi về đâu khi mặt trời sắp lặn ? Thương họ vô cùng .
  Chỉ riêng những người con HSTD đồng thanh mà khảng định rằng :"THẾ GIỚI  CỰC  LẠ C VÀ PHẬT A DI ĐÀ  CÓ THẬT"
 Với lý do :
        Thầy của chúng tui là người tu đã thực sữ chứng ngộ ,là một đạo sư đang hướng đạo cho chúng tui trong thời mạt pháp này ,Ngài trao cho chúng tui chỉ 2 iới luật :
      1_ CÓ HIỀU
      2_ ĂN NGAY NÓI THẬT
   Thầy chỉ cho phép tu sĩcủa chùa HSTD  (NÓI VIỆC MÌNH LÀM VÀ LÀM VIỆC MÌNH NÓI).
 Còn thầy chỉ những gì thầy tu chứng thầy mới làm ,thầy làm rồi thầy mới nói ,mới dạy cho các con của mình .
          Sản phẩm của thầy tui là  (cho ra đời những tu sĩ GẠO CỘI),có tu sĩ còn rất nhỏ  dưới sự hướng dẫn tu học của thầy ,các bé đã nhập định và về được cảnh giới của đức ADI ĐÀ ,được Ngài hướng dẫn cho tu tiếp  ,có ngươi ra trường với quả vị  B Ồ TÁT .
   Tất cả các chuyện trong tu tập ,bé chỉ khể cho mẹ nghe ,mẹ trình thậy kiễm tra và cho chỉ đạo tiếp , tất cả mọi cái thấy của bé đều được thầy kiểm chứng đúng mới chỉ cho tu tiếp . Những bí mật này là do mấy tu sĩ già của chùa dụ móc hầu bao của bé ,được thầy cho phép mẹ bé mới viết lên diện đàn .
      Như vậy một em béngây thơ ,hồn nhiên trong trắng không thể tự dựng lên một câu truyện về tâm linh một cách ngoạn mục như vậy !
Mặt khác bài báo cáo của tu sĩ đều được thầy kiểm duyệt đúng sai .
  Một lần nữa chúng tôi hành giả của chùa HSTD khảng định có THỀ GIỚI CỰC LẠC VÀ CÓ PHẬT ADI ĐÀ, ai không tin thì vào HSTD mà xem .
   Conkính chào thầy bà con ạ .
Logged
Dieu Nguyen
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 57



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Nguyen
Trả lời #1 vào lúc: 31-10-2016, 08:47 AM

DN có đọc một bài của chú Tibu có tên" Tịnh độ ở hướng nào" bài này cũng giải thích rất rõ về Tây Phương của Phật A Đi Đà.
DN xin gửi lại bài viết của chú để bà con đọc lại cho vui.  Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2049.0;wap2
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #2 vào lúc: 03-11-2016, 07:44 PM

Và cũng có trường hợp người đã tu chứng đạt đến quả vị A La Hán nhưng vẫn không thấy được cõi Tịnh Độ, là vì:
Trích dẫn
...
Cũng dể hiểu, từ điểm A đến điểm B cách đi nhanh hơn người đi bộ là ... xe đạp một bánh. Người này chỉ cần dùng xe đạp một bánh là vưà đủ để đi tới đích. Tới đây, người này đòi chở thêm người khác trên chiếc xe đạp một bánh này thì rất là khó hay là không thể được.

Nhưng ngay khi khởi đầu, tâm lực người kia lại là muốn mua xe tăng thì khi tới đích rồi thì họ dể tìm ra xe tăng hơn.
Tuy nhiên tìm được xe tăng không phải là cứ ở mổi ngã tư là có chỗ bán xe tăng đâu!

Mà phải lặn lội và chịu khó tìm tòi thì may ra mới được chiếc xe tăng thiệt còn lạng quạng là ... chụp xe tăng bằng nhựa như thưòng.

Muốn được chuyện này (xe tăng thiệt) thì phải qua thử thách là: Hy sinh đến mức phải ... chết đi... (chết thiệt đó nghe!) rồi sống lại!
Còn hy sinh chỉ đến mức bệnh hoạn hay là nghèo mạt rệp hay là ... ỉa và mửa, có nghiã là "nằm mọp giường" và hết làm ăn ... thì cũng chưa ăn thua đâu.
 
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=792.0
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 05-11-2016, 03:27 AM

Đã nghèo mạt rệp ,hết mần ăn ,nằm mọp giường ,vẫn chưa ăn thua thì...biết mần răng bây giờ ...hic thầy uicứuuuuuu connnnnn.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 19 câu truy vấn.