Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy và các Nhí cho con đề mục  (Đọc 4332 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
vào lúc: 15-06-2018, 06:51 PM

Bản thân con thì đã được hoà thượng Thích Giác Nhiên thí cho pháp danh cách đây 16 năm và được thọ 5 giới cách đây vài năm. Con thì chỉ giữ giới, nghe và đọc Từ Bi Thuỷ Sám (sám hối) hay nghe và đọc kinh Vu Lan. Cũng có lên chùa thọ Bát Quan Trai rồi hồi hướng cho cha mẹ. Nay có duyên thấy được pháp môn An Trụ Chánh Niệm Trước Mặt nguyện tinh tấn tu tập mong đời này có thể tự mình đưa cha mẹ về cõi Cực Lạc khi ông bà nhắm mắt để đền ơn cái nghĩa sinh thành dưỡng dục.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-06-2018, 05:18 AM

Bản thân con thì đã được hoà thượng Thích Giác Nhiên thí cho pháp danh cách đây 16 năm và được thọ 5 giới cách đây vài năm.
Thưa con, 16 năm cộng thêm vài năm mà con làm ăn chưa ra trò gì hết.

Băng lubu hồi còn tý xíu, trên Đà Lạt:
Nhúm bà con này... quen với tibu (dĩ nhiên), bị tibu xúi tu... theo kiểu: làm thử coi ra sao?

Để tibu kể cho con nghe:
Tibu nhớ mãi một bà con rất là "nặng vía", nhưng vì thích cách sống của tibu, cho nên bà con này mới quen với tibu có hai năm... thì bà con này Ngộ Đạo với qủa vị Thánh Tăng là... Tu Đà Hường!
Huy hiệu lúc đó đang đeo là... ngay trên cái hào quang: Một chữ Vạn to chần dần! Mà dân lubu, hiện giờ: hể ai mà có nghề... đều thấy rất rõ vì nó màu vàng ròng và sáng chói!

Khoe của như vậy xong rồi! (*)

Xin thưa với con, đây là loại... Võ Giang Hồ... không có Thầy Bà nào dẫn đầu cả. Mà chỉ toàn là do tò mò, thấy thích rồi... tự làm theo mà thôi.

Thái độ, lên gặp Thầy Thích Giác Nhiên, coi vậy chớ... lại là một ác duyên!
Lý do: Tự ái của con... đã được thỏa mãn! Cho nên sự cố gắng tự làm cho mình thanh tịnh đã... ngưng hoạt động!
Và con đang tự đi trên con đường sai lầm là:
Đem kinh Phật ra rồi tụng lại cho chính Ngài nghe!
Thay vì là theo đó mà... làm theo!
Trích dẫn
Con thì chỉ giữ giới, nghe và đọc Từ Bi Thuỷ Sám (sám hối) hay nghe và đọc kinh Vu Lan. Cũng có lên chùa thọ Bát Quan Trai rồi hồi hướng cho cha mẹ.
Con lại theo thói quen của bà con hay tìm gặp nhau trên chùa rồi phí thời gian vào những nghi thức, nghi ngủ... chả đi vào đâu! Chả có ích lợi gì!

Thưa con,
Nhân quả của việc đọc kinh là... thuộc làu làu cuốn kinh.
Nó không dính dáng gì đến chuyện đem kinh ra và tự bản thân thực hành!

Tất nhiên:
Nhân quả của việc tìm hiểu, suy nghĩ, so sánh các tài liệu này nọ, trên mạng lưới internet... là hiểu kinh theo ý của mình!
Nó chả có dính dáng gì hết đên việc đem lời kinh ra và thực hành chí cốt với nó.
Trích dẫn
Nay có duyên thấy được pháp môn An Trụ Chánh Niệm Trước Mặt nguyện tinh tấn tu tập mong đời này có thể tự mình đưa cha mẹ về cõi Cực Lạc khi ông bà nhắm mắt để đền ơn cái nghĩa sinh thành dưỡng dục.
Vậy thì con làm đi:

Nên tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, đề mục là niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Con có thể tham khảo và thực hành theo các tài liệu:

