hoasentrenda
|
 |
vào lúc: 19-02-2018, 07:29 PM
|
|
Kính gửi chú/ anh admin, Năm mới con/em kính chúc chú/anh sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu tập. Con/em có phần trao đổi với thầy dưới đây mà thầy nói rằng sẽ có nhiều người được lợi lạc, và thầy có đồng ý cho con/em nhờ admin đăng giùm. Mong chú/anh giúp con đăng lên diễn đàn đọc cho vui. Con/em cám ơn chú/anh. Thầy ơi, con kính chúc thầy 1 năm mới tràn ngập niềm vui Chánh pháp, tin mừng từ thành công của các học trò bắn chíu chíu về bên thầy thầy ơi! 
Con vui quá thầy ạ. Con xin báo cáo kết quả vượt qua ngọn núi ái luyến vừa qua. Con mừng quá. Con không nghĩ là mình có thể đến được đến bước này. Nếu 3-4 tuần trước đây, hình ảnh người này là nguồn vui, động lực để đi làm, thì giờ tâm trạng con nó lại quay về như cũ và người này thi thoảng lắm mới xuất hiện trong đầu con, và đã bị con 1 cách chủ động, kéo tâm về, không cho vọng, hoặc gạt phắt đi không cho hiện diện lâu trong đầu con nữa. hihihihi. Mừng ghê gớm thầy ạ. Con đã không ngờ có được ngày hôm nay. Trước đây vẫn biết quy luật đến rồi đi của mọi thứ nhưng mà cảm giác trải qua từ đầu đến cuối nó đặc biệt quá. Nhất là mình đã vượt qua được. Khi đọc tin nhắn thầy gửi là sẽ đến lúc con nhìn thấy họ, con bình thản, con đã không tin thầy ạ. Nhưng giây phút đó đã đến, tâm không xao động thầy ơi. Con sướng quá hahahahahah, quá tuyệt vời thầy ạ, trên cả tuyệt vời nữa ý chứ. Mừng thiệt mừng và nhìn lại quãng đưỡng con vượt qua, con thấy nó không hề đơn giản, dễ làm mà cũng gồ ghề, chông gai, mất nhiều thời gian ấy thế mà con đã làm được. Từ khoảng tháng 9 mà giờ là tháng 2. 6 tháng. 1 chặng đường dài, 1 cuộc đấu tranh nội tâm quá khủng khiếp chỉ bắt đầu bằng những ánh mắt. Quá kinh khủng, quá dài thầy ạ. Con chỉ sơ sẩy 1 chút, nới lỏng tâm 1 chút mà con mất đến nửa năm để thoát ra thầy ạ. Đấy là đã có sự tiếp sức kịp thời của thầy và Mun và cô Gà và giờ đây con đã chiến thắng bản thân mình. Ôi thầy ơi con sướng quá. hí hí. Để con thuật lại cho thầy nghe nhé.
Con đã tự đấu tranh giai đoạn đầu cho đến khi không chịu nổi thì đã kêu cứu thầy. Rồi sau đó nó êm êm, ngủ ngầm 1 thời gian, rồi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và c lại thấy bất lực. Con lại cầu cứu cô Gà con để nhờ cô ít kinh nghiệm phía đời, chắc 1 người xinh đẹp như cô cũng đã thành công xử lý mấy vụ này rồi. Ấy vậy mà vẫn chưa được. Cô Gà bảo con liên hệ với Mun. Và con nói chuyện với Mun rồi Mun cũng khuyến khích con tiếp tục làm những gì con được thầy hướng dẫn, quán vô thường, sám hối, đề mục... Cũng được thêm 1 khúc nữa. Rồi nó vẫn lại lòi đuôi ra, con vẫn có cảm giác, và tần suất họ xuất hiện trong đầu con vẫn còn nhiều. Đến lúc con nhớ ra là con muốn có em bé nữa. Và rồi con nhớ lời thầy dặn là phải 1 lòng với vợ/chồng thì mới tốt cho đứa con và tâm con nó tự nẹt nó là không được nghĩ bậy nữa. Ấy thế mà hiệu quả thầy ạ. Nó bớt hẳn. Rồi đến lúc vẫn còn dư âm tý xíu con lại nhớ lời thầy dặn cách của ngài Xá Lợi Phất: Tôi không muốn thấy cảnh giới này nữa, tôi còn nhiều việc phải làm. Ấy vậy mà nó thật đến mức, như kiểu con xem kịch ý, người ta di chuyển cái background khi chuyển sang cảnh kịch khác ý. Con gần như không còn cảm xúc gì và suy nghĩ gì vướng bận nữa. Hay thật thầy ạ. Con phải báo cáo với thầy ngay. Con nhịn 2-3 ngày rồi. Vì nhỡ báo xong với thầy, tâm nó lại nổi lên mạnh hơn thì con xong. Nhưng hôm nay con đã xác nhận lại được với bản thân mình là cảnh đó đã qua, khi con có gặp họ nhưng trong lòng có chút dửng dưng, hẳn là dửng dưng đấy thầy ạ, kỳ diệu thế chứ. Và con mừng quá, con không thể kiềm chế được, con phải báo cáo với thầy ngay thầy ạ. Ôi tuyệt vời quá thầy ơi hahahahahahaha.
