Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: "Vườn Cấp Cô Độc"  (Đọc 4412 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 13-04-2010, 07:12 PM

Những "Cây Hoa" Pháp của Chú Tibu đã được đưa vào trang mới của hoasentrenda:  https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253

Các hstd có thể góp ý và cho ý kiến để trang này vui hơn như một bản đồ hay sổ tay tu tập.  Phần Chú Thích vẫn cần nhiều links cho bà con vào đó tìm đến ngay những trang cần đọc.  hoasentrenda chỉ mới đưa vào đại khái một số links.  Nếu các hstd thấy những links cần thiết cho phần Chú Thích, xin trả lời vào chủ đề này.  hoasentrenda sẽ kết hợp, chọn lọc, và đưa lên mạng.

Ví dụ:  Xin thêm link này vào phần Căn Bản --> Giới Luật: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2297.0

"Vườn Cấp Cô Độc" là tác phẩm độc đáo của Chú Tibu và cũng là công sức tập thể các hstd.
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #1 vào lúc: 14-04-2010, 03:08 AM

Quá tuyệt vời, coi đã con mắt luôn.

Xem xong thì mới biết công sức của cả nhà !

Cám ơn Chú Sư Phụ và các Huynh.

QuangMinh.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 16-04-2010, 12:37 AM

Con nói thiệt nha,con vào đây,con ....không thấy "đã"  Tongue
Vì con vào đây thì con ko biết con phải làm gì , và con “đứng yên” 1 chổ (hok biết làm gì tiếp nửa)
Cho nên ý con là là là… như thế này :
(con lấy VD các hiện tượng các câu con đã hỏi chú trong quá trình con học tu -còn nhũng ng khác học sau cánh gà, thì con ko biết -có các hiện tượng khác)
VD:phần cận định
         -  Phần chuẩn bị: thêm
            Nhăm mắt 100%------> đen thui,ko thấy gi hết ==>kệ (cha) nó,làm tiếp đi
                                   -------> mắt ko chịu nhắm         ==> điều thân cho kỷ,đầm tính lại
                                   -------> Nhức trước trán            ==> ko sao,nhức quá thì nghỉ


          - A phần chuẩn bị---- Ngủ==> ngủ cho đủ đả =>vẫn Ngũ : Si ==>chú ý sinh  hoạt
                                         

           -hoặc dưới chử : A Chuẩn bị
                           thêm => chú ý sinh hoạt hàng ngày theo hiện tương

 
           -hoặc dưới chử: B Thuận thứ/ C Cận hành
                          thêm =>  tác ý câu :"Tui ko muốn thấy cảnh này,tui còn có nhìu việc phải làm”
                     ………

    VD : phần Đề mục 3D (sơ thiền)
        - Đề mục 3D=> tác ý màu =>tác ý phát sáng(tâm lành)=> tác ý hào quang(tâm quá lành)=> niệm hỷ lạc(qua Hỷ)

        -Hỷ=>(niệm Hỷ lạc 1,Hỷ lạc 2....)
          ..........................................
         (tâm trong lành,tâm quá lành là con ghi đại nha)
 
Vì ở đây phần “thực hành “ là chủ yếu, nên con nghĩ,cái chính là khi nhìn vào thì mình biết mình phải làm gì kế tiếp .Vì cứ như mổi lần tập thì con chả thấy cái đề mục đâu cả.Nhưng khi Đề mục nó “ hù “,nó xuất hiện bất ngờ 1 cái là con quên hết"trời trăng mây nước" và ko biết phải làm gì kế tiếp để mà “tới lun bác tài”   

Túm lại là :
 - Cai vườn này  rất là đẹp và rộng nhưng cái vườn  này  thì  không có các cây  bảng tên hướng dẩn đi tiếp chỗ nào cao/đẹp hơn ( hay chỉ chổ lấy chìa khóa vào khu  khác),cho nên con  không biết  nó ….đẹp chổ nào,và chổ nào là ….đẹp
(Má ơi! Con viết cái này xong, chắc con phải...trốn quá !)

 -Vì phần “diển tả khu vườn” đả có trong các bài của phần Thực hành trong trang chủ ,nên  nếu ko coi ở đây thì tụi con coi trong Thực Hành, nên  con nghỉ các vị phát triển cho dài ra thêm các nhánh  thêm phần  chỉ dẩn “làm gì” thì  khu vườn có cái  “lạ hơn“ và  ng thực hành đở …hành chú Tibu  hơn


Con cám ơn nhìu
Kính
TLT 

TB :con biết đây là công sức của Chú  và các vị,con ko có làm gì nên thân mà chỉ có phê bình thì đáng .. đánh  đòn ,cho nên cho con xin lổi nếu con hiểu nhầm ý các vị  khi thiết kế khu vườn này  nha 
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 16-04-2010, 02:11 AM

Ý kiến đóng góp hay vì chủ về thực hành.