Tài Liệu Tham Khảo:
https://www.hoasentrenda.com/fp/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253

Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf

Tuyển Tập Những Bài Viết Trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdf

Nghe Pháp Âm:
Pháp âm, và Audio Tịnh Độ:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=21.0

Lưu ý:
Đọc chậm và thật kỹ những tài liệu trên trong thời gian đầu tu tập. Thời gian này rất là lâu và dài để tự hiểu, tự suy nghĩ rất là kỹ lưỡng. Trong thời gian này... có thể kéo dài ba bốn năm, và coi trọng vấn đề kỷ luật bản thân. Không có cái này thì chùa hoasentrenda (HSTD) coi chính con... rất là dở.

Không nên đọc quá nhanh và quá nhiều, dễ bị bội thực.

Khi có thắc mắc thì nên dùng hướng dẫn dưới đây (Tự Điển Bỏ Túi  và  Tìm Kiếm Thông tin…) để tìm những bài viết có liên quan đến những thắc mắc nếu có.

Tự Điển Bỏ Túi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14598.msg52048#msg52048
Tìm kiếm thông tin trong Đạo Tràng Hoasentrenda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=search;advanced

 Grin Grin Grin

Tibu:

TỪ: là từ từ mà làm. Đã làm thì nên theo đúng sách vở. Gọi là làm cho thật là kỹ!

Tâm Linh đòi hỏi thời gian rất là nhiều. Không bao giờ có chuyện: Bà con nên theo tibu và chỉ cần dợt hai tuần là thành Phật!

BI: Là "gôm bi" (y như chơi bida) mà làm từ từ, ý là tập từng tý một, cho thật là kỹ. Chưa làm xong bài đầu tiên, thì đừng làm... bài kế tiếp.
Chậm mà chắc cú.
========
Khi trở ngại thì quay về giữ giới luật cho thật là đúng. Càng đúng bao nhiêu thì càng dể tập bấy nhiêu.

Vì dây chuyền sản xuất ra tu sĩ gạo cội là: Giời > Định > Huệ.

Ở đây, không có vụ nào là... "mì ăn liền"   Wink Cheesy Cheesy Shocked Tongue Kiss Kiss Kiss
========
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." HL
============================
(*) Tất nhiên bà con tu hành được lẹ như vậy là do ác nghiệp ít...
Cũng có bà con tu theo tibu trên hai mươi (20) năm mà chưa ra đề mục (thường xuyên). Nhưng đã Ngộ Đạo hai ba lần gì đó rồi! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-09-2018, 08:56 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi »
Logged
Bát Nhã
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bát Nhã
Trả lời #2 vào lúc: 16-06-2018, 07:43 AM


Cũng có bà con tu theo tibu trên hai mươi (20) năm mà chưa ra đề mục (thường xuyên). Nhưng đã Ngộ Đạo hai ba lần gì đó rồi! Grin Grin Grin

Uả thầy ơi, chưa ra đề mục mà sao ngộ đạo 2, 3 lần được ạ ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-06-2018, 07:45 AM


Cũng có bà con tu theo tibu trên hai mươi (20) năm mà chưa ra đề mục (thường xuyên). Nhưng đã Ngộ Đạo hai ba lần gì đó rồi! Grin Grin Grin

Uả thầy ơi, chưa ra đề mục mà sao ngộ đạo 2, 3 lần được ạ ?
còn thiếu chữ (thường xuyên)
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #4 vào lúc: 17-06-2018, 01:44 PM

Con thật cảm ơn và hân hạnh được đích thân thầy Tibu chỉ điểm!! Khi thầy Thích Giác Nhiên thí cho con pháp danh vì cũng tình cờ gặp sư thầy trên chùa lúc gia đình đi cúng cơm cho người anh con mới mất. Vì khi đó tuổi còn nhỏ nên cũng không có khái niệm gì tu tập. Khoảng thời gian đó con chỉ biết đi học để mai này cha mẹ khỏi phải bận tâm là có đứa con chưa có công việc vững chắc.

