Thưa Thầy !
Tối hôm qua con mệt quá nên không tập buổi tối, khi nằm ngủ con lại có giấc mơ về cha con< Cha con đã được các Bồ Tát Nhí đưa về Tây Phương Cực Lạc>
Trong giấc mơ con thấy cha con trông khỏe rất khỏe mạnh và vui vẻ. Cha con mặc bộ đồ màu đen & hơi ít trắng pha lẫn, cha có nước da đen hơn bình thường. Con nhận ra cha rất rõ và reo lên a cha, nhưng cha con đi thẳng luôn thay vì đã tới ngõ quẹo vào nhà, cha làm rớt 2 con bướm xuống đất. Lúc đó mẹ con chạy theo và dắt tay cha con lùi lại rồi cha đến bên cạnh gốc cây gần đó mà bảo là cha ở đó.
Hình ảnh cái cây:
Khi sống thì cho bóng mát, duy tri môi trường, khí hậu, làm cho không khí trong lành ...
Khi chết thì không có ai bỏ được cái gì cả.
The Gift of the The Giving Tree Cha con lạị nhìn thấy anh hàng xóm con đang cuốc đất gần đó. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến lúc anh hàng xóm hỏi "Chú hai có thích vào chùa không ?" cha con trả lời : " Không, tôi ở chổ đó - âm dương hòa hợp mà". Rồi cha nhìn sang con và người chị kế bảo : Hoa, Diễm lại đây cha bảo, con bước lại gần và cha sửa lại chiếc nón trên đầu con cho thẳng thớm. Con cuối xuống nước mắt bổng dưng chảy dài và con lại tỉnh giấc...
Xin Thầy xem giúp con có gì lạ trong giấc mơ này không ạ ?
Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Không hiểu sao lại hết ý và không làm sao mà viết thêm cái gì nữa cả.
