Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Lời Khen ....  (Đọc 7821 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồi Lỳ
Khách
Người gởi: Ruồi Lỳ Khách
vào lúc: 14-05-2010, 04:26 PM

hihihi

Khen hở hihihi ... ai mà hem vui, ở đây hem nói cái dzụ khen cho vui hay nịnh hót mà là khen thật lòng í nhe hihihi.

và RL nghỉ nó có cái hại và cũng có cái lợi khi mình được khen:

         - Cái hại là : khi mình bị dính mắc vào lời khen (đôi khi quá tân bốc, khen quá lời í hihihi) và nó làm tăng cái Bản ngã hihihi, úi ghê lắm, mình hem bít đâu nhe, cái tâm nó nghỉ nó hơn người ngay đó. Thử chê lại xem, coi cái tâm nó chịu hem liền hihihi.

         - Cái lợi là : nó khích lệ mình với ý "Em ơi, em cũng làm được việc đấy chớ hở.... hihihi" , "nhưng vẫn còn nhìu cái chưa làm được đó nhe cha .... lo làm tiếp đi, ở đó mà mơ với mộng hihihi".

RL có để ý tới mí em bé đó, khi làm được gì thì mình hay khen và vỗ tay, và mí em í vui lắm nhe, thế là càng làm tốt hơn nũa đó hihihi, tin hem hihihi.

RL viết bài này lên là để tự nhắc nhở mình í thôi hà. Trước giờ RL làm gì chả ai khen cho được một câu hihihi, tự nhiên tới cái tuổi nì thì lại có người khen tới tấp, cái gì cũng khen, làm RL chới với hihihi. Mà dzại gì hem nhận nè, hihihi nhưng sau đó thì lo bịt cái mũi lại hem kịp lun và phán cho một câu "Thận ...... trọng." (hello My Milky, lấy câu này của Huynh  Kiss Kiss Kiss) hihihi.


 

Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #1 vào lúc: 16-05-2010, 02:29 AM

     Chào Ruồi Lỳ !
     Nhân Bài viết này của RL làm Tôi (VCLv)nhớ câu chuyện vào năm 2007 :
     Năm đó Tôi có dịp về Đalạt và gặp được A/C ở nhà thuốc CC ăn chung một bữa cơm ( nếu A/C có đọc được nhưng dòng này của Tôi , thì cho Tôi gửi lời thăm - kỷ niện này Tôi luôn nhớ mãi ) . Tôi cũng được duyên gặp được Cô Vân , và được Cô chọn cho một Hộ phù là Mỏ leo làm bằng 3 hợp kim ( vàng ,vàng trắng , và chì ) có hột đá rubi ở giữa ( sau này Tôi mới biết Chị đã bỏ một ông Phật ngồi trong đó ,và người chọn cho Tôi viên rubi đó là Chị H (Cũng trong đám lubu , Em cám ơn Chị nhiều lắm .) Tôi thật may mắn ......Và cái may mắn nữa là Tôi đã gặp được Anh Sơn Tôi cũng thêm kiến thức nhiều sau cuộc gặp này .....Các Bạn ạ nhưng Tôi với lý lẽ và nghiệp riêng của mình tuy "khẩu "Tôi phục nhưng "Tâm" Tôi thì .....Chưa .....Trong suốt cuộc nói chuyện đó chỉ có một câu của Anh đã tặng Tôi , làm Tôi nhớ mãi , ám ảnh Tôi mãi , Tôi xin tặng  các Bạn trong HSTĐ và những ai có Tâm Tu .
    Và đặc biệt xin gửi đến Lão Già , một người mà Tôi coi như một người Anh ,người Bạn ,và một người Bố . Và Vợ của Anh Tuy Chị không tu nhưng Tôi vẫn học được  ở Chị cái hay của người .....không Tu.....Em xin gữi đến Anh Chị tất cả sự QUÝ MẾN .
    Và  Ruồi lỳ nữa ,đã làm cho Tôi có nhã hứng..................
      Câu đó là :
                      LỜI KHEN - QUÀ TẶNG - và SẮC ĐẸP
                      GIẾT CHẾT CÁC KẺ TU HÀNH !
   
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #2 vào lúc: 16-05-2010, 08:06 AM

Ô hô hô, Không chịu đâu, Tui chưa muốn chết lãng xẹt như thế.
Xin sửa 1 tí:
 LỜI KHEN - QUÀ TẶNG - và SẮC ĐẸP
 có thể GIẾT CHẾT CÁC KẺ TU HÀNH không đàng hoàng, chưa thành công rốt ráo, túm lại là chưa giải thoát!
Chứ tui thấy tụi tui khen anh TIBU quá trời, khen các Nhí quá xá mà có ai bị cái gì đâu ha??

