Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:14 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ thấy cái hòm (quan tài) và đem chôn cái gì đó...  (Đọc 1946 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
vào lúc: 15-02-2018, 10:16 AM

1. Cách đây vài năm lúc mới nhận Pháp, trieutulong đã nằm mơ thấy nhà dưới lao xao thu xếp vài cái hòm (quan tài) đem chôn....thì cách đây vài ngày lại có giấc mơ thấy 1 quan tài nữa cũng thu xếp đem chôn.

Bây giờ trieutulong thắc mắc, nên đã vào chùa mình tìm thì không thấy ở đâu nói...  không chắc chắn lắm nó là cái gì, hổng lẽ mình sắp được tử nên thấy quan tài nhắc nhở tiếp lần nữa  😂

Một lần cũng thấy đi vào một khu nghĩa địa mộ cổ đổ nát xây bằng gạch, chui vào các đường hầm và gặp một ông guru (trong giấc mơ cảm nhận là một ông guru Tây tạng) đang sắp xếp ngăn nắp các hộc vuông vuông trong căn nhà hầm dưới lòng đất, thì trieutulong đến phụ ông Thầy đó và được ông cho 2 bảo vật: 1 cái nhẫn màu xanh đeo vào ngón cái hay ngón trỏ gì đó và một cái gì đó nữa rất hay mà quên mất...🤔

Vậy để khỏi còn nghi ngờ bấy lâu nay, trieutulong xin hỏi Thầy hoặc các Nhí, giấc mơ này nói lên điều gì và trieutulong có đi đúng hướng không?!? Các giấc mơ có mòi tử này là tốt hay xấu?

2. Vài ngày gần đây trong lúc tập thể dục, và ở nhà  trieutulong có cảm giác là trên đầu mình ở trên cao có 1 vòng tròn sáng, và mình còn có cảm giác ngữa cổ lên để nhìn vào nó nữa... Cái này có chuyện  gì không!?! Vì trieutulong tập thể dục ở công viên thì  tháo dép ra đi bằng chân trần trên nền ximăng nắng ấm, vừa đi vừa niệm Phật trên cái hình mờ mờ của mình đằng trước mặt... và có thói quen thích ngắm mặt trời sắp lặn lúc đó quán mồi luôn... 😁


Và ngoài chuyện này ra, nếu được xin cho trieutulong một lời khuyên (ngắn gọn cũng được ạ)! Rất mong và cảm ơn ạ... Lâu ngày không hỏi, cứ chủ quan, e rằng đi lạc thì tiêu 😂

Ngay giây phút giờ giao thừa ở VN mà trieutulong lọ mọ lên đây hỏi, ác thiệt 😁. Năm mới cho trieutulong kính chúc Thầy, Cô, các Nhí và Bà Con An Khang, Thịnh Vượng, Tinh Tấn và Thành Tựu Đạo Quả, trả ơn Thầy Tổ và chúng sanh!!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 16-02-2018, 06:56 PM

Hôm nay lại có giấc mơ ngồi tại một máy tính để kết nối với một máy tính khác (trieutulong có chuyên môn về ngành IT và rất giỏi về computer networking), việc này cần phải biết tên cái máy đó là gì (computer name của cái máy đó), nhưng trieutulong thử hết cách này đến cách kia mà vẫn không thể biết tên cái máy đó là gì, đụng đến cái nào cũng gặp trở ngại y như là đụng phải bức tường... 😢 vì cái máy đó được security (bảo mật) tốt quá. Thử hết cách này đến cách kia nhưng đều chào thua... Cái keyboard (bàn phím) thì bị che mất các ký tự trên đó mà thay bằng các biểu tượng hình ảnh khác để bảo mật vì nó là máy chủ, mình chỉ có thể dùng trí nhớ để xác định vị trí nào thôi trên cái keyboard đó mà trí nhớ trieutulong kém quá không thể nhớ...

Công việc rất khó khăn loay hoay rất lâu mà chả làm tới đâu bó tay luôn. Sau cùng hết giờ đi về với 1 đứa cùng đi trên 1 chiếc xe Honda 2 bánh thì chiếc xe chạy nhưng cũng khó khăn y như vậy thật khó diễn tả, nhưng cuối cùng thì cũng tới 1 chỗ và đứa đi chung xe nó quăng hết đồ cho mình giữ, kêu mình chờ rồi leo lên chiếc xe tải chạy đi mất để trieutulong đứng một mình...

Tỉnh giấc mơ ám ảnh luôn... Híc. Nghĩ lại thì đúng là xưa giờ mình làm gì cũng khó khăn vất vả như vậy, làm nhiều mà thành tựu rất nhỏ nhoi tuy rằng cũng có kết quả. Cũng nhờ  chịu lao đầu vô làm kiểu trâu đó mà kiến thức rộng bao quát...

Số mình nó cực, số con trâu chứ không phải con cọp 😂 tu hành thì cũng cà xịt cà tang... Ôi đời nó khổ, mà sức mình có hạn, dù sao cày kiểu này hoài chịu sao thấu...

Xin Thầy, TLH, Moon hay ai đó cho trieutulong xin lời khuyên, rất cần để chấn chỉnh (tu là sửa mà)! Trieutulong xin cảm ơn.

Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #2 vào lúc: 16-02-2018, 08:36 PM

Làm chắc phần của mình đã ạ, rồi chỉ cho người khác sau. Như vậy mình cùng đi trên xe với họ được quãng đường dài, hi hi. Nội dung giấc mơ là như vậy 😁
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 19 câu truy vấn.