Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con ạ - Thanh Vân

Bắt đầu bởi TV, Th3 18, 2018, 01:12 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TV

Con xin được đảnh lễ Thầy ạ.
Con nhận được đề mục quán chấm đỏ Thầy cho đã hơn 1 tháng. Nay con xin báo cáo tình hình tu tập của con như sau ạ:
Hàng ngày con thường công phu vào sáng sớm và tối trước khi ngủ, con ngồi kiết già sau đó là nằm công phu, hôm nào mệt quá thì con nằm con ngủ quên mất, hic. Sau khi nhận đề mục thì con tập đếm số điện tử, nhìn về một điểm trước mặt và quán chấm đỏ, con tập nhắm kĩ mắt và niệm Aaaaaaa Diiiiiiii Daaaaa Phatttttt giọng cao, không quan tâm đến thói quen trụ vào hơi thở nữa (con vẫn thở bụng, thở ra dài hơn hít vào). Ban đầu con hay mơ tùm lum à Thầy, con mơ thấy mồ mả, chết chóc rồi giết người.... Hic. Sau đó từ khi con tập nằm nghiêng bên phải, tay phải con cầm chai dầu  :) trước khi công phu nằm con dặn em con là chị có ngủ quên thì em nhớ tập tiếp nha, giữa đêm con có tỉnh giấc kiểm tra thì con vẫn cầm chai dầu và vẫn vẩn vơ trong đầu niệm A Di Da Phat, con hổng biết em con có tập không hay là đi đâu chơi nữa. Hì. Trưa nay khi công phu con có thấy được vòng tròn có viền mờ sáng, con tác ý "Chấm đỏ" để vẽ mà chưa được Thầy ơi, con cũng có tác ý "Hỷ Lạc" thì con cũng có cảm giác nhẹ nhàng và niệm kèm nhìn em chấm đỏ kia lúc mất lúc có tiếp tục. Để ý thì mọi bữa trước mặt con nó tối thui, nay sáng dịu lắm Thầy. Sau đó con có sám hối Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 1 hồi thì con có cảm giác người con vo tròn lại như trái banh vậy đó Thầy (con ngồi kiết già sau công phu). Trước Công Phu con có Nguyện được hộ trì, Nguyện Thầy nhắc nhở con nếu con có làm sai. Sau Công Phu con có hồi hướng mong Thầy khoẻ mạnh để dẫn dắt tụi con, hồi hướng cho gia đình, oan gia trái chủ đồng tu hành đồng thành tựu.
Con viết có hơi dài, có gì sai mong Thầy thứ lỗi và chỉ bảo con nha Thầy. Trước khi gặp Thầy con hư lắm, không biết cái nào đúng cái nào sai, đầu óc cũng bơ bơ như đang tìm gì đó. Nay con đã tìm ra con quyết bám tới cùng luôn. Con không muốn quay trở lại trạng thái như xưa chút nào đâu Thầy ơi. Huhu.
Con dừng ở đây nha Thầy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều, Thầy đã cho con niềm tin, cho con động lực, cho con cơ hội quá lớn này. Con yêu Thầy và tập thể HSTD.
Kính,
Thanh Vân
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th3 18, 2018, 01:12 AM
Con xin được đảnh lễ Thầy ạ.
Con nhận được đề mục quán chấm đỏ Thầy cho đã hơn 1 tháng. Nay con xin báo cáo tình hình tu tập của con như sau ạ:
Hàng ngày con thường công phu vào sáng sớm và tối trước khi ngủ, con ngồi kiết già sau đó là nằm công phu, hôm nào mệt quá thì con nằm con ngủ quên mất, hic. Sau khi nhận đề mục thì con tập đếm số điện tử, nhìn về một điểm trước mặt và quán chấm đỏ, con tập nhắm kĩ mắt và niệm Aaaaaaa Diiiiiiii Daaaaa Phatttttt giọng cao, không quan tâm đến thói quen trụ vào hơi thở nữa (con vẫn thở bụng, thở ra dài hơn hít vào). Ban đầu con hay mơ tùm lum à Thầy, con mơ thấy mồ mả, chết chóc rồi giết người.... Hic. Sau đó từ khi con tập nằm nghiêng bên phải, tay phải con cầm chai dầu  :) trước khi công phu nằm con dặn em con là chị có ngủ quên thì em nhớ tập tiếp nha, giữa đêm con có tỉnh giấc kiểm tra thì con vẫn cầm chai dầu và vẫn vẩn vơ trong đầu niệm A Di Da Phat, con hổng biết em con có tập không hay là đi đâu chơi nữa. Hì. Trưa nay khi công phu con có thấy được vòng tròn có viền mờ sáng, con tác ý "Chấm đỏ" để vẽ mà chưa được Thầy ơi, con cũng có tác ý "Hỷ Lạc" thì con cũng có cảm giác nhẹ nhàng và niệm kèm nhìn em chấm đỏ kia lúc mất lúc có tiếp tục. Để ý thì mọi bữa trước mặt con nó tối thui, nay sáng dịu lắm Thầy. Sau đó con có sám hối Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 1 hồi thì con có cảm giác người con vo tròn lại như trái banh vậy đó Thầy (con ngồi kiết già sau công phu). Trước Công Phu con có Nguyện được hộ trì, Nguyện Thầy nhắc nhở con nếu con có làm sai. Sau Công Phu con có hồi hướng mong Thầy khoẻ mạnh để dẫn dắt tụi con, hồi hướng cho gia đình, oan gia trái chủ đồng tu hành đồng thành tựu.
Con viết có hơi dài, có gì sai mong Thầy thứ lỗi và chỉ bảo con nha Thầy. Trước khi gặp Thầy con hư lắm, không biết cái nào đúng cái nào sai, đầu óc cũng bơ bơ như đang tìm gì đó. Nay con đã tìm ra con quyết bám tới cùng luôn. Con không muốn quay trở lại trạng thái như xưa chút nào đâu Thầy ơi. Huhu.
Con dừng ở đây nha Thầy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều, Thầy đã cho con niềm tin, cho con động lực, cho con cơ hội quá lớn này. Con yêu Thầy và tập thể HSTD.
Kính,
Thanh Vân
Chơi tiếp thôi con.

