Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chấm đỏ và niềm vui nhỏ  (Đọc 3077 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
vào lúc: 17-03-2010, 10:54 PM

Hình như đã là 3 tháng sau khi V xin đề mục. Công việc và cuộc sống thì cứ lên xuống không ngừng, vẫn nhhiều điều bất như ý, vẫn nhiều tổn thương không mong mà cứ tới, tâm trạng thất thường lúc này lúc khác..Nhưng vẫn ráng tranh thủ quán chấm đỏ. Lúc đầu mình ăn gian ghê lắm. Chẳng thể nào có chấm đỏ trong đầu. Vô tình trong phòng có một CD player nhỏ, mỗi tối tắt đèn là đèn CD player lại hiện đỏ. Mình ăn gian nhìn vào ngọn đèn nhỏ này mà niệm Phật. Sáng chạy xe ngoài đường, lại lấy đèn đỏ giao thông mà ăn gian tiếp...Tập vậy thôi, để kéo bản thân ra khỏi những lúc tư tưởng chạy lanh quanh, chứ chẳng mong cầu gì...Bất ngờ là cách đây vài hôm, tự nhiên nhắm mắt, lại thấy một chấm đỏ sáng như ai đó đang dọi đèn pin từ xa...Bất giác mình mỉm cười, thấy rất vui...Chẳng biết mình ăn gian bấy lâu nay có đúng không, chỉ muốn chia sẻ với các bàn trên diễn đàn niềm vui nhỏ của mình...Trạng thái đó cũng đi qua rồi, có thể lần sau mình lại thấy một chấm đỏ khác...Nhưng sẽ tiếp tục luyện tập để và chia sẻ với các bạn tiếp nhé...

Ở giai đoạn này, suy nghĩ của mình dừong như đang lộn xộn hơn. Thấy rõ tính hay nghi ngờ từng hành động,lời nói của người khác  và suy diễn lung tung...Mình cảm thấy rất bực bội với bản thân vì không dứt đựoc khỏi nó. Phản ứng hiện thời là không phản ứng gì cả mỗi lúc co nghi ngờ người khác trong công việc và tình cảm...Mong nhận đườc lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn khác nha.

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #1 vào lúc: 18-03-2010, 03:49 AM

Nhưng vẫn ráng tranh thủ quán chấm đỏ. Lúc đầu mình ăn gian ghê lắm. Chẳng thể nào có chấm đỏ trong đầu. Vô tình trong phòng có một CD player nhỏ, mỗi tối tắt đèn là đèn CD player lại hiện đỏ. Mình ăn gian nhìn vào ngọn đèn nhỏ này mà niệm Phật.
Hi baovy76,
Cách nhìn vào đèn LED trong CD player như vậy là đúng rùi đó, nhưng khi tập thì chị phải nhắm mắt lại mới được à. Cái thấy đúng trong khi tập là do trung tâm Ajna(luân xa số 6) nó cộng hưởng chứ không phải do hiện tượng lưu ảnh của mắt. Do đó nên chỉ nhìn cái đèn LED một chút cho nhớ rùi sau đó nhắm mắt lại dùng tâm lực để vẽ cho ra cái đề mục.
Trích dẫn
Bất ngờ là cách đây vài hôm, tự nhiên nhắm mắt, lại thấy một chấm đỏ sáng như ai đó đang dọi đèn pin từ xa...Bất giác mình mỉm cười, thấy rất vui...
Thấy như vậy là đúng rùi đó chị. Hễ mà nó hiện ra được là thấy zui liền Cheesy Cố lên chị nhé! Nhớ đọc kỹ các bài viết về Tịnh Độ. Cheesy
Trích dẫn
Ở giai đoạn này, suy nghĩ của mình dừong như đang lộn xộn hơn. Thấy rõ tính hay nghi ngờ từng hành động,lời nói của người khác  và suy diễn lung tung...Mình cảm thấy rất bực bội với bản thân vì không dứt đựoc khỏi nó.
Vấn đề này thì người nào cũng gặp mà, nó là nghiệp quả và luôn chạy theo mình để nhiễu loạn. Chị để ý là khi vào buổi tập thì những suy nghĩ lộn xộn cứ luẩn quẩn riết trong đầu làm mình khó tập trung. Để giải quyết vấn đề này chị hãy làm theo hướng dẫn ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100

Tudieude nghĩ rằng: Với những người đã phát tâm tu hành như chúng ta thì phần nào đã thấu rõ được cái luân hồi khổ đau, thấy được cái kiếp người ngắn ngủi và sự vô thường. Nhờ sự dìu dắt của thầy cùng tập thể anh chị em HSTĐ mà bức màn Vô Minh của ta ngày càng được vén lên. Chúng ta được sống trong Chánh Pháp, được thấm đượm dần tâm Từ Bi Vô Lượng như trứng vịt ngâm muối. Cheesy Do vậy khi nhìn mọi chúng sanh với cái Tâm Từ thì ta lại thấy rằng ai cũng khổ. Hãy thương cảm với họ vì họ không rõ được cái Vô Minh, không được gặp Chánh Pháp, thương họ vì cái Chấp Ngã mà không đoạn diệt được khổ đau trong vòng luân hồi sinh tử.