Theo Tg thì mấy cái cây trong vườn chỉ có thể mang tính cách dàn bài theo 1 trình tự.
Và chủ yếu dành cho các hành giả đã có 1 thời gian công phu tu tập và học hỏi.
Để dễ có 1 khái niệm tổng quát, để ôn bài, để biết mình đang ở đâu và kế tiếp làm gì.
Nếu làm cho đầy đủ thì không chừng nó còn rối thêm vì chằng chịt, um tùm kinh khủng.
Người làm sẽ mệt ghê gớm mà người xem cũng muốn điên luôn  Grin
Do vậy nên hstd mới có đề nghị mọi người cùng làm mấy cái link để người đọc dễ tìm đến các bài viết liên quan theo từng nhánh cây.

Nhưng biết đâu chừng, mấy cái cây lại phát triễn theo như TLT diễn tả  Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 16-04-2010, 10:53 PM

Cho con hỏi 1 câu, sao lại là vườn cấp cô độc vậy hstd?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 17-04-2010, 04:48 AM

Cho con hỏi 1 câu, sao lại là vườn cấp cô độc vậy hstd?
http://www.viet.net/~anson/uni/u-dp&pp/dp&pp10.htm
Kế đó, bà con bấm hai nút: 
Ctrl    rồi      F
và đánh vào ô vuông trong khung vưà hiện ra:
cấp cô độc
và bấm
Next
[...]
Sau khi nghe Pháp, ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) đắc Quả Tu Đà Hườn (Sotapatti, Nhập Lưu), và cung thỉnh Đức Phật nhập Hạ tại Savatthi. Đức Phật chấp thuận và gợi ý rằng chư Phật chỉ thích ở nơi vắng vẻ. Trưởng giả Cấp Cô Độc trở về Savatthi mua một thửa đất của hoàng thân Jeta. Chuyện tích thuật rằng giá tiền của thửa đất ấy được phân định bằng cách sắp tiền vàng trên mặt đất. Tiền trải ra đến đâu là đến đó đất đã được bán. Trên đất ấy, Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) kiến tạo ngôi tịnh xá trứ danh Jetavana (Kỳ Viên). Nơi đây Đức Phật nhập Hạ mười chín lần. Phần lớn các bài Pháp cũng được Đức Phật thuyết giảng tại đây.
[...]

Chuyện mua khu vườn này rất là ... mafia.
Nó hơi mang tính cách dể ghét và kiêu xa của những người nhà giàu!

Chuyện rằng:
[...]
- - Tui nghe nói Đại Ca muốn mua mảnh vườn này hả?
- - Thì Đại Ca cũng đã biết rồi mà!
- - Hmm! Ông trải tới đâu thì được tới đó!
- - Ôi vậy hả?
Rồi Cấp Cô Độc trầm ngâm, có vẽ nghĩ ngợi gì đó! Thấy thế, ông nhà giàu này liền nói thêm:
- - Mắc quá thì thôi! Tui không có ép!
Cấp Cô Độc cứ im lặng, và càng ra vẽ đâm chiêu như là đang tính toán gì đó!
Thấy khách mua im lặng khá lâu, nên ông này lại chêm vào:
- - Nhưng mà nói trước là ... đối với Đại Ca thì không có vụ giảm giá đâu đó nghe!
- - Đại Ca vừa nói cái gì vậy? Tui đang mãi suy nghĩ về tiền bạc!
- - Tui nói là: Mắc quá! Thì thôi, vì tui không có giảm giá đâu!
- - Ai nói Đại Ca là tui giảm giá? Tui không có mua cho tui, mà mua cho Thầy của tui!
- - Thầy của Đại Ca là như thế nào mà Đại Ca lại mua theo kiểu như vậy?
Không trả lời câu hỏi, Ngài Cấp Cô Độc nói cho tùy viên đang đứng sớ rớ ở đó:
- - Kho thứ 7 thì chưa đủ thiếu gì đâu! Mà ông xuất kho thứ 8 thì chắc là được phân nữa khu vườn!
Người chủ khu vườn vừa nghe tới đây và ước chừng là đã rụng rời tay chân! Ông liền nhanh miệng đề nghị:
- - Uy Chao! Đại Ca ... dư sức mua khu vườn theo kiểu như vầy thì cho tui xin lại phân nữa kia để tui cùng mua cho Ngài luôn!
- - Ủa! Vậy là có cả phần của Đại Ca nữa à! Thì cũng được! Sau khi trải xong, với tổng số tiền này thì tui và Đại Ca xây tu viện. Làm như vầy cho nó gọn!
- - Mà nè, Đại Ca! Cho tui hỏi: Thầy của Đại Ca là người như thế nào vậy?
[...]
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.077 seconds với 19 câu truy vấn.