Còn những ai đang tu từ từ như tụi tui thì phải lo kiểm tra tư tưởng liên tục để không rơi vào nhóm "có thể" bị giết chết, hi hi.
Logged
Ruồi Lỳ
Khách
Người gởi: Ruồi Lỳ Khách
Trả lời #3 vào lúc: 16-05-2010, 02:41 PM

hihihi

Ui, Chú Gacon mà lên tiếng thì có ..... hihihi   Shocked Shocked Shocked  là trố mắt mà nghe đó....

Có người hù RL là Gacon mà đọc cái bài khen này của ông thì coi chừng nói ông là Dỡ hơi cha ơi hắc hắc...

RL nói Kệ chú í, Thầy nói chú í đang đi đúng đường, còn kiểm tra tư tưởng liên tục nữa thì quá an toàn trên xa lộ còn gì nè hihihi. Mật Gấu (bị chửi, bị chê đó) Ông í còn nuốt cái một, chớ xá chi cả thùng Mật Ông (lời khen í) hihihi.

Chỉ lo là lo cho cái thân con rùi này, đã yếu mà còn Lỳ hihihi. Wink Cheesy Grin

Học hỏi Chú Gacon  Grin Grin Grin

LK hihihi
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #4 vào lúc: 16-05-2010, 05:48 PM

hihihi

Học hỏi Chú Gacon  Grin Grin Grin

LK hihihi

Chết Ruồi Lỳ rồi ruồi Lỳ ơi ! Người ta là con gái dễ thương mà dám gọi là Chú, mau cải chính đi.

Mến.
Logged
Ruồi Lỳ
Khách
Người gởi: Ruồi Lỳ Khách
Trả lời #5 vào lúc: 16-05-2010, 06:56 PM

hihihi

RL quý lắm nên mới gọi là Chú Gacon đấy chớ hihihi ....  Grin Grin Grin

hihihi dù sao RL cũng cám ơn Ông Minh, nhờ Ông mà RL mới bít Gacon là Con gái ... hihihi.

Thông cảm Gacon nhé  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 16-05-2010, 09:20 PM gửi bởi Ruồi Lỳ »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #6 vào lúc: 16-05-2010, 08:11 PM

Gái già đấy!hahahahaha!
Logged
Kát Tỳ
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kát Tỳ
Trả lời #7 vào lúc: 16-05-2010, 10:19 PM

                           LỜI KHEN - QUÀ TẶNG - và SẮC ĐẸP
                      GIẾT CHẾT CÁC KẺ TU HÀNH !
   
Xin phép VCL được bổ xung thêm vài chữ may ra còn kịp cứu được người Tu Hành hí hí...chứ nói như bác thì còn đào đâu ra bồ tát Smiley
"LỜI KHEN - QÙA TẶNG VÀ SẮC ĐẸP
GIẾT CHẾT NHỮNG KẺ TU HÀNH NÀO ƯU THÍCH NÓ"

Theo kinh nghiệm mà KT học được từ Tibu thì mình né nó tối đa bằng cách:
- KHEN hả? Ừ thì khen đi, nhưng mà tui cũng vẫn còn nhiều cái dở lắm đó nghe!
- QUÀ hả? Hihi.. thích lắm chớ! Nhưng mà coi chừng Nợ nha. Mà hễ Nhận như mấy vị trụ trì trong chùa thì ...ráng mà Tu Cho Ngon Lành để trả cho chúng sanh nha! <Còn thấy không tự tin thì.. Đừng Có Nhận.> hí hí..
- SẮC ĐẸP hả? Oh, đố ông nào mà dám phủ nhận là không thíttttttt Sắc Đẹp. Mà thử đụng vô đi!.. Nó "xắt" ông không "đẹp" không ăn tiền. Khôn hồn thì niệm Sám Hối cho cái tâm nó dịu xuống, còn mà giỏi hơn thì quán cho ra bộ xương mà giữ 24/24 đi cho rồi!

Mà nói nghe nè! Tứ Thiền còn chết chắc đó nha! Đừng có lơ tơ mơ là tèo hết từng em một thì tội cái ông Tibu đổ xương máu ra lém đấy nhá! Giải thoát đâu không thấy thấy 3 sợi dây đó nó trói sà quần hoài ...mệt bỏ cha! hix..