TV

"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

TV

#3
Thầy ơi. Trưa nay con tập xong con chợp mắt ngủ xíu. Con vừa ngủ con vừa sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và tưởng tượng linh ảnh ông Phật Vàng trước mặt. Cảm giác như con không có ngủ vậy đó Thầy, sau đó con còn nghe giọng Thầy giảng bên tai cho dù con không có nhớ rõ Thầy giảng bài gì. Con giật mình kiểm tra lại thì con có ngủ mà, con cũng đâu có nghe phone Thầy giảng khi ngủ đâu. Sau đó con thử nhắm mắt lại kiểm tra thì vẫn thấy đám bùi nhùi trước mặt và đỉnh đầu con còn ê ê. Vậy có sao không Thầy ơi  :o
Con để ý mấy lần khi ngồi tập hơi lâu 1 xíu, độ ê của đỉnh đầu hơi căng 1 xíu, con chú tâm con tô màu cho cái chấm đỏ trước mặt con rõ hơn, thì mí mắt con run liên tục, con không vẽ được nữa mà phải điều chỉnh trạng thái & làm lại ạ.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th4 08, 2018, 01:39 AM
Thầy ơi. Trưa nay con tập xong con chợp mắt ngủ xíu. Con vừa ngủ con vừa sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và tưởng tượng linh ảnh ông Phật Vàng trước mặt. Cảm giác như con không có ngủ vậy đó Thầy, sau đó con còn nghe giọng Thầy giảng bên tai cho dù con không có nhớ rõ Thầy giảng bài gì. Con giật mình kiểm tra lại thì con có ngủ mà, con cũng đâu có nghe phone Thầy giảng khi ngủ đâu. Sau đó con thử nhắm mắt lại kiểm tra thì vẫn thấy đám bùi nhùi trước mặt và đỉnh đầu con còn ê ê. Vậy có sao không Thầy ơi  :o
Cận Định đó.
Trích dẫn
Con để ý mấy lần khi ngồi tập hơi lâu 1 xíu, độ ê của đỉnh đầu hơi căng 1 xíu, con chú tâm con tô màu cho cái chấm đỏ trước mặt con rõ hơn, thì mí mắt con run liên tục, con không vẽ được nữa mà phải điều chỉnh trạng thái & làm lại ạ.
Cũng Cận Định.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924

