Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

thanhngoc

 Kính chào diễn đàn hoasentrenda, anh Tibu và các Nhí.
Chào Bé HT ! Bé hát hay quá, lời của bài hát rất cảm động . Xin hãy nhớ về VN ! Có dịp, Bé hãy nói Mẹ kể cho nghe lịch sử VN để hiểu thêm về người VN tâm tính hiền hòa, cần cù, siêng năng, thích cuộc sống gần thiên nhiên, can đảm , mưu trí, kiên cường trong việc bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm; và cũng để biết thêm về dân tộc đã có 18 đời vua Hùng với nhiều sự tích;  dân tộc đã có rất nhiều vị anh hùng chống lại lời nguyền " Giao chỉ diệt ", dân tộc đã có  Hai Bà Trưng, Bà Triệu làm rạng danh nữ phái với những chiến công lẫy lừng;  có Lý Thường Kiệt đã tuyên bố  " Nam quốc sơn hà nam đế cư ";  đã có Ngô Quyền chiến thắng quân  Nam Hán trên sông Bạch đằng;  đã có Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân;  đã có Thập đạo tướng quân Lê Hoàn chống lại quân nhà Tống;    đã có Lý Công Uẩn mà thưở ấu thơ được  nuôi dưỡng và dạy dỗ nơi chốn thiền môn đã dời kinh đô từ Hoa lư đến Thăng long, lập nên triều đại nhà Lý cực thịnh;  đã có Hội nghị Diên Hồng họp bàn kế sách chống giặc;  đã có Trần Hưng Đạo dẹp thù nhà để lo việc nước, đập tan mộng xâm lăng của quân Nguyên bằng chiến công oanh liệt trên Bạch đằng giang; đã có Nguyễn Trãi phò Lê Lợi ròng rã 10 năm chịu đựng gian khổ để chiến thắng giặc Minh và tuyên xưng " Bình Ngô đại cáo " ; đã có nhà lý số đại tài Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm; đã có Nguyễn Hoàng với " Hoành sơn nhất đái. Vạn đại dung thân ", đã nam tiến để đất nước VN ngày nay có dạng hình chữ S; đã có Quang Trung Nguyễn Huệ xuất quân thần tốc chiến thắng  20 vạn quân Mãn Thanh trong vài ngày, và đã chiến thắng mấy vạn quân Xiêm trong một trận đánh; đã có Bắc cung hòang hậu Ngọc Hân nổi tiếng với " Ai tư vãn ", đã làm Nhiếp chính thay chồng gánh vác việc đất nước khi vua Quang Trung đột ngột băng hà; sau dó Bà phải hủy hoại nhan sắc để  vào nam ẩn cư; và có Bất Thối Chuyển Bồ tát Hi_ Lwa đang truyền dạy chính pháp cho mọi người, đang có Bé HT và các Nhí đã và đang độ tử cho rất nhiều người về đến cõi Tây phương cực lạc A Di Đà;  Những con người VN  rất đỗi bình dị, ôn hòa và tài trí, đã khộng ngại gian khổ để mang lại an lạc cho mọi người phải không Bé HT. 
Thân chào Bé HT..

DOMOC

Xin cảm ơn quyet tu nhiều mình cũng đã lưu về máy mình ./.

DOMOC

ủa BHT hát sao tháy ngộ ngĩnh đáng iu quá ta ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