Vị nào có cách hay hơn chỉ luôn cho bà con nhờ, may ra còn giúp nhau: "nín thở qua sông" (lời Tibu) cú này híhí...Huh Đa tạ Smiley
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #8 vào lúc: 17-05-2010, 04:49 AM

Lời Khen, Quà Tặng và Sắc Đẹp.
Cho Tg xin bổ xung thêm tí.
Mấy cái này đều có nhiều thứ lớp. Tụi mình đừng có ỷ y.

Lời khen:
-   Trời, anh hay qua hén
-   Hành giả tỉnh bơ
-   Trời, anh thật là khiêm nhường
-   Hành giả vẫn tỉnh bơ 
-   Thật không có mấy người hiểu anh
-   Hành giả bắt đầu hơi giao động
-   Mà anh cũng đầu cần ai biết đâu nhỉ
-   Hành giả: !!??#*^& … A cái thằng này nó hiểu mình. Hành giả lọt tròng… hhh …
Quà Tặng:
-   Gửi anh $VND 100,000 làm quà mua bánh cho cháu
-   Hành giả tỉnh bơ
-   Anh ơi, cho em gửi cái này làm quà Sinh Nhật cho cháu (Cỡ $VND 10,000,000)
-   Hành giả nhận và tỉnh bơ
-   Hành giả đi đâu về tới nhà thấy cái va li, mở ra đếm cỡ vài tỹ
-   Hành giả run rẩy: em ơi … mình đi mua cái nhà mình đi xem tuần trước đi em … hhh …
Sắc Đẹp:
-   Hành giả đối diện với Đệ Nhất Mỹ Nhân VN
-   Hành giả tỉnh bơ
-   Hành giả đối diện với Marilyn Monroe
-   Hành giả hơi giao động bèn chơi chiêu “Cho Nó Thành Bà Già” và tỉnh bơ
-   Hành giả đối diện với Đệ Nhất Mỹ Nhân Trái Đất
-   Hành giả giao động nên phải chơi tuyệt chiêu “Quán Xác Chết Sình Thúi” và tỉnh bơ

Hehehe …  các bạn tiếp theo phần cuối nhé.
Logged
Ruồi Lỳ
Khách
Người gởi: Ruồi Lỳ Khách
Trả lời #9 vào lúc: 17-05-2010, 10:47 AM

hắc hắc .... không phải ai cũng chết vì sắc đẹp  Grin Grin Grin

- Hành giả bất chợt gặp cô nàng Đệ Nhất "bình dân" và cực kỳ "chịu chơi" (hợp nhãn, hợp ý, hợp tình...)
- Hành giả chới với, tinh tú quay cuồn ..... chơi chiu xác chết hả hihihi Em và xác chết thì có khác gì nhau mấy đâu,  Undecided Undecided Undecided, ... chết nhẹ nhàng trong đường tơ kẻ tóc ...
« Sửa lần cuối: 17-05-2010, 10:57 AM gửi bởi Ruồi Lỳ »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #10 vào lúc: 17-05-2010, 12:03 PM

Đọc vô cũng thấy hơi mủi lòng …vì tự nhiên những gì đẹp đẽ yêu kiều trên trên đời này bỗng dưng như biến thành " tội đồ " dụ dỗ những kẻ "hiền lành" hết vậy sao ..!!!???
Đẹp - dễ thương - hiền hoà - dễ mếm - hợp nhãn chiụ chơi …
Ai mà không thích vì " bắt mắt " qúa đi chứ !

Nhưng tại anh nhìn rồi thì anh lại muốn vơ nó vào mình ..ôm nó vào lòng …ước muốn chiếm lấy để tận hưởng … Thì nó mới sinh sự chứ !hihi

Nếu anh không có "dã tâm" như thế thì cần gì phải biến " người đẹp " thành bộ xương khô làm chi !hihihi
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #11 vào lúc: 17-05-2010, 12:15 PM

Em đợi chị TNT nói câu này lâu lắm rồi nè.
Logged
Ruồi Lỳ
Khách
Người gởi: Ruồi Lỳ Khách
Trả lời #12 vào lúc: 17-05-2010, 01:17 PM

Trích dẫn
Nhưng tại anh nhìn rồi thì anh lại muốn vơ nó vào mình ..ôm nó vào lòng …ước muốn chiếm lấy để tận hưởng … Thì nó mới sinh sự chứ !hih

hihihi "sắc đẹp" có tội tình gì đâu nè  Grin

Khi chưa tu nếu mình có "dã tâm" thì cũng đâu phải dễ mà được "Nàng" ngó cho một cái hihihi.

Nhưng khi đã tuyên bố là "Tui Tu đó nhe" hihihi không có cái dzụ ngó nghiên ngó ngữa à ...  Cool.