TV

"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

TV

Dạ con chào Thầy, chị Mun, chị Hoa và cả nhà HSTD,

Thầy và các anh chị lúc nào cũng nhiệt tình trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi của con, từ lúc em con có cố gắng lắm thì chỉ thấy được chấm đen và chấm trắng, chẳng biết màu đỏ là như thế nào. Hi... Nhưng nhờ vào phước báu mà gần đây em ấy cũng hiểu được mình phải làm gì ạ. Từ lúc nhận đề mục đến khi thấy được chấm đỏ (chưa đẹp ạ) con như trở thành con người khác vậy, ngày càng đơn giản và nhẹ nhàng. Hihi....  ;D

Thầy ơi, trong buổi công phu con thường NPQCD, sau khi chấm đỏ trồi lên thì con mường tượng Ông Phật vàng và sám hối, sau đó con lại NPQCD tiếp ạ. Con chỉ thấy được Ông Phật mờ mờ thôi, hôm nay thì rõ hơn ạ, nhưng chưa có màu vàng  ::)

Chấm đỏ 3D thì không có như tưởng tượng ban đầu của con là đỏ tươi, chấm đỏ con Thấy đỏ nhẹ lắm Thầy, nhỏ hơn đầu đũa 1 tẹo, có chiếu sáng, ánh sáng dịu. Ban đầu chạy lung tung và làm con chói mắt lắm nhưng giờ đã chịu nghe lời đứng yên lại (nhiều khi con phải quát to là đứng yên mới chịu đứng lại. Kaka). Con rất hay đọc bài viết của chị TLT và bài của Thầy trả lời cho chị ấy, đề mục của chị ấy là MT nên em con có hiểu lầm. Có lần con có kiểm tra em ấy trong giấc mơ thì em ấy cứ làm MT, con bảo "Chấm đỏ mới đúng". Vậy mà vẫn ra MT. Giờ thì đỡ rồi Thầy ạ.   ::)

Khi con rơi vô trạng thái lim dim ngủ, mắt vẫn ngắm đề mục nhưng không có canh chừng em con chặt chẽ nên nhiều lúc con thấy đủ mặt người, mặt quỷ rồi tùm lum hết đó Thầy. Lúc nào sợ quá thì con mở mắt liền  :o. Ít sợ hơn thì con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất "Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa".

Tối qua khi con đang mê say ngắm đề mục, bên ngoài phòng có mở đèn, thì người nhà tắt đèn cái rụp. Con rơi vào không gian tối đen, lấy bình tĩnh lại con dợt tiếp. Ổn định lại thì người nhà lại mở đèn sáng. Lúc này con tê tái luôn, dây thần kinh giựt giựt liên hồi. Con lại ổn định nữa thì cái ghế gỗ sau nhà ngã cái bụp. Con tuột định. Hehe. Được cái là con không có bực bội và lấy lại thăng bằng khá nhanh ạ  :o. Chắc do con vô chưa sâu lắm Thầy ha.

Thầy ơi, luyện cho đề mục hiện ra bách phát bách trúng. Là 3D ra cái rụp luôn hả Thầy. Con nhắm lại thì thấy em ấy mờ mờ liền, mở mắt ra con cũng hay thấy, ngày càng nhiều hơn, nhưng con chưa chủ động. Con có nên giữ hay không thèm để ý hả Thầy?

