Con nhớ là chú Tibu có nói về hồi xưa ở đà lạt có 1 nhà có chuột, và đó là do nghiệp. Sau đó thì mình làm gì mà nó hết, nó dọn ra cho mình sống yên thân. Con dùng công cụ search của HSTD mà search hoài hổng có ra.
Có ai biết xin mách nước giùm con.
con là đứa ở mướn mà đi tới đâu là kiến nó bò ra tới đó. Lần trước con muớn nhà dưới tầng hầm, nó bò ra hàng hàng lũ lũ rồi nằm chết khô trên thảm (carpet). Sau đó thì con mua thuốc về thuốc 1 mớ và dán băng keo bị hết lỗ hở thì hổng thấy ra nữa. Đương nhiên ko có kiến thì có bugs nó bò, nhưng chỉ 1,2 con nên con làm lơ. Lần này thì mấy chàng kiến cũng bò loăng quăng rồi nằm chết, ko thì bị ng ta giết. Con nhìn cái cành này mấy tuần nay mà oải quá. Nhà thì con dọn sạch. Chỗ nấu ăn con lau xà bông mấy lần luôn. Cứ nấu là lau. -____-
Ng ta chỉ thẳng mặt con mà nói là tại tụi nó đi theo cô đó nha

. Nên con phải đi tìm cái bài đuổi tụi nó đi mí được. Không chê gì nó, nhưng nó bò ra là nó chik. Nó chik thì con mệt. Con mệt thì ai cũng mệt.
Tóm gọn lại là ai bik chỉ giùm đi con cám ơn