Cho đến cách đây 5 năm, con được vô chỗ làm mới và có quen với 2 anh bạn và hai anh này bắt đầu nói chuyện với con về luật nhân quả. Con bắt đầu cảm thấy thích thú vì có rất là nhiều điều trong kinh, pháp liên qua đến khoa học và tâm lý học. Con bắt đầu lên Internet để tìm hiểu nhiều hơn về kinh pháp và phần lớn là Google để tìm những từ mình không hiểu trong kinh rồi vô tình tìm được những đề tài khác như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, hay những đề tài khác như Lục Độ Ba La Mật..v.v.

Mỗi lần cho nhắm mắt và đọc Từ Bi Thuỷ Sám hay kinh khác thì con cảm nhận 1 cảm giác mát mát trên đỉnh đầu cộng 1 cảm giác vui vui, lân lân khó tả. Sau vài lần để ý thì con thấy giọng con lúc đọc ở tần số cao hơn là sư thầy đang tụng trong máy MP3. Con cũng tham khảo về thiền và biết được những âm thanh ở những tần số khác nhau sẽ vibrates những phần khác nhau trên não hay những cái glands khác nhau trên cơ thể mà trong thiền gọi là Luân Xa. Con hiểu thiền về khía cạch khoa học như vậy có đúng không xin thầy "chỉ giáo" Cheesy Cheesy.

 Con biết đến website HoaSenTrenDa được khoảng hơn 1 và cũng đã đọc 1 số tài liệu trong HSTD. Gần đây vì việc làm và việc nhà nên con bị "lười" hơn trong việc đi tìm hiểu thêm về đạo và pháp. Hiện tại con có thời gian nhiều hơn và bớt lo hơn vì vợ con đã học vừa xong và cũng đi làm phụ thêm và cái project của con ở chỗ làm cũng đến giai đoạn kết. Cách đây vài tuần khi con trở lại HSTD để đọc và đọc được đoạn thầy nói 1 huynh hay tỉ đã phá giới trong diễn đàn (chắc cũng lâu rồi). Sau khi tìm hiểu về giới luật của chùa HSTD thì con biết 1 trong số giới luật là giữ chữ Hiếu với cha mẹ, cộng thêm pháp tu của chùa HSTD thực tế hơn nên con quyết định đăng ký tòng quân để có gì không hiểu trong lúc tập thì có thể post câu hỏi để hỏi thầy hay các tiền bối trong diễn đàn.

Dạ còn cái "tôi" của con thì thầy nói đúng là con cũng còn nhiều và mấy tuần nay con cũng bắt đầu nhòm chừng nó lại. Ngoài ra con cũng tập coi chừng luôn cái sân và cái tham của con. Luôn tiện hỏi thầy sân và tham thì có cách đối trị nhưng cái "tôi" thì con cần cách gì để trị?...và câu hỏi nữa là con biết tính con nóng và hiện tại nếu con dùng đề mục chấm đỏ có ảnh hưởng gì không?  Cảm ơn thầy nhiều!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Lý do: Tự ái của con... đã được thỏa mãn! ..."..Cảm ơn thầy. Con vừa hiểu được ý thầy... Grin Grin
« Sửa lần cuối: 17-06-2018, 05:49 PM gửi bởi hphan77 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 18-06-2018, 10:33 PM

Con thật cảm ơn và hân hạnh được đích thân thầy Tibu chỉ điểm!!
Bà con nào cũng một gía mà con Cheesy
Trích dẫn
Khi thầy Thích Giác Nhiên thí cho con pháp danh vì cũng tình cờ gặp sư thầy trên chùa lúc gia đình đi cúng cơm cho người anh con mới mất.
Chùa hoasentrenda (HSTD) gọi là độ tử đó. Và nó đại khái là như vậy đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/thang-tri/chanh-tri-va-do-tu-1042
Và nó cảm động như vậy nè con:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7114.msg28148#msg28148

Và như vậy nữa nè
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7114.msg28149#msg28149

Tu Sĩ Gạo Cội cũng sốt ruột và có ý kiến:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7114.msg28153#msg28153

