Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#360
Món quà từ trên trời! ;D ;D

Quà Sinh Nhật của Ông Phật cho con trong ngày sinh nhật!
Trong ngày sinh nhật của con thì con nhận được một thông điệp từ Thiên đàng gửi cho con nhắn rằng :"Ông Phật cần gặp con" từ những thiên thần mang đến cho con.
Cũng như thường lệ con lên trên đó gặp Ông Phật và hỏi Ông Phật là "Ông  gọi con có chuyện gì ?".
Con đứng trước mặt ông Phật bự im lặng trong giây lát, con nhìn ông Phật.

Lúc đó Ông Phật cầm lấy một bàn tay của con, bàn tay đặt trong lòng bàn tay của Ông Phật, rồi từ từ kéo rời xa thì trong khoảng giữa của tay Ông Phật và tay con bỗng xuất hiện một quả cầu tròn vo, con càng lùi ra xa bao nhiều thì quả cầu càng lớn dần bấy nhiêu. Ông Phật cùng với con đang dùng năng lượng của hai người để tạo thành một quả cầu ánh sáng rất đẹp và to như một căn phòng vậy đó ...

Khi quả cầu to đến hết mức của nó thì bỗng dưng quả cầu đó nổ tung ra, trong đó có một cái hoa sen thật đẹp xuất hiện, cái hoa sen nở ra từ từ từng cánh một cho đến khi nở hết mười cánh hoa thì có gương mặt giống như gương mặt của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện .. mà con không biết đó là vị Phật nào nữa ...

Rồi bỗng dưng hoa sen từ khép lại như lúc ban đầu, và thu nhỏ lại chỉ bằng cỡ móng tay út của con nhưng vẫn đầy năng lực vì con thấy nó sáng chói một cách lạ thường và nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của Ông Phật ...

Ngay lúc đó Ông Phật búng ngón tay cho cái hoa sen nhỏ xíu đó bay về phía của con đứng ... thì cái hoa sen lượn vài vòng như đang chào múa trước mặt ông Phật và con rồi sau đó bay thẳng vào cái mặt dây chuyền có hình ông Phật mà con đang đeo ...

Khi cái hoa sen đó bay vào tượng phật con đang đeo con cảm thấy con người con lúc đó có một sự thay đổi rất là lạ ... giống như cơ thể muốn bệnh hay muốn ói...... Cái cảm giác đó xảy ra trong khoảnh khắc chừng bảy phút trên thiên đàng thì cỡ 7 tiếng đồng hồ dưới này ...hihi

Ông Phật nói rằng đây là tổng thể những năng lượng thượng thừa của ông Phật và con trộn lại để giúp con có thêm khả năng để hoàn thành những sứ mạng của mình ...

Liền lúc đó con vô Hoa sen với Ông Phật thì con hỏi Ông Phật là bây giờ mình đi đâu? Thì Ông Phật liền nói mình đi qua biển để lấy món quà thứ hai ... Liền lúc đó con nhìn thấy mình cùng ông Phật băng qua một vùng biển thật đẹp như biển Hawaii Honolulu vậy đó ...

Con lại hỏi sao mình lại ở đây? Thì ông Phật nói mình phải qua đây ở lấy một vài vật liệu để làm cái món đồ thứ hai ..
Con thấy Ông Phật lấy mùi hương và năng lực từ một loài hoa gì đó mà con không biết tên .. Tất cả những thứ đó khi vào tay Ông Phật thì biến thành một khối năng lực hình tròn như quả cầu nhỏ. Khi nhìn thấy quả cầu nhỏ xíu dễ thương như vậy thì con hỏi Ông Phật cái này để con làm gì? Ông Phật bảo đây là một năng lực để con có thể hiểu được mọi người một cách dễ dàng hơn khi con tiếp xúc với họ ... Ông Phật biểu con nhét cái trái banh nhỏ xíu đó vào lỗ tai trái của con ... Khi nhét cái đó vào thì sự nhận biết của con về điều gì cũng trở nên rất là nhậy bén và rất là chính xác ...