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM
(Geshe Langri Tangpa)
1. Với quyết tâm thành tựu
lợi lạc lớn lao nhất
nhờ tất cả chúng sinh,
tôi nguyện luôn giữ gìn
chúng sinh trong đáy tim,
vì chúng sinh quí hơn
cả bảo châu như ý.

2. Khi gặp gỡ tiếp xúc
với bất kỳ một ai,
nguyện tôi luôn thấy mình
là kẻ thấp kém nhất,
từ đáy lòng chân thật
luôn tôn kính mọi người
như kính bậc tối cao.

3. Nguyện trong từng hành động
tôi luôn tự xét mình,
phiền não vừa dấy lên,
đe dọa mình và người,
nguyện tức thì nhận diện,
và tức thì dẹp tan.

4. Khi gặp người hiểm ác
vì bị tâm phiền não
và ác nghiệp tác động,
nguyện tôi quí người ấy
như vừa tìm ra được
kho tàng trân quí nhất.

5. Khi gặp người vì lòng
ganh ghen và đố kỵ
miệt thị phỉ báng tôi,
nguyện tôi nhận phần thua,
nhường đi mọi phần thắng.

6. Khi gặp người mà tôi
giúp đỡ, đặt kỳ vọng,
lại vong ân bội nghĩa
gây tổn hại cho tôi,
nguyện tôi xem người ấy
là một đấng tôn sư.

7. Tóm lại tôi xin nguyện
trực tiếp và gián tiếp
trao tặng mọi lợi lạc
cho tất cả chúng sinh,
đều là mẹ của tôi
từ vô lượng kiếp trước.
Nguyện âm thầm gánh chịu
mọi ác nghiệp khổ não
thay thế cho chúng sinh.

8. Nguyện những điều nói trên
không bị vướng ô nhiễm
bởi tám ngọn gió chướng.
Nguyện tôi thấy mọi sự
hiện ra trong cõi đời
đều chỉ như huyễn mộng,
cho tâm thôi chấp bám,
thoát ràng buộc luân hồi.
Logged
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
Trả lời #2 vào lúc: 18-03-2010, 08:15 PM

 Wink Mình quy y lúc 3 tuổi. 17 tuổi thì bắt đầu đọc Krishnamuti, Nguyễn Duy Cần. Lúc đó thì hiểu, nhưng tu thì không ham  Grin. Càng trải qua nhiều, ở xứ mình, rồi miệt mài ở xứ người, thấy ở đâu cũng khổ. Lắm lúc tuyệt vọng thì những lý thuyết sơ đẳng của mình biết cũng giúp ích chút chút. Duyên may là gặp lại được bạn học cũ thời Đại học, hiihi...là anh Hạ Vũ Tử đấy. Vũ quăng mình vô HSTD để tự do tìm hiểu. Cảm thấy rất may mắn tìm được lớp học này...

Cho mình hỏi thêm nha...

1) Mình có cô con gái nhỏ 6 tuổi. Vì có 2 má con thôi, mình đi làm suốt ngày, tối đến thì cũng phải dỗ bé ngủ trước. Bé rất khó ngủ, có khi má ngủ trước con không thôi  Grin Nên sợ ngủ quên, đôi khi mình phải ăn gian tiếp. Thường thì mình nằm kế bên, rồi vừa nắm tay bé vừa nằm tập...Đọc link bạn Tứ Diệu Đế gởi, thấy là phải bất ấn nữa, nhưng khi nằm tập thì mình chỉ để tay lên bụng hay nắm tay bé con như thế này...Như thế có hiệu quả hay ảnh hưởng gì đến bé không?

2) Đôi khi vì quá mệt mỏi, lúc về nhà thì hay cáu gắt với bé lắm...(vì em bé này rất hiếu động và phát thanh liên tục như cái radio)...Nhiều lúc biết mình gắt gỏng thành thói quen, nhưng không sao bỏ được, dù thương bé lắm...Làm thế nào bỏ thói quen này nhỉ?

3) Mình rất thích đọc truyện cười phật giáo, nhưng tìm khó quá...Có bạn nào lúc nào đọc được truyện nào vui vui, post lên cho mình đọc ké với nhé...


Chúc các bạn tu tập tấn tới
Logged
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
Trả lời #3 vào lúc: 19-03-2010, 07:25 AM

Thank you BT goi cho cai link. Minh tim truyen cuoi doc cho vui, anh BT lai goi cho cai link nay...Doc noi da ga, thay cai nao minh cung vuong phai. Chac kiep truoc minh ac lam... Huh Nhung nhu be gay duoc nhieu dau hoi va thay thanh than lam...Te ra su chiu dung va buong xa cua minh doi voi moi nguoi bay lau nay cung khong phai la su yeu hen nhu nhuoc nhu ban be van nhan xet...Minh yen tam la minh dang la mot con no tot, khong quit no bao gio hehehe...

Thank you Brightmoon chi diem nha...Co thay co tap chua co ngon lanh, linh hon cua co bay gio chac la cai neo tau Titanic lan...hehehe...Se yen tam tap tiep..

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 19 câu truy vấn.