#648
 
Trong một dịp rất tình cờ, BHT đi tìm ông bà nội và ông bà ngoại cho ba của BHT để độ, thì BHT đi xuống điạ ngục hỏi ai là ông bà nội ngoại của ba BHT thì có rất nhiều người tự nhận mình là nội ngoại của Ba BHT.
Bỗng dưng có một người nói rằng: "tôi là ông ngoại của ba ông, hãy đem tôi ra khỏi cái địa ngục này đi "
Ngay khi đó BHT quay người lại nhìn thẳng vào trong gương mặt của người đó thì bỗng dưng trong màn tivi của BHT hiện lên hình ảnh quá khứ của người đó và toàn bộ cuộc đời của "Shadow Killer Samurai" (Bóng Ma sát thủ Samurai) và cha mẹ bị giết của Shadow Killer chính là ông Thầy đã dạy Samurai cho cô bé.
Khi nhìn thấy nguyên cả một cái tiền kiếp như thế BHT vô cùng tức giận, không kiềm nén được, chút xíu nữa là bóp cổ chết người thầy vô nhân đạo đó, may là lúc đó có mấy con quỷ nhỏ canh chừng đi theo đã ngăn cản BHT lại và nói "hãy bình tĩnh, đừng có làm thế ..." còn ông thầy đó thì hoảng sợ van xin: "Đừng giết tôi ... đừng giết tôi".
BHT tiến tới trước mặt người đó nhìn thẳng vào mặt người ấy, với cái ánh sáng phát ra từ mắt của BHT như hai nguồn điện chiếu sáng cực mạnh xoáy thẳng vào đầu ông ấy từng lời từng chữ:  

"Ông là một người rất tàn ác, ông may mắn là tôi đã không giết ông, hay là ông không may mắn được tui giết lúc này, nhưng tôi sẽ đem ông ra ánh sáng Công Lý thì ông sẽ bị nổ tung ngay tức khắc vì mức độ thanh tịnh và chói sáng sẽ đốt cháy ông thành lửa vạn kiếp bất siêu sanh".

Khi nghe những lời như thế thì ông ta rất là kinh hãi ú ớ không còn đứng vững được nữa. Ông ta van lạy rối rít "xin đừng, xin đừng ..."
BHT tiếp tục hỏi ông ta rằng:

"Ông có biết, bao nhiêu cuộc đời bị ông hãm hại và có bao nhiêu con người lương thiện bị ông giết hại hay không?"

Ông ta chi gương đôi mắt thẫn thờ nhìn BHT mà hình như không nhớ hết được những gì mình đã làm...

"Vậy ông có nhớ mình đã đào tạo bao nhiêu ác quỷ làm những trò tàn độc với thế gian hay không? Ông có biết những người đó giờ đây họ phải sống như thế nào chăng?" hắn ta chỉ ngớ ngẩn lắc đầu như kẻ mất hồn.
Ông có còn nhớ một ác quỷ giết người không gớm tay được ông đặt cho cái tên gọi là "Shadow Killer" không? Khi nhắc đến cái tên đó thì ông ta nhận là mình có nhớ. "Vậy thì trí nhớ ông vẫn còn tốt đó" .. BHT nói:

"Bây giờ thì ông đã hiểu được, chỗ nào ông có thể ở và nơi đâu ông không thể đặt chân đến rồi chứ!"
Khi dứt bỏ đi BHT nói rằng: "những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, ông có thể đi ..". Ông ta cuống cuồng dạt đám người ra mà lẩn đi cho thiệt lẹ ...


Khi Thiên Sứ Công Lý vào cuộc, hồ sơ thần chết được lật lại để điều tra!
Điều gì đã xảy đến với "Cái Bóng Samurai" sau khi đi vào cõi chết?

Vì đã nuôi trong lòng sự thù hận và giết quá nhiều người một cách điên cuồng và vô tội vạ như thế cho nên từ một giương mặt đẹp như hoa bỗng chốc biến thành một gương mặt của ác quỷ xấu xí đến độ không ai dám nhìn vào mặt cái mặt mang dã tâm và thú tánh của loài cọp, beo, sói, sư tử được nhân lên gấp mười lần để hình thành một gương mặt của ác quỷ. Shadow Killer biến thành một tên ác quỷ đứng hàng thứ năm dưới địa ngục.

Cho dù đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng như Shadow Killer vẫn không biết rõ chính xác ai là kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Và cũng không còn biết rõ cha mẹ mình là ai? và cái chết quá đột ngột của cha mẹ đã làm cho Shadow Killer không khỏi day dứt và thắc mắc khi chết rồi Cha Mẹ đi về đâu? Họ ở đâu trong cõi phù dung này của đất trời?
Và trước khi Shadow Killer đi vào cõi chết vẫn không quên mang theo suy nghĩ về cha mẹ của mình đã đi về đâu? Chính cái ý nghĩ cuối cùng này đã dẫn dắt Shadow Killer gặp lại cha mẹ mình sau mười ngàn năm xa cách.