Nhà con có gián (cũng ít ạ). Con có nhủ với các bạn ấy là "từ hồi tui tu tui không có phá nhà người ta, mấy ông cũng đừng phá nhà tui nghe, để yên cho tui tập nghe" rồi con hồi hướng cho mấy bạn ấy. Không biết do trùng hợp hay không con thấy cũng vắng vắng. Hihi...

Con có tập độ tử khi thấy con vật bị giết đó Thầy, lần trước con độ con gà, chị Mun nói con làm được, con đã hiểu 1 chút xíu cảm giác vui vui và mệt mệt khi độ tử rồi ạ. Hì....

Thầy ơi, cái còng của con nó đen thui, về nhà với mẹ xíu là nó bóng đẹp ơi là đẹp, xa mẹ 1 ngày là nó đen lại. Công phu bữa nào giỏi thì bóng lên được xíu, sau đó lại xỉn ngay. Hic   :-\

Gần đây con có tham lam khi muốn mọi người xung quanh con ké cái cảm giác chóng mặt để gieo duyên Chánh Pháp. Nên con thường xuyên đọc câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy cà". Con nghĩ bản thân con có Thầy, có mẹ và các anh chị thì đã sướng hơn nhiều người khác, con muốn mọi người cũng được như con vậy, nhưng nói thì không ai tin ạ. Chỉ có cách làm thôi. Điều này có nên không Thầy?

Con hết ạ. Con mong được thật sự đảnh lễ Thầy và các chị.
Con Thanh Vân.
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 15, 2018, 10:38 PM
Dạ con chào Thầy, chị Mun, chị Hoa và cả nhà HSTD,

Thầy và các anh chị lúc nào cũng nhiệt tình trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi của con, từ lúc em con có cố gắng lắm thì chỉ thấy được chấm đen và chấm trắng, chẳng biết màu đỏ là như thế nào. Hi... Nhưng nhờ vào phước báu mà gần đây em ấy cũng hiểu được mình phải làm gì ạ. Từ lúc nhận đề mục đến khi thấy được chấm đỏ (chưa đẹp ạ) con như trở thành con người khác vậy, ngày càng đơn giản và nhẹ nhàng. Hihi....  ;D
Tập mà không có biến chuyển thì nó không đúng một cái gì đó!

Trích dẫn
Thầy ơi, trong buổi công phu con thường NPQCD, sau khi chấm đỏ trồi lên thì con mường tượng Ông Phật vàng và sám hối, sau đó con lại NPQCD tiếp ạ. Con chỉ thấy được Ông Phật mờ mờ thôi, hôm nay thì rõ hơn ạ, nhưng chưa có màu vàng  ::)
Hình ảnh như trên là cái đẹp nhất trong công phu. Cái tập nó đã có trớn, cho nên tất cả đều được tập trung tại tuyến xuất phát! Linh ảnh mờ mờ chứng tỏ là tánh tình đã tiến từ ác pháp... qua dần tới thiện pháp. Ánh mắt trầm tĩnh lại. Suy nghĩ rõ ràng hơn... Tất nhiên hào quang cũng biến đổi theo dần trình độ tập tành!

Trích dẫn
Chấm đỏ 3D thì không có như tưởng tượng ban đầu của con là đỏ tươi, chấm đỏ con Thấy đỏ nhẹ lắm Thầy, nhỏ hơn đầu đũa 1 tẹo, có chiếu sáng, ánh sáng dịu. Ban đầu chạy lung tung và làm con chói mắt lắm nhưng giờ đã chịu nghe lời đứng yên lại (nhiều khi con phải quát to là đứng yên mới chịu đứng lại. Kaka). Con rất hay đọc bài viết của chị TLT và bài của Thầy trả lời cho chị ấy, đề mục của chị ấy là MT nên em con có hiểu lầm. Có lần con có kiểm tra em ấy trong giấc mơ thì em ấy cứ làm MT, con bảo "Chấm đỏ mới đúng". Vậy mà vẫn ra MT. Giờ thì đỡ rồi Thầy ạ.   ::)
Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo đúng ý của mình! Mà con đã làm được... Thì đây là những bước đầu chập chững của Tu Sĩ thứ thiệt sau này ;)