Khi nhận được những món quà quá hay như vậy con rất là ngạc nhiên không biết vì sao con lại được Ông Phật cho con những món quà to lớn quá như vậy? Con liền hỏi tại sao Ông Phật cho con những món quà như vầy ...?
ông Phật liền bảo: Ủa! chứ không phải bữa nay là ngày Sinh Nhật của con sao? Lúc đó con mới trật ề ra ...ô!!!!!! hihihi.
Ngay lúc đó ông Phật liền bảo: "Thôi xong rồi về đi con!!!!".

Mở mắt ra thì thấy mình nằm trong gường rùi! hihihi.
Nhận xong hai món quà to lớn này con mệt xỉu luôn! hihihi





ut

Út chào Bé Hạt Tiêu !

Bé Hạt Tiêu có món quà sinh nhật thật tuyệt vời. Đọc bài viết của BHT mà Út cảm thấy zui như bé đó hihi... Bé kể chuyện rất hay Út rất thích đọc.

Út chúc mừng sinh nhật của Bé nha. Chúc Bé luôn mạnh khỏe và gặt hái nhiều niềm vui nội tâm nhé. ;D ;D ;D

meomeo

Bé hạt tiêu cho meomeo hỏi tí.
Ông Phật cho bé cái Hoa sen 10 cánh.
Cái Hoa sen 10 cánh có khác cái Hoa sen 8 cánh không?
Ý nghĩa của Hoa sen 10 cánh là gì vậy?

lengoctao27

BHT ơi!Câu chuyện nào của BHT kể cũng hấp dẩn và ly kỳ.Nhớ cách đây một hay hai năm có được nghe giọng nói líu lo của Bé thật là dể thương!Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Bé nghe!Cáo chình Bé!

bé hạt tiêu

#364
Trích dẫn từ: meomeo trên Th5 03, 2010, 07:00 AM
Bé hạt tiêu cho meomeo hỏi tí.
Ông Phật cho bé cái Hoa sen 10 cánh.
Cái Hoa sen 10 cánh có khác cái Hoa sen 8 cánh không?
Ý nghĩa của Hoa sen 10 cánh là gì vậy?
Hi!!! meomeo!! hihi
Hoa Sen đúng pháp là Hoa Sen 8 cánh.
Thường khi mới nhận pháp thì Hoa Sen bị dư cánh, khi nào mình bắt đầu thực hành pháp thì Hoa Sen sẽ tự rụng bớt cánh.
Đến khi nào Hoa Sen trở về đúng 8 cánh thì mình biết mình đã thực hành đúng pháp mà Ông Phật giao cho mình! hihi
Giờ thì BHT phải đi làm công việc được giao của mình để cho Hoa Sen 10 cánh rụng còn 8 cánh! hihi.

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 04, 2010, 02:03 PM
Trích dẫn từ: meomeo trên Th5 03, 2010, 07:00 AM
Bé hạt tiêu cho meomeo hỏi tí.
Ông Phật cho bé cái Hoa sen 10 cánh.
Cái Hoa sen 10 cánh có khác cái Hoa sen 8 cánh không?
Ý nghĩa của Hoa sen 10 cánh là gì vậy?

Hi!!! meomeo!! hihi
Hoa Sen đúng pháp là Hoa Sen 8 cánh .
Thường khi mới nhận pháp thì Hoa Sen bị dư cánh, khi nào mình bắt đầu thực hành pháp thì Hoa Sen sẽ tự rụng bớt cánh .
Đến khi nào Hoa Sen trở về đúng 8 cánh thì mình biết mình đã thực hành đúng pháp mà Ông Phật giao cho mình! hihi
Giờ thì BHT phải đi làm công việc được giao của mình để cho Hoa Sen 10 cánh rụng còn 8 cánh !hihi

Hello BHT,

Khi nào có dịp, hỏi Ông Phật dùm có công việc gì để giao cho Giác Tánh đi làm không nha BHT.



