Thầy Đạo Tràng, chú Tibu đang công phu tái tạo, sửa chữa những chỗ hư hao của cơ thể.
Tuy khó khăn nhưng công việc tiến triễn nhiều phần tốt đẹp. Cần sự yểm trợ của cả chùa.
Thân mời tất cả anh em hồi hướng công phu và tâm lực cho việc này của ông thầy được viên mãn tốt đẹp.
Tibu xin báo cáo bà con về:
Khi bị tai biến mạch máu não lần vừa rồi ở Utah, tibu được dùng trực tiếp một loại "enzyme" để làm tan cục máu bầm. Trong quá trình thực hiện vụ này, áp huyết được nâng cao tới mới độ hơi nguy hiểm (sát nút sức chịu đựng của vách động mạch). Nhưng rồi sau khi duy trì hai ngày, thì tai qua, nạn khỏi.
Hiện tượng nâng cao áp huyết này lại gây nên một chỗ trong con mắt trái bị bể và máu tràng vào gần con ngươi, gây nên một điểm mù!
Con mắt bị bể mạch máu (ở vị trí 4 giờ), cho tới hôm qua mới lành xong!
Điểm mù bị sức quán tưởng: đẩy lên về hướng hai giờ và lành luôn ở vị trí này!
Hay một cái là hiện tượng trốc võng mạc trước đây cũng bị rung rinh và... cũng từ từ lành theo luôn!!!
Vậy mới đáng nói.
Nguyên nhân là do nghiệp sát nó đã hết, cho nên bệnh nặng, rất là nặng cũng đã biến thành nhẹ, rất là nhẹ.
Tibu để ý là tuy bị bệnh nhưng cái tính khôi hài, tiếu lâm cứ nổi lên! Điều này càng gây cho bệnh đã nhẹ lại càng nhẹ hơn!!!
========
Bây giờ tibu tiếp tục chiến đấu trên vùng mép trong của ống quyển trái, chỗ mà bác sĩ giải phẩu tim đã cắt bớt một số động mạch để ghép tim!
Theo việc quán tưởng về Tứ Đại ở vị trí này: Đất, Nước, Lửa đều có đủ!
Nhưng Gió (biểu hiện của sự sống) vẫn biệt tâm!
Tibu cố gắng chiến đấu kiêng cường cả mấy đêm nhưng vẫn chưa ra đề mục!!!
Chưa quán ra!
Tibu không chịu thua, nhưng phải nói là khó làm thiệt!
Tibu tiếp tục chiến đấu đây bà con!
Chào bà con!