Trích dẫn
Khi con rơi vô trạng thái lim dim ngủ, mắt vẫn ngắm đề mục nhưng không có canh chừng em con chặt chẽ nên nhiều lúc con thấy đủ mặt người, mặt quỷ rồi tùm lum hết đó Thầy. Lúc nào sợ quá thì con mở mắt liền  :o. Ít sợ hơn thì con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất "Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa".
Phản ứng của con như trên là hợp thời (thầy cũng làm vậy). Tuy nhiên nói như câu bôi xanh lơ, là chưa đúng lắm.

Thật ra do tác động của vấn đề sửa đổi tính tình mà những cái như:

Tư tưởng quỷ quyệt.
Sân hận, oán ghét...

Mấy thứ trên đã chịu không nổi sức ép của công phu mà tụi nó chui ra khỏi tâm thức của con. Và do độ tĩnh thức của con đủ mạnh nên... cái tâm của con... nó bắt gặp tụi nó, trước khi tụi nó vĩnh biệt con.

Nói một cách khác, sự thay đỗi tính tình của con đã có tác dụng đối với các ác pháp. Con cứ một mạch cứ làm như vậy thì con sẽ ở trong thiện pháp luôn!

Trích dẫn
Tối qua khi con đang mê say ngắm đề mục, bên ngoài phòng có mở đèn, thì người nhà tắt đèn cái rụp. Con rơi vào không gian tối đen, lấy bình tĩnh lại con dợt tiếp. Ổn định lại thì người nhà lại mở đèn sáng. Lúc này con tê tái luôn, dây thần kinh giựt giựt liên hồi. Con lại ổn định nữa thì cái ghế gỗ sau nhà ngã cái bụp. Con tuột định. Hehe. Được cái là con không có bực bội và lấy lại thăng bằng khá nhanh ạ  :o. Chắc do con vô chưa sâu lắm Thầy ha.
Biến chuyển lung tung mà con tỉnh queo là ngon lành.

Trích dẫn
Thầy ơi, luyện cho đề mục hiện ra bách phát bách trúng. Là 3D ra cái rụp luôn hả Thầy. Con nhắm lại thì thấy em ấy mờ mờ liền, mở mắt ra con cũng hay thấy, ngày càng nhiều hơn, nhưng con chưa chủ động. Con có nên giữ hay không thèm để ý hả Thầy?
Con đi đúng hướng rồi đó. Cư vậy mà tiến tu. :D

Trích dẫn
Nhà con có gián (cũng ít ạ). Con có nhủ với các bạn ấy là "từ hồi tui tu tui không có phá nhà người ta, mấy ông cũng đừng phá nhà tui nghe, để yên cho tui tập nghe" rồi con hồi hướng cho mấy bạn ấy. Không biết do trùng hợp hay không con thấy cũng vắng vắng. Hihi...
Cái này hay đó nghe con! Con cứ tiến tu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Chỉ làm (tác pháp) sơ sơ thôi.

Trích dẫn
Con có tập độ tử khi thấy con vật bị giết đó Thầy, lần trước con độ con gà, chị Mun nói con làm được, con đã hiểu 1 chút xíu cảm giác vui vui và mệt mệt khi độ tử rồi ạ. Hì....
Đúng hướng luôn! Cứ vậy mà oánh! :D :D :D

Trích dẫn
Thầy ơi, cái còng của con nó đen thui, về nhà với mẹ xíu là nó bóng đẹp ơi là đẹp, xa mẹ 1 ngày là nó đen lại. Công phu bữa nào giỏi thì bóng lên được xíu, sau đó lại xỉn ngay. Hic   :-\
Ngòai tình trạng sức khỏe, tinh tấn tu hành, gần Thánh Tăng...