Thế là "Nàng" lại quay lại tấn công mình, mới chít chứ .... sắc đẹp là chuyện nhỏ hihihi, mà là "Thập diện mai phục" mình luôn đó chớ hic hic ...

Truy cản muh lị, sau khi vượt qua được cái chuyện này thì đây cám ơn "Nàng" tới tấp í, "Nàng" đúng là Bồ Tát thứ thiệt, hihihi nhờ "Nàng" mà đây mới biết là đây đang cần phải chỉnh sửa cái gì để ... tiến tu hihihi  Grin Grin Grin
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #13 vào lúc: 17-05-2010, 04:34 PM

Trích dẫn
Nhưng tại anh nhìn rồi thì anh lại muốn vơ nó vào mình ..ôm nó vào lòng …ước muốn chiếm lấy để tận hưởng … Thì nó mới sinh sự chứ !hih

hihihi "sắc đẹp" có tội tình gì đâu nè  Grin

Khi chưa tu nếu mình có "dã tâm" thì cũng đâu phải dễ mà được "Nàng" ngó cho một cái hihihi.

Nhưng khi đã tuyên bố là "Tui Tu đó nhe" hihihi không có cái dzụ ngó nghiên ngó ngữa à ...  Cool.

Thế là "Nàng" lại quay lại tấn công mình, mới chít chứ .... sắc đẹp là chuyện nhỏ hihihi, mà là "Thập diện mai phục" mình luôn đó chớ hic hic ...

Truy cản muh lị, sau khi vượt qua được cái chuyện này thì đây cám ơn "Nàng" tới tấp í, "Nàng" đúng là Bồ Tát thứ thiệt, hihihi nhờ "Nàng" mà đây mới biết là đây đang cần phải chỉnh sửa cái gì để ... tiến tu hihihi  Grin Grin Grin

Chào Ruồi Lỳ,

Bạn nói chuyện có bài bản lắm chứ! Grin  Bài bản là vậy ... cho nên, 3 cô con gái của Ma Vương "cám dỗ" thái tử Sĩ Đạt Ta lúc xưa cũng thuộc vào hàng BỒ TÁT chứ chả chơi ...  Ma Vương thực chất phải là ĐẠI ĐẠI BỒ TÁT!!! Grin


Giác Tánh
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #14 vào lúc: 17-05-2010, 07:23 PM

À há ! hihi " hihihi "sắc đẹp" có tội tình gì đâu nè đúng zị đó  !

Chuyện giữa đời thường! một khi đã tự nhủ lòng " tui tu rùi đó nhen" !!
Thì mới biết có kẻ là " chủ mưu " và người " đồng loã " chứ một mình thì làm gì có chuyện rắc rối …
- Nếu là kẻ " chủ mưu " có dã tâm rù quến, thấy của lạ mà tự nhiên ham thì phải lo mau mau  thành thật  " sám hối " cho lẹ …Chứ đừng nghĩ mình là vô tội mà đổ thưà: tại vì người ta đẹp qúa, hay ăn nói có duyên có mà làm mình lung lay…rồi thì lật đật lo cho người ta thành bộ xương ..Mà quên rằng cái tâm của mình nó lộn xộn trước ..
Phải làm việc với cái tâm cho nó yên phận đừng có mà léng phéng nữa thì may ra nó mới để yên cho mà qúan nàng hay chàng thành bộ xương khô được!

- Còn người bị " rù quến " thì nhẹ hơn vì chỉ là nhẹ dạ cả tin nên lỡ dại toa rập theo thôi… thì hãy mau mau mà tỉnh giấc mộng đi, hãy nhìn cho kỹ chẳng phải tiên sa, hoàng tử bạch mã gì đâu mà chỉ là cái bộ xương khô dẻo mồm, dẻo miệng, biết làm điệu bộ uốn éo đó thôi mà !hehehe

Cái gì cũng do cái tâm mình trước … không thì " thuốc thì có uống thuốc nhưng bệnh thì vẫn hoàn bệnh " thui !hihi

Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #15 vào lúc: 17-05-2010, 08:12 PM

Già sắp vào hàng 6 như Tg mà có làm được cũng chỉ là thường thôi. Chẳng có gi đáng để nói.
Các bạn trẻ với năng lực xung mãn mà làm được mới là hay.

Làm được thì chỉ có chĩa hết ga mũi dùi năng lượng vào cái đề mục hay linh ảnh thì sẽ chuyển hóa được cái năng lượng kinh khủng đó. Chuyển hóa chớ không đánh nó được đâu. Vũ trụ này hình thành cũng với cái năng lực đó. Chuyển rồi thì gió thoảng không động được mây bay.