Trước khi đi vào con đường sát thủ Shadow Killer là một con người rất lương thiện. Cô được một vị Sư Phụ truyền cho phương pháp tu tập, và cũng được Sư Phụ rất thương mến.
Nhưng sau biến cố đau thương của gia đình cô bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo của vị Thầy Samurai cô dường như quên hẳn những gì cô đã được học từ Vị Chân sư truyền đạo tu tập cho mình.
Cô quyết định điên cuồng, từ chối sự dạy dỗ và yêu thương của vị Thầy dạy đạo. Cô thẳng thừng nói với Thầy rằng:
"Thầy! Con không muốn tu tập nữa, con không muốn làm Thầy buồn nữa.  Con không còn thấy tin những gì tốt đẹp ở cuộc đời này nữa, ...Trên đời này chẳng có gì là công lý và tình thương cả ...Cuộc đời là một sự chém giết không nhân nhượng, ai mạnh thì thắng ai yếu tất phải chết ...."

Vị Thầy khi nghe đệ tự nói như thế thì lòng đau xót vô cùng ... nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên không lộ vẻ gì của sự đau khổ hay thất vọng ....
Ông chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận cho người đệ tử cứng đầu bất trị đi vào con đường Quỷ ám đang đón hắn mà không biết làm gì hơn, ngoài việc bước ra khỏi đời sống tâm linh của người học trò, chỉ đành dõi mắt trông theo bóng hắn đang đi dần về cánh cửa Địa Ngục đen tối.

Sau khi từ bỏ Thầy dạy đạo, thì Shadow Killer tìm đến thầy Samurai của mình và nói với ông thầy rằng:
" Xin trao cho Thầy linh hồn của con"
Thế là từ đây Shadow Killer đã bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ, mà cô không hề biết rằng cái thứ lý tưởng hận thù mà cô tôn thờ đang đưa đường dẫn lối cô đi vào cửa địa ngục. Và từ đó trở đi cô biến thành một quái vật của thần chết đội lốt người.

Mười ngàn năm sau, khi hồ sơ mật được bóc trần dưới con mắt của Thiên Sứ Công lý thì Shadow Killer mới biết người đã giết chết cha mẹ của mình chính là vị thầy đã truyền dạy tất cả bí kiếp võ công Samurai tuyệt chiêu cho cô ... Cô cũng không thể nào ngờ được người mình hằng tôn sùng kính cẩn lại là kể giết cha mẹ mình và cũng lại là người bảo bọc nuôi nấng và dạy dỗ cho mình .... Sự thật được phơi bày sau mười ngàn năm bởi Công Lý của Vũ Trụ.
Người cha của Shadow Killer vì bị giết trong hoàn cảnh quá tức tưởi không kịp trở tay như thế cho nên trong chập tư tưởng cuối cùng của mình đã phát nguyện phải trở thành một người "lính đặc biệt" để có thể ứng phó trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm nhất của đời sống ... và sau đó thì Ông đã đầu thai thành một người Lính trong Lực lượng Đặc Biệt ...

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát ... đến giờ này thì vị thầy Samurai vẫn còn đang ở dưới địa ngục vì tâm thức vẫn chưa thức tỉnh và ăn năn hối cải trước những việc làm tàn ác đó của mình.

Sau khi giải quyết xong chuyện với Ông Thầy ác quỷ Samurai dưới địa ngục, thì BHT mang những ông bà Nội Ngoại của Ba lên trời, thì BHT gặp một vị Bồ Tát, ông ta cứ nhìn BHT hoài, thấy lạ nên BHT hỏi vị Bồ Tát đó rằng:

"Có chuyện gì không sao ông cứ nhìn tôi hoài vậy? Ông ta mỉm cười và nói rằng "Ông sẽ sớm biết thôi mà". Rồi vài ba tuần sau đó, Ông ta gặp BHT trên trời và cười to trong sảng khoái và nói với BHT rằng :
"Hahahaha! Đứa học trò quỷ sứ của tôi năm xưa giờ thì nó đã có một đứa con gái là Sứ Giả của Thiên Thần".