Còn cú này nữa nè con. Ai mà mồ hôi muối thì còng nó đen. Ai mà mồ hôi dầu thì nó bóng. :D :D :D

Trích dẫn
Gần đây con có tham lam khi muốn mọi người xung quanh con ké cái cảm giác chóng mặt để gieo duyên Chánh Pháp. Nên con thường xuyên đọc câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy cà". Con nghĩ bản thân con có Thầy, có mẹ và các anh chị thì đã sướng hơn nhiều người khác, con muốn mọi người cũng được như con vậy, nhưng nói thì không ai tin ạ. Chỉ có cách làm thôi. Điều này có nên không Thầy?

Con hết ạ. Con mong được thật sự đảnh lễ Thầy và các chị.
Con Thanh Vân.

Chỉ lo làm thôi con. Càng yên lành thì... càng tiến tu! ;D ;D ;D

TV

Thật là vui khi được câu trả lời của Thầy. Hihi... Nãy con mới bị té xe đó Thầy. Trong lúc hoảng loạn con đã quên không NPQCD, cho dù không có đổ lỗi như xưa và lấy lại thăng bằng khá nhanh nhưng đây cũng xem như là thí dụ để con có thể biết được rõ hơn vô thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi về tới nhà thì tay chân con nó mỏi, đinh thần lại bằng 1 thời công phu thì con đã đỡ hơn nhiều.  :D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 16, 2018, 10:10 PM
Thật là vui khi được câu trả lời của Thầy. Hihi... Nãy con mới bị té xe đó Thầy. Trong lúc hoảng loạn con đã quên không NPQCD, cho dù không có đổ lỗi như xưa và lấy lại thăng bằng khá nhanh nhưng đây cũng xem như là thí dụ để con có thể biết được rõ hơn vô thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi về tới nhà thì tay chân con nó mỏi, đinh thần lại bằng 1 thời công phu thì con đã đỡ hơn nhiều.  :D
Hú hồn hú vía con tui :D :D :D