Giác Tánh

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th4 29, 2010, 01:37 AM
http://news.yahoo.com/video/us-15749625/girl-rescued-from-swamp-tells-her-tale-19329338
Girl Rescued From Swamp Tells Her Tale

Câu chuyện tình cờ !
Con tình cờ đi tìm những linh hồn để độ thì tự dưng con thấy trong swamp có  cái hào quang của một cô bé gái nhỏ cỡ tuổi với con vẫn còn sống ...thế là con đáp xuống coi thử thế nào ...khi nhìn thấy cô bé một mình nơi hoang vắng như vậy thì con liền hiểu ra là cô bé đang bị lạc ..Con thấy cô bé ngồi giữa cây cối rậm rạp và có cả những con thú rừng có dạng gì như cá sấu ...có hàm răng nhọn và có thể ăn thịt người ...
Và cách nơi cô bé ngồi cỡ chừng vài chục mét thì có một người đàn ông đang đi bộ gần swamp, lúc đó con tưởng người đàn ông đó là cha của cô bé bị lạc trong rừng kia. Nên con cố tìm cách để báo cho người này biết trong swamp có cô bé đang bị lạc ...
Liền lúc đó con bay lên khỏi ngọn cây, nhưng chưa qua khỏi tầng mây, con ở giữa lưng chừng trời, cỡ gần với tầng thứ nhất khi độ người lên ...
Khi đó con dùng hết sức của con, để làm cho cái hào quang của con phát ra ánh sáng cực mạnh,  từ trên cao con tạo ra một tia sáng thật mạnh chiếu thẳng vào chỗ của cô bé đang ngồi để cho người đàn ông nhìn thấy ánh sáng đặc biệt đó mà lần theo để tìm thấy cô bé tội nghiệp ....
Và sau này khi con coi lại trên new thì con mới biết bé gái mà con thấy được đăng trên mạng Yahoo và người đàn ông khi tìm được cô bé đã nói là:
" God đã chỉ đường cho ông ta tìm ra cô bé " hihi
Con không phải là God mà chỉ là một cô bé mới 12 tuổi thui !hihi
Và sáng hôm sau là con bị đau lưng qúa chừng vì con đã dùng hết sức của mình mà tạo ra ánh sáng chỉ đường !hihi



Thì ra, đó giờ không phải chỉ có BHT không thôi đã làm điều này mà người ĐỜI cứ ngỡ là GOD, TIÊN, PHẬT v.v...

Vì rằng, không ít những chuyện " God đã chỉ đường " đã xảy ra thì không ít những người có khả năng như BHT vậy chăng!?

Có điều này, Giác Tánh muốn hỏi BHT là "... cách nơi cô bé ngồi cỡ chừng vài chục mét thì có một người đàn ông đang đi bộ gần swamp" là:


http://abcnews.go.com/GMA/TheLaw/nadia-bloom-rescuer-james-king-tells-gma-god/story?id=10369170

But while they were worrying at home, Tanya Bloom (Mẹ của Nadia) said Nadia claimed to be praying in the swamps, saying, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding."

It was the same prayer King said when he brought Nadia out of the swamps Tuesday.

The man who found Nadia said God told him to "follow the sunrise" into the heart of a treacherous swamp where the girl awaited rescue on a log.

"He [God] directed my path," volunteer searcher James King told "Good Morning America" today. "When you're in a swamp, there's no good-looking way. He led me directly to her. ... I would be praying and calling out Scriptures and at one point I called out, 'Nadia,' and I heard, 'What?'

"That's a huge swamp," he said. "It was strictly the Lord. There was no mathematical calculations. It was the Holy Spirit directing me to where he knew she was the whole time."