Trích dẫn
Vì khi đó tuổi còn nhỏ nên cũng không có khái niệm gì tu tập. Khoảng thời gian đó con chỉ biết đi học để mai này cha mẹ khỏi phải bận tâm là có đứa con chưa có công việc vững chắc.
Phước báu, vậy ta!
Trích dẫn
Cho đến cách đây 5 năm, con được vô chỗ làm mới và có quen với 2 anh bạn và hai anh này bắt đầu nói chuyện với con về luật nhân quả. Con bắt đầu cảm thấy thích thú vì có rất là nhiều điều trong kinh, pháp liên qua đến khoa học và tâm lý học. Con bắt đầu lên Internet để tìm hiểu nhiều hơn về kinh pháp và phần lớn là Google để tìm những từ mình không hiểu trong kinh rồi vô tình tìm được những đề tài khác như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, hay những đề tài khác như Lục Độ Ba La Mật..v.v.
Nhờ hai ông thầy khai tâm này, mà con làm cho tới giờ thì thật là hay!
Trích dẫn
Mỗi lần cho nhắm mắt và đọc Từ Bi Thuỷ Sám hay kinh khác thì con cảm nhận 1 cảm giác mát mát trên đỉnh đầu cộng 1 cảm giác vui vui, lân lân khó tả.
Cái này, ở chùa HSTD được gọi là hiện tượng Cận Định
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Trích dẫn
Sau vài lần để ý thì con thấy giọng con lúc đọc ở tần số cao hơn là sư thầy đang tụng trong máy MP3.
Như vậy với dấu vết đọc theo giọng cao hơn bình thường này thì... nó lòi ra một vấn đề là: Con đã từng tập (giọng cao) như vậy vào một thời xa xưa nào đó rồi! Cho nên con về lại thói quen này rất là tự nhiên Cheesy Và cái này cũng chả là vấn đề gì, được gọi là... khác người lắm đâu.
Trích dẫn
Con cũng tham khảo về thiền và biết được những âm thanh ở những tần số khác nhau sẽ vibrates những phần khác nhau trên não hay những cái glands khác nhau trên cơ thể mà trong thiền gọi là Luân Xa. Con hiểu thiền về khía cạch khoa học như vậy có đúng không xin thầy "chỉ giáo" Cheesy Cheesy.
Lãnh vực thiền này nọ, nó rộng lớn và cực kỳ rắc rồi!

Cũng y như ngành nghề của con... chắc chắn là càng học con càng "không hiểu" nhiều chuyện! Và một khi gặp trở ngại thì con thấy mình chả có gì là ngon lành lắm đâu!

Tất nhiên, một vài khái niệm sơ đẳng này nọ về các chấn động, kèm theo các biểu đồ này nọ: nó chỉ là vườn trẻ so với những cái mà các Tu Sĩ Gạo Cội đã chứng đắc.

Ví dụ:
Câu chuyện về ông Apple chết cách đây vài năm đã được BHT (một Nhí) tường trình lại rất là trong sáng

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7114.msg28217#msg28217

Con để ý đến tính kinh ngạc của linh hồn khi đã lên được cõi A Di Đà Phật, phản ứng của linh hồn... khi thấy con rồng...
Trích dẫn
Con biết đến website HoaSenTrenDa được khoảng hơn 1 và cũng đã đọc 1 số tài liệu trong HSTD. Gần đây vì việc làm và việc nhà nên con bị "lười" hơn trong việc đi tìm hiểu thêm về đạo và pháp. Hiện tại con có thời gian nhiều hơn và bớt lo hơn vì vợ con đã học vừa xong và cũng đi làm phụ thêm và cái project của con ở chỗ làm cũng đến giai đoạn kết. Cách đây vài tuần khi con trở lại HSTD để đọc và đọc được đoạn thầy nói 1 huynh hay tỉ đã phá giới trong diễn đàn (chắc cũng lâu rồi). Sau khi tìm hiểu về giới luật của chùa HSTD thì con biết 1 trong số giới luật là giữ chữ Hiếu với cha mẹ, cộng thêm pháp tu của chùa HSTD thực tế hơn nên con quyết định đăng ký tòng quân để có gì không hiểu trong lúc tập thì có thể post câu hỏi để hỏi thầy hay các tiền bối trong diễn đàn.

