Đã lâu lắm rồi HSTD được bà con bên kia thế giới viếng thăm và cũng như bao lần, họ vẫn xôn xao đặt câu hỏi:
- - Sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao lại làm vậy?
Tibu chỉ còn cách nói lại là:
- - Họ làm vậy là vì họ không thấy rõ được việc họ làm. Họ làm theo Nhân Sinh Quan.
Nhưng lại sai về khoa học của “Sự Sống Và Sự Chết”.
========
Khỏi nói, bà con cũng đã biết: Tibu đang cố gắng trình bày lại sự đau lòng khi gia đình quyết định kéo dài sự sống thực vật qua máy phụ thở và phụ ăn. Hoặc là chỉ cần máy phụ ăn thôi.
Nhìn bề ngoài, gia đình đang
làm rất đúng theo Nhân Sinh Quan. Có nghĩa là “còn nước, còn tát”.
Ở đây có hai trường hợp:
(1). Tình trạng có thể vãn hồi, bệnh nhân sẽ bình phục nay mai. Dĩ nhiên chỉ là một tình trạng kích ngất (coma).
(2). Tình trạng hết thuốc chữa.
Ở nhà quê, tình trạng này biểu hiện rất rõ: Rận/chí bỏ đi khi… xác sắp chết.
Nhưng trong thành phố, khó có trường hợp này lắm.
========Nhưng nhìn quanh… đây đó: Thế nào cũng có những tu sĩ thượng hạng.
Những tu sĩ này có thể cho ý kiến. Dĩ nhiên, sau khi ý kiến được đưa ra: gia đình, cho dù có đau buồn như thế nào đi nữa, cũng nên thi hành.
========Chuyện gì xảy ra nếu kéo dài đời sống thực vật, trong trường hợp (2)?
1. Thể xác > còn thở.
2. Linh hồn đã không thể nào ráp nối lại được vì hệ thần kinh đã hư tổn nặng nề.
Cho nên nếu người tu sĩ có Thiên Nhãn thì có thể thấy rất rõ: Trên thể xác nằm yên lại có một đám mây.
Đám mây này nằm lơ lững cách thể xác khoảng 0,5 mét đến 2 mét.
Chánh định vào đám mây: Tu Sĩ thượng hạng này có thể thấy rất rỏ mặt mũi của… linh hồn đang rất mệt nhọc.
Tới đây, có hai trường hợp:
a. Linh hồn còn có thể nói chuyện được (khi được tu sĩ thượng hạng này hỏi): Như vậy: đây là dấu hiệu kích ngất (coma). Và sau một thời gian sẽ có thể tĩnh lại được. Dĩ nhiên đây là dấu hiệu của sự hồi tĩnh, hồi sinh.
Trong trường hợp này, tu sĩ thượng hạng vẫn có thể giúp nạn nhân bằng cách phụ linh hồn nhập lại vào thể xác.
Lúc này,
Linh hồn rất là đau đớn nhưng với sự hồi hướng công phu của tu sĩ thượng hạng này: Thể xác có thể tỉnh lại được với sự tổn hại ít nhất (tối thiểu). Vì linh hồn được tu sĩ thượng hạng này giúp sức và lúc nhập lại vào thể xác: linh hồn đã được tu sĩ thượng hạng giúp sức để có thể… chồng khít vào thể xác:
Thể xác tỉnh lại nhanh chóng và sinh hoạt bình thường như một phép lạ (ngoại dự trù của Bác Sĩ Hồi Sức).
b. Linh hồn chỉ nằm yên đó, bất lực và có khuynh hướng “không thể nào ráp nối lại với thể xác”:
Đây là dấu hiệu bỏ cuộc của linh hồn.
Dĩ nhiên, trong trường hợp này: không phải là kích ngất (coma) mà là dấu hiệu của tử vong.
Tất nhiên, động tác kế tiếp là tháo gở các hệ thống máy phụ hồi sinh. Làm như vậy: thể xác ra đi tự nhiên.
========
Trường hợp đặc biệt (rất thường xảy ra):
Người nhà do thấy thể xác còn thở thì… suy nghĩ đầu tiên là “còn nước, còn tát”
- - Mấy thì mấy: cả gia đình họp lại và quyết định kéo dài sự sống “thực vật”!
Thế là chuyện chỉ xảy ra vào thế kỷ này!
Thể xác được hồi sức nhân tạo (sống lây lất) qua các máy phụ sống. Nhờ vào kỹ thuật văn minh này mà thể xác được kéo dài thêm tuổi thọ.
========
Lúc đó bên kia thế giới là cả một sự não loạn:
Các chúng hữu tình hỏi nhau:
- - Sao kỳ vậy?
- - Sao lại làm vậy?
[…]
- - Ở đây, ai là kẻ thù của ai?
- - Không có ai hết! Họ thương nhau và quý trọng nhau lắm!!!
- - Nhưng… sau lại làm như vậy?
Tibu:
- - Họ không thể thấy rõ được… như quý vị đang thấy! Cho nên họ đành làm theo… Nhân Sinh Quan!
- - Do họ không hiểu được: ngoài thể xác ra là còn có một linh hồn nữa! Và linh hồn lại liên quan rất là mật thiết vào thể xác.
========
Và trong suốt quá trình này, tuy là thể xác không có thể làm cho thân nhân hiểu được: Nhưng cái đau của thể xác được linh hồn cảm nhận rất là rõ. Do cảm giác bị đau quá mà… linh hồn trở nên rất là nhút nhát.
========
Tibu:Không còn cách nào khác là phong chức Linh Hồn… tại mặt trận luôn!
Tất nhiên, sau khi bà con đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, là thực hiện cho thật là kỹ thì tình trạng Nhân Sinh Quan này… sẽ giảm bớt!
Và Linh Hồn… em sẽ làm được một việc “Không Thể Nghĩ Bàn”…
Một hành động của một vị Bồ Tát.