King called police from his cell phone at 8:30 a.m., telling them he found the girl. [Ông ta bắt đầu bỏ xe đi tìm Nadia từ lúc 6:45 a.m.]

http://www.examiner.com/x-42038-LA-Christianity-Examiner~y2010m4d19-Nadia-Bloom-released-from-hospital-rescuer-James-King-scrutinized-online

On the morning of April 13th, King decided to set out at dawn because he felt that God had spoken to him to find the missing girl.
For 4 days the police and other volunteers had searched for Bloom, but didn't cover the conservation area close to the Bloom home.
King parked his car and prayed and headed out into the alligator-infested swamp in the direction which God had told him to go.
After walking for about 2 hours in the swamp, Nadia answered his calls and was found.


... những gì James King tiết lộ có phần nào bắt nguồn từ lúc ở nhà, trong xe cho tới chỗ dừng xe lại để bắt đầu lội đầm, băng cây cối (through the woods) đều có sự CẦU NGUYỆN xảy ra trong sự HƯỚNG DẪN vô hình; thì ngoài chuyện còn cách em bé Nadia này "cỡ chừng vài chục mét", James King lại có sự CẢM ỨNG gì từ đâu, từ ai ngoài BHT?

Nếu nói, gần tới chỗ em Nadia khoảng vài chục mét thì đó là do BHT "đã dùng hết sức của mình mà tạo ra ánh sáng chỉ đường" - nhưng lúc còn xa, còn ở nhà, còn đang trên đường lái xe đến chỗ dừng xe lại thì CÁI GÌ thôi thúc HƯỚNG DẪN James King?



Giác Tánh


bé hạt tiêu

#367
Hi! Giác Tánh!
Khi con tìm ra cô bé bị lạc trong swamp thì con đã an ủi cô bé rằng: Đừng sợ! đừng sợ! BHT sẽ tìm ai đó để tới giúp bạn ra khỏi nơi này!". Khi con tác ý hướng về cô bé như vậy, con cũng không biết là cô bé có nhận được lời con nói hay là không !!!
Rồi con bay vọt lên cao ra khỏi nơi đó hướng về phía nơi có người ở mà phát mạnh ra tư tưởng là: có ai gần đây không? Trong swamp có người đang cần cứu giúp nè!... Con lập đi lập lại lời kêu gọi như vậy rất nhiều lần ... Con cũng không biết có ai nghe được những lời kêu cầu cứu cho cô bé hay không nữa ... nhưng con cứ tiếp tục phát ra tư tưởng đó ... Cho đến khi con thấy có người đi đến gần swamp thì con liền lập tức dùng hết năng lực của mình phát ra ánh sáng để dẫn đường cho người này tìm ra cô bé một cách nhanh chóng .....

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 04, 2010, 05:42 PM
Hi! Giác Tánh!
Khi con tìm ra côbé bị lạc trong swamp thì con đã an uỉ côbé rằng: Đừng sợ! đừng sợ ! BHT sẽ tìm ai đó để tới giúp bạn ra khỏi nơi này !" Khi con tác ý hướng về cô bé như vậy, con cũng không biết là cô bé có nhận được lời con nói hay là không !!!
Rồi con bay vọt lên cao ra khỏi nơi đó hướng về phiá nơi có người ở mà phát mạnh ra tư tưởng là: có ai gần đây không ? Trong swamp có người đang cần cưú giúp nè !...Con lập đi lập lại lời kêu gọi như vậy rất nhiều lần ...Con cũng không biết có ai nghe được những lời kêu cầu cưú cho cô bé hay không nữa ...nhưng con cứ tiếp tục phát ra tư tưởng đó ...Cho đến khi con thấy có người đi đến gần swamp thì con liền lập tức dùng hết năng lực của mình phát ra ánh sáng để dẫn đường cho người này tìm ra cô bé một cách nhanh chóng .....

À! Thì ra là vậy ...