BHT hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Ông ta, BHT liền hỏi Ông ta rằng: "Xin Lỗi ! Ông nói cái gì thế?" Trong cái nhìn ông ta như biến BHT thành một tên ngáo ộp trong câu hỏi như vầy.
Ông nhìn thẳng vào BHT và nói rằng:
"Hello! Ông có nhìn thấy tui không? Ông có nghe giọng tui đang nói không? Ông có thấy cái môi tui nó đang mấp máy không? Ông có điếc không? Bộ mẹ của ông không dạy ông nghe như thế nào sao? Bộ ông nghễnh nghãng như vầy là từ ba ông sao? huh? huh?.

Ông ta thiệt làm BHT tức muốn điên, chưa thấy ông Bồ Tát nào lại đem mình làm trò hề như thế bao giờ ...
BHT liền nói với ông ta rằng:
"Tui là dân từ dưới địa ngục lên đây, tui không có ngán bóp cổ ông đâu đó nhen".
Oh hô! ông ta nói: "Ông đang nghe tui nói đó huh?
BHT liền nói: "Không! tui chỉ muốn hiểu Ông đang nói đến cái thế giới nào nơi đây thôi".
Ông ta liền nói chậm rãi từng từ một với BHT: "Hãy nghe tui nói một cách từ từ nè! Bé Con, Hãy nhìn vào đôi môi của tui đây, Tôi ..là ... (BHT: ờ hớ) Thầy Giáo .... (BHT: ờ hớ)  dạy ... (BHT: ờ hớ) cho Me con ... (BHT: ờ hớ) Tu tập ... (BHT: ờ hớ) trước khi (BHT: ờ hớ) Me con ... (BHT: ờ hớ gặp được (BHT: ờ hớ) Ông Phước đó (BHT: ờ hớ).
BHT liền nói với ông ta rằng: Tui không phải là một đứa trẻ 5 tuổi của năm trăm năm về trước nữa.
Ông ta nói: "Tui biết chớ" Vậy sao ông nói như tui là một kẻ đần độn lắm vậy? BHT nói.
Bởi vì: "Ông làm tui cũng bị ngu ngu vậy đó" nên tui làm như vậy với Ông cho nó huề! hahaha!
BHT nhìn ổng rồi nói: Ông có biết rằng trên này, ông là người ma quỷ nhất không? Ông ta cười hề hề và nói rằng:
"Hehe! Me của con thích cái lối quỷ quái ấy đó!"
Sau một hồi làm quen đầy ấn tượng đó thì BHT và Ông ta trở nên thân thiện hơn và hai người chúng tôi nói chuyện rất nhiều về nhiều đề tài khác nhau.
Ông ta và BHT uống nước từ hạt sen ép ra .. nó cũng làm mình say như người ta uống rượu ở dưới trần gian này vậy đó ... Trong lúc ngà ngà say ông ta nói rằng: Ông ta sẽ trở lại Trần Gian vào một ngày không xa ... Ông nói:
"....Đứa học trò ngông cuồng bướng bỉnh ấy từ bỏ tôi mà đi chứ tôi có khi nào từ bỏ hắn ta đâu, tôi vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn mà hắn không biết đó thôi ..."
Và Ông lại nói thêm ..." Giờ Ông cũng rất muốn gặp lại người học trò quỷ sứ Samurai đó ..." Ông nói :" Ông sẽ trở xuống cõi trần gian vào một ngày không xa để gặp lại người học trò khùng điên khó trị này ...!"