Dạ còn cái "tôi" của con thì thầy nói đúng là con cũng còn nhiều và mấy tuần nay con cũng bắt đầu nhòm chừng nó lại. Ngoài ra con cũng tập coi chừng luôn cái sân và cái tham của con. Luôn tiện hỏi thầy sân và tham thì có cách đối trị nhưng cái "tôi" thì con cần cách gì để trị?...và câu hỏi nữa là con biết tính con nóng và hiện tại nếu con dùng đề mục chấm đỏ có ảnh hưởng gì không?  Cảm ơn thầy nhiều!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Lý do: Tự ái của con... đã được thỏa mãn! ..."..Cảm ơn thầy. Con vừa hiểu được ý thầy... Grin Grin
Con muốn thay đổi tính tình thì con làm hai cách cùng một lúc:

1. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt  với đề mục của con.
   1.1. Làm cho tới khi nó ra đề mục luôn
   1.2. Ra rồi... thì giữ nó yên lặng (ý là không cho nó tự di chuyển đi đâu hết. Mà chỉ ngay đằng trước mặt
   1.3. Giữ càng lâu càng tốt.
   1.4. Kế đó con mới nhìn ra được những cái đinh của những thói quen xấu.
2. Từ bàn đạp này: Con mới tìm cách thay đổi thói hư này nọ.

Làm theo chiến thuật này: nó mới thay đổi luôn được. Còn không thì nó cứ tái đi, tái lại hoài thôi.

Tiêu chuẩn là trong một năm mà có thể thay đổi 5 thói hư, tật xấu:
Thì người này là một... anh hùng
« Sửa lần cuối: 10-09-2018, 08:58 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi »
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #6 vào lúc: 20-06-2018, 06:28 PM

Con xin cảm ơn thầy. Mấy cái links thầy cho con thật informative. Để con tìm cách bắt đầu từ đâu qua những cái link này..Con nghĩ con đã thấy cách bắt đầu từ những bài pháp MP3 của thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 21-06-2018, 06:00 AM

Con xin cảm ơn thầy. Mấy cái links thầy cho con thật informative. Để con tìm cách bắt đầu từ đâu qua những cái link này..Con nghĩ con đã thấy cách bắt đầu từ những bài pháp MP3 của thầy.
Phước báu của con cũng nhiều ghê nhe!
Con cũng đã về quê thăm gia đình theo kiểu như vậy là quá hay luôn đó con Smiley Con cứ rảnh thì con cứ làm theo cách đó để hồi hướng, hộ trì cho Ba và Má.

Cách của con thì HTSD đã có ghi lại: đó là cách xuất hồn bằng luồng Bhavanga!!! Và cách này do chính Đức Phật phát kiến ra!!!

https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/hoi-huong-ve-mot-doi-tuong-1193
« Sửa lần cuối: 10-09-2018, 08:58 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi »
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #8 vào lúc: 22-06-2018, 10:42 AM

Dạ con đội ơn thầy.. Grin. Vậy là con có thể tự tại không lo ngại mỗi lần con về thăm nhà. Mấy hôm nay mặc dù con không tập quán niệm chấm đỏ thật là tinh tấn nhưng trong tâm con thấy vui vui, thoải mái, con friendly hơn, nói câu "I am sorry!" nhiều hơn trước. Con nghĩ chắc là nhờ phước đức của ông bà hoặc từ ba má con, hoặc là thầy đang âm thầm giúp con. Dù gì đi nữa thì ngoài mang ơn ông bà cha mẹ thì con cũng cảm ơn thầy. Con biết là con không có phước để làm đệ tử thầy nhưng dù dạy con 1 chữ thì người đó cũng đã là thầy con rồi. Đôi lời thổ lộ lòng con với thầy. Con chúc thầy sức khoẻ dồi dào!!!!..