Lành thay (3 lần)

babong

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 01, 2010, 12:58 PM

...mà Ngài mong chúng ta cũng sẽ trở thành như Ông vậy đó!

Khi chấp tay lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta đang xưng tụng danh hiệu Phật để nói với Phật rằng :

"Chúng con rất ngưỡng mộ Phật, ngưỡng mộ cuộc đời của Phật và ngưỡng mộ những lời dạy của Ngài ..Xin hãy làm ơn dẫn dắt con theo chân Ngài và học tập làm sao để thấu hiểu các kinh sách của Ngài và trở thành đấng giác Ngộ như Ngài ...Xin hãy cho con hiểu được những gì Ngài đã và đang làm cho chúng con ..."

Đó là những lời khẩn nguyện của con khi con chấp tay lạy Phật trên cung trời  cùng ngồi tu tập với ông Phật ...
Con không cầu xin ông Phật cho riêng con cái gì cả  ....
Con chỉ mong làm sao có thể hiểu và làm được như ông Phật, vì ông Phật và ông Phước làm hay qúa ! hihi
Nên con muốn học làm theo cách mà ông Phật và ông Phước làm thôi ...!


Bé Hạt Tiêu...Lâu lâu chú Quang Bùi (Ba Bông..hêhê) nhảy dù vô HSTD để học hỏi thêm, và nay đọc những câu trực nghiệm rất là chân tình và chân thật của con thì thấy rất là vui và hoan hỉ.  Chú cám ơn con vì đây là một bài pháp rất quý giá.  Vì Phật đạo luôn luôn tìm cái gì tốt nhất, lợi lạc nhất cho chúng sanh, cho nên khi tu học Phật mà không hiểu được tánh Phật thì phí công vô ích.  Và chính Bồ Đề tâm chính là nguyện lực cao cả đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.  Ông Phật có nói :"Đạo của ta không phải đến để tin theo mà đến để thực hành".  Cho nên cứ thế mà "nàm", đừng có nói nhiều, đừng có suy nghỉ gì cho quá cao siêu.  Mến chúc con một Sinh Nhật nhiều thật nhiều sức khỏe và mau hiểu hết và làm được như ông Phật.

Chú QB


bé hạt tiêu

#370
Trích dẫnHello BHT,
Khi nào có dịp, hỏi Ông Phật giùm có công việc gì để giao cho Giác Tánh đi làm không nha BHT.
Giác Tánh

Hello Giác Tánh!
Giác Tánh đâu cần phải nhờ con hỏi Ông Phật chi cho xa, Ông Phật có mở văn phòng đại diện cho Ông Phật ở Utah có Ông Phước là Người Đại Diện cho văn phòng liên lạc đó ... hihi!
Rất là dễ liên lạc trực tiếp thông qua HSTD thì Ông Phước sẽ cho Giác Tánh biết làm cái gì không liền hà! hehe.
Khi Giác tánh đã làm việc đươc với Ông Phước giao một cách "perfectly" thì Ông Phật tự nhiên xuất hiện và nhận Giác Tánh là "permanent employee right away" mà không cần thông qua sự giới thiệu của BHT này đâu! hihi.

ha rubi

        Chào bé hạt tiêu! Chú đọc rất nhiều bài của bé và rất vui mừng với những gì thành tựu của bé. gởi lời thăm bé mạnh khỏe.

bé hạt tiêu

#372
Hành trình về bên kia lỗ đen trong vũ trụ

Bài này BHT đã tự thâu lại trong máy ghi âm của mình, nhưng vì nói nhanh quá, bỏ qua rất nhiều chi tiết làm Me của BHT nghe cũng chẳng hiểu là BHT kể gì luôn, hôm nay Me của BHT nghe lại và BHT có dịp "quay chậm lại" để kể cho mọi người cùng nghe câu chuyện này luôn!