TV

Thầy ơi, tối qua chấm đỏ đẹp lắm Thầy ạ, tròn, nhỏ xíu, trong veo, tia sáng phát ra xung quanh rất đều, đẹp và dịu, sáng cả 1 vùng nhưng không hề làm con chói mắt, không có ánh đèn nào bên ngoài đẹp được như thế  ::). Con ngắm mãi, con cảm nhận được tiếng động xung quanh nhưng không hề ảnh hưởng tới con, cơ thể con nhẹ hẫng, như tan ra vậy. Khi chấm đỏ hơi mờ thì con lại tác ý cho rõ lên, và ngắm tiếp. Lâu lâu con cũng tác ý nhìn rộng ra xem có thấy Ông Phật không, khi thấy mờ mờ thì con lại hiểu là mình chưa đủ thanh tịnh để gặp Ông Phật, thôi để luyện cho chấm đỏ vững cái đã, thế là con lại quay qua ngắm chấm đỏ. Cũng hơi lâu con cảm thấy hơi trễ nên con tác ý trở mình, vẫn giữ chấm đỏ, quán tiếp và ngủ. Con có nằm mơ thấy mình đi trên đường trơn trợt (kiểu đường đất VN sau cơn mưa), cũng gặp vài người. Sau đó con tới 1 vực thẳm sâu, không chần chừ con nhảy xuống, đúng ngay chỗ đệm dưới đáy vực, tư thế đứng dưới đáy đàng hoàng ạ, không té ngã, không đau  :o. Con về nhà quét nhà, con lại dùng chổi vừa quét nhà để lau ly uống nước. Lúc đó con cũng nghĩ sao mình dùng chổi lau ly ta, dơ sao, nhìn kĩ thì ly rất sạch, người nhà cũng hỏi con "sao lại dùng chổi lau ly?". Săm soi kĩ lại thì con vẫn xác định là ly rất sạch, có thể uống nước được. Con tỉnh dậy và vẫn kịp nhìn thấy chấm đỏ bằng mắt thường được 1 chút nữa. Hihi... ;D ;D ;D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 18, 2018, 08:51 PM
Thầy ơi, tối qua chấm đỏ đẹp lắm Thầy ạ, tròn, nhỏ xíu, trong veo, tia sáng phát ra xung quanh rất đều, đẹp và dịu, sáng cả 1 vùng nhưng không hề làm con chói mắt, không có ánh đèn nào bên ngoài đẹp được như thế  ::). Con ngắm mãi, con cảm nhận được tiếng động xung quanh nhưng không hề ảnh hưởng tới con, cơ thể con nhẹ hẫng, như tan ra vậy. Khi chấm đỏ hơi mờ thì con lại tác ý cho rõ lên, và ngắm tiếp. Lâu lâu con cũng tác ý nhìn rộng ra xem có thấy Ông Phật không, khi thấy mờ mờ thì con lại hiểu là mình chưa đủ thanh tịnh để gặp Ông Phật, thôi để luyện cho chấm đỏ vững cái đã, thế là con lại quay qua ngắm chấm đỏ. Cũng hơi lâu con cảm thấy hơi trễ nên con tác ý trở mình, vẫn giữ chấm đỏ, quán tiếp và ngủ. Con có nằm mơ thấy mình đi trên đường trơn trợt (kiểu đường đất VN sau cơn mưa), cũng gặp vài người. Sau đó con tới 1 vực thẳm sâu, không chần chừ con nhảy xuống, đúng ngay chỗ đệm dưới đáy vực, tư thế đứng dưới đáy đàng hoàng ạ, không té ngã, không đau  :o. Con về nhà quét nhà, con lại dùng chổi vừa quét nhà để lau ly uống nước. Lúc đó con cũng nghĩ sao mình dùng chổi lau ly ta, dơ sao, nhìn kĩ thì ly rất sạch, người nhà cũng hỏi con "sao lại dùng chổi lau ly?". Săm soi kĩ lại thì con vẫn xác định là ly rất sạch, có thể uống nước được. Con tỉnh dậy và vẫn kịp nhìn thấy chấm đỏ bằng mắt thường được 1 chút nữa. Hihi... ;D ;D ;D
Giỏi! Chơi tiếp như vậy đi con! :D :D :D

TV

Thầy ơi, mấy hôm nay chấm đỏ 3D không có tới chơi với con. Do con chưa kiểm soát tư tưởng được tốt trong cuộc sống hằng ngày. Tối qua con thấy bà cụ nhà con (bà bị mất trí nhớ ạ) khi đánh răng bị khạc ra rất nhiều đờm có máu bầm. Khuya khi ngủ thì bà thở rất khó khăn. Con liền nằm tập tiếp và tác ý cho bà thở được thoải mái hơn, khi nghe bà thở nhẹ hơn thì con ngủ và con bị trào ngược, dịch vị từ dạ dày dâng lên miệng con, nuốt xuống lại dâng, thế là con nhai và nuốt thì hết. Trưa nay sau khi đi chợ về con lại nghe tin con chuột bự lang thang trước sân nhà con bị người nhà đạp phải và lỡ tay giết chết. Con nằm xuống tập và hồi hướng cho em ấy được vãng sanh về Cõi Tịch Tịnh. Lúc con đang tập thì nhà kế bên có tiệc tân gia và hát nhạc rất ồn, con vẫn chỉ chú tâm vào 1 điểm nhưng tiếng ồn cứ dồn dập và tự dưng con nghĩ có khi nào tiếng nhạc dừng cho mình tập không ta. Trời mưa và tiếng nhạc tắt, con xả thiền và cảm thấy người mệt. Trời tạnh mưa và nhạc lại nổi lên. Con sám hối nha Thầy. Huhu :-X :-X :-X
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