Àh luôn tiện con xin hỏi thầy xin thầy hoan hỷ chỉ cho. Con có thể dùng phương pháp trên để xám hối trước ngài Cầu Xám Hối Bồ Tát, và nếu được thì trong HSTD mình có lưu lại cách làm sao không thưa thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 22-06-2018, 12:42 PM

Dạ con đội ơn thầy.. Grin. Vậy là con có thể tự tại không lo ngại mỗi lần con về thăm nhà. Mấy hôm nay mặc dù con không tập quán niệm chấm đỏ thật là tinh tấn nhưng trong tâm con thấy vui vui, thoải mái, con friendly hơn, nói câu "I am sorry!" nhiều hơn trước. Con nghĩ chắc là nhờ phước đức của ông bà hoặc từ ba má con, hoặc là thầy đang âm thầm giúp con. Dù gì đi nữa thì ngoài mang ơn ông bà cha mẹ thì con cũng cảm ơn thầy. Con biết là con không có phước để làm đệ tử thầy nhưng dù dạy con 1 chữ thì người đó cũng đã là thầy con rồi. Đôi lời thổ lộ lòng con với thầy. Con chúc thầy sức khoẻ dồi dào!!!!..

Àh luôn tiện con xin hỏi thầy xin thầy hoan hỷ chỉ cho. Con có thể dùng phương pháp trên để xám hối trước ngài Cầu Xám Hối Bồ Tát, và nếu được thì trong HSTD mình có lưu lại cách làm sao không thưa thầy?
Con lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Nếu con muốn sám hối thì con niệm Câu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Lý do là: câu kia là thuốc ung thư, còn câu này là thuốc cảm cúm Cheesy! Mà hở cái gì cũng dùng thuốc ung thư thì cũng không đúng lắm. Hihihi

Câu màu đỏ là trật lất.
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #10 vào lúc: 22-06-2018, 04:38 PM

Dạ, lúc con vừa gửi bài đi thì cảm thấy xai gì đó với cái câu đỏ mà thầy đã tô đỏ... Grin

"Câu màu đỏ là trật lất".. Shocked Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 22-06-2018, 06:28 PM

Dạ, lúc con vừa gửi bài đi thì cảm thấy xai gì đó với cái câu đỏ mà thầy đã tô đỏ... Grin

"Câu màu đỏ là trật lất".. Shocked Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy!!
Hihihi, sao nhiều nghi thức vậy taaaa! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #12 vào lúc: 23-06-2018, 08:22 PM

Con chào thầy!..con vừa đọc bài viết của huynh/chú TrieuTuLong có nhắc đến tiếng uuuu..như ve kêu trong tâm (THTT)  Shocked Shocked..và con nhớ lại là lúc bắt đầu đọc kinh 1 thời gian thì con cũng có nghe cho đến giờ. Thầy cho con hỏi điều này là sao và làm thế nào để chấm dứt?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 23-06-2018, 09:33 PM

Con chào thầy!..con vừa đọc bài viết của huynh/chú TrieuTuLong có nhắc đến tiếng uuuu..như ve kêu trong tâm (THTT)  Shocked Shocked..và con nhớ lại là lúc bắt đầu đọc kinh 1 thời gian thì con cũng có nghe cho đến giờ. Thầy cho con hỏi điều này là sao và làm thế nào để chấm dứt?
Nó bị một cái động mạch gần dây thần kinh thính giác nên nó kêu như vậy đó.
Có lúc nó hết là vì động mạch nó nhích ra xa một tý!
Tất nhiên, cuộc cờ đang chuyển đến hồi nguy hiểm:
1. Nó mà kêu, rồi mình "ta đây" một tý là THTT nó theo.
2. Nó kêu mà mình không tính chuyện là thầy thiên hạ thì chả có sao.