Con lại nhập định và dùng màn tivi của mình để đi chơi, con đi thật sâu, thật xa vào vùng không gian bao la của vũ trụ huyền bí nơi có nhiều điều làm con rất ngạc nhiên đầy thú vị khi được băng mình vào khoảng không rộng lớn đó để thám hiểm và khám phá ra những điều kỳ diệu của nó.

Bất thình lình con nhìn thấy một Cái Lỗ Đen Thui thùi lùi ... xuất hiện trong không gian bao la vô tận đó, nó giống như một cái hố đen thui sâu hun hút mà khó có ai cho thể nhìn ra nó được ... và cái hố đen đó rất là to ...

Ở đó như có một lực hút mạnh ghê hồn lắm, nhưng không có gì trong khoảng không để hút vào đó cả .. Và con nghĩ nếu có những thứ gì đó trong khoảng không này thì tất cả sẽ bị cái lỗ đen đó cuốn hút vào như một cơn nước xoáy mạnh trong lòng đại dương vậy đó ...

Khi con để tay con vào thì nó bắt đầu hút cánh tay con vào trong đó, con cố rút cánh tay mình ra thì cái lực trong đó lại hút luôn cánh tay còn lại của con vào và liền sau đó thì hút cả người con vào trong đó luôn và con đã lọt thỏm vào trong cái không gian đen thui của cái hố đen đó.

Khi con bị cuốn vào vùng của cái hố đó và bị nó hút chui tọt qua bên kia của cái hố đen thì con cảm giác mình đã đi đến một hành tinh (planet) khác, một vùng đất khác trong hệ thống dải Ngân Hà (Galaxy) bên kia lỗ đen này.
Thật là vô cùng thú vị khi mà bị nó "hít " mình qua cái lỗ đen. hihi!
BHT lại bắt gặp một dải Ngân hà như thế này ..

Trong dãi Ngân hà có rất nhiều hành tinh và có một hành tinh có hình dạng trông giống y như quả đất của chúng ta, nó có kích cỡ như trái đất chúng ta.

Hành tinh đó có một điểm rất là tiêu biểu đặc trưng riêng cho mình, là ở đây họ có thấy mặt trời nhưng không có thấy được mặt trăng.

Thật ra thì ở đây cũng có mặt trăng, nhưng cái hệ thống tuần hoàn của mặt trăng quay quanh cái hành tinh trên dải Ngân Hà này không diễn ra giống như ở trái đất, mà nó chỉ quay quanh từ dưới lên trên có nghĩa là nó quay song song với trục của hai cực Bắc và Nam.
Nếu như mình hình dung ra theo cách của trái đất thì nó quay theo trục của trái đất, nghĩa là chiều quay vuông góc với đường vĩ tuyến mà trái đất đang có.

Mà ở đây thì phần ở giữa kéo dài từ cực Bắc đến cực Nam của hành tinh là một mặt nước như nước biển của trái đất mình zậy đó.
Còn phần lục địa thì nằm về hai phía hai bên, nước cắt đôi hành tinh đó ra thành hai phần rất là thẳng và vuông vức như người ta cắt một miếng bánh vậy đó.
Nước chạy dài từ đầu cực Bắc đến cuối cực Nam của hành tinh này theo hình thẳng đứng từ trên xuống dưới, giống như trái đất mình mà nước ở từ đầu trục này đến cuối trục kia của quả địa cầu ..
Và mặt trăng thì chỉ đi vòng quanh từ trên xuống dưới ở trong vùng nước đó chứ không đi vòng quanh lục địa nơi mà có cư dân sinh sống, nên những cư dân không nằm trên đường quay của mặt trăng thì không bao giờ biết và thấy có mặt trăng ... cho dù là họ vẫn có mặt trăng ..
Họ chỉ có thấy được mặt trăng khi nào họ ở vào trong vùng nước ở giữa hay ở đầu trên hoặc phía dưới tận cùng của hành tinh này thì mới có thể nhìn thấy mặt trăng mà thôi ..

