Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ẩn tu  (Đọc 3441 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
vào lúc: 23-04-2010, 04:51 PM

Hehehe … Tg từng tính chuyện ẫn tu. Nhưng không xong. Có lẽ may hơn là rủi.
Vì phải có đủ Phước Báu và tâm lực mới có thể làm được việc đó. Chui vô đó để đánh lộn với Vô Minh làm chuyện  Giải Thoát mà, chớ đâu phải để trốn cái gì đâu. Cho nên chui vô đó là mời Nghiệp đến. Chịu có nỗi không đây ? Có lẽ là không với đa số anh em bọn mình.

Tg có biết có thầy tuyên bố Nhập Thất 3 tháng. Mới 3 tuần đã lò mò chui ra thì đủ biết không đơn giản như mọi người nghĩ. Nói lại 1 lần nữa là đa số bọn mình không đủ Tâm Lực và Phước Báu để có thể làm như Phật TC đã làm: quăng cái gà mên xuống sông và tuyên bố: … tui chơi phát này không xong … thì tui chết …. hhh … Xem lại chuyện của thầy Milarepa. Tổ Marpa hành ổng đủ kiểu để giảm cái Nghiệp Lực mới cho vào cuộc thì đủ biết.

Đây là nói theo kinh nghiệm của Tg chứ biết đâu trong anh em lại chẳng có người lại đủ lực để chơi … hhh … Tg bây giờ chỉ biết làm sám hối. Trong việc Đời và trong việc Đạo. Sám hối sám hối lúc nó xuống và sám hối ngay cả lúc nó lên.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #1 vào lúc: 23-04-2010, 08:45 PM

Tri Gia nói đúng đó.
 Mỗi lần đọc bài thày viết trên diễn đàn L. lại ngộ ra cái sai lầm của mình và lại sám hối.
Nhiều khi tự nghĩ sao mà mình lại u mê dữ vậy rồi cười và tội nghiệp...mình
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #2 vào lúc: 23-04-2010, 09:08 PM

Trong việc Đời và trong việc Đạo. Sám hối sám hối lúc nó xuống và sám hối ngay cả lúc nó lên.

      Chào Bác Trígià !
      Sao VCL đọc khúc này thấy thấm quá . Bác cho VCL mượn làm hành trang đi .............."đừơng"..........đựơc không ?
                 Kính !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 24-04-2010, 11:00 AM

Ẩn Tu khi nói lái lại là: U Tẩn, tra tự điển thì:
U là Mẹ
Tẩn là Đánh.
Suy ra là:
Hể chẳng chơi với ai thì kết quả là: Chẳng ai thèm chơi.
Với ý tưởng này mà rớ vào Đại Thừa là:
Mẹ Đánh ráng chiụ! Grin Grin Grin
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #4 vào lúc: 26-04-2010, 12:20 PM

Ẩn Tu khi nói lái lại là: U Tẩn, tra tự điển thì:
U là Mẹ
Tẩn là Đánh.
Suy ra là:
Hể chẳng chơi với ai thì kết quả là: Chẳng ai thèm chơi.
Với ý tưởng này mà rớ vào Đại Thừa là:
Mẹ Đánh ráng chiụ! Grin Grin Grin


Huynh Tibu lái hơi lai ... Grin

Ẩn Tu - khi nói lái lại là: Ủ Tân, tra tự điển thì:

Ủ là Phủ Kín, trùm kín để giữ lửa, giữ nhiệt độ
Tân là Mới, ví dụ: Tân lang, Tân Nương v.v...

Suy ra là:
Hể có cái gì mới thì kết quả là: ôm - ấp - ủ: cái mới đó.
Với ý tưởng này mà rớ vào Đại Thừa là:
Có cái gì Mới là Trùm kín để giữ lửa liền Grin Grin

Lửa này Tam Muội thì phải biết Grin phải không huynh Tibu!?



Giác Tánh
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #5 vào lúc: 27-04-2010, 09:26 AM

Chỉ khác nhau dấu hỏi mà thành ý  khac Đễu   nhễ ??

Rn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.103 seconds với 19 câu truy vấn.