(Kết luận): Vì vậy, nó kêu thì mình cảnh giác cao và cứ sống với lũ... mà thôi.
Nên phớt lờ nó đi. Không thèm để ý tới nó. Mà chỉ lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà thôi.
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #14 vào lúc: 24-06-2018, 04:42 AM

Dạ thưa thầy có thể cho con biết nguyên nhân nào dẫn đến việc trên; do thói quen sinh hoạt hàng ngày, hay về phần tâm linh có vấn đề, hay tính tình còn chưa tốt như tham, sân, đố kỵ, v.v. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy để con và các anh, chị, cô, chú, bác có đọc bài viết này thì đã làm xai thì chừa còn chưa thì tránh!!..Con cảm ơn thầy nhiều!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 24-06-2018, 09:16 AM

Dạ thưa thầy có thể cho con biết nguyên nhân nào dẫn đến việc trên; do thói quen sinh hoạt hàng ngày, hay về phần tâm linh có vấn đề, hay tính tình còn chưa tốt như tham, sân, đố kỵ, v.v. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy để con và các anh, chị, cô, chú, bác có đọc bài viết này thì đã làm xai thì chừa còn chưa thì tránh!!..Con cảm ơn thầy nhiều!!
Do động mạch nó nằm sai chỗ, là nhẹ nhất. Do ưa lời nịnh hót, nói ngon nói ngọt, hay bị dụ...
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #16 vào lúc: 24-06-2018, 10:36 AM

"Do ưa lời nịnh hót, nói ngon nói ngọt, hay bị dụ..."..Thưa thầy, thầy có thể cho con biết thêm 1 vài nguyên nhân khác nữa không? Bởi con nghĩ bản thân con thì không ưu việc nịnh hót người khác. Và nơi chỗ làm thì con với cấp trên đều giữ 1 khoảng cách tuyệt đối. Còn bản thân con thì không có quyền hành gì nên cũng không ai muốn nịnh con.  Những người bạn hiện tại (khoảng 3-4 người) con còn giao tiếp thì con đã quen họ trên 15 năm, có người đến hơn 20 năm. Và quen nhau vì ngày trước đã làm chung hãng và vì duyên nên đi làm chỗ xa cũng làm chung 1 chỗ (đồng hương). Đa phần là đi làm về thì con ở nhà phụ vợ lo việc nhà. Còn việc con tìm hiểu thêm về Phật pháp thì không ai biết ngoài ba má và vợ con. Còn anh bạn Việt Nam làm chung thấy con ăn lạt, hỏi, thì con chỉ nói là cao mỡ trong máu và ăn để giảm cân (con mập thật Grin)... Chắc thấy con mập thiệt nên anh cũng không hỏi nhiều.

Ah và luôn tiện con cũng xin thưa thầy là mấy ngày nay trong nhắm mắt ATCNTM, con bắt đầu có thấy chấm đỏ lớn. Nó xuất hiện chập chờn khoảng 1/2 giây rồi mất và đi lập lại vài lần là con đuối.... Chắc con nên bỏ thêm thời gian 1 mình "diện bích" để kiểm tra tư tưởng và hành vi đã huân tập từ nhiều năm nay của mình và luôn tiện ráng tập giữ cho cái đề mục chấm đỏ nó đứng yên ngon lành. Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào!!!

P.S. Nếu con có làm có nói gì xai thì mong thầy cứ nói cho con biết để con sửa. Còn việc con muốn thầy biết về con nhiều( để có thể tuỳ sức con mà thầy hướng dẫn) nên ở trên con có nói nhiều về con........
« Sửa lần cuối: 24-06-2018, 10:46 AM gửi bởi hphan77 »
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #17 vào lúc: 24-06-2018, 11:44 AM

...
P.S. Nếu con có làm có nói gì xai thì mong thầy cứ nói cho con biết để con sửa. Còn việc con muốn thầy biết về con nhiều( để có thể tuỳ sức con mà thầy hướng dẫn) nên ở trên con có nói nhiều về con........

Thầy có nói mà anh không để ý đó chớ, chứ một trong những cái nb thấy Thầy có nhắc tới là việc "nghi thức" ...
Nb nghỉ huynh nên dạo quanh chùa để biết và hiểu thêm cho vui ... đặc biệt là xem qua phần Pháp Âm về chú Hai Lúa cũng hấp dẫn và vui lắm.

Chúc huynh tinh tấn.

(Thầy hiểu huynh nhiều hơn huynh hiểu chính mình đó)
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #18 vào lúc: 28-06-2018, 03:50 PM

Cảm ơn NB..mình cũng chúc NB như vậy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.168 seconds với 19 câu truy vấn.