Những đất nước trên quả địa cầu chúng ta có nhiều hình thể khác nhau nhưng đối với cư dân trên hành tinh này thì  những đất nước của họ chỉ có một hình thể nhất định đó là những hình thể vuông vức mà thôi.

Cư Dân trên đó họ chỉ biết đến hai trạng thái chính trong tâm mình đó là:
- Sự yên lặng và tĩnh tâm rất cao.
- Và những đức tính tốt hoàn thiện nhất ... nói chung là những người dễ yêu và dễ mến ...

Trong cõi của họ thì một ngày trôi đi như rất dài, nhưng không dài so với người trái đất như chúng ta vì cứ mỗi phút của chúng ta thì tính là một ngày của họ.
BHT thì thấy cứ trong tích tắc thì họ lại ngủ, rồi tích tắc lại thức dậy ... nó nhanh vậy đó mà họ lại thấy là cả một ngày với họ và đối với họ như vậy thì quá mệt và chán.

Ý BHT nói rằng thời gian ở đây trôi đi thật là nhanh giống như thời gian ở trên Thiên Đàng vậy đó, như thế là BHT đã đi vào một nơi thật đẹp ngoài trái đất của chúng ta mà lại rất giống như trái đất ..

Và tất cả mọi người chạy đổ xô về phía con và không ngớt hỏi con "Bạn là ai?". Con trả lời rằng
"Con không phải người từ hành tinh của họ" , Con không cùng sống trong Dải Ngân Hà với họ, nhưng con đến đây với một thiện chí hòa bình.
Họ liền lập tức hỏi "Thiện chí Hoà Bình có nghĩa là gì?"
họ không hề biết Thiện Chí Hoà Bình là gì ... hihi
Vì nơi đây không hề có chiến tranh nên ý nghĩa về Hòa Bình họ không sao hiểu được! hihi

Nhưng con có thể hiểu họ cũng như là con có thể nói chuyện với họ bằng tư tưởng của con, họ có thể hiểu con bằng cách đó, nhưng họ không biết được làm sao con hiểu được như vậy. Những cư dân nơi đây có một đời sống tâm linh rất cao, nếu đem so sánh với người ở trái đất thì mọi cư dân ở đây hầu hết là ở cỡ Tứ Thiền trở lên ... vì ai cũng có màn tivi như con .. hihi
Chỉ là họ chưa xử dụng nó một cách thành thạo và quậy nó như con thui! hihi
Họ mời con đến thăm nhà của họ, nơi họ sinh sống và ôm chào con một cách rất thân thiện..

Con lên tiếng chào tất cả mọi người bằng câu chào của người trái đất: Helloooo ... hihi. Chào mọi người .. và con hỏi mọi người nơi đây rằng:
"Các bạn có biết ngôn ngữ của BHT không?"
Đối với họ đây thật là một âm giọng nghe kỳ lạ và lạc lõng nơi đây ...
Và sau đó thì một người trong số họ đã đưa con đến gặp một người trưởng nhóm của họ, người đó cũng giống như người đưa con đi, nhưng người trưởng nhóm lại có thể hiểu được con nói gì và con hỏi người đó.
"Làm sao bạn có thể hiểu được ngôn ngữ của BHT" .
Người đó liền tự giới thiệu với con là: Tôi có rất nhiều tên gọi, nhưng bạn có thể gọi tôi là Mặt Trăng Xanh ... tôi muốn bạn gọi tôi là Mặt Trăng Xanh ...
(Người này nói với BHT bằng tiếng Việt Nam đó nhen! hay chưa! hihi). BHT liền nói .. nhưng làm sao mà bạn biết đuợc ngôn ngữ của tôi dùng vậy ? thì người đó trả lời rằng:  
"Đó là thứ ngôn ngữ mà tôi đã đọc được từ trong suy nghĩ của bạn ra đó ...
Và đây cũng là cách để làm sao tôi học từ con ngư ời các bạn ...Điều đó cũng là cách giúp cho tôi hiểu được mọi người một cách dễ dàng khi tôi triệu tập họ lại để họp bàn về một vấn đề gì ...