Con cũng nhớ trong tập tin thầy có nói tham thiền cũng diệt tham dục. Dạo này con chăm tập lắm. Con hay phải tỉnh dậy giữa đêm để check thằng ku con xem nó ngủ thế nào. Tiện đó, tỉnh là con tập luôn. Sức con vẫn yếu lắm vẫn bị đau ngực. Nhưng cứ ủi tới thôi thầy ạ. Như bài gần đây của thầy, cứ ủi. Có điều là Con hộ thân kỹ hơn. Trước lúc ngủ hộ thân bằng tay, trước lúc tập đêm hộ thân hột vịt, sáng trước khi ra khỏi giường (kết thúc tập) hộ thân bằng tay. Trước khi sám hối hộ thân luôn. Vì đọc sám hối con cũng đau. Con đã quyết định rồi, có đau cũng tập, nhưng con sẽ nương nhẹ thôi, hộ thân kỹ, khi nào đau quá thì lại thả trôi, thả lỏng người rồi khi người tê rần không có cảm giác thì sẽ gọi đề mục. Con đã phải xin ý kiến của Mun là con yếu thế, có được bỏ qua bước đếm số không, và Mun đồng ý. Tuy vậy, con biết là đếm số tốt thì đề mục mới rõ, nên khi nào không ra đề mục con lại quay lại đếm số. Có điều là đề mục của con khi con mở mắt thì rõ ngay trước mặt, gọi rất dễ. Còn khi nào ngủ, thì chỉ khi nào con sám hối nạp đủ lượng thì nó mới ra. Khi nào con sám hối đối trước ông phật nhiều thì nó mới ra, ra yên tĩnh, tự tại trước mặt.
Con phải giảm độ sáng của nó xuống. Nếu để nó ra tự nhiên thì sẽ là ngọn lửa nhỏ có quầng sáng xung quanh. Nhưng quán thế con sẽ hết sức rất mau, nên con chủ động gọi lửa vàng thôi, thì ngọn lửa sẽ không có hào quang mà ra lửa vàng to tĩnh tại trước mặt. Và nữa là con vừa ngủ vừa thiền nó khỏe hơn thầy ạ. Nửa đêm con tỉnh con vừa ngủ vừa thiền, thì như là có sức hơn nên ngọn lửa ra được vài lần sáng vàng yên tĩnh. Dạo này chăm tập lắm thầy ạ. Mọi người đang sắm tết, con ở với bố mẹ chồng, chồng con biếu ông bà tiền tết, bà sắm hết. Con rảnh con tập, sám hối. Con đang cố gắng sắp xếp thời gian cả đi làm cả thời gian nghỉ tết để tập. Sẽ cố gắng duy trì sám hối 2 thời, tập 2 thời 1 ngày. Hy vọng là sẽ duy trì được. Con hay hồi hướng cho bản thân con được tinh tấn thầy ạ. Thầy đọc mệt nghỉ luôn hahahahah.
Con cám ơn thầy đã đọc cái mail dài này của con. Kính chúc cô và thầy luôn mạnh khỏe! Con
Tibu: Ca khúc khải hoàn như vậy thật là xứng đáng! Bởi vậy "học trò giỏi, mới thấy ông thầy hay". ======== Bài này mà đăng lên chùa thì bà con lấy trớn mà dợt cũng đã lắm đó con. Thông thường là toát mồ hôi nách luôn đó con. Lý do Tham Dục nó dai như đĩa!
|