Và BHT cũng cảm thấy say say với cái nước hột sen ấy ... BHT liền nói với ông ta rằng BHT rất thích có một con chó để nuôi, hay ông có thể làm con chó của BHT đi? tại vì Me không chịu cho BHT con chó.
Ông ta cười khì khì và nói "ý kiến hay à nhen, có thể tui làm con chó của ông cũng vui đó chứ, chúng ta có thể hiểu nhau mà "thế là cả hai cùng cười nghiêng ngã... Chị Sam có nuôi con chó cho hai nhí, BHT thích lắm mà Mẹ hông chịu gì hết! Nhưng Ông nè "đừng có làm con cá nhé, con mèo sẽ ăn thịt con cá đấy". Ồ!  vậy sao, ờ mèo đúng là cái thứ quỷ quái khó ưa ...
Cả hai chúng tôi quá say nên nói toàn chuyện ngớ ngẩn nhất trần gian! hihi.
BHT thật rất vui khi được nhậu xỉn và nói chuyện với Ông!
Ông ta nói: "Ông cứ uống cái thứ nước này đi rồi sáng mai ông chẳng muốn nhìn thấy mặt trời ló dạng lên nữa đó! hahaha".

TLT

Chừ ui! hay quá BHT ui
Mà sao ...bùn chịu không nổi !
Cứ đọc những chuyện các kiếp tương tự như thế này là ..TLT thấy... sao mà nặng lòng quá! (mặc dù rất thích)
Còn cảm giác của Mẹ TNT-nhất là khi biết Cha Mẹ của mình do ng thầy dạy mình giết?
Chắc mẹ TNT...bùn lắm lắm phải ko?
May mà BHT "uống rượu" chứ ko phải là Mẹ TNT ....
.........................
Kính

lotus123

không có gì là không thể

Ga con

Thầy có nói trong tập tin khi so sánh các mức độ hiểu biết:
- Khoa học là cái chót bẹt nhất.
....
Sách vở ghi lại do thu thập bằng mắt thịt của con người thì cái biết rất giới hạn về thế giới trên quả địa cầu này.

Khi nghe kể lại trong vài câu chuyện về tiền kiếp của 1 số ACE khác, các vị "Nhí" thỉnh thoảng có chú thích thêm: "Lúc đó trái đất với các lục địa không như bây giờ....."   

Chia xẻ.




YB

"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

TLT

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 08, 2011, 12:37 AM
Câu chuyện này hay và cảm động ghia bé ơi.

Mà hỏi bé một chút. Cứ theo như lịch sử thì:

- Samurai bắt nguồn vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên ( gần 1 500 năm trở lại đấy)

- Lịch sử nước Nhật được cho là 12,000 năm trước công nguyên và thời kỳ nông nghiệp với sự phát triển của việc rèn sắt thiếc chỉ bắt đầu từ năm 300 trc Công Nguyên ( nghĩa là 2 400 năm so với hiên tại)

Trích dẫnVà trước khi Shadow Killer đi vào cõi chết vẫn không quên mang theo suy nghĩ về cha mẹ của mình đã đi về đâu ? Chính cái ý nghĩ cuối cùng này đã dẫn dắt Shadow Killer gặp lại cha mẹ mình sau mười ngàn năm xa cách.

Thì làm thế nào lại có một bóng ma Samurai ra đời vào cách đây 10,000 năm( với các kĩ thuật sử dụng kiếm( đc luyện bằng sắt) và các kĩ thuật giết người( được hoàn chỉnh trong quá trình chiến đấu sinh tồn)?

He he... ;D

Người ta hay nói câu: "thức đêm mới biết đêm dài"
Một giờ hạnh phúc của người này thấy sao mà nhanh chóng như chỉ một phút trôi qua
Trong khi một phút đau đớn của người bị bệnh ung thư sắp chết như là ...một giờ kinh hoàng hay hơn ,hơn nữa

Nghe rằng một ngày trên cõi trời bằng 400,500 năm gì đó so với cỏi ta bà
Như vậy một ngày ỡ cõi ta bà băng bao nhiu năm so với cõi địa ngục (mà các cỏi địa ngục thì mức độ năng nhẹ khác nhau)
Trong khi cô bé "Sát thủ "này đã ở địa ngục biết bao lâu vì giết quá nhiều người
Cô sống ở đó để chịu cực hình -cái đau đớn trải qua phải nếm từng giây từng phút -phút giây của ở cõi đia ngục
10,000 năm để cô bé thấy được sự thật sau bao nhiu ngàn năm ở cõi đia ngục....