TV

Thưa Thầy, sau sám hối (thật ra thì con hay sám hối giữa thời công phu ạ) thì chấm đỏ 3D đã ghé qua thăm con 1 xíu rồi ạ. Hị hị.... Thật là vui Thầy ơi.
Là lá la  ;D ;D ;D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 22, 2018, 12:13 AM
Thầy ơi, mấy hôm nay chấm đỏ 3D không có tới chơi với con. Do con chưa kiểm soát tư tưởng được tốt trong cuộc sống hằng ngày.
Đương nhiên rồi đó con. Nếu con kiểm soát được 100% thì con đâu có ngồi ở đây làm gì? ;D ;D ;D
Trích dẫnTối qua con thấy bà cụ nhà con (bà bị mất trí nhớ ạ) khi đánh răng bị khạc ra rất nhiều đờm có máu bầm. Khuya khi ngủ thì bà thở rất khó khăn. Con liền nằm tập tiếp và tác ý cho bà thở được thoải mái hơn, khi nghe bà thở nhẹ hơn
Để tiến triển bất cứ vấn đề nào: Nên làm đầy đủ hai (2) phần sau đây:
1. Ra lệnh
2. Kiểm soát lệnh.
Con rất là sáng suốt khi con làm được hai vấn đề này. ;D ;D ;D

Trích dẫnthì con ngủ và con bị trào ngược, dịch vị từ dạ dày dâng lên miệng con, nuốt xuống lại dâng, thế là con nhai và nuốt thì hết.
Như vậy con đã hiểu cái Hạnh Phúc/Đau Khổ, khi con giúp người rồi đó!
Trích dẫnTrưa nay sau khi đi chợ về con lại nghe tin con chuột bự lang thang trước sân nhà con bị người nhà đạp phải và lỡ tay giết chết. Con nằm xuống tập và hồi hướng cho em ấy được vãng sanh về Cõi Tịch Tịnh.
Phản ứng học đòi là Bồ Tát này sẽ còn dài dài thôi con. ;)
Trích dẫnLúc con đang tập thì nhà kế bên có tiệc tân gia và hát nhạc rất ồn, con vẫn chỉ chú tâm vào 1 điểm nhưng tiếng ồn cứ dồn dập và tự dưng con nghĩ có khi nào tiếng nhạc dừng cho mình tập không ta. Trời mưa và tiếng nhạc tắt, con xả thiền và cảm thấy người mệt. Trời tạnh mưa và nhạc lại nổi lên. Con sám hối nha Thầy. Huhu :-X :-X :-X
Một khi con làm thiện pháp thì con cũng nên để ý đến những phản ứng (triệu chứng) của môi trường chung quanh con tập.
Con bị trở ngại ngay... sau khi giúp người xong.

Như vậy, đó là sự dao động của Pháp Giới đó con.

Sự dao động này rõ ràng là sự phản đối: Tiếng ồn đã chận con lại không cho con tập được nữa.

Như vậy: Việc vừa rồi là Tà à? Vì...tà mới có người cản chớ!
Nhưng đây là việc thiện mà!!!

?!?!?

Không phải là như vậy đâu:
Hộ Pháp làm cho con hiểu là:
Chuyện cứu người này nọ, là con làm được rồi đó! Nhưng, con tu chưa xong nên "nó" lại chưa tròn đầy lắm.
Vì vậy mà Pháp giới mới la ó lên phản đối... chuyện con ngưng tập rồi lo "chuyện bao đồng"!

Kết luận:
Con lo cắm đầu, cắm cổ mà tu. Khi tu xong rồi thì con tha hồ mà tìm cách cứu người  ;D ;D ;D
Lý do:
Khi con tìm cách vào Chánh Định qua An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt: Đó là việc thiện cao cấp.
Khi con vào được Chánh Định một cách dễ dàng: Lại là một việc thiện to lớn hơn nữa.

Sau khi tu xong: Con là một Thiện Pháp... dùng hoài không hết.

Như vậy đây là kế hoạch vững chắc và hoàn hảo nhất đó con. :D :D :D