Khi nghe những lời như vậy thì con thật sự chưa hiểu hết được ý của người trưởng nhóm đó muốn nói gì với con..
Con cứ tưởng người đó từ trái đất đã lên đây tập họp họ lại và chỉ cho họ cách làm sao để tu tập hay là làm cái gì đó ..
Bởi vì ông ta là một người tốt và hiểu được những gì trong suy nghĩ của con tuy là ông ta chưa hiểu hết tường tận .. vì những người làm được như thế chỉ có ở những người tu tập mà thôi ... nên con đã lầm tưởng .... hihi.

Và sau đó hiểu ra là cư dân trên này những người trưởng nhóm thì có được những khả năng đặc biệt như thế thì con đã chỉ cho ông ta cách tu tập mà con đã được học từ ông Phước và ông ta đã truyền dạy cho tất cả dân cư trên đó biết cách làm sao để tu tập ..... giống như cách mà con đã học được từ Ông Phước!
Sau khi chỉ cho họ xong thì con lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đi vào những vùng nhỏ bé khác trên khắp hành tinh của họ để tiếp tục công việc "Truyền Đạo" cho khắp hết hành tinh đó mới thôi ..!

Những ngôi sao lấp lánh nhỏ bé mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất là những hành tinh nhỏ bé sống rải rác khắp trong Dải Ngân Hà đó.
Họ là những hành tinh nhỏ mà BHT gọi họ là những "Hành tinh bé con tương lai", trong những hành tinh bé con đó có rất nhiều hào quang (hào quang này phát ra từ những cư dân sống trong những hành tinh bé xíu đó) mà những hào quang đó chưa tỏa sáng lớn (vì họ chưa có tu tập nhiều nên hào quang của họ chưa phát ra ánh sáng lớn).

..Và con thì  nghĩ mình phải chỉ cho những hào quang bé xíu xíu đó tập để chúng nó có thể lớn dần lên, khi nó càng tu tập thì hào quang nó càng lớn khi hào quang lớn to ra thì nó mới thành những hành tinh bự được.
Con mong tất cả các hành tinh trong vũ trụ này đều có thể tập theo cách của ông Phật được, vì họ có những điều kiện thật tuyệt vời để trở thành Phật ... Con nghĩ như vậy đó ..

Sau đó con quay trở lại cái lỗ đen để trở về trái đất, trên đường về lại cõi trần gian con không quên ghé qua thăm chị Hằng Nga mà có lần con đã kể cho mọi người nghe trước đây ..
Và Chị Hằng đã nói với con rằng:

"Tất cả  những ánh Hào Quang (chúng sinh) trên khắp các hành tinh trong vũ trụ này ... đều có chung một sự bình đẳng như nhau ... Đó là ý nghĩa chính của thế gian này ... và Chị Hằng Nga thì luôn yêu thích sự bình đẳng bác ái đó! ...ohhhhhhhhhhh

Tất cả chúng ta đều là  ánh sáng, tuy giờ đây chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi đang tu tập để tìm về với nguồn ánh sáng lớn bao la trong vũ trụ này ...chúng ta đang đi theo ông Phước là chúng ta đang đi tìm về lại cội nguồn ánh sáng của chúng ta.

Bồ Đề

Câu chuyện hay quá. Cám ơn BHT nhiều. Mong được nghe bé kể nhiều câu chuyện nữa...
Chúc bé luôn vui tuơi và khỏe khoắn.
Mến.

xuvn

Đọc xong xuvn muốn viết thăm Bé,khen thì không còn từ nào để khen nữa.chỉ còn cách tập đều đều là Bé vui rồi ha.Cám ơn Bé và Mẹ.Chị TNT viết bài dài chắc mệt lắm .