Như Einstein nói: thời gian,không gian là (thuyết) tương đối
Quan trọng là mình đứng trên khía cạnh nào làm mốc
Câu chuyện về cô bé sát thủ-thời gian là của cô bé -đã trải qua 

1 sá na,1 giây,1  phút,1  giờ ...10,000 năm của 1 câu chuyện nhắn nhủ về nghiệp quả-đề đánh thức mình tỉnh táo trong mổi phút giây -vì hậu quả 1 phút giây đó (giết người trong chớp nhoáng)kéo dài bao nhìu chục/trăm /ngàn năm

Giây phút đó tính toán chuyển qua...phân tích khoa học - thì nó lại trở nên...như chuyện cổ tích và khá ..lạnh lùng

Dù sao tụi mình củng nên cố gắng đi vào trọng tâm nhắn nhủ của người viết - đề biết là mình phải cố và làm gì
BHT và người Bồ tát đả uống rượu say khướt...khi đã nói chuyện quá khứ....
Nặng lòng cỡ nào.. khi nói về cô bé đó chứ không phải là bản thân..

I only want to cry ....

Kính





[/quote]

YB

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th4 08, 2011, 08:46 PM
   Bổ sung :
   https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/125-de-cao-khoa-hoc-315

nó đó

"con bọ chét " chớ không phải "cái chót bẹt", sai 1 ly đi 1 dặm à

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 08, 2011, 08:35 PM
Cám ơn cô Gà. Cái thầy nói là ở đây nè:

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/138-chu-van-o-ngay-nguc-328

Con

"Chót bẹt nhất là... nhận định khoa học.", và ở đây YB hiểu cái ý chú Tibu muốn nói về "nhận định"

một khi còn vô minh thì nhận định còn chưa chính xác hoàn toàn.

đừng dịch sai đi, mất hay
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

langnghiem

Trích dẫn từ: YB trên Th4 08, 2011, 09:27 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th4 08, 2011, 08:46 PM
   Bổ sung :
   https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/125-de-cao-khoa-hoc-315

nó đó

"con bọ chét " chớ không phải "cái chót bẹt", sai 1 ly đi 1 dặm à

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 08, 2011, 08:35 PM
Cám ơn cô Gà. Cái thầy nói là ở đây nè:

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/138-chu-van-o-ngay-nguc-328

Con

"Chót bẹt nhất là... nhận định khoa học.", và ở đây YB hiểu cái ý chú Tibu muốn nói về "nhận định"

một khi còn vô minh thì nhận định còn chưa chính xác hoàn toàn.

đừng dịch sai đi, mất hay
Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

YB

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th4 08, 2011, 09:49 PM
Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?

khoa học chưa chắc đã chân lý
chân lý không thể không khoa học
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

langnghiem

Trích dẫn từ: YB trên Th4 08, 2011, 11:35 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th4 08, 2011, 09:49 PM
Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?

khoa học chưa chắc đã chân lý
chân lý không thể không khoa học
nhưng nhiều người vẫn nói " cái đó thiệt là phi khoa học!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Ga con

Bài viết của Thầy về chữ Vạn, đúng rồi, cảm ơn các bạn.

và gửi YB:
Thôi, chúng ta không dùng lời lẽ để lý luận trong phạm vi tư duy của chúng ta nữa nhé.
Vì nó cũng chả đi đến đâu, tin hay không, đúng hay sai cũng do cái nhìn của mỗi người.

Chúng ta cùng cố gắng tập để đạt Giải thoát đồng thời sẽ có giải thoát Tri kiến luôn, nhé.

He he. Lúc đó thì mọi người chỉ cần nhìn nhau và tủm tỉm cười thôi là đủ rồi.

Thân ái.
 

YB

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th4 09, 2011, 12:33 AM
nhưng nhiều người vẫn nói " cái đó thiệt là phi khoa học!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được ;D
"nhiều người" đó chưa biết dùng chính xác từ để diễn tả nhận định của họ ;D
->>"cái đó thiệt là khó tin!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được
khi có người tàng hình, phân thân được và có phương pháp để thực hiện được việc ấy, thì rõ ràng phương pháp đó mang tính khoa học

@Ga con: lành thay! lành thay!
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)