Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:45 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thân Tâm hợp nhất?  (Đọc 4426 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoahoctro
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoahoctro
vào lúc: 09-04-2010, 10:27 AM

Kính chào quý Thầy, chào toàn thể anh chị em!
Con có nghe bên Mật Tông có một phương pháp tu gọi là Thân Tâm hợp nhất..., hay là cái gì đó...mà đại khái là cần phải có hai người khác giới cùng tu với nhau thì mới thành công, không biết có đây có phải là một phương pháp tu có thật hay không? Hay chỉ là lời đồn đại hoặc bôi nhọ Phật Giaó của một số kẻ ngoại đạo nào đó chăng. Hôm nay, con xin mạo muội nhờ quý Thầy, quý anh chị giải đáp giùm thắc mắc mà bấy lâu nay con thường băn khoăn.
Con xin chân thành cảm ơn!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-04-2010, 10:38 AM

Kính chào quý Thầy, chào toàn thể anh chị em!
Con có nghe bên Mật Tông có một phương pháp tu gọi là Thân Tâm hợp nhất..., hay là cái gì đó...mà đại khái là cần phải có hai người khác giới cùng tu với nhau thì mới thành công, không biết có đây có phải là một phương pháp tu có thật hay không? Hay chỉ là lời đồn đại hoặc bôi nhọ Phật Giaó của một số kẻ ngoại đạo nào đó chăng. Hôm nay, con xin mạo muội nhờ quý Thầy, quý anh chị giải đáp giùm thắc mắc mà bấy lâu nay con thường băn khoăn.
Con xin chân thành cảm ơn!
Chẳng hiểu hoahoctro lấy chuyện trên ở chỗ nào, và định bàn về chuyện gì? Nên viết rõ ràng thêm một tý nữa.  Grin Grin Grin
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 09-04-2010, 03:42 PM

Tg đoán là bạn muốn nói đến cách tu dễ gây mâu thuẫn, dễ bị lạm dụng mà hành giả nam mượn 1 hình thể nữ để tập. Hoặc bằng quán tưởng hay qua đồ thiệt luôn. Nếu Tg không lầm, vì đọc nó lâu rồi, thì tên gọi là Kakachakra thì phải. Nếu đúng vậy, thì có bạn khác đã hỏi và anh Hai nói rồi nhưng Tg kiếm lại bài viết không ra.

Thời nay mà nói đến cách tu này này thì chỉ là giả danh. Tg không đủ trình độ để bàn thêm, chỉ đề nghị bạn nên hỏi cái gì bạn đang cần và phù hợp với bạn thì có lẽ hay hơn. Cái đó mới nóng hổi  Grin
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #3 vào lúc: 09-04-2010, 07:40 PM

Kính chào quý Thầy, chào toàn thể anh chị em!
Con có nghe bên Mật Tông có một phương pháp tu gọi là Thân Tâm hợp nhất..., hay là cái gì đó...mà đại khái là cần phải có hai người khác giới cùng tu với nhau thì mới thành công, không biết có đây có phải là một phương pháp tu có thật hay không? Hay chỉ là lời đồn đại hoặc bôi nhọ Phật Giaó của một số kẻ ngoại đạo nào đó chăng. Hôm nay, con xin mạo muội nhờ quý Thầy, quý anh chị giải đáp giùm thắc mắc mà bấy lâu nay con thường băn khoăn.
Con xin chân thành cảm ơn!
Câu hỏi của bạn cũng giống câu mình đã hỏi thầy. Nay mình xin trích post lại bài pháp thầy đã giảng:

Người ta chỉ phỏng đoán mà thôi. Không có trúng trật vào đâu hết á!

Đây là một phương pháp tu hành rất là cực kỳ cao cấp. Tất cả những Rinpoche Tây Tạng ( Trình độ Tâm Linh tương đương với Ngài này: Dilgo Khyentse Rinpoche 1/5  đều mơ về cái này! Đây là một đỉnh Hy Mã Lập Sơn trong Tâm Linh. Diễn tả cảnh "Tri Hành Hợp Nhất".

Tất nhiên là khi tu cao rồi thi ... Các Rinpoche hè nhau vào đây để thử sức:

Hầu như chưa có ai ra được mà ... toàn thây: Những Rinpoche rớt như ruồi. Tình hình nguy hiểm đến độ mà các tu sĩ nổi tiếng này cứ nhè "Nữ Đệ Tử" mà nghiên cứu. Sau khi thử sức với Vòng Phép Kim Cang Vương này.

Cảnh tượng đơn giản:
Khi nhập chánh định vào Kim Cang Vương này thì sẽ được ôn lại những cảnh ăn chơi tươi đẹp nhất mà Hành giả đã trải qua từ vô lượng kiếp cho tới nay (với hương hoa, đụng chạm và âm thanh nỗi!) . Cảnh này mà nó cứ dội bom trong vòng một hai ngày là tu sĩ lạc đường đi liền. Và khi ra cốc là đi tìm đối tượng để mà nghiên cứu.

Những tu sĩ này bị bịnh luôn và khi đỗ bể ra thì đành tuyên bố là :
Đừng có làm cái gì tui  đang làm, mà nên làm cái gì mà tui nói!
Hết

Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1342.0
« Sửa lần cuối: 09-04-2010, 07:59 PM gửi bởi tudieude »
Logged
hoahoctro
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoahoctro
Trả lời #4 vào lúc: 09-04-2010, 09:20 PM

Vâng, xin cảm ơn huynh (tỷ) tudieude đã post lại bài giải thích của quý Thầy giùm mình, chân thành cảm ơn!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.155 seconds với 21 câu truy vấn.