Kinh khủng đến độ Phật TC cũng phải than: Nếu có 2 cái dục mạnh như Ái Dục thì các đệ tử của Ngài cũng chịu thua. Và vị thầy mà Tg có đề cập trong 1 bài viết, tuyên bố nhập Thất rồi lại phải chui ra mới sau vài tuần, than thở: Trời ơi ! Hai cái thân thể thúi tha đó cũng hạp với nhau lắm chớ. Trong thời gian mấy tuần trong Thất, thầy bị Nghiệp Ái Dục nó quánh te tua đến phải vác đầu máu chui ra. Sau này có dịp, Tg sẽ đến gặp thầy. Thầy cũng khoái Tg lắm.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #16 vào lúc: 17-05-2010, 09:28 PM

Con thích câu lày: "chĩa hết ga mũi dùi năng lượng vào cái đề mục hay linh ảnh thì sẽ chuyển hóa được cái năng lượng kinh khủng đó".  Grin Grin Grin

Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #17 vào lúc: 18-05-2010, 09:41 AM

Hình như con có đọc ở đâu đó là hễ mình tới được tứ thiền hay thiền sắc giới thì mình sẽ tự động không còn cái dục thô nam nữ nữa mà chỉ có cái dục vi tế thôi phải không ạ? Ví dụ như tài danh sắc thực thụy không có ở các cõi sắc giới.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #18 vào lúc: 18-05-2010, 03:15 PM

Gái già đấy!hahahahaha!
Chào Thầy mo LêNgocTao...
Nhận ra tui thật đấy à, hay là nghe nói thôi.Huh
Hôm nào cả đám Phù thủy cha, Phù thủy con, phù thủy anh em ngồi lại với nhau chút hé....
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #19 vào lúc: 18-05-2010, 05:13 PM

Cái tật của lão hồi giờ như vậy.
Lâu lâu chữ nghĩa của lão lại đi Holidays.
Gacon vẫn là Gacon mà ... Anh Minh nói dzậy rồi ...  Cheesy
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #20 vào lúc: 18-05-2010, 10:18 PM

Đang học bài nhẩn à nghen!Mới đụng trận nhỏ nhỏ thôi!Chừng nào đụng những trận lớn rồi mới biết đá biết vàng.Ngồi salon mà nói chuyện Đạo kèm theo cơm lành canh ngọt thì ai mà làm không được?Đợi cho tới lúc cơm thiu canh thúi cũng không có mà ăn thì nói có được không?Tui nói trống trống chơi vậy đó!hề!hề!hề!Cáo chình!
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #21 vào lúc: 19-05-2010, 05:54 AM

Đừng nóng ... Đừng nóng ... hhh ...

Nói nữa thật nữa đùa, bạn không nhận thì xin nói nghiêm chỉnh, bạn nghe.
Cái câu đó bạn nói với 1 người nữ nó không galant chút nào cả, nếu không nói là đụng chạm nặng nề. Không 1 người nữ nào dù cho có 60,70 tuổi đi nữa, cũng chẳng ai thích ai bảo mình như vậy cả. Có lẽ bạn cũng chỉ muốn nói đùa thôi. Nhưng không phải cách như vậy.
Giử hoà khí trên diễn đàn là quan trọng. Mà cái câu đó của bạn có lẽ không đạt.
Bạn thử kiểm tra lại với nội tướng trong nhà xem thử chị ấy cho ý kiến thế nào nhé.

Rồi tụi mình dừng nơi đây bạn nhé.

Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #22 vào lúc: 19-05-2010, 07:58 AM

ok!
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #23 vào lúc: 19-05-2010, 08:15 AM

Nói là ngưng mà ngưng không được. Cứ suy nghĩ quài về việc làm anh không vui. Nên ráng thêm tí vậy. Theo cái kiểu 2 vợ chồng sanh tới đứa con thứ 5. Đặt tên là Thôi. Loay hoay sao đó, lại lòi ra thêm cu tí. Đặt tên là Nữa ... hhh ...

Nếu làm anh không vui, xin anh thứ lỗi cho. Vì hoàn toàn không chủ ý như vậy.
Anh nhé.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #24 vào lúc: 20-05-2010, 07:01 PM

Không sao đâu mọi người. Tui cũng không thấy khó chịu gì về câu nói của Ông Hoa quả: họ Lê..tên Táo. (he he he, cù lét lão thấy vui vui nữa).
Cứ nói tự nhiên...
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.068 seconds với 19 câu truy vấn.